Mình ra trường đã 7 năm,làm hơn 3 năm đúng nghề (mình học Luật),sau đó vì cơm áo gạo tiền,mình quyết định mở công ty riêng để kd cùng với anh họ,năm nay kd gặp khó khăn mình chuẩn bị đóng cửa để bắt đầu lại mà vẫn đang loay hoay không biết nên xin việc làm đúng nghề hay lại tiếp tục KD một cái gì đó?Làm đúng nghề thì xin việc thời buổi khó khăn,lương lậu chả biết có đủ sống không?còn tiếp tục KD thì lại phát sinh vấn đề vốn và mặt hàng kinh doanh?Có ai giúp mình chia sẻ điều này không?Thực sự mình vẫn rất yêu cái nghề Luật của mình nhưng đã chia tay với nghề 4 năm rồi,quay lại không biết có quá khó khăn không?
Ðề: Loay hoay để.............bắt đầu lại Chị ơi, cố gắng lên chị ạ. Trong diễn đàn mình có nhiều mẹ làm bên ngành luật lắm ạ. Chị có thể vào topic hội những mẹ học luật để được các mẹ ấy tư vấn cho ạ
Ðề: Loay hoay để.............bắt đầu lại Cảm ơn em đã chia sẻ.Chị cũng ngó cái top đó rồi,các mẹ bên đó còn rất trẻ và năng động,hihi.Cũng đã xin một chân hy vọng là có được sự chia sẻ từ các đồng nghiệp
Ðề: Loay hoay để.............bắt đầu lại trời,hum nay đọc được 2 topic của các mẹ làm bên luật rùi đới,hihi ^^
Ðề: Loay hoay để.............bắt đầu lại Nghề nào thì nghề, nhất là KD gặp thời rồi sẽ phất. Còn đi làm thuê giờ cũng chỉ đủ sống tạm tạm....... Chán
Ðề: Loay hoay để.............bắt đầu lại Mình nghĩ cái gì cũng phải bắt đầu từ con số nhỏ. Có người thì con số đó là số 0, có người thậm chí là con số... âm. Còn những người có thể coi là bớt khó khăn hơn chút là con số dương Vạn sự khởi đầu nan. Quan trọng là bạn muốn làm gì và quyết tâm, kiên trì làm gì thì ắt sẽ làm được và tiến bộ dần lên theo thời gian, công sức, nỗ lực bỏ ra. Nhiều người thành công do gặp may mắn, thuận lợi nhiều. Tuy nhiên, may mắn cũng chỉ là một yếu tố nhất thời (kịp thời) chứ không phải là yếu tố quyết định (có thể là yếu tố quyết định cuối!..). Cái gì cũng có quá trình của nó. Khó khăn cũng vậy, nếu khi đã chọn, bắt tay vào thì khó khăn cũng sẽ dần được tháo gỡ. Đi sâu hơn, thậm chí còn thấy nhiều khó khăn hơn lúc đầu mình thấy và nghĩ. Khó khăn chỉ chồng chất khó khăn khi chúng ta dừng lại.... Hihi, mình mới tỉnh dậy đã mò lên đây, vài điều chia sẻ buổi sáng sớm còn... hơi ngái ngủ... (không biết mình có nói lộn gì không đây!!!?). Buổi sáng mà đụng phải từ khó khăn thế này, không biết ngày hôm nay của mình sẽ ra sao đây.... Chúc bạn sớm lựa chọn được mục tiêu, hướng đi rõ ràng cho mình và quyết tâm bắt đi trên con đường bạn đã chọn để sớm được thành công nhé!
Ðề: Loay hoay để.............bắt đầu lại mình cũng ấp ủ kinh doanh nhưng chưa có cơ hội thời cơ cũng như vón liếng nen hiện tại vẫn cứ đi làm theo nghanhf nghề thôi! nhưng nhiều khi thấy đi làm thì thưong con vì đi sớm tinh mơ con còn chưa dậy hixxxx muốn tính đổi hứong mà chưa biết đổi sao nữa cơ! Lấn sân của chủ top tí nhé! chị chu top đã từng kinh doanh ròi thì nhiều kinh nghiệm nên chị cso thể suy nghĩ kỹ tiếp tục công việc kinh doanh của mình để phát triển hơn và mở rộng dần vậy,vạn sự khởi đầu nan mà! cố lên chị!
Ðề: Loay hoay để.............bắt đầu lại mình nghĩ được đi làm đúng chuyên ngành của mình được học vẫn là ok nhất. giờ các văn phòng luật và công ty luật mở ra cũng rất nhiều. Làm kinh doanh cũng vất lắm chứ Mọi người ghé qua ủng hộ mình nhé
Ðề: Loay hoay để.............bắt đầu lại keep rocking mẹ ơi, sống có một lần trên đời à. theo cái mẹ thích, mẹ mong muốn và mẹ sẽ hết mình vì nó á
Ðề: Loay hoay để.............bắt đầu lại Hì hì. Tình hình là mẹ cháu đã bắt đầu đi làm lại chưa ạ. Cũng chuẩn bị năm hết tết đến rồi. Em thì lại đang định nghỉ để về Bắc sớm
Ðề: Loay hoay để.............bắt đầu lại Chị vẫn đang tiếp tục công việc hiện tại mặc dù không còn hứng thú lắm,chắc cố gắng qua năm nay hoặc là thay đổi nếu có cơ hội tốt hơn