Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn thật là bực mình quá! các mẹ phân trần cho em cái. 2 chị em cũng biết nhau cùng lên 4rum mình bán hàng đều thống nhất là ko bán hàng của nhau nếu bán thì fai đưa giá giống nhau thế mà lại báo khách giá thấp hơn em bán. hix hix đúng là thương trường là chiến trường ko thể tin dc các mẹ nhi? ng` quen mà còn thế đấy
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Làm mãi, làm mãi, vất vả ơi là vất vả mà chẳng thấy tiền đâu T_T
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn công cuộc kiếm tiền vát vả lắm............................
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Trong kinh doanh cạnh tranh nhiều nên không tránh khỏi những va chạm dễ làm ảnh hưởng tình cảm mẹ nó nhỉ
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Đúng vậy thương trường là chiến trường mà!!!!!hic.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Khổ thân bạn. dù sao cũng tin tưởng nhau mà còn thế.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Bạn có nhiều tâm sự hay sao mà hay vào đây nhỉ
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Cuộc sống mà chị. Có những cái muốn hét lên thật to cho vơi đi nỗi niềm nhưng lại ko thể. Cố lên.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Lâu rồi. Hôm nay em lại có chuyện buồn các mẹ ơi. huhu. Muốn khóc quá. huhu.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn chuyện gì vậy ta đặt gạch ngồi hóng xem sao.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Lại là chuyện hiểu nhầm mà mình ko thanh minh được. huhu. Còn nhiều nhiều nữa nhưng ko thể nói ra. Nhưng cho đến hôm nay thì tớ đỡ hơn rồi. hehe.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn buada nhiều chuyện buồn thế, hôm nay đỡ hơn rồi chứ
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Vâng chị ạ. Phải cố lên thôi. Ngày mai chỉ dành cho những ai sống vui mà thôi....................................
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn các chị các mẹ cho em xả tý nhá : Chả là em thanh lý hàng bán vì nhiều lý do ah. Giá thì để rất rẻ có cái còn lỗ vốn vậy mà nhiều chị nhà ta trả giá một cách kinh khủng khiếp luôn như kiểu mua hàng trả giá ngoài chợ trời. Rồi có chị hẹn đến xem hàng, cuối năm cty bận rộn mình cũng cố gắng bố trí để về nhà sớm, cuối cùng các ss nhà mình lại lủi mất tăm chả được lấy 1 lời nhắn cho mình đỡ mất công, làm gì đi đâu cũng nhấp nha nhấp nhổm chả được việc gì ra hồn. Chán cái cảnh thanh lý này quá cả nhà ah. Nếu ko cần tiền thì chắc em để đấy chả bán nữa. hic hic
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Em cũng thấy nhà chị đang bán hàng đắt khách như vậy cơ mà. Chắc là có lí do gì ạ? thôi Cố lên chị ơi!
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn em oi toan nguoi hoi roi de day thui,thế với chán em ah
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn HN em hơi bị tự kỷ Cty em ko thưởng Tết dương. Cty ông anh trai em thưởng Tết Dương còn nhiều hơn cả lương tháng của em íh Huhu, Tủi thân ghê gớm Thưởng Tết âm của em cũng ít lắm ah, có khi cũng ko bằng cty anh em thưởng Tết dương đâu :-s Hồi hôm em cm trong topic Thưởng Tết, giờ tự kỷ cao độ xóa topic đó ra khỏi danh sách các topic theo dõi rồi Gruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Maika cũng đang có nhiều tâm sự. Đang ở nhà không đi chơi đâu, trong khi ngoài kia mọi người nô nức đi chơi đón Tết. Buồn nhỉ.