Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế thì qua cái chợ Đổ mà mua vậy mẹ nó ạ, chứ mua ở shop nó cũng phí mà em bé dùng nhanh phải thay lắm
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chị đã đi khám về chưa??? Thôi đi khám cho yên tâm, hôm qua có va chạm mạnh hay cái gì không??? Sao tự nhiên nó lại ra máu thế
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em ko va chạm gì cả, chỉ là đi lại hơi nhiều so với mọi ngày 1 tý vì cty có hội nghị khách hàng. mà em chỉ leo cầu thang 1 tầng thôi. EM đang chuẩn bị đi khám đây ah.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em nghe bảo đồ ở các cửa hàng trẻ sơ sinh cũng nhập từ chợ Đồng Xuân chị ạ. Cho nên cứ ra đó, chính tay mình chọn lựa chất liệu, chắc k đến nỗi nào đâu ạ Hic hic, chị ơi, việc này k dc chủ quan nhé. Nên đi khám và nghỉ ngơi, kiêng đi lại nhé Hì hì, thế là chị tăng cân nhìu hơn e rùi đó, em 22 tuần tăng 10, h 25 tuần chắc tăng hơn nữa ruì, nhưng e chưa dám lên cân để cân lại, hì hì
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế à, hi vọng bên PSHN cũng thế, để e còn vào đó tiêm cho đỡ tốn xiền Chị nên đi khám sớm đi, đừng chủ quan. Đi khám k sao cho yên tâm chị ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chị đi khám đi rùi có j báo cho cả nhà bít với. Chị đi từ từ và cẩn thận nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đầu Bi nhà em to bằng đầu Bư nhà chị hồi xưa, đầu siêu to (giờ lớn lên trông cũng đỡ hơn), may mà sinh trước 5 hôm chứ đúng dự sinh mà đầu con vượt 100 thì bác sĩ bảo mẹ đi thành 2 hàng luôn (lúc sinh đầu Bư có 98 thôi, hic..., người thì bé tí teo, mỗi cái đầu to) Ra tết rồi mua chứ mua sớm làm gì, tích tiền đi mẹ nó à, sau tết cầm 1 cọc ra cửa hàng bán đồ sơ sinh vơ 1 lần là xong hết. Mai nhà tôi cũng 2 đám, 1 đám sáng 1 đám chiều.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chị mua ở nhà cucmebi giới thiệu ý, đến tận nơi luôn nhưng quần dài nhất cũng chỉ đến mắt cá chân, vẫn nhắm mắt mua 1 cái và 1 quần tất về, lấy mặc tạm, nhưng chắc chân to quá nên mặc một lúc về tới nhà đã thấy bục đũng rồi, phải nhờ bà ngoại máy lại hết, hàng chợ mà, đểu lắm, nhưng kệ, không quan tâm lắm Tớ mới tăng có 3 kg, chưa thấy gì khác biệt, thấy mỗi bụng to lên. Hy vọng lên bàn sinh khoảng 80 kg thôi (cả thai kỳ tăng 15 kg). Bắt đầu có hiện tượng rạn thêm rồi, hy vọng là vào con. nguồn từ chợ đồng xuân hết ý mà, cứ mua về giặt, phơi khô rồi luộc, giặt và lại phơi khô là okie thôi mà. Đấy là các mẹ cẩn thận chứ như tớ tớ cho hết 1 mẻ vào máy giặt quay tít mù (xà phòng bột omo luôn chứ chẳng phải nước giặt trẻ em đâu), xong xuôi phơi rồi xếp đồ vào chờ đón con thôi. Các mẹ cứ đơn giản đi cho đỡ đau đầu, trước tớ cũng đọc nhiều, nghiên cứu nhiều, dự định nhiều lắm nhưng sau bớt dần cho tới lúc sinh là chẳng còn mấy cái cầu kỳ. Mẹ đoảng lại lười như hủi, tắm với rửa đít cho con cũng không biết làm, vệ sinh cho con toàn dùng khăn ướt. Rửa đít với tắm cho cháu toàn ông nội làm, con biết ngồi thì mẹ mới lôi con dìm luôn vào chậu nước rồi tắm.. AQ thế nên thấy sướng, nuôi con nhàn tênh, trộm vía.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chị mua ở nhà cucmebi giới thiệu ý, đến tận nơi luôn nhưng quần dài nhất cũng chỉ đến mắt cá chân, vẫn nhắm mắt mua 1 cái và 1 quần tất về, lấy mặc tạm, nhưng chắc chân to quá nên mặc một lúc về tới nhà đã thấy bục đũng rồi, phải nhờ bà ngoại máy lại hết, hàng chợ mà, đểu lắm, nhưng kệ, không quan tâm lắm Tớ mới tăng có 3 kg, chưa thấy gì khác biệt, thấy mỗi bụng to lên. Hy vọng lên bàn sinh khoảng 80 kg thôi (cả thai kỳ tăng 15 kg). Bắt đầu có hiện tượng rạn thêm rồi, hy vọng là vào con. nguồn từ chợ đồng xuân hết ý mà, cứ mua về giặt, phơi khô rồi luộc, giặt và lại phơi khô là okie thôi mà. Đấy là các mẹ cẩn thận chứ như tớ tớ cho hết 1 mẻ vào máy giặt quay tít mù (xà phòng bột omo luôn chứ chẳng phải nước giặt trẻ em đâu), xong xuôi phơi rồi xếp đồ vào chờ đón con thôi. Các mẹ cứ đơn giản đi cho đỡ đau đầu, trước tớ cũng đọc nhiều, nghiên cứu nhiều, dự định nhiều lắm nhưng sau bớt dần cho tới lúc sinh là chẳng còn mấy cái cầu kỳ. Mẹ đoảng lại lười như hủi, tắm với rửa đít cho con cũng không biết làm, vệ sinh cho con toàn dùng khăn ướt. Rửa đít với tắm cho cháu toàn ông nội làm, con biết ngồi thì mẹ mới lôi con dìm luôn vào chậu nước rồi tắm.. AQ thế nên thấy sướng, nuôi con nhàn tênh, trộm vía.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nói chung là đến tháng 1 dương là tụi mình đi sắm đồ cho em bé được rồi đấy bà nhỉ??? Tôi bố trí rồi cầm tầm 2t ra chợ đồng xuân làm 1 mớ từ A - Z là xong về giặt rồi xả là okey chứ luộc lên lại giặt lại mất time lắm bà ạ, Hàng họ cũng mua ở đồng xuân ấy mà,
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đấy là tôi bảo với các mẹ cẩn thận thôi chứ như tôi là tôi tống hết vào máy giặt rồi, trước may có con em chồng nó chưa đi lấy chồng thì nó phơi hộ (tập 1 mua nhiều khủng khiếp, lôi ra giặt tất tần tật) giờ nghĩ đến cảnh giặt rồi phơi đồ cũng hơi ngại, có khi cho Mon mặc luôn chứ chẳng giặt nữa vì trước cho em chồng mượn đồ sơ sinh nó cũng giặt lại trước khi trả rồi, không thì có chồng phơi thôi, he he...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé nếu thế thì cũng chẳng cần giặt làm gì nữa đâu, mà quan điểm của tôi mua ít thôi thiếu mua tiếp chứ mua về dùng treo đầy cửa đầy nhà choáng váng lắm
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hì hì, dạ vâng, Em cũng định hôm nào ra chợ Đồng Xuân mua chị ạ. Nhưng cái list mua đồ vẫn chưa làm xong ý Mà chị mới tăng 3kg mà đã rạn rùi à. Em 22 tuần mà tăng hơn 10kg rùi, nhưng trộm vía mới chị rạn vòng 1 thui.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hí hí, cũng nên bỏ vào máy giặt lại chị ạ, cho cẩn thận. Chỉ sợ da bé sơ sinh còn mỏng nên chị em mình cẩn thận chút chị ạ. Còn việc giặt rùi hấp rùi giặt, chắc e cũng chịu thôi, làm thế mệt lắm, mà gặp phải hôm mưa gió thì mệt lém
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mua vừa thôi em. thực ra giờ hàng nó sẵn, thiếu gì có người ra mua luôn í mà. quần áo ko cần nhiều vì trẻ lớn khá nhanh. với lại chị thấy mọi người bảo mua khăn mặt loại to í, vừa quấn trẻ, vừa giữ ấm cho bé, lại còn tắm táp nữa. nên cái đó mới tốn. đợt chị gái chị đẻ nhà mua đến 5-6 cái khăn to đấy vì mùa đó giặt lâu khô mà. hi....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Báo cáo cả nhà, tớ vừa đi khám bệnh viện về đây. Rút ra được một số bài học. hi hi - Tin vui là tất cả bình thường GSD = Gestinational sac diameter (đường kính túi thai) AC = Abdominal circumference (chu vi bụng) 185 CRL = Crown-rump length (chiều dài đầu-mông) HC = Head circumference (chu vi đầu) 210 BPD = Biparietal diameter (đường kính lưỡng đỉnh) 56 EFW = Estimated Fetal Weight (Cân nặng thai nhi ước tính) 574 FL = Femur length (chiều dài xương đùi) 42 - Xét nghiệm máu thì thiếu tí hồng cầu đấy là mình đọc thấy thế, chứ BS bảo bình thường. HIV âm tính, Nhóm máu AB, Rh+ (phù phù), viêm gan B thì ko xét nghiệm vì tiêm phòng rồi - Nước tiểu thì thừa bạch cầu, nhưng cũng ko sao Chi phí: - tiêm phòng 30K (ko hiểu là có BH chưa) - SA 3D-4D: 200K, ko được BH thanh toán. Nhưng mình chẳng thích, nhìn ko rõ nét = ở ngoài. Chẳng cho mình xem màu gì, chụp ảnh cũng ít. BS thì cứ nói chuyện bô bô với mấy em khác, chẳng hỏi được gì. Xếp hàng nộp tiền, xếp hàng chờ SA, mệt - Còn xét nghiệm HIV hết 48K - Xét nghiệm máu và nước tiểu, phí khám 130K (Bệnh nhân thanh toán 70%) - Không thuốc thang gì hết, về vẫn uống như trước (sắt, canxi và VIT)
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tuổi thai theo siêu âm là 23w2d, dự sinh 8/4/12, lại lệch rồi. Mẹ nào đi khám BH nhớ photo BHYT trước đi nhé, mình sang đến tận chiều chỉ đi hết cửa nọ đến cửa kia, vì lấy máu XN muộn quá, gần 12h mới lấy được kq. Ngồi đợi lạnh lắm, đông người ngột ngạt nữa. May lúc trưa chồng qua đón đi ăn trưa, cafe, lúc vào gặp BS kết luận "tất cả bt, 1 tháng sau khám lại" chưa đến 1 phút đấy. Hị hị, làm vật vờ cả buổi. Mà mỗi mình xét nghiệm sớm hay sao ấy. Mọi người toàn 36w mới XN thôi. quên ko hỏi đến lúc đó có phải làm XN nữa ko nhỉ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Các mẹ cho mình hỏi: Mình sinh lần thứ hai thì tháng thứ mấy là tiêm phòng nhỉ? Có phải tiêm 1 mũi thôi đúng không? Hôm 23 tuuần mình lên 6kg, con được 648g có nhỏ không? Các mẹ đi khám em bé cân nậng thế nào rồi?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Cũng nên cẩn thân. Để quần áo thời gian dài mà ko dùng rồi mặc cho e bé cũng hơi sợ sợ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mẹ nó đã làm HSS rồi đấy ah, làm sớm quá nhỉ? mà làm ở viện nào thế. Mà lần trước mình SA 4D ở viện Đống Đa đc bảo hiểm trả cơ mà, hết có 22k SA. Mình đang đợi sang năm có BH mới, xin giấy chuyển viện rùi mới đi làm.