Chúc mừng sinh nhật con trai bạn HKA nhé. Chúc con trai thông minh, khỏe mạnh, ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ nhé Chúc cả hội Ngựa cuối tuần vui vẻ
Chúc con trai mẹ Lương, con trai mẹ Hường sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới ngoan hơn, giỏi hơn nhé! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Hehe ! vừa lượn lờ bên webtretho , thấy nick bongxinh , nghe quen quen . À thì ra là bà thông gia của mình ấy mà ....
He he, hai mụ này vào quét nhà chăm chỉ nhỉ, thưởng cho nè(u)(u)(u) Chúc cả nhà mình ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ.
Hôm nay về nhà mới biết là SN con,muộn còn hơn không hic Chúc mừng SN con chúc con luôn mạnh khỏe và ngoan tặng con bó hoa này(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) .
cảm ơn các mụ nhiều nhá. Vào đây mà thấy xúc động quá hí hí CHúc mừng sinh nhật con trai mẹ Hường nhá, hay ăn chóng lớn ngoan ngoãn nha hihi
Chúc mừng sinh nhật bé nhà Hường, chúc con ngoan ngoan, ngày càng đẹp trai!(u) All: tôi vừa đi 3 nghĩa trang trong Quảng Bình về, một chuyến đi đầy xúc động và ý nghĩa. Vào chào các bà rồi nghỉ ngơi, mai đọc 21 trang đã qua.
Chúc mừng sinh nhật meocung nhé, chúc bà những điều tốt đẹp nhất. Vì tớ mới đi xa về mà ở đó không có mạng, đt thì không biết số( mà có biết cũng không dám buôn )
Đọc đến đây ta không đủ bình tĩnh để đọc đến trang 107 xem tình hình cửa hàng mi thế nào nữa?. Liệu có sự tiếp tay của nhân viên không?
Đúng là bây giờ trường hợp của Nghé khó xử nhỉ? cũng chả hiểu nhân viên có tiếp tay không, cũng chả hiẻu có nên trừ dần vào tiền lương nó không? cũng chả hiểu là mình tin người liệu có đúng không? nhưng nói chung nếu Nghé không xử lý rõ ràng việc này thì sẽ có thể tiếp diễn ( em đó vẫn hiền lành để rồi bị lừa hoặc em đó lại tiếp tục cấu kết để lừa Nghé với số tiền có thể nhỏ hơn). Nghé nên xem xét lại nhé không thì cứ làm bao nhiêu thì lại biến thành con dã tràng thôi, thôi, của đi thay người nhé, vui lên, lộc lại đến thôi, tháng 5 âm này là tháng mất tiền của tụi Ngựa mà, tôi cũng bị mất máy ảnh đợt đi cửa lò vừa rồi đấy)
các mẹ Ngựa đi công tác, đi du lịch cuối tuần này đã về hết chưa nhỉ! Hình như còn thiếu Mẹ Bảo Linh nữa....he..he.. chưa thấy khoe quà Sầm Sơn. hì. @huynhphuclinh: đi làm tình nguyện, đi lại mệt tí nhưng vui nhỉ!
Chuyến đi này là chuyến đi đầy ý nghĩa đối với cá nhân tớ và tất cả đồng nghiệp của tớ nữa http://dantri.com.vn/c20/s20-336545/dai-le-cau-sieu-cac-anh-hung-liet-si-thanh-nien-xung-phong.htm
Chuyến đi của bà hay thật đấy, cao cả lắm Phúc ạ. Chẳng biết bao giờ mình mới được đi như thế.... Mặc dù động Phong Nha, đường Trường Sơn mình đã đi qua rồi...