Các topic về cách chăm sóc con, về kinh nghiệm nuôi con thì mình thấy đã nhiều, nhưng còn về cách dạy con và hình thành tính cách cho con từ nhỏ thì chưa thấy các mẹ bàn luận đến. Mình xin phép mở topic này làm nơi trao đổi của các mẹ về vấn đề rèn nề nếp, lối sống, tác phong, kỹ năng sống từ cách ăn, cách ngủ đến hành vi, ứng xử hàng ngày và những kinh nghiệm ứng xử của các mẹ đối với từng tình huống của các con, giúp các con hình thành tính cách tốt và phát triển trí tuệ, cá tính của mình mà vẫn trong khuôn phép của bố mẹ đặt ra nhé
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) Em cũng chờ đợi .............và áp dụng
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) Xí mặt tiền học tập kinh nghiệm các mẹ.
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) Từ khi chưa có con, mình thường hay chứng kiến bọn trẻ xung quanh ( hàng xóm, nhà người thân ) thấy bọn chúng khá "bướng" và hay dỗi, hay đòi hỏi, còn bố mẹ thì chiều và luôn làm thỏa mãn chúng. Chính vì thế mà trẻ thường xuyên điều khiển bố mẹ ( bố mẹ phải nghe và làm theo ý thích của trẻ - chứ k phải theo điều ngược lại ), mình cảm thấy có điều gì đó không đồng tình với cách chiều con của một số phụ huynh. Bởi thế, khi bắt đầu có con, mình đã rất quan tâm đến việc nuôi dạy trẻ thế nào cho trẻ nghe lời và biết sống có trách nhiệm. Mình nghĩ là cái gì cũng phải có phương pháp, từ việc ăn, việc ngủ, việc học, việc chơi để hướng cho trẻ đi đến cái đích mà bố mẹ mong muốn. Chính thế mình đã tìm tòi khá nhiều tài liệu nuôi dạy trẻ, học tập kinh nghiệm của các mẹ đi trước trong việc nuôi dạy con. Cho tới giờ, con mình được 17 tháng, mình đã khá hài lòng với việc ăn - ngủ và thậm chí là việc học của con rồi, nhưng còn về vấn đề phát triển tâm lý, tính cách con trong giai đoạn này thì còn nhiều vấn đề phải lưu tâm lắm. Mình đã tìm đọc một số cuốn sách về nuôi dạy con, trong đó có một vài cuốn tiêu biểu, các mẹ có thể tham khảo nhé : 1. Con trẻ cần gì ở cha mẹ 2. Nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe sao cho trẻ chịu nói 3. Phép kì diệu 1-2-3 ( Logic và tình yêu ) 4. Tâm lý trẻ tuổi chập chững 5. Con gái, con thật giỏi Con mình thì cũng tương đối ngoan. Trong việc ăn ngủ thì không bàn đến nữa, cũng như trẻ con, cũng đôi lúc mè nheo ăn vạ, nhưng chỉ cần thấy thái độ nghiêm khắc của mẹ là bé tự biết phải làm gì. Giai đoạn này một số bé có tính hay ăn vạ, khi muốn một điều gì đó mà k được bố mẹ đáp ứng thì bé phản ứng bằng cách ăn vạ ( khóc lóc, đập phá đồ đạc, hay thậm chí cào cấu mẹ... ). Nhiều mẹ cũng than phiền là không biết xử lý tình huống ăn vạ của bé như thế nào và cuối cùng thì đánh bé. Mình không ủng hộ việc đánh con, vì đó k phải là giải pháp, hơn nữa, khi đánh con thì con cũng k phục và với những đứa trẻ bướng bỉnh, chúng càng bị đánh lại càng ăn vạ nhiều thêm. Việc đó khiến người mẹ cảm thấy bất lực và giận giữ, còn đứa trẻ thì càng thấy người mẹ như đang khiêu khích mình. Trong tình huống ấy, liệu đánh bé có phải là giải pháp???
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) COn nhà e 14m...trộm vía rất thông minh nhanh nhẹn, hoạt bát, nói tốt, tư duy tốt..tuy nhiên giờ cũng là lúc biểu hiện tính bướng bỉnh....đôi lúc mẹ cau mày nhưng có vẻ nàng chưa biết sợ...Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cho e ở tuổi này nên làm gì để con đỡ bướng.....Hix.....E chưa dám đánh và ko có ý định đánh con bao giờ....Muốn học hỏi kinh nghiệm hay của các mẹ.....
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) e cũng hóng để học hỏi kinh nghiệm ạ bé nhà e mới 4 tháng thui học dần từ bi h là vừa ạ
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) Giai đoạn này các bé thích thể hiện cái tôi của mình.Các bé khi không muốn làm gì thì thường hay khóc lóc ăn vạ, hoặc tỏ ý phản đối bằng cách vứt/ném đồ chơi hoặc đánh vào người bà/mẹ. Con biết con là trung tâm của cả nhà, con không nghe mẹ đấy, mẹ làm gì con? Mẹ mắng con à? Con gào lên con ăn vạ cho biết. Lúc này thì mẹ không nên "chiến đấu" với "cái tôi" của bé, mà hãy hướng bé thể hiện cái tôi đó theo chiều hướng tích cực. Quan trọng hơn cả là mẹ phải thật bình tĩnh, kiềm chế cơn nóng giận của mình. Những lúc như vậy mẹ chỉ nên nghiêm mặt lại hỏi :" Con vừa làm gì đấy?" để bé thấy mẹ không hài lòng với viêc bé đang làm và muốn bé dừng việc đó lại. Sau đó mẹ giảng giải cho bé hiểu :" Con làm như vậy là không ngoan, khóc nhè lại càng xấu. Con nằm ra đất thì bẩn quần áo đẹp, lần sau mẹ không mua cho con nữa, con đánh mẹ thì mẹ đau lắm, mẹ ốm thì cho con đi chơi thế nào được? Con đánh mẹ thế, con k yêu mẹ à?" Nếu không phải con muốn thế thì con nói :"không" hoặc lắc đầu cho mẹ hiểu chứ, con khoanh tay xin lỗi mẹ đi nào... Nếu con vẫn bướng bỉnh không nghe lời thì lúc đó hãy dùng hình phạt với bé. Có thể phạt bé đứng yên úp mặt vào tường 1-2 phút, hoặc nặng hơn là phạt cho bé ở một mình trong phòng ( Bông thường bị mẹ phạt theo hai hình thức này mỗi khi quá bướng bỉnh). Thêm nữa, khi mẹ đánh/ mắng con ( tốt nhất là k nên đánh ) mà bố lại vỗ về, bênh vực thì dở rồi. Như thế bé sẽ ỷ lại vào bố mà không sợ mẹ, bé sẽ hiểu rằng, bố đồng tình với việc làm của bé và bênh vực bé, vì thế, khi bị mẹ mắng thì bé sẵn sàng đương đầu lại và tìm sự che chở của bố, điều đó làm giảm uy lực của mẹ, và bé cũng không phục và k sợ mẹ nữa. Nếu mẹ mắng bé, nghiêm khắc với bé thì cần yêu cầu bố/bà cũng thực hiện theo quan điểm của mình, quan điểm của người lớn k nhất quán thì làm sao khiến trẻ nghe theo được, lúc đó bé chỉ hiểu là bé k sợ mẹ vì bé có vũ khí bách chiến bách thắng là bố rồi, mẹ còn sợ bố cơ mà.... Nói đến điều này lại nhớ đến việc phạt Bông khi Bông k nghe lời mẹ và giơ tay đánh bác hàng xóm, Bông bị mẹ phạt đứng úp mặt vào tường 2 phút, Bông lúc đó đứng ngoan ở góc tường được 1 phút rồi thì thấy bà, B liền cầu cứu bà nội vừa nhìn mẹ vừa mếu máo bắt bà bế. Mẹ nhìn B và nghiêm mặt lại bảo B đứng im, B nhìn lên bà nội xem bà có bênh không, bà nội thì cũng muốn bênh cháu, định bảo mẹ B thôi phạt B thế đc rồi, nhưng mẹ B thấy B chưa phục lắm nên quay sang bà nội B và bảo :" bà nội mà bênh Bông là bà nội hư, mẹ cũng bắt bà nội úp mặt vào tường...", B nghe thế quay sang nhìn mẹ rồi nhìn bà, bà lúc đó cũng đứng úp mặt vào tường với cháu và bảo :" bà sợ mẹ B lắm"... Bông thấy thế mới chịu yên, quay vào tường đứng tiếp rồi miệng thì bảo :" B hư, bà hư, úp mặt vào tường"... Chính vì thế mà ở nhà, B chỉ sợ mẹ thôi, và cực kì nghe lời mẹ . Việc dạy con thì mỗi nhà một cách giáo dục khác nhau, nhưng dù là như thế nào thì các mẹ hãy làm sao cho con cảm nhận được rằng, dù trong bất kì tình huống nào, dù là mẹ đang đánh mắng con, thì mẹ vẫn yêu con. Bởi thế mà lần nào sau khi phạt Bông, hay mắng Bông xong, mẹ Bông đều kéo Bông vào lòng và bảo "mẹ yêu Bông nhiều lắm, nhưng Bông hư làm mẹ buồn quá, ( nói và thể hiện nét mặt thật buồn rầu), Bông có muốn mẹ buồn không?". Những lúc nghe mẹ nó câu đó, Bông đều giơ hai tay lên vuốt mặt mẹ và thơm lên má mẹ bảo "yêu mẹ" rồi quay sang thơm má kia của mẹ và nói "yêu mẹ nữa này".. Lúc đó thì cực kỳ hạnh phúc. Con tuy còn nhỏ, có bé chưa nói được, nhưng các mẹ đừng lo, bé tuy chưa thể hiện ra được bằng lời, nhưng bé hiểu hết ngôn từ của mẹ đấy.
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) me no gioi that , nha minh 3 be nhu cai cho , suot ngay cai nhau , danh nhau , minh chua co bien phap nao cho cac con chi co mang , quat , buc lam thi danh dau , nhung ko thuong xuyen nhat la cu thu hai nha minh buong va gan lam , hic minh dang bat luc voi con , me no co phuong phap nao huu hieu cho 3 be ko ? 1 gai 2 trai hic, ths me no.
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) đặt 1 cục gạch học tập kinh nghiệm các mẹ! ^^
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) Các mẹ nên chia sẻ tình huống để cùng trao đổi chứ thực ra để gạch đầu dòng mà nói thì khó lắm
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) Ngồi hóng kinh nghiệm của các mẹ thôi.
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) Hôm qua con gái mình thâý người lớn dùng tăm cũng đòi bằng được 1 chiếc, mình thâý thế không cho và đưa cho cái đồ chơi. bình thường đòi cái gì mà mẹ không muốn cho thì mẹ cho cái khác thay thế hoặc trò chơi thay thế như lái máy bay, kéo xe...là nàng ta đồng ý, nhưng lần này làm gì nàng ta cũng không đồng ý và lăn ra ăn vạ, mẹ bế đi cũng không xong, bực mình mẹ đặt con xuống nền nhà và bảo " con cứ ngồi đây mà khóc nhé, khóc khi nào chán thì thôi, mẹ đi yêu bạn Sâu đây" mẹ nằm lên giường ôm gối ôm con sâu và vỗ về " yêu sâu quá, không yêu bống đâu, bống hư quá" Bống càng hét to nhưng mắt vẫn liếc mẹ. Vưà lúc đó bác hàng xóm "Thương quá, bác bế nào, đi vơí bác" Thế là hết khóc, mất toi công mẹ "giận".
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) Em cũng hóng để học hỏi dần dần ah, nhưng em nghĩ thứ nhất nó là do môi trường của gia đình, bản thân chính bố mẹ cũng phải cùng nhau thỏa thuận về quan điểm và môi trường mình hướng đến cho con ví dụ như hai anh bạn em một anh dạy con rất hay, bố đang cầm ô tô , con bảo bố : đưa con, bố liền bảo : con bảo ai đưa con. Thằng bé lập tức nói bố đưa con.Nhưng cũng trong trường hợp đấy ông bố cứ đua cho con thì sao?... Bé sẽ không bao giờ biết mình phải cư xử thế nào cho đúng. Vì vậy phương pháp dạy dỗ của bố mẹ là rất quan trọng.Nó góp một phần đáng kể vào tính cách và suy nghĩ cũng như hành đôn
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) Mình có một giai đoạn rất khủng hoảng vì mình rất hay nóng giận và đánh con, đánh xong lại cảm thấy ân hận và thấy mình là một bà mẹ tồi. Nhiều lúc mình nghĩ chắc tại do hoàn cảnh, chồng mình công tác xa không có ông bà bên cạnh, mẹ có rất nhiều việc phải làm nhưng con cứ lúc đó thì lại giở quẻ. Nhưng xét đi xét lại thì trong hoàn cảnh nào mẹ cũng ko được phép nóng giận, mà mình thì nhiều lúc rất hay nóng mà chưa biết làm cách nào trị tính nóng nảy. Mình rất sợ tính nóng nảy đó làm ảnh hưởng tới tính cách của con. Có phải mình hay nóng nảy thế nên con mình hay khóc nhè không? động tí là khóc, mặc dù là con trai. Con chỉ biết khóc để giải quyết vấn đề làm mình rất băn khoăn. Còn lại tất cả con đều ngoan và rất kỉ luật, đôi khi còn thấy con nguyên tắc quá!
Ui, em từng ngưỡng mộ 2 vợ chồng người nước ngoài cực kỳ - 2 bé con hồn nhiên vô tư và nghịch cũng khiếp lắm. Thế nhưng chỉ cần quá đà một chút, bố mẹ lườm mắt là đã nem nép vào rùi, mà không hề có thái độ chống đối nữa. Tuy nhiên bố mẹ chúng không hề quát nạt hay đánh 2 đứa bao giờ. Vì thế để có thể dạy trẻ được tốt thì trước hết bố mẹ cần phải làm gương đầu tiên.
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) mình thường quy ra thóc các mẹ ạ. liệt kê ra mọt danh sách việc cần làm, việc nào bé làm được thì được tiền, 1 ngàn, 2 ngàn rồi hàng tuần trả "lương" cho bé để bé mua báo, đồ chơi ... như vậy có được không
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) Lẽ ra mẹ nó nên bảo bác hàng xóm lui ra để mình dạy con. Khi đã mất công để con "ăn vạ" mà k dỗ thì ít ra cũng phải thu lại kết quả gì chứ. Để người ngoài can thiệp vào, bế con đi thì thành ra công cốc rồi. Con sẽ nghĩ như thế là mẹ đã thỏa hiệp với con, và bác hàng xóm có "uy" hơn mẹ. Lần sau bé sẽ càng khóc to để mọi người nghe thấy và can thiệp vào.
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) Mình nghĩ trong bất kì hoàn cảnh nào cũng k nên đánh con. Mắng hay phạt thì được, chứ đánh thì k nên chút nào. Những lúc đánh con, mình là người đau chứ k phải con, và việc đánh con k giúp con nhận thức được vấn đề. Con sẽ chỉ nghĩ rằng:" mình mới ăn vạ thế này mà mẹ đã phản ứng thế kia rồi", con sẽ càng cảm thấy việc con làm có uy với mẹ, làm mẹ mất kiểm soát, và e rằng, con sẽ thích lặp lại việc khiến mẹ nóng giận hơn là sợ thấy mẹ nóng giận. Biện pháp ổn nhất là bơ chúng đi khi chúng khóc lóc, đòi hỏi. Khi vai diễn của chúng k có khán giả thì đương nhiên chúng sẽ dừng trò, bởi diễn mà k có người cổ vũ thì diễn làm gì nữa.
Ðề: Rèn con ngoan ( rèn luyện tính kỉ luật và kiểm soát hành vi trẻ ) Dạo này cu nhà mình đã ngoan hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn hay ăn vạ lắm. Mình vẫn còn nóng tính quá, ko biết chữa thế nào. Ngày trước mình hay nóng giận vì mỗi chuyện đến giờ đi làm con lại mè nheo làm mình ngày nào cũng đi làm muộn. Mình phải thay đổi chiến lược là hai mẹ con hò nhau dậy sớm để con chủ động làm những việc mình thích và đi học. Bây giờ, con lại không chịu ăn thức ăn, mẹ nịnh cũng có, giải thích cũng có, dọa cũng có nhưng có nhiều hôm bực mình quá quát tháo ầm ĩ, còn đánh cho 1 phát. Trời ơi, từ lý thuyết đến thực hành là cả 1 vấn đề. Mình nghĩ vấn đề không phải do con vì vốn dĩ cu nhà mình rất ngoan, rất có nề nếp. Chỉ tại mẹ trong 1 giây phút nào đó ko kìm chế được cảm xúc làm cho chuyện to hơn. Có mẹ nào có kế sách "dạy mẹ ngoan" không? hì