Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Con gái nhà em cũng hổ nè (27-05-2010) mà sinh vào 8h tối mới ghê chứ. Nghe nói gái tuổi hổ long đong về tình duyên lắm hả các mẹ. nghe cũng thấy hơi lo nữa, cháu được 12kg rồi đúng là hổ nên rất hung dữ hihi
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Ku nhà mình cũng tuổi hổ này. Sinh ngày 10/12/2010, đúng đợt rét nên giờ mình thấy sợ rét, Bắc Hà càng lạnh hơn. Đợt cuối tháng 10 đã được 7 răng rùi mà giờ chẳng thấy mọc thêm. Mình nuôi con cũng vất vả vì mất sữa nên nuôi hoàn toàn bằng sữa ngoài, cũng may (trộm vía) con ngoan, khỏe mạnh và tăng cân đều dù không nhiều lắm (1 tuổi được 9,5kg thui).
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Chào bố mẹ các bạn hổ yêu quý và các hổ con yêu quý nè ! Không biết các mẹ có cảm nhận như mình k, chứ từ khi Kit bước sang t18 cái là mình thấy con thay đổi nhiều lắm ý. Con bắt đầu ý thức được quyền sở hữu rõ rệt, cảm nhận khen chê và thể hiện tình cảm rõ hơn. Kit 18t mà cũng đc có 10.5 kg, cao 78cm thôi. Trộm vía nhưng như thế cũng là pt bình thường. Như các bé khác, con thi thoảng những lúc k mải chơi thì nói đi tè, đi ị nhưng lúc nào mà mải chơi thì ị xong rùi mới lấy tay vỗ vào bỉm bảo ị ị.... Yêu lắm khi mẹ ru con ngủ, con chạm vào mặt mẹ " Kính mệ... mắt mệ... mũi mệ...." hihi Yêu hơn khi mẹ hỏi Mẹ yêu ai nhất? Con bảo " Kit" Mẹ thương ai nhất? "Kit" Mẹ quý ai nhất ? Kit Thật không? Thựt !!!!! ... Và bi giờ iu nhất là mẹ hỏi. Kit yêu ai nhất ? Mệ Yêu nhiều k ? Nhiều Thật k ? Thật............. Bố Kit nghen tị với mẹ lắm nhưng cũng chả bít làm gì với con trai................ hihi
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé welcome các bạn mới nha. Bông nhà mình cũng 18th và cũng biết nhiều thứ lắm rồi. Con lớn rồi đó các mẹ nhỉ. Đang rầu vì mấy hôm nay con bị sưng lợi, chả ăn uống gì. Mới 4 ngày trcs đi cân còn đc 11kg, mừng ơi là mừng vì 1 tháng tăng đc 1kg là điều hiếm có. Vậy mà mới ốm có 3 ngày đi cân lại sụt mất 5 lặng, giờ còn 10,5kg thôi. mà con ko chịu uống thuốc, ko chịu ăn, uống sữa nữa, hik. đau miệng mà. Bác sĩ bảo phải lau lợi ngày 2 lần bằng oxy già pha loãng. Mỗi lần lau là tóe máu ra, hik, thương quá, mà con cứ gào thét, giờ gặp bác sĩ là la làng lên khiến bác sĩ cũng khiếp. Sắp đi gặp ông bà ngoại ăn Tết rồi mà miệng chưa hết đau, huhuhu Tặng các bạn hình chụp nhân dịp Noel của Bông này: P1010596 by chikilihn, on Flickr P1010575 by chikilihn, on Flickr
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Yêu thế .............................
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Bé nhà em 2 tháng nay chưa mọc thêm răng nào. Vẫn chỉ 7 cái. Mọi người cũng bảo mọc răng hàm sẽ sốt. Lo quá!
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé E ơi Kid mới 7 cái thôi à, Kid nhà chị 12 cái rùi cơ, răng hàm đủ 4 cái rùi. Bình thường răng cửa thì các con chỉ qua loa thui nhưng răng hàm thì liểng xiểng, nhỡ lại vụ Kit mọc răng hàm chị cũng sợ, sốt, đi tướt, kém ăn.... hic Từ 2 tháng nay c cũng chưa thây mọc thêm.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Mẹ cho Bông đi chơi Noel sớm thế, nhìn con gái iu qua. Đợt này HN thời tiết đang lạnh quá nên cứ canh đến cuối tuần bố cho đi chơi mà mãi chưa đi đc.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Bữa trước Thỏ cũng bị sưng lợi vậy đó. Mỗi âần đụng vô là máu me tè le. Xót xa lắm! Khổ thân bạn Bông! Thỏ cũng bỏ ăn bỏ uống. M cho con ăn ít lại, uống sữa thì đút bằng thìa nhựa mềm, cố gắng tránh đụng vào lợi con. Mà đi BS thì đc bảo là sát trùng lợi cho con bằng nước muối loãng 0.9%. Chứ hình như oxy già thì đâu có đc cho vào miệng con nhỉ???
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé 20 năm nữa con gái thiếu trầm trọng nên mẹ nó đừng lo con gái lận đận tình duyên nhé. Có mà bắt xếp hàng kén rể ấy chứ ....kakaka...
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Yêu quá!!!!!!!!!!! Đúng là mẹ nào cũng là fan của con các mẹ nhỉ? Kể chuyện về con cả ngày ko biết chán. Ôi các con..........
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Các mẹ ơi coi chừng vụ dậy Kit mầu sắc mình thất bại quá, chỉ có mầu xanh và đỏ thui mà con vẫn toàn nhầm thôi. Thi thoảng cầm vật gì mầu đỏ lên hỏi con mầu gì, thi thoảng mới nói đúng đc là mầu đỏ thui, còn có lúc thì bảo mầu tím (hay mầu cốm) - mà 2 mầu này bố mẹ chưa dậy bao giờ Dậy con vật thì Kit biết gần như hết rùi, tên mọi N trong gia đình, họ hàng Kit cũng nhớ hết. Mình nghĩ sắp tới dậy con về hình học có khi là hợp lý hơn mầu sắc các mẹ nhỉ. À, kit cũng đang học hát đấy các bạn ạ. Mẹ hát bài Bà ơi bà, cứ đến cuối cầu mẹ dừng hỏi từ cuối thì con trả lời đc khá chính xác. Mấy bài chị Xuân Mai hát lúc 2t Kit nhà mình thích lắm nên mẹ hay hát thì con chế thêm từ cuối vào thôi. Ghét ơi là ghét.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Dễ thương nhỉ? Con mình chưa nói được nhiều nên đang hồi hộp lắm đây. Bao nhiêu tháng mẹ nó dạy Kit màu sắc?
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Bà dạy màu sớm thế? V nhà tôi chưa nói rõ câu nào, chỉ bà bà, măm măm....và cũng mê chị Xuân Mai hát lắm, đổi sang đĩa ko phải chị ấy hát là gào luôn, hic...
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Con mình gần 15 tháng rùi mà cũng chưa nói rõ từ nào, hic...
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé Tình hình là có hổ nào nhà mình nhận đc quà noel ko thế, hôm trc em vote cho mấy bạn hổ nhà mình liền mà ko biết tình hình thế nào
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé oh, Bạn Kit đã đc dạy màu sắc rồi à? Bông cũng đang tập tọe đc học nhưng mà vẫn chưa chú ý tới lắm. Chỉ thuộc tên đồ vật, con vật thôi. Nói chung tầm 14, 15 tháng là các mẹ dạy dần dần cho con đc rồi.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé BS nói là sưng thế này phải rửa bằng oxy già cho nó hết viêm (pha loãng 1:9 mà). Giờ Bông cũng đỡ rồi, cũng ăn đc khá hơn rồi, nhưng vẫn phải uống thuốc và rửa tiếp. Khi nào hết thì rửa nước muối cũng đc. Cho Bông uống thuốc và rửa lợi là 1 cuộc chiến luôn.Mẹ thì kẹp chân, giữ tay, giữ đầu. Bố với Bà thì xuýt xoa để đổ thuốc vào miệng mà Bông thì cứ phun phì phì, kêu gào inh hết cả tai. Cô thì đc giao nhiệm vụ lau oxy già, cũng đau phết, có lần phun ra cả máu, hik. Mỗi lần làm xong Cô gọi Bông là Bông lơ đi vì...ghét, hihi. Khổ thân.
Ðề: Mẹ nào có hổ con sinh 2-7-2010 vào làm quen, chia sẻ thông tin phát triển của bé nhé nhà e có con hôe con nhưng mà sinh tháng 11 ạ. cho e ghe topic vơi ạ