Nghi vấn "gian lận" ở cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia"

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi yêu con nhiều, 21/11/2008.

  1. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Thư gửi thầy Nguyễn Anh Tuấn

    Kính thưa thầy!

    Tôi đã đọc hết blog mà thầy viết về chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Thực sự,tôi hơi shock khi được biết chuyện này qua entry của một blogger. Mon men vào blog của Olympian năm 7 Ngọc Hiền đọc các bài viết thì thật sự sự chịu đựng của tôi đã hết giới hạn mất rồi. Đứng trên cương vị của một người thầy đã không ít năm trên bục giảng mà thầy lại có thể phát ngôn ra những lời nói như thế. Vâng, thưa thầy, hẳn đây là lần đầu tiên thầy đưa học sinh của mình đến tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia, hẳn đây là lần đầu tiên thầy đến S9 xem trực tiếp một chương trình Gameshow... Một chương trình truyền hình dàn dựng cho một đợt phát sóng vào ngày tết mà không chuẩn bị cành đào cành mai tại trường quay thì liệu có được hay chăng, thưa thầy?

    Olympia là một cuộc chơi và tất nhiên phải có kẻ thắng người thua. Một chương trình truyền hình cho dù có tốt đến đâu cũng không thể không có lỗi kĩ thuật... Thầy có biết là nhóm phóng viên Olympia để hoàn thành tốt cho một trần ghi hình đã phải chuẩn bị thế nào không? Thầy có biết những trận phát sóng trực tiếp các biên tập viên và nhóm làm chương trình đã phải ở lại suốt đêm để chạy chương trình, đảm bảo cho chương trình lên sóng một cách tốt đẹp nhất không? Thầy có biết bao nhiêu con người đã tâm huyết cho chương trình Olym không?

    Tôi cũng đã từng là một Olympian, một Olympian chỉ mới thi năm thứ 8 thôi, cho dù không phải là người chiến thắng, không được một lần chạm tay tới vòng nguyệt quế nhưng Olym đã cho tôi nhiều hơn là một cuộc thi. Tôi yêu Olym, chính vì thế những lời thầy nói không chỉ làm cho tôi mà tất cả những con người tâm huyết với Olym, yêu Olym đều có chung một cảm giác...Buồn... Đó không phải là buồn cho Olym mà là buồn cho thầy, thưa thầy.

    Thầy nói những người thực hiện Olympia thích nhận dola thôi... Thực sự thầy thấy họ nhận tiền ư? Thầy cho học sinh của thầy đi thi thầy phải nộp tiền cho họ ư? Thầy cho học sinh đi thi có tốn xu nào không hay cả việc đi lại, ăn ở của học sinh của thầy VTV cũng chi trả phần nào kinh phí. Thầy có thấy là thầy đang nói theo suy nghĩ quá chủ quan của mình hay không? Thầy có nghĩ là thầy đang lăng mạ Olym hay nói đúng hơn là lăng mạ cả đài truyền hình hay không?

    Vâng, thầy là một thầy giáo, thầy cũng là một công dân của nước Việt Nam, tôi không phủ nhận điều đó, thầy có quyền nói, quyền tự do ngôn luận...nhưng thầy có biết là thầy chỉ cần bóp méo đi một chút là đã ảnh hưởng tới bao nhiêu con người không? Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu ấp ủ của các em học sinh về Olym sẽ bị thầy dập tắt nếu như các em ấy chỉ nghe được thông tin một chiều từ thầy. Entry đầu tiên thầy viết với một loạt những từ ngữ, ngôn từ mà tôi cho là nó "quá văn minh, quá lịch sư"... Thầy gỡ entry ấy xuống và treo lên bằng một cái entry quay ngoắt 180 độ... Thầy bảo VTV giả dối, thầy gọi họ là những người "khốn nạn", còn thầy, thầy có thấy mình giả dối không? Hay thầy quá cao thượng, thầy thấy mình đúng khi nói như thế?

    Cái nơi mà mọi Olympian như tôi yêu quý nhất thì thầy lại nói là "bẩn thỉu". Cái nơi mà chúng tôi trân trọng nhất thì thầy gọi là "khốn nạn", cái nơi mà mỗi Olympian đều tự hào khi được đứng lên đó thì được cho là nơi cặn bã... Vâng, thầy là một thầy giáo ở một trường chuyên đấy u?!

    Nguyên tắc của chương trình là những câu hỏi đã được phát sóng sẽ không thể lặp lại, nhất là ngay cuộc ghi hình cạnh nhau như thế. KHi biết có sai sót về câu hỏi, chương trình đã ngay lập tức sửa sai bằng một câu hỏi khác và điều đó chẳng hề có gì sai cả, thưa thầy.

    Olym bất công ư? Olympia thiên vị cho Người Hà Nội ư?

    Mọi người đã nói rồi đó, trong cuộc sống đâu phải lúc nào cũng công bằng. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều Olym đã phải cố gắng hết sức để đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh vì cuộc thi này cũng có tính chất cạnh tranh và ganh đua hết sức quyết liệt. Nhóm làm chương trình cũng không phải ít người đã từng là cựu thí sinh của Dường lên đỉnh Olympia...nên thưa thầy, hơn ai hết họ hiểu rất rõ cuộc thi này không chỉ có ý nghĩa cá nhân mà còn có ý nghĩa tập thể, họ đã cố gắng làm lại để đảm bảo công bằng khi không thể xác định được ai là người nhấp chuột trước.



    Bất kì một cuộc chơi nào đều có tính chất may mắn. Câu hỏi trong phần thi Khởi động mà đã từng được sử dụng ở cuộc thi hôm trước vô tình rơi vào phần kiến thức mà bạn ấy không nắm được,và nếu giả sử bạn ấy trả lời đúng vì hôm trước bạn ấy xem trận ghi hình hôm trước rồi mà nhà đài không đổi câu hỏi thì thầy lại cũng sẽ thắc mắc sao nhà đài không đổi câu hỏi phải không, thưa thầy! Thiết nghĩ nhà đài đổi câu hỏi cho bạn ấy là hoàn toàn hợp lý. Và cũng vô tình câu hỏi được đổi lại rơi vào phần mà bạn ấy biết. Xin thầy đừng trách nhà đài mà có trách thì trách tại sao bạn ấy may mắn... Cũng xin thầy đừng gọi bạn ấy là "ngu dốt" vì kiến thức là vô cùng vô tận thầy ạ... Chắc hẳn thầy cũng từng dạy học trò mình rằng đại dương tri thức là vô cùng vô tận phải không thầy?

    Còn việc Hoàng Hiệp bị ốm, lỗi đâu phải do ĐTH, đường lụt cũng đâu phải do ĐTH.Tất cả các thí sinh đến trường quay đều chịu cảnh ngập nước đấy thôi. Những người thực hiện chương trình cũng đã cố gắng bằng mọi cách để đến S9 đấy thôi... Thầy thương học trò mình... Vâng, thầy là một thày giáo mà... Nhưng thầy lại lăng mạ học trò của người khác, thầy bảo bạn Hoàng Hải là "ngu dốt"... Vậy thưa thầy điều đó có nên là cách nói chuyện và cư xử của một thầy giáo hay chăng?


    Thầy bảo rằng chương trình thiên vị người Hà Nội... Thiết nghĩ ở đâu không có bất công, cuộc sông không phải lúc nào cũng công bằng... Công bằng còn tùy vào cách ta nhìn nhận thế nào. Nhưng xin thầy hãy hiểu rằng ở Gameshow chỉ có may mắn đã thiên vị người nào thôi, thưa thầy. Olym cũng chẳng hơi sức đâu mà đi thiên vị ai hết cả. Thầy thử đếm xem đã có bao nhiêu người HN lọt vào vòng thi năm, bao nhiêu thí sinh HN đội vòng nguyệt quế của năm... Chưa hề có thí sinh nào phải không thầy. Thầy bảo người làm chương trình chỉ thích nhận dola thì sao thầy không tự hỏi tại sao anh Lê Vũ Hoàng đã giành được vòng nguyết quế và xuất học bổng du học khi còn đang phải vất vả bưng thau cám cho heo ăn, chăm sóc người mẹ ốm liệt giường... Chỉ có thể nói người ta giỏi, người ta xứng đáng phải không thầy? Ai sẽ là người thiên vị cho anh chàng Việt Phú nhà nghèo ở Ninh Bình để vào vòng thi năm O7? Ai là người thiên vị cho anh chàng Mạnh Tấn, một Olympian nhà nghèo vượt khó để chiến thắng người đã phá kỉ lục O8 Phạm Vũ Lộc của Trường Hà Nội Asm? Thưa thầy, thầy có thể trả lời những câu hỏi ấy được không? Chỉ xin thầy trả lời giúp tôi những câu hỏi ấy

    Lên net, vào google seach và tôi lại bắt gặp được những dòng chữ còn tồi tệ hơn những gì mà tôi đã biết. Xin trích nguyên văn một bài viết có thể gọi là thơ của thầy lên đây

    "Chúng tưởng là chúng rất to
    Chương trình vô học cũng cho lên Đài
    Người dân chỉ biết thở dài
    Vì chúng là lũ nhà Đài ngu lâu.
    Chúng làm vì có..”tiền đâu”
    Chúng làm vì lý do đầu: Đô-la
    Người dân xin hãy nghe nha
    Chúng làm cũng chỉ, chẳng qua vì TIỀN !
    ................
    Cuộc sống có lắm đảo điên
    Quốc Hội mới họp triền miên thế này."


    Xin lỗi thầy vì tôi thật sự muốn hỏi liệu thầy có phải là một thầy giáo không nữa? Thầy viết những dòng này mà không sợ rằng thầy đang gieo vào lòng những người học trò của thầy sự kinh tởm và khinh bỉ thầy không ạ? Vâng, chương trình vô học, thầy có thể phát biểu như thế về Olym thì thật sự tôi có thể hỏi rằng thầy có phải là người có học thức hay không mà không thể phân biệt được thế nào là chương trình mang tính trí tuệ và chương trình vô học đây. Thầy gọi nhà đài là "LŨ NHÀ ĐÀI NGU LÂU". Xin thưa thầy, thầy lấy tư cách gì để "chửi" nhà đài như thế? Ôi chao, tôi thật sự không thể tưởng tượng thầy đã phát ngôn ra những lời như thế. Chuyện này lại làm tôi nhớ đến câu nói đáng ghê tởm "Tôi thật nhục nhã khi cầm cuốn hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài" của tổng giáo mục Ngô Quang Kiệt...

    Rất nhiều, còn rất nhiều điều nữa mà tôi muốn nói với thầy. Nhưng trước tiên xin thầy hãy suy nghĩ thật kĩ những gì thầy đã làm, những gì thầy đã nói. Người Việt Nam đã nói rằng "Giọt nước tràn ly thì không thể lấy lại được", lời nói đã nói ra cũng không dễ lấy lại được... Nhưng xin thầy, trên cương vị của một nhà giáo nhân dân Việt Nam, một nhà giáo được kính trọng thầy hãy một lần suy nghĩ và xem có nên chính thức xin lỗi trước báo chí với những người thực hiện chương trình, với thế hệ những Olympian và những người đam mê Olym hay chăng? Chỉ xin thầy một động thái tích cực hơn chứ đừng miễm cưỡng gọi em Hoàng Hải là người có nụ cười đáng yêu trên Olym, đừng miễn cưỡng viết những dòng như thế... Xin lỗi thầy, thầy đừng miễn cưỡng đến giả tạo như thế nếu thầy là một thầy giáo Việt Nam
     
    Đang tải...


  2. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Mong mọi người đọc, suy ngẫm và cảm nhận...
     
  3. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ối tròi, nhà Đài thì lúc nào cũng cho là đúng. Bên ngoài nhìn vào thì VTV3 là đỉnh của ĐTHNV, nhu­ng thục chất bên trong thối lá­m.............................................
     
  4. mebecon2007

    mebecon2007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2008
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    thôi, chuyện cũng lâu rùi mà bức xúc làm gì, hihi
    tui cũng giật mình khi thấy dòng tít, nhưng thiết nghĩ giải thưởng của chương trình có đáng để chạy trọt như thế ko??? chẳng nhẽ phải chạy cho nhóm chương trình từ khi con mình thi tuần, rồi tháng rồi quý rồi năm,,, thì ko biết là hết bao nhiêu nhỉ??? có khi số tiền đó còn quá số giải thưởng ý chứ.
    thôi túm lại sân chơi này dành cho các học sinh rất lành mạnh mà
     
  5. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,405
    Đã được thích:
    7,947
    Điểm thành tích:
    3,063
    Tớ không đọc hết những CM của cả nhà trong topic này!! Nhưng tớ tin là chuyện này khó xảy ra!!
    Vì nếu ưu tiên người HN thì nhìn thử các cuộc thi chung kết!! Có mấy TS là người HN đoạt vòng Nguyệt Quế??? Đầu tiên là Ngọc Minh - Sài Gòn, Mạnh Tân - Nghệ An, Phương Thảo - SG... nếu gian lận, chắc gian lận ở vòng chung kết mới được ăn to chứ!! he he... Vậy nên tớ chẳng tin! he he
     
  6. Tu Anh

    Tu Anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Thực ra chuyện này xảy ra ở chương trình Olympia lâu rồi, mấy năm trước đã thế chứ không pahir đến tận bây giờ mới có, nói chung em chả tin được truyền hình.
     
  7. yêu con nhiều

    yêu con nhiều Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Các bạn ơi,suy cho cùng thì tất cả chúng ta ai cũng 1 lần mắc lỗi. Huống chi cả 1 chương trình xuyên suốt bao nhiêu năm nay, được khán giả ưu ái. Em xin Mod khoá topic ở đây mong mọi người thông cảm vì em đã từng tham dự 1 buổi quay OLympia và cổ vũ hết mình cho con cháu gái. Nhìn nhận lại thì đó là chương trình nghiêm túc, chuẩn bị kỹ càng và dù sao việc có sạn là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Hiểu nhầm 1 sự việc đó cũng do MC VK đã không khôn khéo xử trí thôi.
    Vẫn yêu Olympia lắm. (u)
     
    Sửa lần cuối: 8/7/2009
  8. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Em đã từng là một thí sinh dự thi Olym nên em hiểu hơn ai hết về chương trình. Ngày ấy, em cũng là một thí sinh tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên Hà Nội lần đầu tiên để thi Olympia. Không may mắn giành vòng nguyệt quế, em về thứ nhì và sau một bạn ở Phạm Hồng Thái Hà Nội 20 điểm. Em không thấy Olym thiên vị người HN hay ai hết, đơn giản chỉ có may mắn đã thiên vị ai thôi.

    Với em, Olym là tình yêu, là kỉ niệm đẹp nhất những ngày còn đi học. Các anh chị ở trường quay làm việc hết sức nghiêm túc và nhiệt tình. Em không thể hiểu nổi làm sao người ta có thể nghĩ về Olỵm như thế
     
    MebeThuan, giottimTocMay thích.
  9. TocMay

    TocMay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/7/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    "Thư gửi thầy Nguyễn Anh Tuấn

    Cái nơi mà mọi Olympian như tôi yêu quý nhất thì thầy lại nói là "bẩn thỉu". Cái nơi mà chúng tôi trân trọng nhất thì thầy gọi là "khốn nạn", cái nơi mà mỗi Olympian đều tự hào khi được đứng lên đó thì được cho là nơi cặn bã... Vâng, thầy là một thầy giáo ở một trường chuyên đấy u?!

    Xin lỗi thầy vì tôi thật sự muốn hỏi liệu thầy có phải là một thầy giáo không nữa? Thầy viết những dòng này mà không sợ rằng thầy đang gieo vào lòng những người học trò của thầy sự kinh tởm và khinh bỉ thầy không ạ? Vâng, chương trình vô học, thầy có thể phát biểu như thế về Olym thì thật sự tôi có thể hỏi rằng thầy có phải là người có học thức hay không mà không thể phân biệt được thế nào là chương trình mang tính trí tuệ và chương trình vô học đây. Thầy gọi nhà đài là "LŨ NHÀ ĐÀI NGU LÂU". Xin thưa thầy, thầy lấy tư cách gì để "chửi" nhà đài như thế? Ôi chao, tôi thật sự không thể tưởng tượng thầy đã phát ngôn ra những lời như thế.

    Chuyện này lại làm tôi nhớ đến câu nói đáng ghê tởm: "Tôi thật nhục nhã khi cầm cuốn hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài" của tổng giám mục Ngô Quang Kiệt..."

    -----------
    Chưa kể đến nội dung sai lạc của vấn đề Thầy Tuấn đưa ra, chỉ cách viết và thái độ của Thầy trong bài viết ấy thôi, cũng đủ cho học sinh tiếc cho cái tiếng gọi "Thầy".
    :confused: "thầy" ơi, sao lại thế?? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
     
    Sửa lần cuối: 8/7/2009
    MebeThuangiottim thích.
  10. quynhhq

    quynhhq Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/2/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    103
    Em ạ, em bức xúc là đúng, chị cũng là người rất thích chương trình Olym, vẫn mong con mình sau này có cơ hội giành vòng nguyệt quế :), chị cũng không ủng hộ thầy Tuấn trong việc chưa hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện đã có những lời lẽ thái quá trên blog. Tất cả xuất phát từ việc thầy ấy nhìn thấy và cảm nhận, tức là có phần lỗi của những người làm chương trình, ở mặt này hay mặt khác.
    Thầy Tuấn nói quá lời về nhà Đài mà em thì quá lời về thầy Tuấn đấy.
     
  11. meongo

    meongo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    123
    Tớ ko đọc hết topic này, nhưng dòng chữ đậm bạn biết 1 mà ko biết 2 hé hé. Câu này đúng là ông giám mục có nói, nhưng trong 1 ngữ cảnh mà đã bị nhà đài cắt xén để bóp méo câu của ông í. Bạn cứ search mà xem, tớ không nhớ nguyên văn.
     
    Hannah&Anna thích bài này.
  12. quynhhq

    quynhhq Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/2/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    103
    Mà mình thấy chuyện này cũng lạ thật, tại sao cả ê kíp không phát hiện ra câu hỏi đã được dùng rồi? Trước khi cuộc thi diễn ra hệ thống câu hỏi phải được rà soát kiểm duyệt qua bao nhiêu khâu ấy chứ, chả ai phát hiện ra mà VK lại tình cờ phát hiện khi thí sinh Hoàng Hải không trả lời được câu hỏi ấy. Mình thấy thế nào ấy. Sao không phát hiện từ lúc đọc câu hỏi ấy nhỉ? Đỡ rắc rối bao nhiêu.
    Mình không ghét VK đâu nhé, dạo này thấy chị Tùng Chi dẫn chương trình, mình đang thắc mắc không hiểu vì sao, hôm nay mới biết đến tóp này.
     
  13. mebecon2007

    mebecon2007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2008
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Chị theo dõi olym 9 năm qua, chị rất ít khi ủng hộ hs HN, hihi, mặc dù là ng HN, chị thấy HS các tỉnh khác rất giỏi.

    Nói túm lại là mod khóa topic này lại đi, ko bàn nữa.
     
  14. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Chị ơi, nhưng nhìn và cảm nhận một cách thái quá như thế thì được hay sao ạ?

    Olym luôn luôn có một ekip đón nhận những thắc mắc của các thầy cô, hay các bạn học sinh ngay khi ghi hình trực tiếp

    Olym là chương trinh made in Việt Nam 100%, tất cả về nội dung hay kĩ thuật đều do người VN làm. Biết được những khó khăn của chương trình, có bạn còn viết hẳn một phần mềm để lọc những câu hỏi đã sử dụng cho Olym. Mỗi trậm ghi hình của Olym như trong năm của em thi là có tới 60 câu hỏi được chuẩn bị, một khối lượng công việc khổng lồ so với các game khách phải không ạ

    Câu hỏi khi được soạn, được duyệt qua ban cố vấn của chương trình sẽ được đưa vào ngân hàng câu hỏi. Mỗi trận ghi hình, các câu hỏi được lấy ra sử dụng sẽ được phần mềm tự loại ra

    Nhưng đội ngũ soạn câu hỏi là rất rất nhiều người, trong đó có cả những Olympian đã từng dự thi như em. Họ thi Olym xong, yêu Olym và biết bao người đã gắn bó với Olym như thế, đóng góp câu hỏi cho Olym, miệt mài đọc sách để tìm kiếm những thông tin, soạn những câu hỏi cho Olym mà chẳng mảy may nghĩ đến Ừ, mình bỏ thời gian ra như thế mà đâu có ai trả tiền cho mình đâu?... Khi soạn câu hỏi cho Olym, tụi em phải trích dẫn nguồn rõ ràng, sách nào, trang bao nhiêu, nhà xuất bản nào, nếu trên net thì phải có đường link đến thông tin ấy rõ ràng.

    Kiến thức là vô cùng, vô tận nhưng những người soạn câu hỏi như tụi em không phải là không có khi nào đọc cùng một quyển sách, í tưởng về câu hỏi cũng vô tình trùng nhau. Vấn đề bảo mật câu hỏi của Olym cũng vô cùng kĩ lưỡng. CTV ai cũng có trách nhiệm với những câu hỏi do mình soạn ra... Vì đơn giản, tụi em cũng từng là Olympian, tụi em cũng ý thức được thế nào là một sân chơi công bằng...

    Không thể phủ nhận, Olym có tính ganh đua quyết liệt vì những người dự thi Olym, em không muốn nói là xuất sắc nhưng cũng phải là những học sinh ưu tú của trường. Như trường em ngày xưa đã có một thi tuyển chọn gắt gao ở trường, chẳng trường nào dám đưa một học sinh TB đi thi bởi họ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.

    Mà đã ganh đua thì trường nào cũng muốn học sinh mình về nhất, thầy cô nào cũng muốn trò mình dành vòng nguyệt quế...

    Không có ai được thiên vị, đơn giản chỉ là may mắn đã thiên vị ai thôi chị ạ
     
  15. quynhhq

    quynhhq Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/2/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    103
    Chị không biết nội tình thế nào nhưng mà trường chị ngày xưa (Lê Hồng Phong – Nam Định) cũng chỉ đưa thí sinh đi thi có đúng 1 năm thôi. Năm ấy em hs trường chị vào đến vòng thi quý thì bị loại. Chị vẫn tiếc mãi.
     
  16. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913

    Nếu chị xem Olym thường xuyên chắc chị không thể không biết bạn Phạm VŨ Lộc, học sinh chuyên Pháp trường Ams, kỉ lục gia của OLym năm 8 với 385 điểm. Bạn ấy thật sự là rất giỏi... Học sinh chuyên Pháp nhưng Toán lý hóa nắn rất chắc, văn sử địa cũng chẳng thua ai.

    Nhưng trận thi quý năm 8, may mắn đã không đến với bạn ấy mà mỉm cười với Lê Duy...

    Nếu chị xem trận Olym chung kết vừa rồi, chắc hẳn chị sẽ thấy tiếc cho Tứ Quý lắm phải không chị, tiếc vì bạn ấy quá giỏi... Nhưng chiến thắng về Ngọc Hân cũng không phải là không xứng đáng...
     
  17. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Chị ơi, Olym với chúng em thật sự là một gia đình, một gia đình theo nghĩa thật sự. Chị chờ em một chút, em sẽ tìm những bài viết cảm xúc của từng Olympian cho chị xem
     
  18. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Olympia trong tôi là

    Cái tên Olympia đã không còn xa lạ với hàng triệu người Việt Nam. Nhưng đó không chỉ là những cuộc tranh tài kiến thức trên truyền hình giữa các bạn học sinh hứớng tới một suất học bổng du học nước ngoài, đằng sau đó là những hình ảnh đẹp về những con người Olympia đoàn kết, nõi mà mỗi người là một thành viên trong gia đình ấm cúng.

    Olympia là kết nối

    Giao lưu và học hỏi là tinh thần bất diệt của các nhà leo núi. Sau những cuộc thi, họ mong muốn đýợc giao lưu và học hỏi với nhau nhiều hõn nữa. Đó là cõ sở để diễn đàn Olympia ra đời từ năm 2003, ban đầu đó là căn cứ địa của những thí sinh sau những cuộc thi; tiếp đó là nõi thu hút mọi người đến không chỉ để trao đổi kiến thức và chia sẻ xúc cảm, kinh nghiệm sống cho nhau .Giờ thì diễn đàn Olympia đã trở thành ngôi nhà chung của cả những Olympian và Olymmem trong một khối đoàn kết; luôn đón nhận tất cả mọi người để cùng xây dựng thành cộng đồng Olympia với khẩu hiệu "Chúng ta là một gia đình".

    Olympia là thử thách

    Ai trải qua thời học sinh cũng từng mơ ước có ngày mình lên đỉnh vinh quang.Nhưng chỉ có một con số khiêm nhường học sinh có vinh dự trở thành nhà leo núi..

    Trăn trở đó đã khiến cho những cựu thí sinh như Lê Huệ Giang, Nguyễn Đình Quý sáng tạo ra những cuộc thi ảo (gọi là Đố vui trực tuyến) , dành cho các bạn không có điều kiện dự thi để các bạn thử thách với bản lĩnh và kiến thức của mình. Tuy là thi ảo nhưng Đố vui trực tuyến đã tạo được sân chơi cho hơnn 1000 bạn học sinh ,trong đó thu hút được nhiều học sinh giỏi đến với Olympia và tạo được một đội ngũ 200 thành viên làm việc chuyên nghiệp.

    Không chỉ có thể, tại các trường THPT, thầy cô và học sinh còn tổ chức các sân chơi kiến thức mà mục đích không chỉ là chọn lựa học sinh xứng đáng tham dự chương trình mà còn là phổ biến rộng rãi kiến thức hữu ích. Hồ Ngọc Hân, chàng trai có nụ cười thiên thần của Quốc học Huế đã trải qua những vòng thi gay co trong cuộc thi "Tiếp lửa tài năng" để có mặt trên màn ảnh nhỏ. Và kinh hoàng hơn khi nhà leo núi O9 Bùi Tứ Quý chỉnh là trưởng ban tổ chức cuộc thi "Trí tuệ PTNK" của trường mình..

    Vượt qua những thử thách,mỗi thành viên lại tích luỹ được nhiều kiến thức và kỹ năng,có thêm nhiều bạn bè.

    Olympia là gặp gỡ

    Ngày trước, những ngày thi ngắn ngủi tại Hà Nội chỉ đủ để cho các thí sinh quen nhau và vội trao cho nhau địa chỉ liên lạc.Còn giờ thì forum,blog, nick và điện thoại là tiện ích để thí sinh giữ liên lạc với các bạn cùng thi và những người bạn khác.

    Điều đáng mừng là Olympia có xu thế gặp gỡ và đối thoại. Từ những cuộc đi chơi nhỏ lẻ sau những buổi ghi hình cho đến những hoạt động hoành tráng thýờng niên.Từ năm 2009,cộng đồng Olympia tổ chức offline vào tháng 2 và tháng 8 hàng năm để tập trung các thành viên và tổng kết hoạt động

    Còn với mỗi người thì mỗi khi có chuyện buồn thì gia đình Olympia chính là một lựa chọn để tâm sự giãi bày bên cạnh người thân, bạn cùng lớp..

    Olympia thực sự là gia đình của mọi người..

    Olympia là hành động

    Đầu tiên là diễn đàn Olympia có một người lãnh đạo tâm huyết mong muốn xây dựng một cộng đồng vững mạnh-Doãn Minh Đăng. Anh đã xây dựng nó một cách có tổ chức và quy củ.

    Có một nhóm đại biểu với chức năng luôn luôn lắng nghe ý kiến của thành viên và góp ý xây dựng với ban quản trị.

    Có một nhóm đại sứ xây dựng hình ảnh Olympia trong mắt cý dân mạng, tìm kiếm đối tác để cùng nhau tham gia vào những dự án mang tính cộng đồng..

    Đi ra từ thế giới ảo nhưng tiếng vang không chỉ ảo. Olympia đã hội ngộ những tấm lòng thông cảm và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nên nhóm hoạt động tình nguyện Ngýời Việt trẻ..

    Và thành viên Olympia không chỉ được mọi người ngưỡng mộ chỉ nhờ truyền hình. Hai trong số 10 cán bộ Đoàn xuất sắc nhất của năm học 2007-2008 chính là O8. Cả gương mặt thủ khoa đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2008 là một thí sinh chung kết O8..

    Đó còn là nõi đào tạo nhiều học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.Thành tích ấn tượng của thành viên CLB Hoá học trong kỳ thi IChO đã khẳng định cho đây là một môi trường để bồi dưỡng những tài năng.

    Cuối năm chính là khoảng thời gian để mọi ngýời sống vội vã hơn, chạy đua với thời gian và tổng kết lại những gì mình đạt được. Bước sang năm mới, những thành viên tâm huyết của diễn đàn Olympia lại có dịp nhìn lại chặng đường đã qua,hướng tới một cộng đồng số một Việt Nam về học tập và kết nối dành cho học sinh-sinh viên.

    Hãy chung tay cùng chúng tôi

    Bởi chúng ta là một gia đình..


    ----------From: QuangSon--------
     
    Sửa lần cuối: 3/11/2009
    giottim thích bài này.
  19. aosomi

    aosomi Banned

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Có cùng quan điểm một bạn ở trên, thầy giá mà dùng lời lẽ, ngôn từ như vậy thì không xứng đáng, mình đọc qua bài viết thì giọng không khác j mấy ông phản động, kích động gây chia rẽ mất đoàn kết
     
  20. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,318
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    E cũng thấy thế. Chuyện có gian lận hay ko thì e ko dám bàn tới vì ko chứng minh rõ ràng đc, nhưng là thầy giaos mà viết thế thì học sinh có những bài viết gây sock cũng đúng thôi. Coi như đó là quan điểm cá nhân của thầy nhưng nếu thầy viết với cuơng vị 1 writer bình thường ( e ko biết dùng từ gì cho fu hợp) thi ko xét, nhưng cái entry đó thầy viết với cương vị là 1 thầy giáo cơ mà. Thầy muốn chửi cay, chửi đau thì vẫn có thể chửi bằng cách khác chứ chửi như vậy thì khó phục lắm. E cũng thấy nên topic này nên đóng lại, vì nó cũng bị rùm beng lâu rồi. Với e nó vẫn là 1 chưong trình bổ ích mà 10 năm nay e chưa chán.
     

Chia sẻ trang này