01673078153: Đang lam gj vay.trang nek.giuc t tj viêk dk k0? Đây là tn nó gửi cho mình...Mới đầu cũng tưởng bạn mình thật < có đứa tên Trang cũng thỉnh thoảng dùng sim rác- nhưng nó có sdt chính>...Tưởng nhờ j hóa ra: Mình nt lại: Uk có chuyện j?? Nó: uh.gjo mua giup t cai the vjttel 50ngan dk k0 Mình: ok gửi luôn 500k nhé, vừa trúng 70tr tiền đề ) Cả nhà cẩn thận nhé!!!!!!!!!! Trò này cũ quá rùi!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nhưng ko cẩn thận dính bẫy như chơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Lại lừa đảo nữa nè!!!!!!!!!!!!! thaks bài hữu ích, mình chưa bao giờ gặp trường hợp này vì vậy mình sẽ cảnh giác! chúc bạn cuối tuần vui vẻ
Ðề: Lại lừa đảo nữa nè!!!!!!!!!!!!! Trời đất. Đúng, mình cũng tưởng là cô bạn thân tên Trang của mình nhờ thật. Nhưng mình nghĩ là tai sao thân mà mình trả lời con đang ốm, tao đang chăm cu Tý nhưng vẫn nhờ mình mua thẻ nên mình nghi ngờ và gọi vào số vẫn thường liên lạc. May quá, chồng của bạn ý trả lời bạn ý đang ở trên sân khấu tham gia 1 cuộc thi và noi k dùng số nào khác nữa. Lúc đó mình đã biết là bên kia đang lừa minh. May quá. Nếu bạn nào đọc được tin này thì tránh nhé.
Ðề: Lại lừa đảo nữa nè!!!!!!!!!!!!! mình cũng nhân đc tin nhắn y như thế, nhưng tên thủy, nhưng chỉ lạ cái là mình gọi là số đó thì báo số máy này ko có, vừa gọi xong ko đc thì lại nhận đc tin nhắn từ số đó tiếp, gọi luôn lại cũng số máy quý khách vừa gọi ko có, ko hiểu nó dùng sim kiểu gì lạ vậy nhể.
Ðề: Lại lừa đảo nữa nè!!!!!!!!!!!!! mình cũng có một lần, nhưng em mình bảo tin rác lừa đảo đấy, nên mình thôi
Ðề: Lại lừa đảo nữa nè!!!!!!!!!!!!! hôm trước mình cũng nhận đượch 1 tn như thế nó: đang làm j thế? thuy đây, có rảnh k nhờ chút mình: uh, có chuyện j thế ( tưởng bạn m, nhưng vẫn băn khoăn vì nghe nhiều vụ lừa tn rồi) Nó: t đang bận chút việc, k đi mua thẻ dthoai dc, mua giup t cai the dc k? mình: uh, thế mua thẻ bnhieu? ( biết là tên lừa đảo) nó: uh, mua giùm thẻ 50k nhé mình: uh, sao ít thế, mua thẻ 100k nhé, định lừa hả con, ngồi đấy mà xơi đi nó: im lun bgio nhieu kiểu lừa đảo lắm các mẹ ah, mình phải cẩn thận thui, em đi làm về là khóa cửa, tối ai hỏi gì cũng bảo sáng mai, ở nhà 1 mình sợ lắm.
Ðề: Lại lừa đảo nữa nè!!!!!!!!!!!!! Híc. Chưa nghe thấy bao giờ nhưng đêm hôm nghe chuyện các mẹ thế này mình cũng thấy nổi da gà...
Ðề: Lại lừa đảo nữa nè!!!!!!!!!!!!! Ghé qua mọi người. Không biết mọi người có hay nhận được điện thoại lạ của đàn ông gọi đến như em không? chứ thỉnh thoảng em lại bị gọi liên tục đòi làm wen điên lắm, mà toàn trong miền Nam chứ, có lần có ông tận trên dân tộc H'mông gọi xuống, khiếp lun.
Ðề: Lại lừa đảo nữa nè!!!!!!!!!!!!! chị gái e cũng nhận tin nhắn: bạn đã trúng giải nhất của chương trình quay số trúng thưởng của Vinaphone,mời bạn mang CMND ra đại lý sim thẻ nhận giải. Mà lại gửi bằng sim km. Em bảo thôi chị ạ, đi mất công chúng nó lừa đấy. Vì nếu của Vina thì họ sẽ nhắn bằng số TĐ chứ k dùng sim rác và không gọi vào giờ bất kỳ như vậy.
Ðề: Lại lừa đảo nữa nè!!!!!!!!!!!!! ui, chong m cung nhan dc may tin kieu nay. chang hieu sao thay trong tin nhan la em nay, em kia, mua dong nam ngoai, m bao ong ay nhan lai la MUA DONG NAM NGOAI TAO DANG CHAM VO DE. buc ca m
chj này reply lại nó y chang em, có điều mãi ko thấy e nhắn lại nên nó hỏi sao lâu vậy, e chả buồn trả lời lại nữa.
Ðề: Lại lừa đảo nữa nè!!!!!!!!!!!!! Kiểu trúng giải này mình cũng nhận được vài lần roài.................hic, thật không thể tưởng tượng.
Ðề: Lại lừa đảo nữa nè!!!!!!!!!!!!! ẹc,e nhận đc tin y như chị luôn , ấn tượng nhất quả trang nek của nó . Hix , kiểu này còn dễ nhận , chứ hôm rồi mẹ e có đ nt đến xưng là mình Thuy đây , làm mẹ e tưởng cô bạn ,chạy đi mua 100k cho nó . Thấy ngon ăn nó nhờ tiếp thẻ nữa . Mẹ e vẫn mua ,đến lần t3 nó nhờ mua 2 thẻ 50k mới tỉnh . Cái lũ lừa đảo ăn k ăn hỏng của ng` khác . Điên quá , muốn chửi quá ạ
Ðề: Lại lừa đảo nữa nè!!!!!!!!!!!!! haiz, chị gái anh rể mình ở nam định, bị đứa nào gọi điện nói là ai ai đó họ hàng, rõ tên rõ tuổi, nhờ chị ấy chuyển 100tr vào tài khoản, chị ấy cũng tin và đi nộp tiền chuyển cho tên kia 100tr, sau đó mới gọi điện cho người họ hàng kia thì té ngửa ko phải, hic, nó theo dõi thế nào mà biết đc họ hàng tên gì, ở đâu. chị ấy ốm mấy tháng trời vì tiếc của, xong lâu mình ko hỏi, ko biết anh rể mình có tìm ra cái đứa kia ko, vì nó có tài khoản ngân hàng, để hôm nào hỏi thăm xem. Kiểu lừa siêu hạng như kiểu nó làm bùa phép thôi miên qua điện thoại ấy, chị ấy răm rắp làm theo chứ. huhu.
Ðề: Lại lừa đảo nữa nè!!!!!!!!!!!!! hii, bà chị làm cùng em cũng bị lừa một lần. Bà ý gọi cho cô cháu gái, thì lại gọi nhầm cho số máy khác. Thế mà nó thịt luôn của bà ý cái thẻ 500k. -"Huyền à, cô Nhân đây. Bây h có nhà ko để cô và cậu sang chơi" -"Vợ cháu ra ngoài đi chợ cô ạ, ko cầm máy theo" - Nói giọng như người ốm -"Thế con bé con ngoan ko?" -"Trộm vía cũng ngoan cô ạ" -"Uh, thế cô và cậu sang luôn đây" --->(Từ Hoàng Quốc Việt sang Gia Lâm) Đang đi đường lại có tin nhắn -"Cô ạ, cô mua giúp cháu cái V500 nhé, máy cháu hết tiền lại đang bận trông nó nên cháu ko đi được, tí cô sang cháu gửi cô. Nhắn luôn giúp cháu nhé" -"Okie" Đến nơi, gọi lại số điện thoại đấy ko liên lạc được (gọi mấy lần ko được), bà ý mới bảo ông chồng bỏ máy ra xem số. Trời ơi lộn số, sai mất 1 số, thế là toi mất 500k. Gọi lại cho cô cháu thì nó bảo cháu có nhà đâu. Thế là vừa mất tiền, vừa mất công, lại mang ức chế theo mình.