Mình vừa đọc bài báo về kỳ nhân trị bỏng rất hay, đưa lên đây cho mọi người cùng biết. http://**********/Home/doisong/Ky-nhan-tri-bong/201112/183324.datviet Bài thuốc chữa bỏng bằng cao lá cây rừng của lương y Triệu Thị Liên (phố Bưởi, xã Hạ Bì, Kim Bôi, Hòa Bình) đã cứu nhiều người qua cơn thập tử nhất sinh. Anh Bùi Văn Hiệu (xóm Nội Xung, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi) nhớ lại: “Mấy năm trước, tưởng đã cắt điện, tôi trèo lên cột điện để bắt sáo, không ngờ bị điện giật. May mà có mấy anh thợ điện đang sửa đường dây gần đó báo cắt cầu dao kịp thời”… Lúc đưa xuống đất, toàn bộ cơ thể anh Hiệu đã cháy xám, gia đình phải chuyển lên Viện Bỏng Trung ương. Sau 32 ngày, do vết thương của anh Hiệu nhiễm trùng quá nặng, bệnh viện đành... “lắc đầu”! Cứu người thập tử nhất sinh Đưa anh về nhà, người thân đã chuẩn bị lo hậu sự. Thế rồi, có người mách bà lang Triệu Thị Liên chữa bỏng bằng thuốc Nam rất giỏi, mẹ anh Hiệu đã tìm đến nhà với hy vọng mong manh. Khi mang anh đến nhà bà lang, nhiều người ái ngại vì nước mủ từ vết nhiễm trùng chảy ướt cả chiếc chăn quấn quanh người anh. Sau khi sát trùng, bà Liên bôi thuốc cho anh Hiệu hai lần mỗi ngày. Điều kỳ diệu đã đến. Sau khoảng một tháng, anh Hiệu dần liền da. Bà Liên bôi thuốc lá cây cho chị Bùi Thị Triền ở xã Cuối Hạ, Kim Bôi. Ảnh: Việt Lâm. Khi chúng tôi đến nhà lương y Triệu Thị Liên cũng là lúc bệnh nhân Đặng Thị Nga (số 21, ngõ 183, phố Phúc Tân, Hà Nội) vừa đến. Chị Nga kể, mấy năm trước chị bị ngộ độc khi ăn rau muống, chất độc nhiễm vào cơ thể, vào dạ dày, thận, gan... khiến chị ngã bệnh, cân nặng chỉ còn 33 kg. Có lúc chị đã chết lâm sàng. Gia đình cũng đã chuẩn bị tình huống xấu nhất. Nghe mọi người mách bảo, chị đã tìm đến lương y Liên. Và chị cũng đã khỏe lại sau 3 tháng chữa trị. Đơn giản và hiệu nghiệm Cuối năm 2010, chị Vũ Thị Bình (xã Hạ Bì huyện Kim Bôi) bị nồi nước phở đang sôi sùng sục đổ vào chân. Từ đùi đến bàn chân chị bị lột hết da, sưng to. Nghe mọi người nói, chị đến nhà bà Liên chữa bằng lá thuốc. Sau 15 ngày nhờ bà Liên chạy chữa, vết bỏng của chị Bình đã khỏi. Chị Bình kể: “Sau khi tôi chữa khỏi thì chẳng may cháu ngoại tôi, 9 tháng tuổi, cũng bị phích nước đổ vào chân, phồng rộp. Tôi đưa cháu đến nhà bà Liên chữa thì cũng chỉ khoảng nửa tháng là chân cháu mọc da non”. Qua tìm hiểu, cách chữa bệnh bỏng của bà Liên khá đơn giản. Sau khi rửa sạch vết thương bằng thuốc sát trùng và làm mát, bà Liên dùng thuốc cao lá cây rừng bôi lên vết thương. Nếu vết bỏng đã nhiễm trùng nặng thì dùng thuốc bột lá cây hút hết mủ. Bà Liên cho biết đây là bài thuốc bí truyền của dân tộc Mường, do mẹ bà truyền lại. Tất cả cây lá thuốc nấu cao đều lấy trên rừng. Bài thuốc này đã được Sở Y tế Hòa Bình công nhận. Ngoài bài thuốc chữa bỏng, bà Liên còn được mẹ truyền cho bài thuốc chữa bệnh trĩ nội, trĩ ngoại và rắn cắn. Cách chữa Tây y có khi gây đau đớn cho người bị bệnh trĩ, nhưng với cách chữa của bà, chỉ cần khoảng 30 thang thuốc nam là trị được tận gốc căn bệnh.
Ðề: Mình vừa đọc bài báo về kỳ nhân trị bỏng rất hay. Up lên cho mọi người xem. Mọi người cùng tham khảo nhé.
Ðề: Mình vừa đọc bài báo về kỳ nhân trị bỏng rất hay. mình đã từng nghe nói ở Hòa Bình có rất nhiều thầy thuốc và chữa bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo rất giỏi. Up lên cho mọi người cùng xem.
Ðề: Mình vừa đọc bài báo về kỳ nhân trị bỏng rất hay. Up lên tiếp cho mọi người cùng biết và tham khảo lúc cần.
Ðề: Mình vừa đọc bài báo về kỳ nhân trị bỏng rất hay. Up lên tiếp này. Mình có nghe nói có người chỉ cần ai bị học xương, dù là xương gì thì chỉ cần gọi điện là ông nói vài câu là hết hóc ngay. Không biết bố mẹ nào biết số điện thoại không nhỉ?
Ðề: Mình vừa đọc bài báo về kỳ nhân trị bỏng rất hay. Đánh dấu và Up lên cho mọi người cùng tham khảo.