Sáng nay con trai giận mẹ, vì con muốn mẹ bế mà mẹ thì đang vội đi làm nên chỉ thơm nhẹ con rồi bỏ đi ngay. Giờ ngồi lại suy nghĩ mẹ mới thấy thật sự mẹ có lỗi với con trai nhiều lắm... Mẹ xin lỗi vì quá bận rộn mà không dành được nhiều thời gian để chơi với con... Mẹ luôn có suy nghĩ yêu thương con là phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho con những gì tốt nhất... Mẹ xin lỗi vì hôm qua đã k bế và dỗ con ngay, khi con bị ba phạt nhốt vào buồng tắm vì tội đánh bạn Bo Nhìn con khóc, mẹ thương lắm, nhưng con à, điều đó giúp mẹ biết, nghiêm khắc cũng là một cách dạy con- một cách yêu thương có ý nghĩa và cần thiết. Mẹ xin lỗi vì chưa yêu con thật nhiều … như mẹ cảm thấy. Điều đó giúp mẹ hiểu, tình yêu thương không có giới hạn, không bao giờ là đủ, phải không con? Mẹ sẽ yêu gia đình mình, yêu con nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai,con nhé!
Ðề: Xin lỗi con yêu Cứ như là mẹ nó đang nói hộ lòng mình, thỉnh thoảng mẹ cũng đáng giận thế đấy, hic hic
Ðề: Xin lỗi con yêu Cuộc sống trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn nữa, chúc bạn và ox, cả con trai nữa, sẽ luôn nắm chặt tay nhau và mỉm cười nhé
Ðề: Xin lỗi con yêu Đọc những dòng tâm sự của mẹ mà mình thấy xúc động lắm! Nó khiến mình nhớ đến lúc mang bầu bé Bo... bữa sáng ăn toàn mì tôm. Đi làm chỉ mong để dành tiền để sanh con vì lương ba mẹ chỉ đủ chi tiêu hàng tháng, ông bà thì nghèo cũng k giúp được gì được. Đến lúc đi khám thai bác sỹ bảo con bị tụt cân lúc ấy sợ quá mẹ mới đi mua sữa về uống...Thôi thì cũng là do hoàn cảnh. Rồi cuộc sống sẽ tươi sáng mà. Chúc 2 mẹ con nhà bạn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Ðề: Xin lỗi con yêu Chia sẻ mọi cảm xúc với mẹ nó, vì toàn những cảm xúc giống tớ đã trải qua. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe và lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười
Ðề: Xin lỗi con yêu Nhà em tuy cũng chẳng khá khẩm gì nhưng em thấy lúc nào cũng vui vẻ, vợ chồng yêu thương nhau, con khỏe mạnh. Nghèo vật chất nhưng giàu tinh thần, ấy cũng là điều hạnh phúc mà nhiều người mong muốn, là động lực để cố gắng đấy các mẹ
Ðề: Xin lỗi con yêu đọc mà xúc động quá !!! đôi lúc mình cũng vậy đó nghĩ lại chỉ muốn khóc. Hôm trước bà đi họp chưa về mẹ phải đi làm ( muộn giờ rồi) đành để con ở nhà với bác dâu một lúc rồi bà sẽ về vậy mà thấy con gái mếu máo mẹ cho con đi cùng với làm mình cugnx thuơng con quá, phóng xe đi rồi mà nước mắt vẫn cứ lăn dài. chắc con cảm thấy tủi thân nên mới đòi theo mẹ!đến nơi mẹ đành xin về với con gái!
Ðề: Xin lỗi con yêu Khó khăn quá, huhu. Các mẹ cố lên cùng phấn đấu chứ ạ. Em cũng khó khăn như chị chưa đâu vào đâu cả. Không biết rồi sẽ ra sao đây
Ðề: Xin lỗi con yêu Được vậy là nhất mẹ nó rồi, em cũng nghĩ nhà mà có con nít thì quan trọng nhất là giữ cho tinh thần con lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái, sống trong tình yêu thương hòa thuận của gia đình
Ðề: Xin lỗi con yêu Từ lúc cháu được gần 4 tháng là mẹ đã phải đi học thêm buổi tối, 2 bố con ở nhà với nhau từ hồi đấy nên quen rồi, sau đó mẹ cháu đi làm thì bà nội lên trông, lại thêm 1 gánh nặng và 1 khối buồn nữa. Lúc nào mẹ cháu ko phải đi học thì 2 bố con lại ở nhà trông nhau, mẹ đi làm hay đi học thì lòng cũng đều thấp thỏm k yên
Ðề: Xin lỗi con yêu Con mình nhé, rất thích được mẹ bế và thủ thỉ vào tai là mẹ yêu con. Buổi sáng gọi con dậy đi học, thay vì gọi giục giã, quát mắng... thì mình đã thay đổi cách gọi con dậy bằng cách vào giường, ôm con và thủ thỉ 1 tí, thế là cả anh và em đều cuống lên dây để được mẹ bé, hi hi. Và con vui vẻ dậy ngay sau đó, chẳng phải quát nạt gì. Mình thấy điều đó thật tốt với mình, thay vì phải gọi ời ời và rất bực tức. hi hi
Ðề: Xin lỗi con yêu Bé Bi nhà em được 12 tháng rồi. Con ở với bà nhiều nên quen. Nhiều khi vội quá mà để con ở với bà cả ngày nên thấy thương lắm Đợt này công ty gò ép thời gian chẳng được ở lại quá với con 1 tý để chơi. Thấy stress lắm cơ
Ðề: Xin lỗi con yêu Con cái là của trời cho đó, có khó khăn vất vả chút nhưng mình lại có " của để dành". Ít nữa mình già đi thì " của để dành" đó là tài sản kếch sù. Cố lên, hi hi
Ðề: Xin lỗi con yêu Cố gắng lên các mẹ nhé, bây giờ long đong lận đận ko có nghĩa là sẽ long đong lận đận mãi. Em đi làm ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp 1 tuần, mấy năm rồi vẫn ngồi 1 chỗ đấy, lương ko đủ ăn. Em gái em ra trường năm ngoái, cũng đi xin hết chỗ nọ chỗ kia ko được, phải đến nửa năm mới được đi làm, thế mà giờ nó đang nuôi cả chị đây, nó còn cho em tiền mua sữa cho cháu.
Ðề: Xin lỗi con yêu Hic! Đồng cảm với mẹ nó nhiều lắm, con trai mình cũng là con nhà nghèo! sau này chắc vợ chồng mình phải cố gắng nhiều lắm để lo cho con
Ðề: Xin lỗi con yêu nhà em cũng vậy thôi, nhất là thời điểm cận tết, giá cả mặt hàng nào cũng đang tăng dần dần, chắc có lẽ phải đổi sữa cho con mất
Ðề: Xin lỗi con yêu đúng là nội tiền sữa của con không mà hàng tháng đã ngốn hết của mẹ k ít rồi, bố mẹ nào có điều kiện tốt thì ko nói, vì sẽ có điều kiện cho con những thứ tốt nhất, ngoài dinh dưỡng còn là học vấn, môi trường sống...những điều ấy ảnh hưởng và tác động trực tiếp tới tương lai bé mà. Còn bố mẹ nào tài chính chưa thoải mái thì chắc chỉ cố gắng lo được vấn đề dinh dưỡng cho con là đã mệt rồi
Ðề: Xin lỗi con yêu vấn đề là sử dụng làm sao mà với số tiền ko nhiều mà vẫn đem hiệu quả cao nhất cho con thì mới là bố mẹ giỏi, mới đc gọi là tiêu dùng thông minh chứ
Ðề: Xin lỗi con yêu tâm lý người tiêu dùng bây giờ cũng phụ thuộc nhiều vào quảng cáo, lợi bất cập hại, riêng việc chọn sữa cho con không thôi cũng có quá nhiều ý kiến rồi
Ðề: Xin lỗi con yêu Bây giờ cũng có nhiều dòng sữa với mức giá khác nhau , đừng cứ thấy cái nào mắc nhất là mua nhé, cái mắc nhất nhiều khi không phải là do nó có nhiều chất dinh dưỡng mà là do nó được quảng cáo dữ dội nhất đó bao nhiêu tiền quảng cáo lên tivi, siêu thị, báo chí...