Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Không biết bé mấy tuổi và học đàn bao lâu rồi mà chơi đc bài Mariage D'Amour ạ? Thật ra những môn này thuộc về năng khiếu. Nhưng người ta vẫn nói 1% năng khiếu + 99% khổ luyện còn gì nữa ạ
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... khổ luyện thì ai cũng có thể, nhưng năng khiếu thì không ạ. hihi
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... về việc học đàn này em xin có ý kiến, nếu các mẹ định hướng bé theo con đường chuyên nghiệp thì mới phải lo lắng về năng khiếu, chứ nếu chỉ đơn thuần là cho bé học với mục đích giải trí thì không cần lo lắng con mình có bao nhiêu phần trăm năng khiếu đâu ạ. Với mỗi mục đích học khác nhau giáo viên sẽ có phương pháp giảng dạy cho phù hợp nhất, và đạt hiệu quả tốt nhất
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... ..................................................................
Hồi bé em bị cô giáo chê là không có con mắt thẩm mỹ, thiếu con mắt nghệ thuật nên là cũng từ đấy em chẳng có tập trung văn - thể - mỹ nên giờ mù màu, kém cỏi lắm
Ðề: Re: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... như vậy khác nào chứng tỏ là cô nói đúng hichic cô bảo mình không có thì mình càng phải cố gắng luyện tập cho bằng có chứ
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Phần lớn những người thành công đều do khổ luyện mà thành. Theo mình đức tính quan trọng nhất là sự quyết tâm. Khái niệm năng khiếu đôi khi chúng ta ngụy biện cho sự kém nỗ lực của mình. Con nhà mình lúc đầu học Piano cũng chống đối mạnh, thường thở dài "học đàn để làm gì" ?. Đến bây giờ cứ về nhà là cậu ngồi vào đàn. Hôm qua đòi tập bài Mariage D' Amour nữa.
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Đúng là cái gì cũng phải cố gắng và kiên trì luyện tập, không có gì là không thể hết cả. Các cụ nói rồi, trăm hay không = tay quen, có sai đâu nào.
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Học đàn tốt cho trẻ em mà. Em cũng định cho bé nhà em học vài món , con em cũng thích đánh piano kinh khủng :">
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Phần lớn những người thành công đều do khổ luyện mà thành. Theo mình đức tính quan trọng nhất là sự quyết tâm. Khái niệm năng khiếu đôi khi chúng ta ngụy biện cho sự kém nỗ lực của mình. Con nhà mình lúc đầu học Piano cũng chống đối mạnh, thường thở dài "học đàn để làm gì" ?. Đến bây giờ cứ về nhà là cậu ngồi vào đàn. Hôm qua đòi tập bài Mariage D' Amour nữa
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Tác dụng của âm nhạc ( các mẹ tham khảo thêm nhé ) 1. Tăng cường trí não 2. Thúc đẩy sáng tạo 3. Tự thể hiện mình 4. Chịu khó rèn luyện 5. Tạo tính kết nối 6. Rèn tính kiên nhẫn 7. Xây dựng sự tự tin 8. Giúp trẻ học tốt hơn 9. Giúp cải thiện trí nhớ
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... em cũng rất muốn cho kon học năng khiếu này sẽ cố gắng tạo những gì con thích
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Bé nhà mình 3 tuổi.Mình có nên cho con học một loại nhạc cụ nào chưa nhỉ. Mình thích cho con chơi piano. Chồng thì thích cho con chơi violong nên chưa biết chọn cái nào. nhưng vì con còn nhỏ quá nên hai vợ chồng thỉnh thoảng cứ tranh cãi hoài hehe