Tình hình là em đc dự kiến sinh vào mùng 1 Tết, dự kiến sớm nhất là 23 tết và muộn nhất là mùng 3 Tết.. nhưng đa phần là dự kiến vào mùng 1 Tết, quanh đi quẩn lại vẫn là Tết và Tết, mà Tết thì ai cũng chỉ muốn về nhà ăn Tết cho sớm chợ nên 2 vợ chồng em rất lo nếu sinh vào thời gian đó thì các bsy sẽ ko tận tình,chu đáo.Chồng em bảo mổ trc mấy ngày nhưng em ko muốn vì muốn con đúng tháng đúg ngày muốn ra thì ra ,nhưng lại lo sinh vào mùng 1 Tết, trai mùng 1 gái hôm rằm mà nên sợ. cái đó sợ nhưng ko sợ bằng bác sỹ vội về ăn Tết rồi tác trách , nhất là cái ng mình nhờ đỡ đẻ ý ạ, cũng ko pải là thân quen lắm nên chả bit thế nào, xong lại còn nhỡ đẻ sáng còn đỡ nhỡ mà đẻ đêm thì chả bit xoay sở thế nào.Mẹ nào đã đẻ vào dịp Tết nhận xét về dịch vụ và cho em lời khuyên với ạ
Ðề: Có mẹ nào sinh vào dịp Tết vào chia sẻ kinh nghiệm và cho em lời khuyên với ko ai chia sẻ với em ạ???????????????????huhu
Ðề: Có mẹ nào sinh vào dịp Tết vào chia sẻ kinh nghiệm và cho em lời khuyên với Ôi, cho em đánh dấu theo dõi kinh nghiệm của các mẹ với ạ. Em dự kiến 27 tết đây ạ. K biết dvu mấy ngày tết sẽ ntn ạ
Ðề: Có mẹ nào sinh vào dịp Tết vào chia sẻ kinh nghiệm và cho em lời khuyên với đấy, khổ lắm các mẹ ạ, nhưng đa số ngta chọn mổ trc đấy, em thấy mấy ng nói vậy.mẹ nó định ntnao?
Ðề: Có mẹ nào sinh vào dịp Tết vào chia sẻ kinh nghiệm và cho em lời khuyên với Bạn chủ top giống mình quá, lần đầu sinh cũng lo vào đúng tết nhưng may quá tận 14 âm bé mới đòi ra, ko sao đâu mẹ nó ah, bạn dự sinh ở đâu vậy? Viện nghỉ tết vắng hơn ngày thường thôi nhưng các bác sĩ vẫn fai trực mà. Chúc hai mẹ con khỏe nhé, mẹ tròn con vuông
Ðề: Có mẹ nào sinh vào dịp Tết vào chia sẻ kinh nghiệm và cho em lời khuyên với Em vẫn đẻ thg thôi, nếu con k có vde gi thì đẻ thường cho lành. Đẻ mổ đâu có tốt. Em tập 2 nên sợ là sẽ đẻ sớm hơn dự kiến, nhưng lại đang muốn đẻ vào năm rồng. Hic !
Ðề: Có mẹ nào sinh vào dịp Tết vào chia sẻ kinh nghiệm và cho em lời khuyên với đấy dẫu bit là có thể bé ra muộn nhưng chả ai đoán trc đc, Bsy thì vẫn trực nhưng sợ hôm đó ngta ko care đc cho mình như ngày thường, lúc đó có tiền ngta cũng ko thèm, ngta về ăn tết ý, huhu, làm thế nào bi h?
Ðề: Có mẹ nào sinh vào dịp Tết vào chia sẻ kinh nghiệm và cho em lời khuyên với đấy tâm trạng của em cũng thế , em cũng muốn sang năm rồng nhưng lại sợ nó ra vào 30 hay mùng 1 thì khổ cả mẹ lẫn con, lẫn cả nhà đi chăm, bạn em thì khuyên mổ từ hôm 22 âm để về nhà trc tết ko đầu năm lại kiêng, chả bit nghe ai
Ðề: Có mẹ nào sinh vào dịp Tết vào chia sẻ kinh nghiệm và cho em lời khuyên với Vào em e cũng ko chọn mổ trc đâu ah, cứ theo chỉ định của Bác Sĩ thui chị dừng có lo lắng bít đâu rơi ngày 2, 3 thì sao lúc đó thì BS đã làm việc bỉnh thươn2 mà, cho con wa năm rồng cho tốt chị ah, ko fải lo lắng đâu ah, cứ thoải mái tinh thần đi chị ơi
Ðề: Có mẹ nào sinh vào dịp Tết vào chia sẻ kinh nghiệm và cho em lời khuyên với ừ, khổ mình chỉ lo dịch vụ thôi, ở trong nam thì ngta chu đáo chứ ở ngoài Bắc này DV chán lắm bạn ạ, gần đến ngày đó rùi xem tình hình thế nào vậy, cảm ơn bạn đã động viên!