Hãy chọn 1 câu nào đó trong 1 bản nhạc nào đó mà nói lên tâm trạng của bạn vui hay buồn, mừng hay tủi.
Mình mở hàng Topic xem có hên không nhé. Hôm nay mình nghe rất nhiều bản nhạc Biển Tình_NS Lam Phương - Quang Lê và đã chọn ra 1 đoạn trong đó. Đời anh sẽ đẹp vì có em Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân Không còn những chiều bâng khuâng Link nhạc: http://www15.nhac.vui.vn/Music/#Play,70014
Ngày mồng 3 tết Kỷ Sửu với một đêm trắng, gần sáng mới ngủ được trong cái mệt mỏi có 1 giấc mơ chợt đến. Tỉnh dậy muốn nghe bản nhạc "Bức thư tình đầu tiên_NS Đỗ bảo - Tấn Minh" Link nhạc: http://www15.nhac.vui.vn/Music/#Play,45621 Bản nhạc có đoạn gần như giấc mơ của mình: Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc, Mắt anh kiếm tìm, Tai anh lắng nghe, Môi anh cất tiếng gọi, Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng
Sáng mai Mùng 02 tháng 02 DL tức ngày Mùng 08/01 ÂL là ngày bắt đầu đi làm rồi, kể thì vui lắm, vì bao ngày ở nhà nghỉ chán quá, nhưng nghĩ đến cái con đường Trường Chinh tắc đường lại thấy nản quá. 1 năm 365 ngày trừ số ngày nghỉ còn lại đều đi con đường này.[-o< Ai bảo chăn Trâu là khổ :roll: Tôi đi đường tắc còn khổ hơn chăn Trâu #-o Nghĩ đến tuyến đường này lại nhớ đến bản nhạc: Từ một ngã tư đường phố do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác trong đó có đoạn đầu [-( .....Từ một ngã tư đường phố cuộc sống reo vui từng giờ Khi nắng mai về người và xe nối nhau đi trên đường. Đèn đỏ đèn xanh quê anh đang nhảy múa như ngàn hoa Niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua.........Là lá la la Tặng luôn cái link nhạc để ai nghe nhớ hộ mình ngày nào cũng len lỏi đường tắc để đi cày thuê cho nhà nước: http://www.mediafire.com/download.php?ffwrngdwjnw Lyric đủ cả bài là ước mơ hàng ngày khi 8h30 sáng mình lao xe ra đường: [-o< [-o< [-o< Từ một ngã tư đường phố cuộc sống reo vui từng giờ Khi nắng mai về người và xe nối nhau đi trên đường. Đèn đỏ đèn xanh quê anh đang nhảy múa như ngàn hoa Niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này Hình ảnh của quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây Chào những chị công nhân tan ca về Nhịp bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè Hoà nhịp xe qua tiếng nhạc vút lên gần xa. Giữa ngày chống Mỹ niềm tha thiết dâng đêm ngày Còi tàu vang đâu đây khói nhà máy in trời mây Chào những chàng trai ra đi chiến trường Hẹn với quê hương hết giặc mới về Từng nhịp xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương … Từ một ngã tư nhỏ bé, đã thấy tương lai đang về Trong mỗi dáng người ngẩng đầu cao bước nhanh đi trên hè Mời bạn về thăm quê tôi đúng tại ngã tư này đây Mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say Chào cuộc sống mới từ trong ánh dương chan hoà Lòng đường dẫn ta đi xây dựng nước non của ta Chào những đàn em đeo khăn quàng đỏ Nhịp bước tung tăng bước đi hát hò Màu đỏ khăn em sáng cả ngã tư này đây Chào cuộc sống mới giục chân gái trai vững vàng Nhịp đời cuộn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian Đường phố của ta vẫn đang còn hẹp Những bước giúp nhau đi xa cũng gần Tự hào đi trong tiếng kèn tiến quân vang xa … Và trên ngã tư này đây trong nắng mưa hay đêm ngày Thân thiết dáng hình của người chiến sĩ giữ trật tự an ninh Bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã luôn bình minh Trái tim nay hoà nhịp cuộc sống mới trên ngã tư thân yêu
Minh thich bai nay, vua nghe xong. Hi hi... http://music.onboom.com/search.php?s=Nhớ+Anh&mode=title Nho den anh long nay nho den anh. Em nhan gio may mang anh den day. Den voi em hay den voi em Cho dem nay thoi khong con co don
"Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua Đường về tình tôi có nắng rất la đà Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ . . ." :-\"
Lâu lắm rồi anh không đến chơi Cây sen đã lá bạc như vôi Sỏi đá rêu phong sỏi đá chưa quên chân người Bài hát rêu phong bài hát viết không nên lời đã vội ... lãng quên http://music.vietvoice.net/song_details.php?ID=2917&lang=Vietnamese
Chiều còn vương nắng để gió đi tìm. Vết bước chân em qua bao nhiêu lần. Lời ru đan ngón tay buồn Ngàn năm cho giá băng hồn Tuổi gầy nồng lên màu mắt..................DẤU TÌNH SẦU (Ngô Thụy Miên) ===========> Tâm trạng: Nhớ chồng! Vừa chat về thấy khoe "Anh vừa giặt xong đống quần áo mang lên phơi, giờ anh chuẩn bị phải đến cty rồi. Em cứ ngủ đi nhé! Vợ : Ôi, chồng ai mà chăm thế. Khổ thân vợ vắng nhà! Chồng: Úi giời, kinh nhỉ, làm như vợ có nhà thì nó khác hay sao ý? , không phải nịnh anh vẫn yêu vợ anh lắm ! Vợ : D
Cảm ơn bác nhé! Hôm nay em mới lang thang vào đây. Cảm ơn vì vô tình em đã bắt gặp đúng giấc mơ của em.
"Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng Thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi mưa nắng ơi hò......" Mấy câu đầu bài hát "Tình ta biển bạc đồng xanh" luôn làm cho tớ nhớ đến ngày quen OX,rồi đến lúc cưới nhau, trong đám cưới,tớ vui quá quên mất mình đang mặc áo cưới,lên hát bài này với MC rất hồn nhiên. Bây giờ mỗi khi ru con ngủ,mẹ hát "Tình ta biển bạc đồng xanh" là bố cũng cất giọng "thuốc lá đá thuốc lào" theo.:-({|=:-({|=
Mình cũng mê bài này,cũng thích nhất đoạn đó.lần đầu tiên mình nghe bài này là ông xã mình hát cho nghe.lúc đó vẫn trong thời gian iu nhau,mình nghe mà xúc động đến nỗi run hết cả người.
ôi công nhận là có rất nhiều câu hay trong rất nhiều bài hát. Em thì thích nhiều lắm nhưng mới nghĩ ra có : ...người đã quên đi những lần em buồn... (Giấc Mơ Trưa - Giáng Son) ...Dù sao dù sao đi nữa tôi cũng yêu em... ...Tưa vai nhau cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời... ...Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời cũng dã muộn rồi... (Niệm Khúc Cuối - Ngô Thụy Miên) ...chỉ vì yêu em nên anh vất vả, chỉ vì yêu em nên anh mất cả...(Rong Rêu) ...mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh. Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu... (Yêu Thương Mong Manh- Đức Trí) ...ước mơ sống yên bình cùng gia đình... (rất rất thích câu này!)
Như chưa từng có giây phút lìa xa Giấu gương mặt xuống đôi vai anh khóc òa Những con đường anh đi, rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên có em tận đến những giây cuối cùng Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em! Em thích nhất đoạn này trong bài hát Chân Tình, xin chia sẻ cùng các bác! [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/VV78RvIFUE[/FLASH]
Khi giấc mơ về_Phương Thanh! Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường,nơi mà ta....chẳng thể đến với nhau bao giờ. Đường gập ghềnh em đi,riêng 1 mình em đường dài em đi.Nơi đây anh đứng,chẳng biết làm chi,chẳng biết nói gì.......