Con gái ơi, mỗi khi nhìn thấy con vui đùa, lòng mẹ nhẹ nhàng lắm, mẹ yêu con nhiều vô cùng, dù cho có một chút lo lắng xen vào lòng mẹ, đó là mẹ luôn muốn con bằng bạn bằng bè, mẹ ko muốn con thiếu thốn gì cả cho dù kinh tế chưa thật tốt, tất cả những gì mẹ đang làm, những vất vả hiện tại là chỉ mong cho con có một tương lai thật tốt đẹp,vì con mẹ có thể làm tất cả, hi sinh tất cả con ạ ! Mong rằng với tình yêu thương, cả gia đình ta sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt. Yêu con nhiều lắm ♥
Ðề: Con gái yêu... người mẹ nào cũng yêu con vô bờ bến. chúc chị, bé, và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc
Ðề: Con gái yêu... Thương con gái nhiều. Vợ chồng em cũng đang è cổ ra kiếm tiền để sau này có em bé đỡ khổ đây. Nhưng thời buổi khó khăn, kiếm cái gì cũng khó thật. Chúc em bé khỏe và ngoan. Chúc gia đình chị hạnh phúc!
Ðề: Con gái yêu... Nhà mình bé đầu thì kinh tế vẫn còn không đến nỗi nào, chứ đến bé sau thì lỗi lo cơm áo gạo tiền cũng ngày càng tăng. Cứ ra đường là bão giá nó tát thẳng vào mặt Nghĩ cũng tội nghiệp con vì bố mẹ khó khăn, nhưng thật sự mình thấy là ông trời như thế là cũng đã ưu ái mình lắm rồi: con cái xinh xắn, khỏe mạnh. Nhiều người kinh tế khá giả nhưng mong mãi một mụn con, hoặc mong con đừng có ốm đau là mình đã thấy mình hạnh phúc chán. Nên không phải buồn nhiều chuyện giàu nghèo, kinh tế thế này thế nọ hay tự tạo áp lực cho mình, mà thay vào đấy là hưởng niềm hanh phúc của mình cho thật trọn vẹn
Ðề: Con gái yêu... Con cái là của trời cho, có con cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn, vì con là động lực để ta sống. Không ai nghèo 3 họ , không ai khó 3 đời. E nghĩ của cải do mình làm ra vất vả mới ý nghĩa, nghèo nhưng cuộc sống vợ chồng luôn hoà thuận là có hạnh phúc, mình nên bằng lòng với những cái mình có sẽ thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Khi con ra đời được sống trong gđình tình cảm bao bọc của bố mẹ vậy là hạnh phúc rồi, con sẽ biết bố mẹ rất nhiều
Ðề: Con gái yêu... Đẻ con ra rất vất vả nhưng khi nhìn thấy đứa con thân yêu thì lòng mẹ lại cảm thấy ấm áp và vui vô cùng. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc.
Ðề: Con gái yêu... Đúng là mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, mình đây cũng lắm chuyện bực mình lắm, nhưng ko hề kêu ca. Trong khi con ko có tiền mua sữa, thì nhà vẫn phải nuôi 1 cái máy tiêu tiền, 1 ông e chồng, ko còn từ gì để diễn tả Thôi các mẹ cũng hoàn cảnh tương tự, chúng ta cứ lạc quan rồi sẽ có ngày huy hoàng sẽ đến.
Ðề: Con gái yêu... cảm ơn các mẹ đã chia sẻ, quả thật với những gia đình mà kinh tế có hạn như nhà e thì nuôi con k phải dễ dàng gì, nhất là thời buổi vật giá leo thang như hiện giờ thì riêng chuyện tã cho con, sữa cho con...cũng đủ làm mẹ mệt rồi
Ðề: Con gái yêu... Mình rất hiểu hoàn cảnh của mẹ nó, dù vợ chồng mình ko đến mức khổ như vậy, chỉ là sự mâu thuẫn giữa nhà chồng và con trai, ảnh hưởng trực tiếp đến mình và con mình, chung quy chỉ vì đồng tiền. Nhưng mình vẫn sống để vượt qua, con mình vẫn là quan trọng nhất. Dù sao cũng chúc mẹ nó gặp may mắn, sớm thoát khỏi cảnh khó khăn để vươn lên nhé.
Ðề: Con gái yêu... Em thấy nên đổi sữa cho con để con có khả năng thich nghi đc tốt hơn, em cũng k khuyến khích con chỉ dùng 1 loại sữa. Nếu cả 2 loại đều là sữa mà đều tốt thì chị cứ cho bé dùng thử xem thế nào
Ðề: Con gái yêu... Theo mình nghĩ, việc đổi sữa cho con cũng cần cân nhắc về mặt nguyên nhân. Có nhiều nguyên nhân khiến các mẹ đổi sữa cho bé. Bé thì không chịu uống sữa, bé thì ngán sữa, sữa không có tác dụng như mong muốn của các mẹ, rồi thì nguyên nhân do kinh tế. Bé nhà mình cũng đổi sữa mấy lần rồi. Cứ đặt cốc sữa trước mặt là thằng bé khóc ầm ỹ lên không chịu uống. Tới khi ép uống thì ngậm chặt trong miệng rồi tranh thủ lúc mẹ quay đi lại nhổ ra. Đến là vật vã. Các cô tư vấn viên người thì nói do bé không quen vị ngọt của sữa mà mình toàn mua sữa được quảng cáo là nhạt, gần giống sữa mẹ cho bé uống. Chẳng hiểu sao lại không hiệu nghiệm. Cho tới khi bón từng tí, cho bé chấm vào bánh quy bé thích ăn thì mới bắt đầu dần quen cho việc uống sữa. Vì vậy, các mẹ cũng cần quan tâm nhiều tới lí do nữa. Thêm nữa, không phải cứ bé uống xong mà ăn thật nhiều thì mới là tốt. Bé ăn nhiều quá dễ dẫn tới béo phì.
Ðề: Con gái yêu... Theo em thì con cứ khỏe mạnh cứng cáp là được ko nhất thiết pải tăng cân đâu. Con em gần 8 tháng, có hơn 7kg nè, con nhanh nhẹn và cái gì cũng biết hết, e thấy như thế là ổn, ko sao cả. Giai đoạn này sữa giúp bổ sung thêm vi chất, còn ăn bột ăn cháo sẽ giúp con cứng cáp chứ ko giúp tăng cân.
Ðề: Con gái yêu... Con mình 7 tháng rưỡi, nặng 9.5 kg. Từ khi mới sinh đến giờ, bé uống Enfa. Mình thấy Enfa nếu bé nào hợp thì tăng cân khá tốt. Từ tháng thứ 6 đến giờ bé tăng cân rất chậm, mặc dù ăn cháo và uống sữa khá đều đặn. Các con bạn mình cũng vậy. Do đó, mình rút ra kết luận nguyên nhân không phải tại sữa. Giai đoạn sau 6 tháng, sữa quan trọng nhưng không đóng vai trò quyết định hoàn toàn việc tăng cân của bé. Bé còn phải hấp thụ các chất khác nữa ngoài sữa có trong cháo, bột mẹ nấu cho bé hàng ngày. Theo mình, nếu bé chậm tăng cân quá thì có thể do tiêu hóa của con. Bạn cho con uống thêm cốm Bio (của Bệnh viện quân y) hoặc men tiêu hóa thì tốt hơn là đổi sữa. Con quen uống sữa Similac từ bé đến giờ rồi, giờ đổi sữa phức tạp lắm. Như con mình, đổi sang Aptamil, Friso, nó có chịu uống đâu, phí tiền, phí công. Cuối cùng lại phải quay về Similac thôi!
Ðề: Con gái yêu... Bé nhà mình được hơn 8 tháng rồi, bé rất lười uống sữa ngoài, mình ép lắm 1 ngày bé mới uống được 200ml, mình biết như vậy là ít. Hiện nay bé đang uống sữa Similac, uống được 3 tháng rồi, output và lên cân đều, mình không biết có nên đổi sữa khác cho bé không để thay đổi mùi vị? Loại sữa nào là thích hợp với bé?
Ðề: Con gái yêu... theo em thì bé dưới một tuổi không nên đổi sữa nhiều vì đường tiêu hoá của bé còn kém, nên chờ bé hơn một tuổi và có thể bổ sung sữa tươi nếu bé không thích sữa công thức
Ðề: Con gái yêu... Hôm trước, lân la đi đón con sớm, em đã gặp được một mẹ có con có cân nặng và chiều cao đang là mơ ước của Bi nhà em. Em mạnh dạn đến hỏi chị ấy cho con uống sữa gì khi ở nhà mà con cao và bụ bẫm đến vậy. Chị ấy bảo rằng chị ấy đang cho con uống sữa xách tay của abbott vì có người nhà gửi về. Em nghĩ nếu đã đổi sữa thì nên chọn sữa nào mà giá thành không quá đắt lại giúp bé tăng cân và tăng chiều cao rõ rệt cho con ấy
Ðề: Con gái yêu... Vào đây hóng hớt được nhiều kinh nghiệm quá, em thì đang cho con dùng sữa meiji nhưng giá cao quá nên đang đuối lắm ạ, nhất là thời điểm cận tết thế này phải chi tiêu biết bao nhiêu thứ. Em đang cân nhắc cho con đổi sang abbott dùng thử xem thế nào, sữa mỹ nên cũng yên tâm vì chẳng thấy nó quảng cáo nhiều mà toàn là các mẹ sử dụng rồi truyền tai nhau, những kinh nghiệm ấy với em nó đáng giá hơn hẳn quảng cáo ^^