buồn quá, sách chính thống còn chưa in xong tái bản mà sách lậu đã ngập ngoài kia rồi. Cảm giác như bị phản bội ấy
chia buồn với bà nhá, mà nè báo bà tin vui, trong khoa tui, có chị bác sĩ kia cũng đang lùng sách bà í, sáng này ngồi đọc có đoạn mắc cười có đoạn tự dưng tui cũng chảy nước mắt vì cốt truyện cũng na ná như tui (
mình thấy ý kiến này hay lắm đó,nhưng ai sẽ là thủ quỹ,hơi buốn một chút,mình thì ở sài gòn,nên không đi thăm bé con hội trưởng được
Tất nhiên là Hội trưởng kiêm thủ quỹ cầm roài!! Tôi cũng ở xa, có thăm ai được đâu?? hic hic.. lúc nào con bà Hà khỏi ốm thì đề nghị bà ấy làm lại danh sách hội với cả hô hào mọi ng đóng quỹ, khi nào các con, các mẹ ốm còn đi thăm!! Cầu mong cho ít phải dùng đến quỹ này!! hic hic
Tôi cũng vậy, nhà tôi dạo này nhiều tang quá...Bà nội tôi vừa mất được 10 ngày thì lại có tin ông bác ở quê cũng thập tử nhất sinh, vợ chồng con cái lại kéo nhau về quê chồng mãi tận Thanh Hóa, hic, về 3 hôm nhưng bác vẫn chưa mất, lại lục đục kéo nhau về HP để còn đi làm, nhưng chắc ông cũng ko qua khỏi tháng này, nhìn người ốm sắp mất trông thương lắm các mẹ ạ. các mẹ thông cảm, tôi ko vào thăm chuồng thường xuyên đc, có gì cứ pm cho tôi, đóng góp hay off eff gì cũng thế nhé.tks.
à hôm trước tôi đc bà Hằng( mẹ Khánh Linh) dẫn vào room chat với các bà mà ko sao chat đc, chẳng thấy các bà 888 gì hết, chỉ thấy mỗi bà HẰng độc thoại, hic, lúc nào các bà hướng dẫn tôi vào room chat với nhé.
chuồng nhà ta hôm nay chẳng thêm được tầng nào, tôi về với con gái đây, chúc các bà cuối tuần vui vẻ nhá!
Chúc cả chuồng cuối tuần zui zẻ, cơm dẻo canh ngọt phục vụ chồng con.hehe. Mà con bà Hà bị sao các bà nhỉ, thông cảm tui mấy hôm nay bận, ít vào chuồng, mà tôi phải đi làm cả thứ 7 nên chắc ko đi cùng các bà được. Các bà cho tui gửi lời thăm con mẹ Hà nhé. Hihi tôi cũng là Hà luôn.