Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Tớ khoe cái này nhé. Hì hục làm quả chăn bông này cho chị bạn cùng cơ quan: Tớ kết hợp móc len và trần bông trên vải: Ngoài lề 1 tý, mời cả nhà ăn bánh sinh nhật zai nhà em tròn 4 tuổi, e ti toe học mẹ của Ỉn:
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Các mẹ ơi, cho em xin ké 1 chỗ ngồi hóng với nhé. Nay em vừa thi xong rùi, giờ lại rảnh rang để có thời gian tập may vá
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! bà ơi yêu bà nhất. tôi càng yêu cái phần móc móc kia của bà. bà chiếu cố, bà hì hụi thêm 1 lần nữa đi, tôi cũng mún làm cái chăn xinh xinh cho con gái. nhớn lên tôi gả con gái cho, nhá! (lời thế còn gì. ) à mà lần trước bà mua bông bao xiền sao hum rùi tui mua lại 1m của bà chị tính ra những 5ok/m. Mà bà í còn mua cả cây đấy. sao đắt kinh thế nhỉ?
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! bà siêu âm rồi à? Gái à? Tôi cũng đang hy vọng đứa này nhà tôi là gái đây. Bông tôi mua theo cân rẻ bèo, mà tôi còn mua bị đắt, đúng ra là 70k/kg. Tôi mua 80k/kg. Túm lại là chỗ bông tôi mua khoảng 2,4kg về đo được 14m. ^_^. Còn vụ chăn thì tôi hãi lắm rồi, khổ lắm ý. Hixxxxxx, móc tặng con gái bộ giày, mũ thôi. ^_^.
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! chị Trang hôm nào dạy e móc đi,mà chị mua bông có mềm ko ??em còn mấy chục m vải gió mà chưa sờ gì đến cả....chị mua theo cân ah
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! hôm nào rảnh qua nhà tớ tớ sẵn sàng chỉ cho cách móc, mà dễ nhất là vào youtube rồi search: crochet. tớ mua bông mềm, dày và mua theo kg cho rẻ.
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! chăn đẹp! kết hợp cả đông tây y thành ra lại càng nuột. em là em kết điên đảo cái vụ ngoài lề kia kìa! ) lếy hết nghị lực bao lầm muốn làm tặng sn xã với con, mà 1 mình em chưa đỉ dũng khí, có mẹ nào cũng thịck bánh trái các kiểu thì hôm nào tổ chức buổi off cho em tham gia với. em đam mê cái này từ rất rất lâu rồi ấy, chỉ có điều 1 cây làm chả lên non. (.........................................
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Chị ơi, chị móc len đẹp quá. Em cũng thích học móc len lắm nhưng chỉ mới biết kiểu móc len cơ bản nhất là kiểu ngang hàng thẳng lối. Hị hị. Nhìn len chị móc mà mê ơi là mê
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Gấp gấp !!! em mới cắt xong mấy bộ cotton mặc nhà. Mẹ nào biết địa chỉ chuyên may hàng cotton cho em xin với ah. Nhà em ở gần chợ Ngã Tư Sở. Mẹ nào biết địa chỉ quanh khu vực này thì chỉ cho em với. Thanks các mẹ lắm lắm
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! hi hi! chị Mai. ở đoạn đấy chị đi vào Khương quái gì ấy em ko nhớ, cái lối vào mà đi đc cả bào Bùi Xươg Trạch ấy chị.
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Chị Mai đây. Đường đó là Khương Trung em ah. Ngày xưa có cửa hàng to lắm, chủ hàng nói giọng Huế. Nhưng sau 4 năm không liên lạc, giờ chị quay lại họ chuyển đi rồi :-( Giờ không bít tìm chỗ nào đây. Cả nhà giúp em đi cả nhà ơi.
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! hôm trước xuống KT chơi, mình thấy nhà 88 KT thì phải, vắt sổ, thùa khuyết, ......nhà này cửa kính kín mít nên nhìn hơi khó , bnạ thử qua xem sao
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! chưa chuyển đâu mẹ nó ơi. e toàn ra cuốn bèo thùa khuyêt... thập cẩm ở nhà í mà. Bà bác nói giọng huế chuẩn luôn. bao nhiêu khương trung e ko nhớ dưng mà phải căng mắt ra nhòm mới thấy. ( nlaanf nào e ra đấy cũng phải vòng lại vì tít quá ứ nhìn thấy nhà) mẹ nó đi từ cầu vào thì nó nằm bên tay phải đấy ợ. Từ đầu khương trung vào chỉ 200m gì đấy thui à mà nó gần đối diện với hàng vải, nhìn chếch sang 1 tí độ vài bước chân thui
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! ôi, đang ôn thì mà cứ vào đây hóng thế này, mới bị khóa nick các mom ạ, bảo là lập nick tung hứng, chắc là e trót dại vào cái top nào quảng cáo oy, các mẹ bị thế bao giờ chưa?
Ðề: Nhóm cắt may tự làm đẹp!!! Cảm ơn em nhé. Ngày xưa cửa hàng đó to lắm. Mặt tiền phải 4m đập thẳng vào mắt luôn. Hôm rồi đi qua thấy chỗ đấy giờ thành bán quần áo thời trang nên chị tưởng chuyển đi hoặc không làm nữa. Để cuối tuần này đi tìm lại mới được.