Con em hay khóc nhè

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi chipchipchip, 25/1/2007.

  1. chipchipchip

    chipchipchip Thành viên mới

    Tham gia:
    12/9/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Các bố các mẹ ơi, giúp em với. Bé nhà em được 14th, trước rất ngoan và chịu chơi. Mấy ngày nay cháu hay khóc nhè quá, khóc kêu chứ không phải khóc ra nước mắt đâu. Đòi cái gì không được là khóc, chiều theo ý cháu thì lại sợ con hư, mà nói thì cháu chưa hiểu. Mẹ đi đâu là lẽo đẽo theo sau, cứ i í đòi bế, chẳng theo ai cả. Tại đi làm cả ngày tối mới về với con nên em cũng cố gắng gần gũi và chiều con 1 chút nhưng bố cháu cứ mắng là em chiều con quá. Thấy mấy đứa trẻ được gia đình chiều quá sinh hư em cũng sợ con mình như vậy. Đứa đầu lòng nên chưa có kinh nghiệm. Mong được các bố các mẹ chia sẻ kinh nghiệm. Em cảm ơn rất nhiều ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chipchipchip
    Đang tải...


  2. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ Chipchipchip ơi, cuộc sống gần đây của bé có gì biến động không, dù là rất nhỏ?
    Nếp sống sinh hoạt của mẹ chipchipchip và các thành viên khác trong gia đình có gì thay đổi không?
    Bé biết nói đã nhiều chưa?
    Người chăm sóc bé là ai? Tâm trạng, thái độ của người đó trong mấy ngày gần đây.
    ....
    Chắc mẹ chipchip cần cung cấp thêm thông tin thì mọi người mới có thể gợi ý cho mẹ chipchip được.
     
  3. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Trước kia thì bé vẫn còn nhỏ, giờ thì bé đã lớn thường thì bé hay quấn mẹ và bà (nếu bà là người trông bé lúc nhỏ), cũng giống bé Hương trước kia cũng quấn mẹ và bà nhưng bố bế cũng được, bé 14 tháng mẹ đi trực đêm H ở nhà ngủ với bố ngon lành, nhưng đến bé khoai bây giờ 10 tháng chỉ quấn bà và mẹ thôi, người khác bế chỉ được 1 lúc là đòi bà và mẹ thôi .
    Đây cũng là hiện tượng bình thường của các bé thôi không có vấn đề gì cả, đối với bé nhà bạn cả ngày mong mẹ về, mong được mẹ bế, được âu yếm cũng là lẽ bình thường, cũng tuỳ từng bé như bé nhà bạn và bé khoai thì chỉ bám mẹ thôi khác với bé Hương ai cũng bế được .
    Bé cần âu yếm của bố mẹ, bé đã 14 tháng chưa hiểu nhiều nhưng bé cũng đã biết rồi đấy, tầm tuổi này bé vẫn thích bố mẹ cùng chơi với mình chứ chưa đến giai đoạn tầm tuổi 2-5 tuổi là thích tự lập, vì vậy khi mẹ về nhà hãy QUAN TÂM ĐẾN BÉ TRƯỚC ĐÃ RỒI NÓI VÓI BÉ CHƠI CÙNG bố, bố có nhiều đồ chơi lắm, bố hát cho con nghe ....để mẹ đi nấu cơm cho con ăn nhé ....
    Bố mẹ hãy quan tâm đến bé nhé, bé rât cần sự âu yếm và chăm sóc tỉ mỉ chưa đến giai đoạn bé thích chơi 1 mình, bé khóc "kêu" chẳng qua là muốn gây sự chú ý của người lớn mà thôi
    Bố mẹ hãy hiểu bé muốn gì nhé
     
  4. chipchipchip

    chipchipchip Thành viên mới

    Tham gia:
    12/9/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà em không có gì thay đổi cả, trước bé ngoan lắm, muốn gì không cho bé thì thôi chứ bé không mè nheo và rất chịu chơi, chỉ mấy ngày nay thôi là bé có hiện tượng như vậy.
    Em có 2 điều lo lắng:
    1. Tại buổi tối mới gặp mẹ nên bé quấn mẹ, em cũng muốn chiều bé 1 chút nhưng chỉ sợ bé hư (căng thẳng với bố cháu nữa, cứ mắng em là chiều con quá).
    2. Nếu ko chiều, bé khóc "kêu" (đúng như bố Khoai nói), rồi em sợ bé phát triển theo hướng này sẽ không tốt cho tâm lý của bé.
     
  5. chipchipchip

    chipchipchip Thành viên mới

    Tham gia:
    12/9/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Hiền à, con mình phát triển bình thường, nhanh nhẹn, thân thiện và cũng đã biết nói 1 số từ đơn giản. Chỉ có điều mấy ngày nay cháu cứ mè nheo, mình chỉ sợ điều đó ảnh hưởng tính cách của bé thôi.
     
  6. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Không sợ đâu, khi trẻ ở mỗi độ tuổi lại thay đổi để thích nghi với độ tuổi đó, khi bé lớn hơn thì cái mè nheo của bé lại hết, ví như khi bé có em thời gian đầu bé vẫn muốn được mẹ âu yếm, nhưng lâu dần mẹ bận chăm em thì bé cũng quen dần với hoàn cảnh đó bé sẽ không còn như vậy nữa, hoặc khi bé lớn thêm chút nữa bé sẽ có nhiều đồ chơi, bé sẽ thích khám phá thế giới đồ chơi đó, lớn hơn thì bé thích tự làm, tự chơi để khẳng định mình, rồi biêt xấu hổ với những lỗi của mình; như vậy bé sẽ thay đổi theo độ tuổi
    Tầm tuổi bé nhà bạn có nhu cầu được mẹ bế, âu yếm, bố hoặc mẹ hãy cùng chơi và nịnh bé 1 chút không sợ thành thói quen xấu đâu vì bé vẫn còn nhỏ mà, tranh thủ âu yếm bé tý không đến khi bé có em lại không được quan tâm như trước nữa khổ thân bé
     
  7. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Em hỏi thêm về hoàn cảnh để biết xem cuộc sống của bé có biến động gì không. Đây cũng là một yếu tố khiến bé thay đổi về tâm tính.
    Bé mè nheo là một trong những hành vi mà trẻ nào cũng có chứ không riêng bé chipchipchip. Nên mẹ chip chip yên tâm là còn có đồng minh. Và hành vi đó là sự phát triển bình thường của bé trong quá trình khẳng định sự độc lập và quyền của bé. Đây là dấu hiệu đáng mừng hơn là đáng lo (hi hi, em vẫn thường tự nhủ như thế mẹ chip chip ạ). Bởi nếu suy nghĩ thế mình sẽ có cách tiếp cận lạc quan hơn.
    Các bé mè nheo thường thử phản ứng của cha mẹ được 1 lần thì sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại. Do đó, em nghĩ với trường hợp của bé, mẹ chip thử xem các cách dưới đây cách nào phù hợp với hoàn cảnh của bé nhất nhé:
    - Nếu bé mè nheo, mẹ có thể đưa cho bé một thứ gì bé thích để bé chơi. Em thường cho bé mượn một chiếc nồi, thêm mấy blocks bằng gỗ, một cái thìa nữa thì bé không cần mẹ.
    - Với các bé chưa biết nói, các bé sẽ chỉ có cách mè nheo để gây sự chú ý. Tuổi lên hai thường được gọi là tuổi kinh khủng, bởi các bé chưa diễn đạt được cảm xúc của mình bằng ngôn ngữ. Mẹ có thể dạy bé nói rõ ràng 'mẹ bế" thay vì bé cứ i ỉ, khiến mẹ và người khác khó chịu.
    - Bế và chơi với bé ngay cả khi bé không đòi hỏi. Để bé không hiểu lầm rằng cứ mè nheo thì mẹ mới chơi cùng.
    - Khi bé đòi bế, mẹ không nhất thiết phải bế bé. Đó chỉ là một cách để bé muốn mẹ quan tâm. Do đó, lúc bé đòi bế, mẹ có thể cùng bé chơi một trò chơi gì đó để tránh tình trạng bé đòi hỏi.

    Đây chỉ là vài gợi ý cá nhân của em thôi, mẹ chip chip có thể tham khảo thêm ý kiến của các mẹ khác.
     
  8. chipchipchip

    chipchipchip Thành viên mới

    Tham gia:
    12/9/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Em cảm ơn anh Phong nhé, em yên tâm hơn rồi ạ. 2 vợ chồng còn trẻ, mà lại sinh con đầu lòng nên chưa có kinh nghiệm. Nhiều khi thấy mấy đứa trẻ khác nhỏng nhẽo, quấy khóc, đòi cái gì là phải được, rồi có khi đánh cả người lớn,... em cứ lo lắng mình giáo dục con ko tốt rồi cũng lại như vậy.
    Khoai nhà anh biết đi chưa ạ?
     
  9. chipchipchip

    chipchipchip Thành viên mới

    Tham gia:
    12/9/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn mẹ Hột nhé, mình sẽ làm theo cách của bạn
     
  10. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Nói thế nhưng đến khi bé được 4-5 tuổi là đã phải uốn nắn rồi, dần dần cho bé vào khuôn khổ . Khoai đang như sắp biết nói đến nơi rồi, vịn thành giường đứng vững rồi chắc biết đi sớm
     

Chia sẻ trang này