Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Nhiều bé tự nhiên vậy đấy mẹ nó ạ. Như con chị bạn em, từ khi sinh đến 1 tuổi bé ăn nhiều và hấp thụ nhanh lắm, lúc đấy hơi thừa cân làm chị ấy còn lo là bé bị béo phì. Tự nhiên, bé chẳng chịu uống sữa, ăn uống gì, làm bữa nào chị ấy cũng phải sốt ruột, đánh vật với con bé. Nhưng trộm vía bé khỏe mạnh và lanh lợi lắm
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Mình thấy nhiều bé tuy nhìn bụ bẫm nhưng cũng hay ốm vặt lắm, còn mấy bé nhìn roi roi vậy chứ lại khỏe hơn đó. Cũng một phần vì tâm lý các mẹ nghĩ là con nít bụ bẫm mới là khỏe nên cho trẻ ăn nhiều chất béo, cả sữa cũng vậy, cũng là sữa nguyên kem. Mà xét cho cùng, về lâu dài nó không có tốt cho sức khỏe đâu, nhất là cho dạ dày và tiêu hóa của bé.
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Con bụ bẫm thì cũng thích thật đấy, nhưng mình chỉ cần con khỏe mạnh, lanh lợi, ko ốm vặt là quá đươc rồi
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Mỗi bé sẽ hợp với 1 loại sữa khác nhau. Tuy nhiên, như mình biết Similac bổ sung dinh dưỡng nhiều, vì nhiều chất quá nên hơi bị nóng, nên cho bé dùng thêm nước trái cây hoặc sữa chua, vừa làm mát mà cũng là để kích thích bé thèm ăn nên có tác dụng dài hơi hơn. Con mình từng dùng phương pháp này nên cũng có chút kinh nghiệm
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Đúng là sữa là nguồn thực phẩm quan trọng nhất đối với bé nhỉ Giờ mình ko ép con ăn nữa, ko ăn hết thì uống sữa bù
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Mỗi mùa xuân sang mẹ em già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày em xa mẹ thật gần... Muốn nói nhiều lời với mẹ lắm, nhưng làm sao nói hết đc, mẹ ơi