Ðề: Đánh hàng Quảng Châu hôm trước thừa ít Tệ mang bán còn được tới 33 , mua chắc là đắt , giáp Tết thế này mà Tệ cao quá thì buôn tq cũng ngại thật đấy ...
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Thông báo với các mẹ là bây giờ làm Visa đi Trung Quốc tương đối lằng nhằng và khó, chứ không còn đơn giản như trước nữa. Thế nên mẹ nào có nhu cầu chuẩn bị đi thì liên hệ các công ty du lịch hoặc đại sứ quán làm VIsa sớm nhé. Chồng mình làm bên Visa, thế nên nếu có thắc mắc hay nhu cầu gì thì các mẹ liên hệ sdt 0902.180.186 để được tư vấn thủ tục làm Visa Trung Quốc nhé. Chúc các mẹ mua may bán đắt!
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 dương lịch là đã có rồi đó mẹ nó ạ. Sang tháng 3 là các nhà buôn ở HN (chủ yếu là ở chợ Đồng Xuân) đã đánh hàng về đổ buôn rồi đó. Mẹ nó liên hệ sớm thì sẽ có nhiều mẫu độc
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Ôi, sớm thế ạ. May mà có chị chia sẻ kinh nghiệm chứ không thì em lại cứ ngỡ phải đầu tháng 4 mới có hàng. Có mẹ nào định sang QC đầu tháng 3 dương lịch hay mình lập hội đi cho vui được không ạ
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu buôn gì cho lại buôn tiền hả bạn ? mua về bán lẻ thì là chuyện khác , chậm hơn ... chịu chênh lệch , tự đi làm hết các khâu , rồi về nhà nếu muốn nhanh quay vòng vốn lại phải bán số lượng lớn với giá tốt để gom tiền làm tiếp lô khác ... bạn cứ tham khảo các bố mẹ đang & đã buôn đồ qc nói chung trên diễn đàn này thì sẽ rõ ...
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Dạ. Em cảm ơn anh ạ. Đọc hết 43 trang của cái topic này không chừa một bài nào mà em vẫn ấn tượng với những chia sẻ của anh cho việc đi QC đánh hàng với những người mới tập tọe kinh doanh như em. Em thì còn phải cố gắng học hỏi kinh nghiệm của các bố mẹ trên này dài dài mới mong vỡ vạc ra ít kinh nghiệm. Hì hì. Rất mừng vì được quen anh ấy ạ
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Đọc hết topic và search thêm trên google chị sẽ có câu trả lời cho riêng mình ạ. Chúc chị vui và thành công khi khởi sự kinh doanh ạ
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Đọc hết topic và search thêm trên google chị sẽ có câu trả lời cho riêng mình ạ. Chúc chị vui và thành công khi khởi sự kinh doanh ạ
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu hic , đọc 1 đoạn mình comment sai toét , xin đính chính lại với mọi người là visa 3 tháng 1 lần được cư trú 1 tháng tính từ ngày nhập cảnh nhé ! không có làm visa xong lại vội vội vàng vàng xuất hành thì khổ , mệt ! miễn là trong vòng 3 tháng tính từ ngày cấp visa đó , là có thể xuất cảnh VN và nhập cảnh TQ 1 lần , tính từ ngày nhập cảnh đó được cư trú 1 tháng ??! được cấp loại 3 tháng 1 lần ít nhất 1 lần rồi mới được xin loại cao hơn (6 tháng - 1 năm - 2 lần - nhiều lần ??!) thông tin từ 2010 , ai cần chuẩn thì nên alo cho bác nào làm DL sẽ 2x5 rõ 10 ngay ! khổ thế , già .. hay lẫn !
mê...trồ... đọc bài bạn này viết mới nhớ ra hôm đi metro , có cái bốt đổi tiền xu cho mọi người ngay lối xuống hầm , mình hỏi họ là : tao đi đến ...kia (ko có trên bản đồ tuyến metro) thì bao nhiêu tiền (1 người) , họ tư vấn cho mình đi ntn , chuyển ở đâu xong ... quên tiệt luôn , họ bảo 8 đồng , thế là nó đổi cho mình 8 đồng xu loại 1 tệ ! Xoa tay , kà kà , được đi xe điện ngầm rồi , ra cái máy bán vé tự động , đọc quái hiểu gì ?? cả tiếng Anh & tiếng tq nhưng mà hào hức đi xuống tàu quá nên bấm đại , lạon hết cả màn hình cảm ứng lên ??! cái chính là mình được đi metro , nghĩ vậy , sướng trước đã ! Cái máy bán hàng tự động nó bảo mình là 4 đồng , thế là lầm bầm bảo cái đứa nhân viên kia tư vấn mình sai ??! đàng hoàng nhét 4 đồng vào rồi cầm cái xèng của nó nhè ra đi vào trong , quẹt vào cái chốt kêu đánh 'tít' 1 cái rồi nó mở cho mình vào . Vẫn còn lầm bầm mắng bạn nhân viên kia tư vấn mình sai ! hic , đến nơi cần đến (lôi theo cả 1 cái vali to xụ tầm 40kg , sau khi đi sai vài chặng , loạn xạ cả lên , gặp bác nào mặc đồng phục cũng túm lại hỏi ?? cuối cùng vẫn đến nơi !) mình di ra cửa đang thắc mắc là ra kiểu gì , thấy hội tq lại cầm cái xu kia quẹt cái nữa , hoặc bỏ tọt đồng xu vào khe là mở ra , chốt quay lại mở cho đi ra , mình cũng quẹt , ai dè nó 'tzè' 'tzè' và ko mở , mình làm tắc cả 1 đoàn dài tầm 30-40 chú , cũng chả ai kêu ca gì , nhưng sau khi quẹt thử 4-5 bận nó ko mở , mình tránh cho người ta đi trước , ngó quanh ko có 1 mống nhân viên metro nào để hỏi , mãi xa xa mới có 1 bốt bán vé , chạy lại hỏi , nó nói loạn cả lên , ko nghe được từ nào luôn , có 1 bác tq đứng cạnh , cũng giống mình ra hỏi , mà nghe cô nv kia trả lời xong cũng ngẩn cả người ra hỏi là : nỉ shuo shẻn me ?? (nói gì đấy?) cơ mà ??! hỏi lại lần nữa , hóa ra nó bảo là ... mày mua vé 1 chiều (xuống) bây giờ phải mua thêm 1 vé lên nữa ! (là cái xèng nhựa đấy) hóa ra mình bấm béng nó vào nút chỉ mua vé vào mà ko mua vé ra !! thế là mua trả thêm 4 đồng , đưa nó cái xèng kia để nó nạp thêm 4 đồng vào ! lúc này phải thầm xin lỗi vì đã mắng nhầm nv lúc nãy đổi cho mình 8 đồng xu ! nhưng cái bác nữ bán vé ở chỗ này rất là khó chịu , có mấy người tq cũng bị thế , ra hỏi ,cậu ta cáu luôn , oang oang mắng khách , thế là cãi nhau ầm ầm ... mình thoát lên ... trở lại với mặt đất xong , về tới nhà , ông em bảo , a đi metro sao ko dùng ngay cái thẻ em cho a mượn ? (đang đeo lù lù trước ngực !) cái thẻ đó đi được tất , bus , metro , tất cả các tuyến , cứ trong vòng qc 30-40km là quẹt được tất ??! mà giá lại còn rẻ nữa , nếu như theo cuốc a vừa đi về e chỉ tốn 2 đồng thôi ??! híc hic ... quê 1 cục ! cũng là 1 kn cần lưu ý !
loanh quanh lại vào top này comment ... như 1 bạn ở trên chia sẻ , không phải cái gì cũng rẻ hơn , mà có khi còn đắt hơn nữa ... cái này là do từng người tự cân đối bài toán kd của mình thôi ... nhưng đúng là đi đường bộ khá mệt và vất vả nếu sưc khỏe không tốt và lại mang vác nhiều đồ ... chỉ muốn vứt hết đi cho khỏe (nhưng tiếc tiền quá!) còn lừa đảo nhiều vô cùng thì số mình lucky nên chưa gặp ! mọi người có vẻ ngại đi dịp có HC Canton-Fair nhỉ ? Mình toàn bị lỡ , chứ nếu xếp thời gian (và ..tất nhiên...Tiền!) đi được HC này thì hay , vì chỉ phải đến HC thôi , gặp nhiều mối , không phải tự di chuyển nhiều ... giá cả các dịch vụ có thể tăng lên nhưng lại bù lại cho mình một cơ hội là gặp được khá nhiều các nguồn hàng tại HC này ... lạc đề ... nhắc tới HC Canton vì bạn Hương Điệp nói tới mốc thời gian đầu tháng 3 dương lịch ... gần tới mốc Canton-Fair-Spring (1 năm có 2 kỳ đầu năm & cuối năm) hay được tổ chức đầu năm khi vừa qua Tết Nguyên Đán ! Tầm sát Tết Âm Lịch là các cty DL đã khởi động các chương trình Canton-Fair rồi , ai cần quan tâm thì có thể tự tìm hiểu qua net , khá nhiều thông tin . Thấy hồi tháng 11 vừa rồi ngồi chat với ông em đang học qc , cậu ta khoe là , ra Canton Fair mua được 1 lô thiết bị WC & Bath giá mềm (chả biết "mềm" tới mức nào?!) để chuyển về HN lắp ở nhà đang hoàn thiện , kết thúc HC hay bán thanh lý hết hàng mẫu mà ...
Ðề: loanh quanh lại vào top này comment ... Anh ơi ra tết em mở cửa hàng rùi, muốn sang tq lấy hàng mà ngại giao mùa họ chưa có mẫu mới, thời gian nào đi là thích hợp ạ? Tầm giữa hoặc cuối tháng 2 đc k?
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu mình không biết bạn ạ , bạn hỏi mấy bác nhà ta hay buôn quần áo thì rõ ... hoặc hỏi bạn chủ mở ra cái topic này này ... bên tq nó lạnh lâu hơn bên mình , bắt đầu sớm hơn & kết thúc muộn hơn , nên chả biết thế nào là giao mùa cả bạn ạ ... bạn nên đi 1 chuyến cho biết , 2-3 chuyến đầu để làm quen , chắc gì đã kiếm được mối & hàng tốt ngay ... tp qc họ nhận order quanh năm , cho nhiều nơi , chứ chả riêng gì VN mình , tuy yếu tố thời tiết quyết định hàng hòa họ sx ra , nhưng có hay không có mẫu là do bạn kiếm và do mối quen của bạn về sau này ... mình cứ bạo dạn suy luận thế ... chả lẽ khi họ cần mặc ấm (dân tàu) thì họ mới làm ra (mùa rét) ... còn khách đặt hàng (ở châu phi chả hạn , nóng suốt...) thì họ chê không làm ??!
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Các bạn đi lấy hàng Quảng Châu qua ngân hàng tớ mở thẻ đi, đỡ phải mang tiền mặt, vừa an toàn, vừa tiện lợi. Bên tớ là ngân hàng Công thương Trung Quốc nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...-tiện-dụng-cho-du-học-sinh-và-công-tác-tại-TQ
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu ... cứ tưởng là buôn hàng qc nhiều người 'xẹp' thì trào lưu giảm giảm nhiều nhiều chút rồi ... mới gặp một ông bố trẻ đang làm ct hàn quốc , lương tầm 14-15 'củ' , tính cửa sang năm qua Tết âm lịch bỏ làm , cầm 7-800 đi buôn qc ... hic ... cứ tưởng tình hình bão hòa (và tất nhiên..."ế"!) rồi mà vẫn nhiều nhà đầu tư máu me ra phết ??? ngay topic này cũng khối người nhă m nhe đi buôn rồi , mọi người đừng nghĩ đơn giản buôn bán là dễ dàng gì ??? ... có gặp mấy bạn trẻ trẻ cũng có tiền (nhà khá) đi buôn qc&tq , mà toàn thấy khoe 'đi sàn' 'đi bar' 'đi nhà hàng-ks' 'đi ăn chơi' ... đi kiểu này thì buôn gì ??? (ko dám coi thường bất kỳ ai vì ai cũng có sở trường của họ , nhưng nếu có tiền để mà đi ăn chơi thế thì thiếu gì cửa làm ăn ở VN có phải ngon mà lại lành hơn ko ??) ... buôn nhỏ , đi bạc mặt ra luôn , xọp cả người , vất vả , mệt , lo lắng nhiều , kiêm nhiều việc , tự lên kế hoạch , tự thực hiện ... phải thật sự nghiêm túc và dám chơi thật nhiệt tình ...