Ðề: Lời thú nhận "đáng sợ" của vợ! Cuộc sống đúng có nhiều cái không thể ngờ được. Hi vọng không ai găp phải trường hợp như vậy
Ðề: Lời thú nhận "đáng sợ" của vợ! SỢ! em biết nói mỗi từ đó thôi ... Dưng cơ mà tức anh chồng quá! Sao anh chồng lại quá ngây thơ như thế nhỉ? lại hiền quá,
Ðề: Lời thú nhận "đáng sợ" của vợ! Mình cũng cùng quan điểm " Sản phẩm của trí tượng" thôi. Hiếm có đàn ông như vậy..hic..hic..
Ðề: Lời thú nhận "đáng sợ" của vợ! Tại sao lại có người không trân trọng những gì mình đang được có nhỉ? Đến khi HP mất đi sẽ rất nuối tiếc, và hối hận...........
Ðề: Lời thú nhận "đáng sợ" của vợ! Ôi vợ...................., ngất quá. Không biết bạn có nói quá lên không nhưng mà thật là thế thì là vợ không còn tôn trọng bạn nếu gọi như vậy. Vợ chồng quan trọng là phải tôn trọng lẫn nhau, đã ko tôn trọng nhau thì giải tán cho nhanh. Chần chừ làm gì nữa.
Ðề: Lời thú nhận "đáng sợ" của vợ! ui mẹ nó lấy bài này từ internet mà, nhưng nếu câu chuyện này có thật thì vợ a ấy thật đáng khinh thừong
Ðề: Lời thú nhận "đáng sợ" của vợ! đến vợ mà con như vậy thì trên cuộc đời còn có ai đây. chắc chỉ còn bố mẹ thôi
Ðề: Lời thú nhận "đáng sợ" của vợ! Đời có ng xấu kẻ tốt, mà báo chỉ nêu cái điển hình của cái xấu, còn bao nhiêu những tốt đẹp được cho là bình thường không nhắc đến vì ko nhắc nổi. Vậy mọi người đọc và rút kinh nghiệm, nhưng xin đừng nhìn đời đen tối quá. Đây là những gì người yêu em khuyến cáo khi thấy em hay đọc những chuyện thế này và dặn em phải suy nghĩ tích cực, chia sẻ chút ít với cả nhà
Ðề: Lời thú nhận "đáng sợ" của vợ! hi hi, dưới chủ top ghi rõ theo internet rồi mà..............................
Ðề: Lời thú nhận "đáng sợ" của vợ! Em mà thế này em in hết ra giấy rồi đưa cho cô ấy xem cô ấy nói sao.
Ðề: Lời thú nhận "đáng sợ" của vợ! anh ơi , bỏ mẹ cái loại đàn bà ấy đi , không thì chơi lịa nó ngoại tình cho nó biết mặt anh ạ ,
Ðề: Lời thú nhận "đáng sợ" của vợ! công nhận anh chồng trong chuyện tốt bụng quá, phải mình thì bái bai luôn, cho ở hẳn Phú Quốc
Ðề: Lời thú nhận "đáng sợ" của vợ! Internet mà các bác. Nhưng nếu chuyện này có thật, quả là 1 sự thật đau lòng. CHàng trai kia quá hiền hay quá ...thờ ơ để ko biết được mặt kia của vợ sau 1 thời gian dài như thế?