Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Sao bạn không tự tạo cho mình một công việc nhỉ? cần gì cứ phải đi xin việc, tớ từ khi ra trường đến giờ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi xin việc thì có sao đâu hehe.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc chia sẻ với chị,em cũng long đong tìm việc cả năm nay rồi
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc em cũng thế nè, nhưng chờ hết Tết mới đi kiếm việc vì lúc đó mới tuyển nhiều, cứ ăn Tết vui vẻ đi các mẹ ạ . Giờ chỉ đi học thêm, ngồi nhà online, bán ké hàng với bạn, chỉ lãi tí ti thôi, ai cũng khó khăn mà , có khi mẹ nào nhiệt tình quá mình lại để nguyên giá gốc cho, chả được đồng nào hix hix. Mở cửa hàng thuê mặt bằng đắt, phải bán đắt thì khó bán lắm, cuối cùng cả người mua và bán như làm thuê cho chủ nhà vậy. Nên e ở nhà bán online, học nốt khóa học để Tết xin việc vì mình vẫn muốn làm đúng chuyên ngành cơ Cố lên các mẹ
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc hehe, nói đúng quá luôn,em cũng từng kinh doanh, thực ra chỉ là làm thuê cho chủ nhà, em giờ cũng như chị,đang ráng qua Tết, cố lên mọi người ơi
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Mình cũng mệt mỏi với công việc quá. Có lẽ phải nghỉ ngơi một thời gian.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc em tưởng mẹ nó thế nào,chứ như mẹ nó,xin đâu chả được,10 năm kn,rồi có bằng luật,mẹ nó đừng lo,vị trí của mẹ nó là niềm mơ ước của ối người đấy ^^
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Mình mà chờ qua Tết thì không biết Tết này ăn bằng gì, hik hik... Vẫn đang tìm việc, việc gì cũng được, miễn là có tiền ăn Tết, ra Tết lại tính tiếp vậy, hu hu (Lúc nào cũng phải cười, cố lên nào )
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Cuộc sống thật khó khăn. Đặc biệt là vào hoàn cảnh suy thoái bây giờ. Nhưng bạn cũng nên lạc quan lên. Chấp nhận vượt qua khó khăn. Có thể ko cần làm đúng ngành đúng nghề. Có thể là làm kinh doanh chẳng hạn.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Đúng là tầm tuổi này mới vác hồ sơ đi xin việc thấy nản thật. Mình cũng hơn 30t rồi, ở nhà chăm con mấy năm, tháng 9 vừa rồi mới bắt đầu hồ sơ xin việc, trước đó ông già bảo chuẩn bị hồ sơ rồi để ông nhờ ng quen xin giúp cho chứ ở VN mình k quen biết thì cũng khó xin được vào chỗ nào tốt, đợt đó mình sĩ diện bảo chả lẽ học mấy năm nước ngoài, tiếng Anh, vi tính tốt lại k xin đc ở đâu nên mình gạt đi bảo tự con lo đc. Từ t9 đến t11 nộp k biết bao nhiêu hồ sơ đi mà vẫn chưa thấy chỗ nào gọi, bắt đầu hoang mang tự hỏi chẳng lẽ trình độ của mình kém đến thế sao? Hay tại tuổi mình quá cao rồi? hay kinh nghiệm mình quá ít? Hay do mình chỉ nộp hồ sơ online thôi nên ngta k thèm mở? Đúng là mình chưa từng đến 1 cty nào nộp hs trực tiếp cả, chỉ nộp online nhưng mình nghĩ cái đó k phải là nguyên nhân. Có lẽ nhà tuyển dụng nhìn lướt qua vào phần Kinh nghiệm thấy k nhiều,lại nghỉ việc lâu, tuổi thì lớn, thà tuyển mấy em trẻ trẻ nhanh nhẹn trẻ trung còn hơn, nên chắc cho out luôn. Ông già thì vài hôm lại tỉa cho 1 câu, rồi chốt lại là đưa hs đây tao làm cho nhanh hic. Từ hôm đưa hs cho ông già nói thật là tâm trạng chán nản hẳn, giờ cả ngày ngồi lướt web chơi, ăn rồi ngủ, chả muốn nghĩ gì nữa, đằng nào cũng nhờ vả rồi. Giờ cũng cuối năm, xin việc đã khó lại càng khó khăn hơn nên mình nghĩ các bạn cứ tâm lý thoải mái đón tết đi rồi ra tết lại bắt đầu công cuộc tìm việc, hết tháng giêng chắc các cty sẽ tuyển dụng nhiều hơn. Hôm qua Ông già bảo xong rồi ra tết nhé nên mình nghĩ từ giờ đến tết chắc mình có vác hs đi cũng k xin đc. Mình cũng k biết nói sao vì đến mình mình cũng chả lo đc nhưng đúng là tầm tuổi này cũng k còn trẻ nữa, mà cái nì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình xin việc, nhiệt huyết và tự tin cũng vơi đi ít nhiều, riêng cái khoản cầm hs đến từng cty là mình đã thấy mình trì trệ lắm rồi nên mình nghĩ thời buổi khó khăn thế này đúng là nên kết hợp nhờ vào mối qh xã hội, bạn bè người thân xem có ai giúp đc k, như thế hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều so với tự thân vận động. Vài lời chia sẻ, chúc nhà mình mau chóng ổn định công việc.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Cũng 2 bằng đại học, cử nhân KT đối ngoại, rồi chứng chỉ CK nữa roài..... Nhưng Vì con mà cũng lận đận cả. Nhưng có con cũng vui lạ......
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Mình cũng nộp hơn chục cái hồ sơ rồi. Cũng chỉ nộp online thôi. Cũng chưa nhận được phản hồi gì cả. Nghe mấy bạn ở trên kêu mấy tháng vẫn chưa thấy phản hồi nên vẫn còn lạc quan. Biết là khó khăn nên phải cố gắng. Các mẹ vui lên nhé, rồi đâu sẽ vào đấy cả, hy vọng thế Các mẹ còn có con mà ôm chứ mình 1 thân một mình còn chán hơn, hik..
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc chia sẻ với chị. em cũng là dân luật ra đây ạ. Em cũng đã tốt nghiệp được gần 3 năm rùi, công việc của em bây giờ cũng không hẳn liên quan đến luật chỉ chút ít thôi. em đang làm thư ký cho Sếp Tổng. Thực ra em cũng chưa có kinh nghiệm trong vị trí này nên làm việc cũng không hiệu quả lắm, được cái sếp em rất tốt, tâm lý và giỏi...hi! Chị cứ lên mạng vào mấy cái trang kiếm việc ý ạ. ngày trước em cũng vào liên tục để tìm mà. Chúc chị sớm tìm được công việc như ý nhé!
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Tớ cũng toàn nộp online thôi nhưng cũng chả hy vọng gì, rồi lại quả "một thân một mình" giống bạn nữa chứ! Túm lại là chán! Hic...
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Các mẹ nộp đơn rùi chưa có kq đừng sốt ruột quá, một phần là đợt này vào cuối năm nên vụ tuyển dụng có vẻ bị trì hoãn hơn là đầu năm hoặc đầu quý sau. Chưa kể là tình hình ktế trong và ngoài nước cũng đang khó khăn nên người khôn của khó mà. Chúc cả nhà sớm tìm đc việc ưng ý nhé.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Cho em chia sẻ với chị, em đi làm 2 năm nay toàn bị quịt lương, chán quá đành nghỉ ở nhà mấy tháng nay. Có mấy cty nước ngoài gọi đi làm thì ở xa tít, vướng con nhỏ không đi được. Bây giờ nản đi xin việc quá chẳng biết tương lai thế nào nữa. Mò mẫm và mò mẫm. Haiz.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Trời, tớ tưởng mình tớ gặp cảnh đó. Tớ nghỉ 1 năm rồi mà vẫn chưa đòi được 2 tháng lương từ nắm ngoái đây này! Chia sẻ!
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Bạn mình đi làm bảo cả cty nó còn k đc trả lương từ mấy tháng nay cơ, cũng là tình trạng chung nhỉ.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc mình cũng giống chủ top đây. 14 năm công tác giờ vì hoàn cảnh gd mình đã phải xin nghỉ việc, ở nhà nhàn rỗi quá sắp stress mất rồi, 35 tuổi giờ đi xin việc nghe nó thế nào ấy.. cứ thấy buồn lắm, nhiều lúc như người mất hồn ấy.thấy mình vô dụng...
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Chia sẻ với chị, em giờ cũng ở trông tình cảnh như vậy! Lại còn bị áp lực từ phía nội, ngoại nữa chứ... Ông bà cứ hỏi, rồi giục giã. Nhiều lúc thấy buồn kinh, chẳng ai quan tâm đến niềm vui, hạnh phúc của mình cả, chỉ nhăm nhăm muốn em đi làm, cho đỡ mang tiếng thất nghiệp, ông bà đỡ xấu hổ. Còn làm ở đâu, bị sếp chửi, sếp đì cũng mặc, giáng mà chịu... Nhiều lúc cảm thấy mình bất lực vô dụng khốn nạn thế không biết...