Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé hihi, mình cũng hơi bất ngờ, mỗi lúc con nhớ đc 1 kiểu. Hôm qua về bà Nội kể hai bà cháu lên chỗ phơi đồ, Bông chỉ vào cái áo ngực của mẹ và nói "áo ti mẹ", hihi, bà ngạc nhiên quá về hỏi mẹ nó có dạy cho nó ko mà nó nói thế. Mình thì có dạy mấy cái đấy đâu, hih, chắc tại lúc bú ti, con nó thấy nó nhớ, hihi, giờ cũng nhớ dc đồ nào của ai rồi. Nói chung mỗi đứa 1 tính, có đứa thích đọc sách, có đứa thích vẽ vời, thích hát hò. Nên mình xem con mình nó thích gì thì cùng nó phát huy khả năng đó nhỉ. Nhiều lúc con bướng ko nghe lời mình cũng chịu ko nổi nên phát cho mấy cái vào đít, xong thấy nó gào lên lại thương, lại dỗ dành, hik, ko biết có phải vì thế mà nó lấn tới ko. À, có bạn nào đc cai sữa rồi ko? chỉ cho mẹ Bông tí kinh nghiêm với. Bông 17 tháng rồi , muốn cai quá mà con thì cứ nhớ "ti ti "
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé cho tớ 1 chân nhé! CU bé nahf tớ sinh 26/10/2010! H chắc được hơn 11kg! Ghê gớm lắm! Là boy nhé!! Tạ ngọc Tiến Dũng nhà ở Cầu Giấy ạ! Đây là cu em, nahf tớ có 2 nhóc rùi! Ảnh hôm siunh nhật cháu 1 tuổi đây:
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Hế hế... Bạn Thỏ vừa cai sữa thành công rùi đây. Bữa nay mà dí ti vào miệng là nó lắc đầu nguầy nguậy "Ko chu, xấu hổ lắm!" Quá trình cai thì hết 2 tuần. Lúc đầu đưa về ngoại để cai. Nàng ta thìch ông bà ngoại nên chẳng khóc lóc gì. Ở suốt 2 tuần, tưởng cai đc rùi, đón về nội thì lại tái nghiện. Có dùng thuốc xấu hổ cũng ko xi nhê nhé! Bôi tùm lum vào ti cũng ko sợ nhé! Cuối cùng là bôi dầu. Nàng ta nghiền lên, bập vào 1 phát bị cay, khóc ré lên rùi ói tè le. Hic... Mẹ xót xa quá! Nhưng sau lần đấy thì cai đc
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Thằng lớn nahf tớ cũng cho về ngoại 2 tuần, cai được luôn! Thằng bé thì hơi khó vì chỉ mỗi bà và mẹ bế được!! Mà bây h, nó cứ nằm gần mẹ là vạch áo lên, kéo cái ty nhét vào mồm!! #-o
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Mỗi đứa mỗi tính mẹ nó nhỉ? Trc khi cai sữa cho bé m cũng nghiên kíu dữ lắm. Cuối cùng lúc vào cuộc thì trớt quớt hết!
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé hik, mình cũng nghĩ bôi dầu, nhưng sợ mùi dầu hơi nặng, con nhỡ ngậm vào miệng ko biết có sao ko. Mình thì nhà ngoại ở tít tận Hn nên ko có gửi đi đâu đc rồi, huhuu. Thôi để thử dần dần vậy. Bố nó cứ bảo cai thôi, cai thôi, hơn 1 tuổi rưỡi đến nơi rồi. Thế mà lúc mình thử ko cho con ti, con khóc bù lu bù loa lên, lại bảo bố nó "đấy, thế này thfi sao mà cai, hihi, mà nghe bà nội nói bố nó ngày trước ti tới tận 2 tuổi cơ mà, giờ bắt con cai sớm thế" hihi Welcome bạn mới nha. Nhà bạn ở Cầu giấy thì cũng gần nhà bà ngoại của Bông rồi. Bạn ý trộm vía 14 tháng mà nặng hơn cả Bông 1 tuổi rưỡi, hihi
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Zin nhà mình cũng còi lắm cơ 17 tháng rồi mà chỉ được có 9,8kg Nhưng được cái nhanh nhẹn, cái gì cũng biết Cũng đang tính chuyện cai sữa cho con mà nghe khó quá. không biết có làm được không
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Hix hix em cứ nghĩ là cu tit nhà em còi lắm rồi thế mà zin còn còi hơn nhỉ @.@. Tit nhà em 15 tháng mới đc 10kg, hôm nay trời lạnh nẻ hết má rùi
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Nấm mới là còi nhất hội nhé!huhu 14 tháng rùi mà có 8kg thui ah,suy dinh dưỡng nặng đó ạ! p/s:mà Nấm cũng đang cai sữa đây,cơ dưng mà khó khăn quá.mình bôi đủ thứ mà con k sợ,bôi cao sao vàng nè....bôi dầu gió nè...hôm vừa rùi còn bôi cả kẹo đắng nữa,hic nhưng vô tác dụng.cai đc 8 hum rùi mà hôm nay mẹ bế vẫn cho tay sờ sờ
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Ơ, thế mình lập hội bé còi đi nhỉ? Thỏ nhà tớ 12m có 8kg7, nay 21m đc 11kg =))
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Hihi, nhà mình đang than vụ con còi à? Cho Bon xin 1 chân với, gần 17m mà được có 9.7kg.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Lâu lắm rùi không vào nhà cuối năm bên mình nhiều việc quá. Xì gòng bữa nay lạnh quá nên bạn Mít nhà mình lại bị ho nhẹ và sổ mũi nữa.Mít nhà mình mấy tháng nay lười ăn lắm nên ko tăng 1 lạng nào cả vẫn 14kg.Các mẹ đừng lo lắng về cân nặng của con nhiều quá,mình thì đơn giản lắm miễn là con vẫn nằm trong giới hạn bình thừơng vẫn khỏe mạnh là ok rùi chứ có nhiều bé ăn uống dc nhưng hấp thụ ko tốt nên vẫn nhẹ cân đấy.Sắp đến tết rùi các mẹ chuẩn bị dc gì chưa?
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé hihi, nhiều mẹ kêu bé còi nhỉ, mình cũng tưởng chỉ có Bông là nhẹ cân. Thôi cái này bù cái kia các mẹ à. Con nó nhanh nhẹn , đáng yêu là thích rồi. BẠn Mít bị ho à, Bạn Bông chưa thấy bị ho nhưng cũng dễ sụt sịt , hik. Bạn Mít đi chụp hình Noel chưa? Mời các bạn xem Bông múa cho thêm lạc quan này [video=youtube_share;dNt4KFyxfh8]http://youtu.be/dNt4KFyxfh8[/video]
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Báo cáo với các mẹ là hôm qua bạn Mít đã đi chích ngừa. Bác sỹ cân đo đong đếm bạn ấy được 14kg và cao 86cm.Bác sỹ bảo 21 tháng thế là ok rùi.Mẹ yên tâm...vì sợ con nhùn mà. Tối về đến nhà bố hỏi Mít là bác sỹ chích vào đâu con? Mít cong cái mông lên và chỉ: đây này. Mẹ bảo bác sỹ chích vào tay mà. Mít bảo: Mông này này. Pó tay.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé cả nhà ui,mẹ con em pr tí.hihi cả nhà bớt chút time rảnh vào vote ủng hộ Nấm lùn thi ảnh với nhé! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/298994-BÉ-XINH-RiNH-QUÀ-NOEL-CÙNG-HAPPYMUM-SHOP/page110 thanks cả nhà nhìu nhìu
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Sáng nay tit ngủ dậy cứ ôm chim hét chết chết, thì ra là anh cu bùn đi tè hehe
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Zin nhà mình đi ị thì bảo trước, chứ đi tè lúc thì bảo, có lúc lại tè ra quần. Mẹ bảo, sao tè không bảo mẹ. Thế là thỉnh thoảng, tè ra quần rồi cứ đứng im, mồm thì nói "tè" xong lại "bảo". Nhưng "tè" xong rồi thì "bảo" có tác dụng gì cơ chứ Zin nhà mình cũng được có 9,8kg. Hôm qua về cân thử bé hơn cả anh nhà bác, anh được 4 tháng mà nặng những 10,5kg
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé bé nhà mình sinh ngày 1-7-2010 dc tham gi ako a
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Mình đánh dấu thi thoảng vào nhà xem các con lớn thế nào rùi. Bé nhà mình sinh 1.7.2010.