Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Tại mọi người lừoi thui chớ. Tui thì ủng hộ hết mềnh
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Cho mình vào điểm danh cái, xây nhà mới mà chẳng ai hú mình 1 câu giề cả. Chúc cả nhà ta cuối tuần vui vẻ nhá. Tuần sau mềnh về TH, ai thik ăn lá đắng thì đăng ký nha
Ðề: Re: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Ai bảo chả chịu vào nhà cập nhập tình hình gì cả. Tiếc chưa.
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Em đăng ký suất với Nick LCM: mekutitc Điện thoại: 0124 815 30 40 Địa chỉ bán hàng: Chân cầu quán nam, quảng thịnh quảng xương Thanh Hóa( gần Hồng Đức 3 nhé) Mặt hàng kinh doanh: Mặt hàng bán lẻ, hiện tại là link kiện máy tính, balo Link: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/451838-Thanh-l%C3%BD-chu%E1%BB%99t-kh%C3%B4ng-d%C3%A2y-apple-119k-t%C3%BAi-s%C6%B0%E1%BB%9Fi-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%C6%B0%C6%A1ng-89k-ch%E1%BB%89-trong-tu%E1%BA%A7n-n%C3%A0y!!!!! web: 5mmart.com Mong muốn làm nhà phân phối hoặc đại lý cho những mẹ nào có mặt hàng chất lượng và tiềm năng
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... hôm nay lạnh- đi giao hàng qua hàng lẩu lại thèm...... hôm nay ai mà rủ mình đi ăn lẩu mình lại đi.................
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Em xin bác. Em chả xơi nổi............................
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... các chị ơi,các hị giới thiệu các gương mặt thân quen nhà mình em với ạ,để ra đường có gặp em còn biết là người nhà mìh ạ. em bị ốm thật rồi nên hôm qua ko theo các chị đc.,phạm ngọc thạch lại xa nhà em quá nữa,sáng hôm qua lại đi khám.nhìn thấy các chị vui vẻ vậy em tiếc quá đi...
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Bên trái nhá: mecuacuncon- hai thanh- chec- memeoluoi. Bên phải nhé: nhà-cun-bong, bạn bọn chị-hoacuctim- bongxinh
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... héhé...... bác vẫn xơi tốt.......................
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Hề hề kiểu này em thua bác dài dài.
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... tất nhiên rồi........ giữa một đứa không sợ béo và 1 đứa sợ béo thì đứa nào sẽ thắng nhể? chắc tôi quá sinh nhật con gái em lại chén đẫy rồi chứ gi?? Lại sắp ăn rau cả tuần à....... haha
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Hì hì quên đi bác ná. Em ăn chơi xả láng nhưng vẫn giáng giữ mềnh mà lị.
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... k biết....... trúng thì trúng, chả trúng thì thôi.......... đứa nào có tật ..... đứa đấy giật mình.......... hé hé
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Vào điểm danh tí, chờ lần off tiếp, hôm nay trời lạnh ghê mà lại có nắng nữa, người cứ gọi là nẻ khắp mọi nơi
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Biết đâu sau quả lẩu rồi về SN con gái bác cúc lại phải đến California cũng nên ý chứ. )
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Đểu vừa thôi cô ná. Tha cho vì bé con đấy ná
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Khổ thân. Trời lạnh này thương binh đau lắm đấy. Chửi chít cha thằng đó đi
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Sáng nay tí tởn phi xe máy đi lượn lờ ai ngờ xòe 1 phát thành thương binh mấy chỗ. hic. Đã đau cho chớ rồi cái thằng taxi đi trc e lại còn xuống ăn vạ e là e đâm vào xe nó trong khi khoảng cách chỗ e ngã đến chỗ nó bét nhất cũng 50cm. Còn dọa e là gọi công an đến giải quyết nếu e ko bắt đến. E nói 1 hồi rồi bảo thích thì cứ gọi đến đây. Nó bảo e đã đâm xe lại còn đanh đá rồi lên xe đi luôn. Lần đầu tiên e gặp người như thế. hic hic.
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... cả buổi chiều nay em ngồi nhìn để nhớ từng chị rồi ạ,.......... nhìn các chị ai cũng tươi ngời ngờinhư hoa thía kia...ít tuổi nhất nhà nhưng nhìn thấy mà thèm