Em mới mang thai lần đầu tiên nên không biết nhiều lắm các mẹ ơi nếu như bs đã bảo vậy là con gái rùi đúng không ahj? con nào cũng được nhưng vợ chồng em thích con trai hơn.có mẹ nào hiểu biết về vấn đề này ko?em thấy buồn buônd thế nào đó hiccccccccc
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Con trai hay con gái đều quý cả bạn ơi, bạn ko thấy hạnh phúc vì mình là con gái à, đừng có suy nghĩ nặng nề, con gái hay con trai đều là con cả, con gái còn tình cảm hơn và chia sẻ với bạn đc nhiều hơn đó. Đầy nhà còn mong con không được, bạn nên cảm ơn ông trời vì sắp đón 1 thiên thần xinh đẹp ra đời nhé! Hãy chọn 1 cái tên thật ý nghĩa để đặt cho con. Chúc mừng vợ chồng bạn!
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! sao mới có con đầu mà vợ chồng nhà này đã áp lực tâm lý thế nhỉ? mình đến lần thứ 3 mà lại mổ đẻ nữa mới nặng tâm lý tí ti. Chứ 2 lần đầu con gái đều cười toe toét,lần thứ 3 con trai nên cũng toe toét nốt.Muốn chắc chắn,bạn đến phòng khám 125 Thái Thịnh siêu âm lại,họ nói chuẩn lắm. ko biết nhà khác thì sao,nhà mình siêu âm 3 lần nói đúng cả 3. Dù sao "ruộng sau trâu nái ko bằng con gái đầu lòng",cứ có con đi,thích lắm. Mình đẻ 2 đứa con gái,bây giờ chúng nó chăm em bé cứ như búp bê ấy,đáng yêu lắm.Thỉnh thoảng lại thơm mẹ,thơm em rất tình cảm,bênh mẹ thì tuyệt đối luôn
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Bác sỹ nói vậy là gần nhu chác chán rồi bạn ạ. ruộng sau trâu nái không bàng con gái đầu lòng mà. Bạn nên thấy hạnh phúc mói phải chú.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Buồn cười quá!!! Như em thì thích con gái đầu lòng vì đứa em họ em có 1 bé gái mới 3 tuổi, xinh như búp bê, nhìn 2 cái cục má tròn tròn chỉ muốn cắn cho cái. hiện nay em có bầu 5 tháng rồi, đợt 12 tuần đi siêu âm bác sĩ lại bảo vợ chồng em khả năng là con trai, hehehehehe. Đúng là
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Mình tốt nghiệp bên ngành xã hội học. Trước mình đã đọc nhiều nghiên cứu và đều cho kết quả là: Những gia đình sinh con gái đầu lòng thì tỉ lệ hạnh phúc nhiều hơn tới 80%. Lí do vì sao thì mẹ nào sinh được công chúa là người hiểu rõ nhất. Vì họ thường nhường nhịn nhiều hơn, và cảm thấy trách nhiệm lớn hơn trong giữ hạnh phúc gia đình. Còn các đức ông chồng thì hiểu người vợ hơn và cũng biết đứng về phía vợ, bênh vực và an ủi vợ nhiều hơn. Chúc mẹ luôn vui.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Em cảm ơn các bác đã chia sẻ nhé!biết là con trai hay con gái đều là con nhưng mà không hiểu tại sao vẫn thấy buuồn buồn.lắm lúc cũng nghĩ ngợi lung tung.vẫn hy vọng con là con trai,hicccccc
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Em phải mừng chứ . Thời điểm này mà e có con gái là 20 năm nữa, e tha hồ thách cưới vì nước mình đang bị mất cân bằng giới tính mà.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Nhà tớ thèm con gái mà ko được đây! 2 ông con giai nghịc kinh khủng! Mẹ cứ ao ước có cô con gái nhưng chắc chả dám đẻ nữa!!!!
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Bạn ơi, con nào cũng là con mà, có con là quý lắm rồi. Không nên suy nghĩ tạo thêm áp lực khi đang mang thai. Bạn có con gái sau này sẽ đỡ khổ vì không phải làm mẹ chồng nhé. Tha hồ mà kén chọn, chứ có con trai lại phải "cày" vất vả lắm mới cưới được vợ. 15-20 năm nữa con trai VN phải sang Châu Phi lấy vợ mà. Chúc bạn vui vẻ nhé
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Ôi trời. Con nào cũng là con mà chị ơi. Con cái là của trời cho. Cứ mẹ tròn con vuông, con cái khỏe mạnh là hạnh phúc nhất. E lấy chồng 2 năm mà vẫn chưa có em bé. Nên đối với nhà E thì con nào cũng đc. Cứ có con là hạnh phúc lắm rồi.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! sao lai the e oi,troi cho minh con nao minh cam on troi chu e,nhieu nguoi o sinh con dc day e a,dung ngi ngoi j toi ngiep con lam
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên theo mình thì con nào cũng là con thôi, mẹ nó sao lại "buồn buồn" được chứ ! Cả gia đình nhỏ chuẩn bị được đón thêm một thành viên, hãy nghĩ tới việc đi mua sắm cho bé những bộ quần áo, chuẩn bị biết bao nhiêu là đồ đạc để đón một thiên thần nhỏ... Nhiều người sẵn sàn đánh đổi tất cả chỉ để được một lần làm mẹ thôi đấy, hai vợ chồng nên thay đổi cách suy nghĩ về " con trai - con gái " ( bây giờ sinh con gái mới giỏi đó mẹ nó à hihi ) Chúc hai mẹ con mạnh khỏe.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! bạn ơi mình cũng con đầu, siêu âm bác sĩ nói con gái nhưng 2 vc đều vui mà, ox mình bây giờ đã lo mai mốt chọn rể rùi í. bạn vui lên nhé bạn.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Hồi mới mang thai tập 1, khi biết là con gái kỳ thực chị cũng hơi buồn và lo, vì nhà nội khát cháu trai lắm. Nhưng đi khám thai mới biết để có được e bé không phải là đơn giản với bao nhiêu người, và để sinh ra em bé khỏe mạnh cũng là một hành trình gian nan. Thế nên e hãy vui lên nhé. Mới tập 1 mà, lo gì. Nhà chị tập 1 là gái, tập 2 đang được dự đoán là giai đây. Hai lần đều tình cờ và bất ngờ, chẳng tính toán gì cả.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Chắc cảm giác của chị bây giờ đang là mong bác sỹ siêu âm nhầm đây...... hic hic chị làm cùng phòng em ý suốt lúc mang thai dù bác sỹ đã nói là con gái nhưng chị ý tâm sự là đến lúc đẻ ra vẫn mong là con zai..... cuối cùng vẫn sinh con gái chị ạ, thật ra em biết ai cũng mong có cả nếp cả tẻ là đẹp nhất và thường cứ 10 bà bầu đứa đầu thì ko nói ra nhưng phải đến 99% là mong bé zai (thường thì các ông bố cũng mong con zai) còn lại 1% là các bà có bầu ngoài mong muốn. Đấy là qua cách em tâm sự với các chị cùng phòng e tự nghiệm ra thế (phòng em gần 20 nữ và 18 đang trong thời kỳ trẻ khoẻ vừa mới kết hôn hoặc đã kết hôn nhé). Đây là tâm lý chung chị ạ. Con cái mà chị của trời cho mình. Nếu kể ra hết các trường hợp và từng hoàn cảnh thì thật khó nhưng cứ vô tư mà vui sống chị ạ! Em kể cho chị nghe, mẹ em hồi mang bầu em cũng hy vọng là con zai lắm vì em có chị rồi .... hồi mẹ em đẻ em, biết em là con gái (bố em mong con zai vô cùng) hồi đấy chưa có siêu âm j đâu chị nhé. từ lúc em sinh ra và sau này nữa mẹ em thường kể chuyện bố em để 3 mẹ con ở nhà với nhau suốt...... v..v..... và rất nhiều chuyện khác nữa nên càng lớn em càng căm ghét và kinh thường bố em (nhất là khi em lớn lên 1 chút và cái tuổi omai ý chị ạ), 3 năm sau mẹ em sinh em zai em. Nói thật nó là cục vàng của gia đình em.bây giờ nó 23 tuổi rồi chị ạ nhưng từ bé nó đã rất thương em đến bây giờ vẫn thế ^^....(nó càng lớn càng hiểu chuyện mà) ) Buồn cười thật ko hiểu sao em lại kể chuyện này cho chị nữa! Nhưng chị ạ chị sắp làm mẹ rồi, đừng ích kỷ với bé, chỉ riêng khoẻ mạnh thôi đã là món quà quá quý giá rồi chị ạ.Chúc gia đình anh chị vui vẻ lên ạ. em cũng đang mong tháng sau có bầu và mong là con zai đấy, nhưng mong ước là 1 chuyện mà chị (em đã nói là đến 9/10 bà bầu đứa đầu mong con zai mà lị) ^^ Vô tư lên chị ạ!
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! bạn mới con đầu nên đừng suy nghĩ nhiều nhé! mình hồi đầu tập 1 khi biết là bé gái 2 VC nhìn nhau cười ý hiiii giờ bầu tập 2 cũng hồi hộp mong có nếp có tẻ và trời thưong cho mình đựoc toại nguyện, nên mẹ nó cứ vui vẻ nhé! rồi tập 2 mẹ nó sẽ đuựoc toại nguyện thôi mà hiii
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Em đi siêu âm 12w bs bảo con gái, nói chung gia đình em cũng rất vui (trừ bà nội em bé), nhà em gọi em bé là Nhím đến tuần 18 đi khám bs bảo con giai, cả nhà vẫn bình thường, chỉ cần bé khỏe là được. Giờ gọi thằng cu là Tũn hihi
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! cứ đẻ ra mới chắc bạn ạ. chứ chả bit thế nào đâu mới 14 tuần sao rõ đc, mình thì 4,5 tháng đi SÂ bsy bảo gái, xong đếnbi h gần đẻ thì ai cũng bảo rai, chả bit ntnao, đẻ ra mới chắc, trường hợp SÂ nhầm cũng nhiều mà, dù sao rai hay gái mình đều yêu cả, chỉ mong con yêu bình an , khỏe mạnh chào đời thôi!
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Hức tớ mong con gái ngay từ tập 1, thế dưng là giai, tới tập 2 mong gái đi siêu âm về bsy bảo lại siêu nhân, 2 v/c buồn cả tháng, giờ thì vui rồi (dù vẫn hơi tiếc). Còn 1,5 tháng nữa là đc gặp con rồi, mong quá.