CLB cac be sinh 6 thang cuoi nam 2005 day!!!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me tibo, 10/1/2006.

  1. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Úi nàng Nhí có lúm đồng xiền xinh ghê cơ :mrgreen:
    Cả nhà mình sắm đồ Tết cho con chưa vậy, cho em xin ít kinh nghiệm đê...
    Tối qua 2vc lọ mọ đi sắm, áo đầm cho con gì mà 1 bộ nó bảo 630K (ặc ặc...) em thích quá định cha cố mà về bảo bà bà la cho 1 trận quá trời:( Hic bảo con mày đẹp rồi :rolleyes: mang gì cũng được cần gì phải đồ mắc tiền quá thế :mrgreen:
     
    Đang tải...


  2. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    @chíp nhí: ảnh em nhí xinh thế nhỉ, mắt tròn to và có má lúm đồng tiền yêu thế
    @nhím xù con: bạn Nhím cũng nghịch nhỉ, còn dám bạnh cả mồm chó ra thì gan thật đấy! Chỗ vết thương của Nhím đã đỡ chưa mẹ Nhím? Mong sao Nhím chóng khỏi để có mặt xinh ăn tết nhé :)!
     
  3. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ở ngoài này thì bố mẹ khaoi đi sắm đôòcho 2 chị em chỉ cần hơn 100 ng đã có chiếc áo rét, hoặc 1 bộ đã đẹp lắm rrồi công nhận bạn sắm bộ mắc ngang với của người lớn rồi còn gì, bây giờ đồ của Trung Quốc mẫu mã rất đẹp, tahy đổi mẫu liên tục, mua vào đầu mùa thường có mẫu mới và đẹp lại còn rẻ nữa, các bé chỉ mặc mấy lần là đã khôgn vừa phải mua đồ mới rồi tội gì mua đồ mắc tiền quá
     
  4. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    chao ơi, nàng Nhí nhà mình xinh quá là xinh. nhìn ngây thơ như con thỏ con í. có lúm đồng tiền dễ thương quá
    hóng hớt thấy cả nhà đang bàn chuyện sắm tết cho con, hỏi thăm các mẹ "xứ lạnh". nên sắm những gì cho Dưa về quê ăn tết đây? ngoài quê đang khoảng 17-18 độ và mưa rỉ rả cả ngày. mẹ Dưa sắm cho con 1 mớ đồ rồi nhưng vẫnt hấy băn khoăn quá. ở đây Dưa toàn chơi áo ba lỗ, quần short không à, về quê lạnh thì mặc quần gì nhỉ? quần dài coton trắng thì có vẻ mỏng manh qúa, sợ Dưa lạnh chân. thế khi trời lạnh các mẹ cho con mặc áo quần gì vậy? mình đang tìm mua nón len có che tai, khăn quàng cổ mà ở SG này khó tìm quá.
    mẹ Nhím ơi, sang quá là sang. bộ đầm mà 650 cũng dám cha cố nữa. chị là không dám đâu (nói nhỏ thôi, đồ mẹ mà giá đó còn đắn đo nữa là). chị nghĩ mua đồ cho bọn nó thì mua vừa rẻ rẻ thôi, bọn trẻ lớn nhanh nên mặc có bao lâu đâu. mua đồ đắt tiền quá lại uổng phí đi. không biết mình nghĩ có đúng không nữa?
     
  5. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Hic các bố mẹ đừng nghĩ em xài sang nhé , hehe thích thì có thích nhưng nếu mua cho Nhím thì đồng ý (chứ nói nhỏ mẹ thì ko mua những thứ mắc tiền vậy đâu ạ)
    Em có cái "bịnh" là thấy cái gì đẹp cho con cũng hay cha cố lắm
    Nhưng giờ thì đỡ rồi :rolleyes: Lại còn hay mua để dành đồ đẹp .
    Híhí nhưng mà công nhận bọn trẻ lớn nhanh thật, có những bộ đẹp đẹp mà chị Nhím nhà em mới xỏ được có 2 lần là chật ngay . Tiếc lắm vì tập 2 em có kế hoạch kiếm thằng cu GẤU :mrgreen:
     
  6. Cún con

    Cún con Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/2/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Bé Nhí trông xinh quá! Chắc là đi tốt lắm rồi hả mẹ chípnhí ơi. Cả nhà đều đi được rồi mỗi Cún là chưa đi được, hic .. hic... hay là Cún thiếu canxi nhỉ? Giờ vẫn chưa tự đứng được đâu cả nhà ạ, vẫn chỉ bám ghế bám bàn trèo lên trèo xuống thôi:( .
    Mẹ Cún chưa sắm gì cho Cún chơi Tết này cả. Ko biết Tết này nóng hay lạnh nữa. Chắc Tết này ấm rồi cả nhà ạ.
    @ mẹ Nhím: giống chị thật đấy. Cứ thấy cái gì đẹp là lại muốn sắm cho con. Còn nếu là đồ cho mình thì ... phải nghĩ đã:-D
    @ mẹ Dưa: bà ơi, nếu trời rét thì mua quần nỉ ấm cho Dưa, sắm thêm bộ liền quần bằng nỉ hoặc nhung hoặc bông cũng đẹp. Khăn và mũ len ở HN bán nhiều lắm, hay tôi mua cho Dưa 1 bộ rồi hôm tới cơ quan bà có người ra tôi gửi vào cho (gửi luôn đĩa cho Dưa nhá hihi...:p )
     
  7. MeChipNhi

    MeChipNhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn mọi người đã khen cháu Nhí nhà Chị! Hihi :D .

    @Cun con: Bé Cún mới được 13 tháng phải không em? Thế thì em sốt ruột về chuyện biết đi của cháu làm gì! Nhí tới hơn 14 tháng mới đi chập chững thôi đấy, chị Chip của Nhí thì còn trễ hơn: gần 17 tháng mới chịu biết đi:mad: !

    @Duahaunon: Nghiện sắm đồ đẹp cho con là "bệnh" phổ biến của các bà Mẹ có con gái, em ạ:tonqe: ! Quần áo con trai thường là không phong phú lắm về kiểu dáng cũng như chủng loại, còn đồ con gái thì luôn hằng hà sa số, lại xinh lắm cơ, và tiền nào xứng với của nấy, mê lắm:rolleyes: !
    Chị thì quan niệm: Đồ mặc ở nhà thì thích gì mặc nấy, miễn sao thoải mái cho bé và không phải chăm chăm sợ bé nghịch làm hỏng đồ đẹp. Còn đồ Tết thường là chị sắm cho nhóc 1 bộ thật "bảnh", để đó đi tiệc có đồ mặc luôn thể, dù Bố Mẹ nhịn mua sắm cho mình cũng được:cool: ! Hihi, hơn nữa con chị nó.. chậm lớn, lâu phải bỏ đồ lắm, và em Nhí còn mặc lại đồ của chị Chip nên chẳng uổng đi đâu cả:mrgreen: !

    @Nhimxucon: Em ơi, muốn sắm đồ Tết cho Nhím con, em hỏi thử nhà Jumbo đi_nhà ấy đang manh nha kế hoạch buôn bán quần áo trẻ con, có nhiều đồ bé gái xinh lắm í :tonqe: ! Đa số quần áo bằng size Jumbo, nên chắc cũng vừa với bé Nhím. Hehe, gì chứ "bệnh" ham sắm đồ cho con thì chị hiểu lắm_ khó mà nhịn nổi, em há ;) !
     
  8. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Hôm qua post bài mà DD nhắn là đang nâng cấp máy chủ, hôm nay em copy dán lại bài hôm qua vậy :D
    Hihi 2 chị bảo em mua đồ nhà Jumbo roài nhé, chắc vô shop của nhà Jumbo em đi ra ko nổi quá :rolleyes:
    Nhắn mẹ Dýa là miền Trung vẫn rất lạnh nhé, ko nhý ở SG đâu chi. Nắng nhýng vẫn lạnh, chị sắm cho Dýa 1 bộ đồ ấm có lót nỉ ko thì về quê lạnh đó .
    Em thì hiện tại mang cho Nhím nhý thế này nè (tả sõ cho chị chuẩn bị):
    - Trên : Áo lót nhỏ cộc tay + áo len cao cổ dài tay + áo bộ nỉ
    - Dưới : Tất quần dài trùm kín chân + quần bộ nỉ
    Riêng giày khăn tay mũ khăn len là đương nhiên có nếu muốn đi ra đường chõi, hehe...Vậy mà em thấy con em còn phong phanh đó .
    Trời lạnh nên mặc Nhím con xù xì lên xấu quá :(
    Hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của vc em đấy nhé, hehe vẫn chưa thấy hoa quà chi hết trơn (thẻ ATM vợ giữ roài, chắc chiều qua mượn "Anh có chút việc" :mrgreen: )
     
  9. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Nhà mình buồn quá nhỉ chả ai ngó nghiêng cả :(
    Em vào câu kéo lên chút đây :rock:
     
  10. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Bố khoai vẫn đều đều ngó vào đấy chứ, hôm nào mà chẳng dạo qua
     
  11. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    bố Khoai chỉ ngó thôi mà không làm gì cả thì nó tụt là phải rồi.
     
  12. snow flower

    snow flower Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Chào cả nhà, mấy hôm nay vắng bóng vì cái ADSL của cty mình gặp hạn hay sao ấy, cứ chập chờn mãi, click vào cái gì cũng phải 5-10 phút sau mới vào được, Yahoo thì vào được tí lại nhảy ra, loay hoay 10-20phút sau mới vào lại được, còn nhà cuối năm thì vào ngó nghiêng được tí lại chẳng nhìn thấy gì nữa nên chán quá chẳng muốn vào nữa.
    Các mẹ chuẩn bị Tết được đến đâu rồi nhỉ? Hôm nay thấy mẹ mua gừng về làm mứt nên thấy chút không khí Tết trong nhà rồi; Nhà cửa thì bận quá chưa dọn dẹp chi cả, đang lo bắt cái ADSL để Tết còn có dịp tán dóc tí chứ.
    Sau bao ngày hù dọa, cố gắng học hỏi, làm phiền biết bao nhiêu người, hôm nay mẹ Tin đã tạm thời hoàn thành blog của Tin http://tintintin.vnn.tc, chưa có gì cả, nghèo nàn lắm nhưng cũng phải cho nó chạy xem nó chạy như thế nào để còn tiếp tục. Up load lên rồi nhưng mỗi lần up bài mới lại gặp không ít khó khăn, cứ nhầm nhọt lung tung (vấn đề này chắc lại phải nhờ Bố Khoai giúp thôi). Mời nhà cuối năm ghé thăm, góp ý cho mẹ Tin để mẹ Tin hoàn thiện nhé. Chưa có gì hấp dẫn thì góp ý về hình thức cũng được; Phải nhờ các mẹ góp ý thôi, chứ mẹ Tin cứ như "ếch ngồi đáy giếng" í; ngờ ngệch không chịu được, làm Bố Khoai phải vất vả vì nhiều câu hỏi không vào đâu cạ Chân thành cám ơn sự giúp đỡ của Bố Khoai và các mẹ nhẹ
     
    Sửa lần cuối: 7/2/2007
  13. snow flower

    snow flower Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Dưa nhanh nhỉ . Vào đây chẳng thấy, vậy mà mẹ Tin mới huyên thuyên mấy câu là đã thấy mẹ Dưa post bài trước rồi; mẹ Dưa về quê được mấy hôm vậy .
     
  14. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Cutin làm web thế là đẹp rồi, trong có mấy ngày thôi mà đã có web trình làng rồi, bố khoai chỉ giúp được có phần host & Domain thôi chứ có gì to tát đâu, người nhà mà lị, cutin tết vẫn được vào LCM ọp ẹp thích nhỉ, bố khoai phải đợi chị em nhà khoai bao giờ đi làm sắm mấy thứ đó cho bố mới có mà sài (Chị của khoai nói vậy nên bố khoai phải chờ)
     
  15. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    hihi, em đang post 1 bài dài thì out. ghét quá. nãy giờ không thèm vô nữa. giờ nghe thấy tên, nhảy vô nhiều chuyện ngay
    Bố Khoai ới ời, vậy hôm nào em làm blog bố KHoai chỉ em nữa nha (con icon nịnh nọt là cái nào nhỉ? :-k )
     
  16. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ cutin làm blog đưới hình thức web site đó, bố khoai chỉ giúp mẹ cutin mỗi cái món làm sao đưa nó lên trên mạng thôi, khi nào Dưa cần bố khoai dang cả 2 tay .....
     
  17. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Chắc ra Tết rảnh rỗi em cũng xin các mẹ các bố trên này chỉ giáo làm blog cho con ;)
     
  18. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    thật k đấy :D :D :D :D :D :D ;) ;) ;)
     
  19. Cún con

    Cún con Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/2/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chị thuyph đi đâu mà lâu lắm với về nhà mình thế? Về đến nơi thì lại nói đc có đúng 3 từ rồi lại bỏ đi sao vậy chị?:D
    Bé Bông dạo này sao rồi chị? Chắc biết đủ trò rồi nhỉ? Mẹ thuyph chịu khó post ảnh lên cho cả nhà ngắm đi;)
     
  20. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    hiiiii chị đây, chào em, 2 mẹ con dạo này có khỏe không?
    Bông bây giờ có xu hướng bắt nạt anh Cún rồi, không biết về sau có đanh đá không nữa;) (không biết giống ai :D :D :D )
     

Chia sẻ trang này