Cảm ơn các cô các bác đã hỏi thăm mẹ con em . ^_^ . Mấy hôm nay em vẫn còn bị nghén nên nghỉ ở nhà đi khám không vào dong chơi với các cô các bác được . Thông cảm cho em nhé . Bé đang ở tháng thứ 4 nhưng bụng mẹ cháu cứ như đang ở tháng thứ 7 -8 ý . To đùng ngã ngửa . ^_^ . Mẹ cháu tù mù thả lỏng giống bác Chóe ý , hiện giờ còn chưa biết con zai hay con gái . ^_^. Nếu được thằng ku thì khỏi phải bàn . Mời các cô các bác lên Chiêm với em nhá . ^_^. Còn nếu được con gái cũng ... mời các bác lên Chiêm ạ .Con cái là của trời cho mà . Được con nào quý con ấy .
@Mẹ TB ơi tháng thứ 4 mà vẫn nghén nhiều thế a??? Thôi đành cố vậy! Chắc là các bác các cô ở đây sắp được lên Chiêm ... rồi nhi? @Các mẹ ơi em cũng bầu đứa thứ 2 mà mới được 13 tuần bụng đã to lắm cứ như hồi em có bầu đứa thư 1 lúc 5,6 tháng ý! Sợ thật thế này thì sinh con xong lại thành thùng phi di động rồi!!!
Ku mà Chiêm thì ít quá, phải Daewoo hay gì đó tương tự chứ!Chúc mẹ con khỏe nhá, vào đọc đc tin từ hôm nọ mà giờ mới vào nói vài lời với 2 mẹ con đc:mrgreen:
thay cac me mang thai lam minh cung muon qua. Nhg uong thuoc khang sinh 1 thang truoc day nen bay gio minh phai cho doi cho thuoc thai ra het co the da. Du dinh se tien hanh vao thang 1 AL, chang biet co dau ngay ko nua. Ko dau thi chac la ko kip cho nam Dinh hoi. Chuc mung cac me nhé!
Tập 1 nhà em cũng đậu thai vào tháng 1 AL đấy mẹ LUULY ạ, sinh tháng 11/2003. Cứ tự tin lên chứ, chẳng lẽ mình hoành tráng thế này mà... Nói thế thôi chứ em cũng run lắm. Tháng trước bị cúm, cũng phải uống thuốc mất 1 tuần, thế là tháng này đang phải đợi khi nào hết K thì tiến hành. Nhưng các mẹ ơi, bây giờ em PHẢI LÀM GÌ để chuẩn bị mang thai? Lần trước là em dính bầu mà không biết, lần này thì phải chuẩn bị, hihi. Với lại, nhà em ở SG chỉ có 2 vợ chồng với đứa con, chẳng gần nội ngoại hay chị gái để học tập kinh nghiệm nên hoang mang lắm lắm!!! giúp em với!!!
Dạ em cũng đang có bầu nhưng không hiểu lúc này làm sao hay nghĩ linh tinh , hay khóc nữa rất hay nghĩ và đêm ngủ hay mê ngủ linh tinh , không biết với tâm trạng như vậy có ản hưởng gì đến em bé không các mẹ ???????? Ai có cách nào để thoát khỏi tình trạng này không chỉ cho em với , thực sự em rất lo lắng
Chắc là bạn đang lo lắng chuyện gì rồi. Phải vô tư vô lo thì con mới xinh, tránh xem phim hoặc đọc sách báo về những chuyện tệ nạn, giật gân, chịu khó dành thời gian thư giãn và nghe nhạc cổ điển, hoặc xem những phim về sự hài hước ngây thơ của trẻ. Tâm sự và chia sẻ những cảm giác, những thay đổi trong sự phát triển của bé với chồng bạn, "bắt ông ý" cùng tham gia chăm sóc bé con với bạn. Có nhiều cách lắm và chồng bạn cũng phải thật hài hước nữa.
: Dạ !Em cũng không hiểu lý do gì nữa chỉ thấy tâm trạng rất buồn , hay cáu gắt nữa chứ , về phần âm nhạc em vẫn tích cực thưởng thức nhưng dòng nhạc mà em yêu thích là nhạc vàng ( nhạc vàng sến) không biết nghe nhạc này có ảnh hưởng gì đến tính cách của em bé không nhỉ ????? hu hu vẫn biết phải vô tư thì em bé sau này mới xinh , cười mới tươi nhưng điều đó quả thực em không làm nổi , còn về phần ông xã thì đi làm xa nhà với lại do tính chất cong việc cuối năm bận quá cũng chẳng có thời gian để hài hước nữa, buồn quá các mẹ à
Thế thì bạn mua phim hài về tự xem. Chiu khó nghe nhạc ko lời ý vừa nhẹ nhàng mà ko phải suy nghĩ nhiều! Nếu ko quá bận bịu thì bạn rủ bạn bè đii chơi cafe, ăn uống ...Nói chung ông xã làm xa nhà cũng buồn thật nhưng tất cả vì con em chúng ta mà! Hãy vui lên
Em có thai tháng thứ 7 mà đã tăng tới 16kg,tình trạng này đến khi sinh xong em ko trở lại được như ban đầu rồi
Ối k lo đâu mắm tôm ơi , cực với con vài tháng là sụt kg ngay í mà ... như mẹ Winni đây cũng lên 18kg , to đùng tưởng k xuống đc ai dè giờ chỉ còn dư 2kg so với lúc chứ sinh thôi nhưng mọi người bảo thế là tốt rồi vì mình sinh con xong là nở nang đẩy đà ra í mà ...:mrgreen: Mẹ Diemngoc ơi , cố gắng lên ... vì tương lai con em chúng ta thôi ...:mrgreen:
Vì Cuộc Sống Tốt đẹp Hơn các bà mẹ ơi, mình thấy mục này hay quá, vì bà xã mình tháng 4 này sinh baby, không biết các bà mẹ có thể chỉ cho mình những cách nào chăm sóc cho mẹ và baby được khoẻ mạnh và thông minh khổng mà không biết sinh baby năm nay co tốt không các bạn ơi www.camnangthuoc.vn - Nâng cao sức khoẻ cộng đồng
chúc mừng các bà mẹ năm 2007 là một năm rất tốt, vì sinh năm này sẽ có một cuộc sống vui tươi no đủ, công thành danh toại NÂNG CAO SỰ HIỂU BIẾT VỀ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG http://www.camnangthuoc.vn - TỦ THUỐC CHO GIA ĐÌNH BẠN
Chúc mừng mẹ Bop. @!Mẹ Tí Bông, mẹ Bop: 2 chị đừng lo vòng 2 nữa nhé. 2 con phải khác 1 con chứ, lúc nào cũng như chưa có gì thì ax lo chít. ~^o^~ . @mauhau: chúc chị giữ sức khoẻ tốt để làm tập 2. Em nghĩ chỉ cần có sức khoẻ là đủ.