Xin chào cả nhà! Mình xin giới thiệu tí chút: Mình tên Nga, sinh năm 1981, đã có một bé trai 20 tháng tuổi (chắc sắp vào hội các bế sinh năm Dần).Mình bắt đầu tham gia web từ giữa tháng 11 nhưng chưa chú ý nhiều đến phấn chào hỏi nếu không tham gia vào topic banner idol 2011. Thật sự, càng đọc, mình càng thấy ngưỡng mộ các bố, các mẹ nhà mình về rất nhiều khía cạnh: chăm sóc, giáo dục con cái, kinh doanh,...và cả các công việc từ thiện, làm cho cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp hơn. Còn rất nhiều điều bỡ ngỡ, muôn chia sẻ cùng các bố, các mẹ nen mình luôn mong muốn được cả nhà ủng hộ và giupc đỡ. Mình xin cảm ơn và chúc nhà mình luôn thành công, hạnh phúc.
Ðề: mình cũng là lính mới xin ra mắt cả nhà hihi, hello mẹ nó, thấy nhắc tới nhà mình, hì hì. Mẹ nó làm ở trường mầm non à
Ðề: mình cũng là lính mới xin ra mắt cả nhà Rất vui làm quen với bạn,nếu có gì vui cùng chia sẽ cùng nhau nhe.Chúc bạn vui và hạnh phúc.
Ðề: mình cũng là lính mới xin ra mắt cả nhà Vang chị ạ. em làm ở trường Mầm non ạ. Em phục các chị nhà mình quá. Chăm chỉ mà năng động. Em học tập nhiều nhiều các chị đấy ạ.
Ðề: mình cũng là lính mới xin ra mắt cả nhà Cám ơn mẹ nhiều nhé. Hi vọng rằng em sẽ có nhiều thứ để chia sẻ với các mẹ. Mong các mẹ giúp đỡ e nhé.
Ðề: mình cũng là lính mới xin ra mắt cả nhà rất vui dc làm quen với mẹ nó gia nhập DD LCM, chúc bạn nhiều sức khoẻ và hạnh phúc!!! Cùng giúp đỡ nhau và chia sẻ thông tin bạn nhé!!!
Ðề: mình cũng là lính mới xin ra mắt cả nhà Chào chị. Lúc em mới vào diễn đàn cũng được các bố mẹ chào đón nhiệt tình và hướng dẫn tỉ mỉ. Giờ tuy chưa phải là ma cũ nhưng cũng thấy biết biết hơn một tẹo rùi ạ.
Ðề: mình cũng là lính mới xin ra mắt cả nhà Rất vui được làm quen với chị, chúc chị luôn vui vẻ, bé hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: mình cũng là lính mới xin ra mắt cả nhà Hi, rất vui đc làm quen với bạn, mình cũng có nhóc được gần 15 tháng, chúc đắt hàng.
Ðề: mình cũng là lính mới xin ra mắt cả nhà Chào bạn. Mình cũng có ku được hơn 12 tháng rùi. Sinh con vào cuối năm ngoái,đúng đợt rét đậm rét hại. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ.