Con trai e được 28 tháng luk bình thường bé rất ngoan và tự giác.chỉ có tội nói chưa biết nghe lời thôi các bác ak.nói 1 lần không bao giờ con chịu nghe ngay.nhiều khi e rất bực mà tính e thì lại nóng nữa chứ.vi dụ như bảo nó thôi không nghịch máy tính của mẹ nữa nhưng bảo đến 3,4 câu nó vẫn cứ kệ như không nghe thấy cho đến khi e quát lên nó mới thôi,e cũng đã dùng thử phương pháp nhẹ nhang khuyên bảo rồi nhưng cũng không ăn thua các bác a.e còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm.bác nào có bí quyết j dạy con hết bướng ko chỉ giúp e với.e đang mang thai đứa thứ nên nh luk căng thẳng quá.mong các bác cho xin ít kinh nghiệm hx
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Nghe chừng bé nhà chị bướng wá nhỉ, em nghĩ chị nên nghiêm khắc 1 chút chắc sẽ cải thiện dần dần, lúc mẹ con vui vẻ thì thì thầm nói cho con hiểu
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Em cũng thử cách này nhiều lần rồi nhưng cũng chỉ đc 1 lúc thôi ạ xong đâu lại vào đấy huhu
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? mẹ nó ơi, bé nhà bạn giống bé nhà mình quá, buổi tối bé đi học về mình không làm được việc gì cả vì bé nghịch kinh khủng, mà không cho nghịch thì khóc. mình cũng chưa tìm ra cách nào giải quyết đây
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Chung cảnh ngộ với mẹ nó. Con jai nhà tớ 25 tháng. Bình thường thì ngoan thôi rồi, tự chơi như cún con. Nhưng mà sai cái gì thì nó cứ lờ đi, như thể mẹ nói con k nghe thấy hay mẹ nối tiếng ngoài hành tinh. Lại còn hay dỗi, k được như ý là lăn luôn ra đát (k kể trong nhà ngoài phố) ăn vạ. Tớ cũng nóng tính lắm. Nói câu thứ 2 không được, phải quát lên thì nó mới nghe. Nhiều lúc điên tiết, thấy cứ vầy chắc mình già sớm quá. Hu hu. Hôm rồi, đọc bài gì trên LCM nói trẻ 2 tuổi là như vậy, k được quát mắng, roi vọt nhiều mà phải nhẹ nhàng giải thích, rủ rê, dụ dỗ, đánh lạc hướng ... đợi nó lớn hơn, hiểu biết hơn thì tự hết thôi. Đọc xong tớ cũng thấy "sáng dạ" hơn chút. Lòng tự dặn là phải nhẹ nhàng tình cảm với con. Nhưng có lẽ vẫn chưa chừa hẳn được, nhiều lúc mệt người mà con cứ ngang thì lại đi tìm roi thôi. He he. Nhưng tớ nghiệm thấy là những đứa trẻ phản ứng như vậy là bình thường với lứa tuổi và nó thông minh thì mới có chủ kiến sớm như vậy. Thôi thì trời k chịu đất thì đất chịu trời vậy. Suy cho cùng thì hồi bé tui mình cũng có thích làm theo ý bố mẹ đâu (cho dù bố mẹ nói đúng). Mẹ nó suy nghĩ theo cách đấy sẽ thấy thoải mái hơn đấy. Đang bầu bí đừng stress nhé.
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Trẻ con nó vậy đó bạn ko phải lo đâu, mình cũng hai nhóc rồi, bọn nhỏ dưới hai tuổi thì chúng còn biết nghe lời bắt đầu sau 2 tuổi khi đó chúng biết nhận thức rồi và nó cũng hiểu chúng muốn làm gì đó ko ép buộc được chúng đâu bạn sẽ mất khoảng gần 1 năm khi chúng 3 tuổi sẽ dễ dàng hơn, nên cứ nhẹ nhàng nói chuyện với nó thôi chứ càng quát tháo càng phản tác dụng đó. Chúc bạn và bé càng hiểu nhau hơn
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Xưa mình còn bé, bố mẹ bảo gì mà mình không thích vẫn phải làm thì mình ức chế lắm, nghĩ sau này có con nhất định k để con bị ấm ức như mình. Giờ có con rồi mới thấy giáo dục con k dễ. Mình đừng vì cho rằng mình đúng mà bắt ép nó làm gì. Đối với 1 đứa trẻ con thì làm gì có lô gíc, chỉ có thích hay k thích thôi. Thế nên quan điểm của tớ là k nghịch dại, nghịch tai quái nguy hiểm thôi. Chứ còn con thích làm gì thì cho nó làm, mình chỉ quan sát thôi. đôi khi phải "bị đau thì mới nhớ lâu" chứ lời nói của bố mẹ k có tác dụng mấy đâu. Vd con tớ thích cái trò nghếch đầu xe lắc lên đệm cao, tớ bảo con làm thế sẽ bị ngã đau đấy. Bảo 3 lần nó k nghe. Đến lần thứ 4 nó bị té từ trên xe, khá đau, khóc lóc 1 hồi, phải an ủi giải thích mới nín. Thực ra mình nhìn thấy mà k đỡ kịp. Cũng xót con lắm. Nhưng kể từ lần đó, nó cứ chuẩn bị nghếch xe lên (trí nhớ cá vàng mà, lại chơi trò nghich dại cũ), là mình bảo con có nhớ là đã bị ngã đau không? Thế là nó tự bỏ xe xuống sàn. Hì hì, chỉ phải nói có 1 câu thôi. Sorry nếu mình viết dài dòng.
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Con em cũng được 22 tháng rồi, cũng đang trong giai đoạn ương bướng khó bảo. Nhiều khi mình cũng phải lựa cách để dạy con thôi, chứ lúc con ương lên mình cứ bực tức giận dữ cũng k giải quyết được gì, hoặc ngược lại mình nịnh nọt nhiều trẻ lại được thể càng đòi hỏi càng sinh hư. Em đọc được 1 số lời khuyên áp dụng cũng thấy hiệu quả, con đỡ bướng bỉnh hơn, các mẹ thử tham khảo nhé. Thứ 1: Hãy nắm bắt tâm lí và hành động của con đối với từng độ tuổi để có cách dạy dỗ phù hợp. Việc kỷ luật hay trừng trị con sẽ không hiệu quả nếu bạn đang cố gắng thực thi những hành động không thực tế. Trẻ con luôn trải qua những giai đoạn điều chỉnh đặc biệt là luôn cố gắng phát huy tính tự lập, tư duy ý thức trong giao đoạn từ 2-3 tuổi. Thứ 2. Chịu khó quan sát thái độ của con trước mỗi quyết định của cha mẹ. Dự đoán cách mà con bạn có nhiều khả năng để chống lại những hình thức kỷ luật hoặc trừng phạt của cha mẹ. Nếu bạn biết con sẽ có khả năng sẽ ném một cơn giận dữ khi bạn bắt con rời khỏi công viên thì nên cố gắng thông báo cho trẻ thời hạn trẻ cần phải rời khỏi đó từ trước. Hãy cho trẻ biết, trẻ có thể được chơi trò chơi gì và sau đó sẽ phải về nhà trong khoảng thời gian mấy giờ sau đó. Thứ 3 Chọn những vấn đề quan trọng để giữ vững lập trường của bạn. Với một đứa trẻ cứng đầu, bạn sẽ thấy mình kiệt sức nếu bạn cho phép bản thân tham gia vào mọi điều mà bạn không đồng ý. Nếu trẻ muốn mặc quần Pajama yêu thích, hãy để trẻ được phép mặc thế khi ngồi ở ghế xe và hoặc khi trẻ đi ngủ vào ban đêm. Thứ 4 Chuyển hướng cho trẻ trước khi trẻ bắt đầu coi thường bạn. Trước khi khủng hoảng trở nên toàn diện, hướng dẫn trẻ tham gia vào một hoạt động khác thay thế mà cả 2 có thể chấp nhận được. Ví dụ, nếu trẻ bắt đầu để trở nên cảm thấy khó chịu khi bạn nói con phải ngừng đập ầm ĩ vào nồi chảo thì bạn có thể đồng thời chuyển hướng trẻ bằng một câu đố hay tìm cuốn sách nào đó. Thứ 5 Khen ngợi trẻ nếu trẻ có hành vi tốt. Một em bé cứng đầu có thể phát triển thói quen và sửa chữa tính cách xấu của mình thường xuyên từ chính sự chăm sóc và khích lệ của cha mẹ. Tích cực tăng cường khen ngợi trẻ để thúc đẩy con hành xử tốt. Thứ 6 Mặc kệ trẻ một mình nếu trẻ cư xử không đúng đắn hoặc ăn ở bậy bạ để cho trẻ biết mình đã làm gì sai. Bạn nên để trẻ một mình ở khu vực có chỗ ngồi hoặc trong một căn phòng yên tĩnh gần đó. Điều này sẽ giúp bé bình tĩnh lại và sau đó bạn nên đưa con ra khỏi khu vực này và giải thích những gì trẻ đã làm sai và cho con cơ hội để suy nghĩ về hành động của mình. Thời gian bạn nên ra hạn để trẻ suy nghĩ về hành động này là số phút bằng tuổi của trẻ. Ví dụ, nếu trẻ nhà bạn 4 tuổi bạn sẽ cho ngồi trong phòng yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện trong vòng khoảng 4 phút. Mẹo và cảnh báo - Mọi hình thức kỷ luật của bạn đưa ra sẽ dễ dàng hơn nếu nó phù hợp với trẻ và bạn nên tránh thay đổi các hình thức kỷ luật quá thường xuyên. - Hãy chắc rằng những người lớn trong nhà, đặc biệt là những người chăm sóc trực tiếp cho trẻ phải biết được những biện pháp mềm dẻo để trừng phạt bé đúng cách khiến trẻ tâm phục phẩu khục. Tránh tình trạng 1 người dạy dỗ 1 người bênh, trẻ sẽ k biết sợ.
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Em cám ơn các mẹ nhiều lắm.Em sẽ thử 1 vài kinh nghiệm ở trên xem sao.tại thằng ku nhà e nó bướng quá nên nhiều lúc e mới lỡ tay đánh nó chứ thật ra đánh con xong mình cũng thấy đau lắm các mẹ ạ huhu
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Tùy tâm lý từng bé mà có phương pháp dậy dỗ các mẹ ạ. Đòn roi chưa hẳn đã tốt nhưng với những trẻ ương bướng đòn roi đúng lúc sẽ là phương pháp răn đe tốt. Phải biết kết hợp giữa cương và nhu mới ổn các mẹ ạ. Bé nhà mình nói mãi không nghe mình cũng sẽ dùng biện pháp mạnh cho bé phải nghe lời. Sau đó mình sẽ tìm một cơ hội khác để nói chuyện nhẹ nhàng với con để con hiểu con sai ở đâu chứ lúc cáu lên rồi mình cũng chẳng muốn giảng giải cho con mà có nói chưa chắc con đã nghe và hiểu ngay. Nói chung mình thấy muốn dạy con được tốt thì phải kiên nhẫn các mẹ ạ.
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Vâng e cũng nhận thấy đối với những trẻ ương bướng thì càng đánh chúng càng lì ko nói được.có lẽ phỉa tim phương pháp giáo dục khác thôi các mẹ ạ.trẻ dưới 3 tuổi chúng có thể hiểu những điều ta nói nhưng lại ko làm được chắc phải trên 3t chúng mới đỡ bướng các mẹ nhỉ.hic.
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Kiên trì giải thích cho con, như Kây nhà mình là thích nịnh, nhưng nhiều khi mẹ mìn điên quá ko chịu dc là oách cho 1 trận. hic
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? oánh chúng nó xong mình xót rụt lắm ý nhưng đúng là nhiều lúc ức ko chịu nổi mẹ nó ạ huhu
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? oánh chúng nó xong mình xót rụt lắm ý nhưng đúng là nhiều lúc ức ko chịu nổi mẹ nó ạ huhu
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? bé nhà em được 26 tháng cũng thế đấy các mẹ ạ! Đúng là vấn đề chung. Có lẽ trẻ ở độ tuổi này là như thế, qua giai đoạn này thì sẽ khác, với điều kiện bố mẹ phải dạy dỗ con. Em thì không thích mắng hay quát, đánh con lắm. Nhưng mà cũng đôi lúc không kiềm chế được đấy ạ!
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Tôm nhà mình cũng đã 5 tuổi rồi và phải gọi là siêu bướng!khéo khi lại giống cái tính của mẹ!hehe..) nhưng được cái cu cậu biết nhận thức được nên mỗi lần Mẹ khuyên bảo gì là nghe theo răm rắp à!đòi chơi gì thì mẹ cũng phải ra điều kiện bao giờ thì phải dừng!
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Mình nghĩ, mẹ nó đang bầu bí, thì nên vui vẻ cho đứa thứ 2 nó vui vẻ, không bướng như thằng anh nó. HIi, bé nhà mình cũng 25 tháng rồi. Đang say sưa ngậm cái zì vào mồm, mẹ nói lại càng cố tính ngậm tiếp, dựt ra thì khóc, mà nhẹ nhàng rồi kiếm cái khác thay thế thì mới buông tha. Mà dạo nì, nó còn có cái tật gây sự chú ý bằng nói đi ị. Vì cứ thấy bảo đi ị là bố mẹ cuống cuồng đi tìm bô nên chàng ta cứ nói ị để bố mẹ chú ý chứ. Hix, dần dà 2 lần mới biết cậu ta nói dối, đang k hiểu dạy thế nào đây các mẹ ơi?
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? con còn bé nên nói cái quên luôn là chuyện thường bạn ạ. Với lại dạy con thì phải nghiêm khắc, kể cả từ khi bé. Mình có kinh nghiệm như này, khi con hư, cả chồng mình lẫn mình đều tỏ thái độ.Nhưng nó chỉ sợ mỗi bố, còn mình nó coi như ko í. Tức là mình ko có cái uy, chỉ biết la hét ko thôi chứ chưa dám mạnh tay. Giơ con nó nhờn nên khó. Từ hồi 1 tuổi bố nó mắng nó đã biết rồi. Ox nhà mình thương thì rất thương, nhưng mà thưởng phạt rõ rệt. Hư một cái là lườm, lườm rồi mắng, mắng rồi đánh thẳng tay ( vào đít thôi nhé). Sợ luôn. Xong rồi là nhẹ nhàng phân giải này nọ như người lớn. Đươc cái hiệu nghiệm lắm. Mẹ nó thử xem.
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Đó cũng là một cách hay. Ba mẹ nên có thái độ rõ ràng với con ngay từ khi còn nhỏ. Nhiều người tỏ ra cứ thấy con khóc, con mếu là thương và lại bỏ qua lỗi lầm trẻ vừa gây ra, khiến bé "ngựa quen đường cũ". Nhưng lại có nhiều ông bố,bà mẹ nghiêm khắc quá mức khiến trẻ sợ sệt và nảy sinh tâm lý đối phó. Nói chung việc dạy con này là phải kết hợp vừa nhu vừa cương thì mới được các mẹ nó ạ
Ðề: Bé ương bướng phải làm thế nào bây giờ? Đấy, mẹ nó nói chí lí. E thừa nhận e kém hơn xã khoản này. Ví dụ bực mình mình chỉ la hét thôi chứ đố dám đánh. Có đánh thì cũng nhẹ nhàng :mrgreen:. Nó cóc sợ. Mà hét nhiều tự dưng cũng thấy mình cắm cảu ra. Như xã nhà em mà trông ku tí thì nó ngoan thôi rồi ạ. Nhàn không, chứ chả như mình. Lừ mắt cái là sợ. Khi nào ngoan, dạy bảo nghe lời thì hun hít cưng nịnh thôi rồi. Nhưng lờm xờm tí á, tét đít luôn. Con lại yêu bố hơn mới lạ chứ