mình đang có nỗi khổ tâm đó là mình ko thể có tình cảm với bất kỳ ai trong gia đình nhà chồng,với họ hàng nhà chồng thì mình có tình cảm bình thường nhưng với bố mẹ và cô em gái chồng thì sao khoảng cách xa thế ko biết,tất nhiên là cũng có nguyên nhân .nhưng nếu cứ thế này mình cũng cảm thấy mệt mỏi ,chồng mình cũng mệt mỏi,nhưng sao những ông chồng lại luôn đứng về phía gia đình họ nhỉ?sao họ ko hiểu cho tâm trạng của người vợ.cái lý của người vợ,chồng mình ko tỏ rõ thái độ nhưng qua vài câu nói nhẹ nhàng là mình biết anh ta bênh gia đình anh ta,mặc dù bênh nhưng anh ta cũng ko hành sử gì với mình quá đáng nhưng anh ta cho mình cảm giác mình sai và mình có lỗi
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng Gia đình chồng chuyện dài muôn tập,trường hợp của bạn cũng rất nhiều người giống như vậy.Chỉ một số ít chị em mới được một gia đình chồng từ tế.Bạn nên lựa lúc hai vợ chồng vui vẻ đễ thoả thuận về vấn đề gia đình bên nội của anh ấy,thì cứ thẳng thắng và đưa ra những quy định của cuộc sống hai vợ chồng trước còn hơn sau này cứ mẫu thuẫn giữ hai vợ chồng.Nếu đã nhất quyết không nhường thì ko nhường ngay từ đầu.
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng Một sự thật hiển nhiên đã thành quy luật rồi, giống như trái đất luôn quay quanh mặt trời! Thế thì sao k thừa nhận sự thật đấy mà cứ tự hỏi tại sao chồng lại bênh gia đình anh ấy làm gì hả chủ top ơi?
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng Chị dâu em đợt trước chắc cũng có suy nghĩ như vậy nên mới tự cô lập mình ra với gia đình nhà em. Thật ra ai cũng có tình cảm và quan tâm người khác hết, chỉ có điều thể hiện hay ko thôi. Hy vọng chị sẽ lấy lại tự tin, dần tìm đc tiếng nói chung với gia đình chồng.
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng Bỗng dưng pải sống chung một nhà và coi họ là người thân của mình đâu có dễ, chị cần thời gian để hòa hợp gắn bó, hãy coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình, em chồng như em gái mình, đặc biệt dành thời gian nói chuyện với mọi người để hiểu nhau hơn :yawinkle: chồng chị có ở rể đâu mà có cảm giác như chị được nên chị hãy thông cảm cho a ấy.
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng M quá chán gia đình bạn trai cũ của mình. Cổ hủ và quá áp đặt. Chia tay nhau giờ a ấy sắp đi lấy vợ rồi. Mong là họ hp! Thực sự m ko thể chiu đc cảnh gia đình chồng như thế! Đáng lẽ người chồng, người yêu m phải ở bên cạnh và chia sẻ, nhưng đằng này thì ko thể!
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng Ngày trước mình cũng như bạn, khó hòa nhập với gđ chồng và bất đồng trong cách suy nghĩ cũng như lối sông, nhất là khi có con càng mẫu thuẫn. Chồng mình thì thương vợ và cũng không bênh gđ, nhưng trước mặt bố mẹ cũng k thể ra mặt bênh vợ được. Nói thật vợ chồng mâu thuẫn cũng toàn do chuyền gđ chồng. Nhưng mình nhận ra mỗi khi có mâu thuẫn giữa vợ và bố mẹ thì chồng mình là người khổ nhất. Nên bây giờ mình cố gắng thản nhiên trước mọi chuyện, không có ý kiến và bỏ ngoài tai những gì không thích cho khỏi mệt người,cứ việc mình mình làm thôi. Kể ra những chuyện bức xúc và uất ức mà nhà chồng đối xử với mẹ con mình thì dài lắm nhưng muốn không khí trong nhà không căng thẳng và vợ chồng con cái vui vẻ thì chỉ có nhịn và nghĩ thoáng thôi bạn ạ!
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng chuyện mới không bao giờ cũ. mình cũng vậy đó. khi 2 vợ chồng mới lấy nhau ở chung với gia đình anh ý. lúc đầu thì mọi chuyện vẫn diễn ra bt, những dần mình cũng nhận ra có một khoảng cách. mình chôn nó trong lòng và anh ý cũng hiểu vấn đề và thường an ủi mình. và dần mình cũng chấp nhận thực tế.
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng m thì làm dâu 13 nam rồi vẫn có khoảng cách, nhung để trong lòng và luôn làm tròn bổn phận thôi.
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng để hòa hợp khó lắm các mẹ ơi, mà chồng nào chả bênh nhà ấy, vợ thì có thể có nhiều chứ mẹ mình, em mình,,,đào đâu ra người thứ 2 cơ chứ. nhiều khi bênh thấy tức mà cũng chịu thôi.
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng Chuyện chồng bênh gia đình anh ấy là chuyện bình thường rùi Nhiều khi cũng thương vợ nhưng chị nghĩ mà xem, nếu lúc đấy a ấy lại bênh mình thì chỉ làm mọi việc xấu đi thôi. Chị hãy cố gắng nói chuyện nhiều với chồng để 2 vợ chồng hiểu nhau hơn, rồi những lúc vui vẻ nhẹ nhàng góp ý. Còn về phía gia đình chồng, chuyện gì nhịn thì nhịn được, một điều nhịn bằng chín điều lành mà. Chúc c sớm hòa hợp với gia đình chồng nhe!
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng càng ngày càng cảm thấy ớn gia đình chồng,rõ ràng họ ko có tình cảm với cả mình lẫn con của mình,mà sao họ lại thích đi soi mói những thói hư tật xấu của mình thế cơ chứ,đã thế mình soi lại con gái nhà họ xem có bằng mình ko?sau một thời gian cũng soi mói lại con gái nhà họ thì mới phát hiện ra là cô em gái chồng mình có quá nhiều cái tệ đến bất ngờ
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng chị là chị nhịn hết cỡ em ạ,bà giúp việc nhà chị còn phải ca ngợi chị về cái nhịn giỏi,nhưng càng nhịn được thì lòng mình càng ghét
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng Em cũng có ng yêu và cũng k hòa hợp với em gái ng yêu. Bố mẹ thì chưa gặp nên chưa biết :-0
Ðề: không thể hòa hợp với gia đình chồng Thôi ngó lơ đi chị ah, từ ngày ko hòa hợp nhau cái là em thôi luôn, cố gắng k chạm mặt , ko nói chuyện