Một cuốn sách hay để giáo dục con

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Mẹ sâu béo, 28/9/2004.

  1. Mẹ sâu béo

    Mẹ sâu béo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các bạn tìm mua cuốn "Em phải đến Havard" học kinh tế mà xem . Có nhiều phương pháp nuôi dạy con hay lắm....từ khi bé còn nằm trong bụng cơ . Quyển sách đó đúc kết kinh nghiệm của một bà mẹ TQ đã nuôi dạy thành công con gái của mình: đỗ 4 trường ĐH Mỹ, trong đó có Havard. . ở trên Tràng Tiền bán khoảng 38 nghìn / cuốn ( hỏi các hàng vỉa hè thì rẻ hơn trong shop)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ sâu béo
    Đang tải...


  2. rosy

    rosy Thành viên mới

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Công nhận là quyển sách đó rất hay . Mình đang đọc đến phần con gái Đình Nhi được 3-4 tuổi .....cũng có nhiều điều bổ ích để áp dụng cho con gái mình . Cảm ơn mẹ sâu béo nhé . Bọn mình lại có thêm nhiều thứ để trao đổi đấy .
     
  3. SuTu

    SuTu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Quyển sách này tôi cũng có xem qua, tuy chưa xem kỹ nhưng bà mẹ này có vẻ hơi thiên về thành tích. Theo tôi, việc mong đợi quá nhiều ở con có thể gây sức ép cho nó, nhiều khi lợi bất cập hại.

    Vậy, tôi cho rằng vào học Harvard là hay nhưng điều đó cũng chẳng phải là quan trọng nhất.

    Tất nhiên cũng có rất nhiều điều đáng để học.
     
  4. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Tiêu đề có vẻ không hợp

    Tiêu đề là như vậy sao có thể nghĩ đó là cuốn sách về nuôi dạy con . Sách có nói gì về chăm sóc dinh dưỡng không ạ ?
     
  5. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Ồ, tôi còn biết cuốn sách "Giám đốc một phút" của Ken Blanchard. Quyển này tuy không trực tiếp đề cập tới vấn đề nuôi con nhưng cực kỳ có ích trong việc cư xử với trẻ.
     
  6. timtim

    timtim Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Vậy bác mai-chit-xờ (xin lỗi là em phát âm tiếng Anh hơi ki-ém) chịu khó post những đoạn tóm tắt nào hay hay lên cho mọi người cùng đọc với . Mỗi ngày bác post một ít .....lâu lâu là đủ cả quyển ....vậy là cả nhà mình được đọc ké ...không mất tiền.....hì...hì ....À, nếu nó bằng tiếng Anh thì bác cứ quẳng đây em dịch cho .....em dịch tuy hơi tệ ...nhưng được cái nhiệt tình ...đoạn tiếng Anh nào không hiểu thì em sẽ ...bịa :roll: :wink:
     
  7. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Chờ mãi mà vẫn chưa được đọc gì về "Giám đốc một phút" của Ken Blanchard. Em cũng đang tìm kiếm các cuốn sách như thế mà chưa tìm thấy đây.

    Em cũng có quyển "Em phải đến Harvard học kinh tế". Quả thật, em cũng có quan điểm như của bác Sư Tử ( :roll: ). Mặc dù cũng có nhiều điều để học hỏi thật nhưng đúng là bà mẹ này thiên về thành tích quá. Em không đánh giá cao việc giáo dục con theo kiểu gò bó, hà khắc, quân phiệt ... Dù sao thì để trẻ phát triển tự nhiên vẫn tốt hơn. Em cũng không tán thành với cách giáo dục của nhiều bố mẹ ngày nay, tức là cứ bắt con phải học bằng được để vào đại học nọ, đại học kia ... Trường hợp của Đình Nhi, để thành đạt được như vậy chắc chắn chỉ do cách giáo dục của cha mẹ một phần, phần còn lại là do khả năng thiên bẩm của cô bé. Em không nghĩ là bất kỳ một con ong thợ nào nếu được cho ăn những thức ăn nhất định vào một thời điểm nhất định đều có thể trở thành ong chúa được đâu.
     
  8. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Quyển Giám đốc 1 phút, rất dễ kiếm, bạn có thể thấy nó ở bất cứ hiệu sách nào như Fahasa, Tiền Phong,... ở khu kinh tế.

    Bộ này gồm 5 quyển, mỏng, chữ to dễ đọc. Văn phong như một câu chuyện hơn là một giáo trình. Đọc nhanh thì chỉ mất một ngày là hết cả 5 cuốn.
     
  9. hifimi

    hifimi Bán Quần áo trẻ em cực rẻ

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    1,629
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Một cuốn sách hay để giáo dục con

    Chị cần cái nào thì pm em em pm giá cho ạ, VÌ có mẹ mua buôn, mẹ mua lẻ mà, Nhưng em đảm bảo với chị là giá rất rẻ ạ :D
     
  10. pebungbu

    pebungbu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một cuốn sách hay để giáo dục con

    Các bạn tìm mua cuốn "Em phải đến Havard" học kinh tế mà xem . Có nhiều phương pháp nuôi dạy con hay lắm....từ khi bé còn nằm trong bụng cơ . Quyển sách đó đúc kết kinh nghiệm của một bà mẹ TQ đã nuôi dạy thành công con gái của mình: đỗ 4 trường ĐH Mỹ, trong đó có Havard. . ở trên Tràng Tiền bán khoảng 38 nghìn / cuốn ( hỏi các hàng vỉa hè thì rẻ hơn trong shop)
     
  11. Lê Thanh Hằng

    Lê Thanh Hằng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2013
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một cuốn sách hay để giáo dục con

    Các mẹ đọc thử cuốn " Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thuơng", sách nói về việc nuôi dạy con của người Do Thái. Thật sự rất bổ ích đấy ạ.
    Họ dạy con biết cách quản lý tiền bạc từ nhỏ, từ đó biết bố mẹ đã phải vất vả như thế nào để kiếm được đồng tiền. Mình mới đọc 1 đoạn nên chưa trình bày được hết về cuốn sách, đây chỉ là 1 phần nhỏ thui. Các mẹ đọc thử đi ạ
     
  12. happycute9

    happycute9 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    5,728
    Đã được thích:
    1,279
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Một cuốn sách hay để giáo dục con

    Em thì chỉ muốn con sống tuổi thơ vui chơi thật vui vẻ, ko muốn con gò bó, ép học hành nhiều quá, như bố mẹ ngày xưa học thêm cuối cùng biết hơn bạn bè tí nhưng mà đổi lại ko dc đi chơi đâu cả, lúc nào cũng rú rú ôm sách học :((
     

Chia sẻ trang này