Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Mẹ nó ơi, con mà chảy mũi phải hút sạch mũi cho con nhé, kinh nghiệm xương máu nhà mình đây, xót con bố nó chả dám hút thế là con bị viêm tai giữa do nước mũi chảy vào tai, phải uống kháng sinh mất 10 ngày mới khỏi đấy. sau đợt đấy con có mũi là cả nhà người giữ chân, người giữ tay, người giữ đầu để hút thật sạch.
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! haha,nhà mẹ này giống nhà mình.Nhà mình phải huy động đến 4 người lớn mới giữ đc con để nhỏ,hút cho sạch.
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! trẻ không được bú sữa mẹ là khổ thế đấy chị ạ. Nhà mình ít sữa quá hay sao mà lại ko cho cháu uống sữa hả chị?
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Thôi thì chán làm gì hả chị, lười ăn và còi là chuyện muôn thửa của trẻ con mà, như mình đây mới gọi là chán này, con em được 4 tuổi rồi, lười ăn lắm, mỗi khi ăn bố mẹ phải dụ cho xem phim hoạt hình, mắng lắm mới nuốt nổi cơm, sau nhiều muỗng mà ăn lâu quá, thôi thì em cho con khỏi ăn luôn, cho nên giờ cũng ốm teo, mà cũng hay bệnh nữa, chán quá!!! hic
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Em ko ăn đc mẹ nó ạ.Chửa lên tổng cộng 9 kg,đẻ xong ko ăn đc tháng đầu gầy 7kg,còn gầy hơn hồi con gái.Người thì to khung nên tưởng to béo thôi chứ có ăn đc j` đâu.Nghĩ cũng thiệt thòi cho con mà đẻ xong ko nuốt nổi cái j`.
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Ôi zời, lại cùng cảnh ngộ rồi. Con còi quá, nhiều khi thấy mình bất lực ghê.
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Cái sữa dielac Pedia đó 14 tháng uống được không chị? mà em đang tìm loại uống vào con có thể ăn ngon miệng và tăng cân cơ, chứ sữa thường thi em cũng thử cho Mèo nhà em uống nhiều rồi, nhưng cũng chằng có tác dụng nhiều 1 phần là con cũng ko thích uống sữa nữa huhu
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Bé nhà em lười ăn quá, mấy mẹ có biện pháp gì nấu món ngon cho con ăn, chia sẻ cho em các mẹ nhé, chứ mà biếng ăn thế này em đnag lo lắm, hic, con đừng ốm tong teo và tăng cân cho mẹ với!!! hic
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Uống sữa Dielac Pedia này có tăng cân đó bạn, Gà nhà mình hồi trước uống tăng đến mấy cân, mà mình mừng là mừng con ăn được nhiều hơn, nếu Mèo nhà bạn mà biếng ăn thì đừng nên cho uống loại thường, loại thường ko tác dụng đâu, mỗi bé mỗi kiểu sữa mà, nếu mà con ko có thích uống thì bạn đổi loại khác vậy chứ đừng có ép ...
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Em đã mua sữa này cho con uống rồi chị ạ, ko biết có tăng kg ko, thôi thì em cứ thử vậy nếu được thì uống luôn, ko được thì thử loại khác vậy, hy vọng là con tăng cân...
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! em cũng nản mây cái vụ này quá,khổ nhất lúc con ốm, nhìn mà xót hết cả lòng. hôm trước mấy mẹ giới thiệu dùng thử Garlic oil của Tuệ linh là dầu tỏi giúp tăng cường sức đề kháng, các bé đỡ ốm hơn đấy. chứ mùa lạnh thế này thì mệt lắm
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Ôi bé mà bị biếng ăn thì đúng là chán thiệt đó, em cũng đang nấu nhiều món ngon ngon cho mèo nhà em ăn nè, mấy mẹ thử nấu món cháo cá lóc cho trẻ biếng ăn này... Món này cũng dễ làm lại hỗ trợ bé bị biếng ăn nữa, em cũng đang tham khảo, nên chia sẻ cho các mẹ... Cháo cá lóc là món khá dễ làm và không mất nhiều thời gian, hãy bổ sung ngay vào thực đơn cho bé yêu nhà bạn nhé! 1. Nguyên liệu - 300g cá lóc - 25g gạo tẻ - 25g gạo nếp - Gia vị 2. Cách làm - Cá lóc làm sạch, cạo bỏ vảy, đem luộc chín, gỡ lấy thịt ướp mắm muối, gia vị. - Xương cá giã nhỏ lọc lấy 300 ml nước. - Cho gạo tẻ, gạo nếp vào nước xương cá ninh nhừ, khi cháo chín thì cho thịt cá vào quấy đều, khi cháo sôi trở lại là được. - Cho trẻ ăn khi cháo nóng ấm, ngày dùng hai lần vào lúc đói.
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Huhu mèo nhà em cũng vậy 14 tháng tuổi, nặng 8kg, lâu lâu lại ốm, ăn thì lười lắm, lại hay nôn nữa, nhiều lúc thấy con vậy em xót lắm, nhìn nhà người t có con mập mạp mà em phát thèm, nhiều lúc cho con ăn mà bực quá, cũng đét đít con mấy cái, đét xong rồi lại thấy tội, hic, có cách gì ko chỉ giáo cho em với cả nhà ơi!
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Ôi con 14 tháng mà có 8kg thì mẹ nó nên cho đi viện dinh dưỡng thôi.Con em 14 tháng 10kg mà mình còn xót ruột.
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! mấy cô này kêu than khiếp quá đi. Nuôi con ai không vất vả đâu. Nhà chị là nhà thuốc mà con vẫn ốm đấy thôi. Chỉ là mình cố gắng nắm bắt, hiểu con, biết cách xử lý mỗi khi con bệnh thôi. Muốn con ăn tốt, hấp thu tốt chị giúp được nhưng phải chịu nghe lời bà già khó tính này chút nhé. Phương xinh hôm trước ở Hội chợ có ra chỗ chị ko nhỉ?
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Bé nhà mình lúc sinh cũng 3,350kg đây, thế mà giờ 12 tháng rồi cũng chỉ 8,5kg. Vừa bú sữa mẹ và sữa ngoài. Chán lắm í mà thôi kệ vậy, thấy con vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, kg ốm vặt là mừng rồi.
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Hix,chị ơi em quên ko ghi gian hàng nhà chị nên lượn mãi ko thấy đâu cả.Để hôm nào e qua nhà chị vậy ạ.
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Nếu giờ HC thì em có thể qua buôn ở 62 Lý Thường Kiệt. Gọi chị trước nhé.
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Vâng,em định cho chồng em qua khám bên chị cơ chị ạ.Dạo này chân chồng em đỡ rồi nhưng e sợ 1 thời gian lại bị nặng.
Ðề: Em chán quá các mẹ ạ !!!! Chị Phương Xinh có thể nấu nhiều món ngon ngon cho bé ăn mà, đổi nhiều món lạ lạ cho bé ăn, nhiều lúc bé hứng thú ăn hơn thì lại mập mạp hơn tí chút...14 tháng mà 8kg thì đúng là phải đi viện dinh dưỡng thiệt rồi...hic