Nhân dịp cuối năm diễn đàn LCM , hội các mẹ Sài Gòn có tổ chức đi thăm các cháu Tê Phan vào chiều thứ bảy hoặc chủ nhật ( tùy vào thời gian thích hợp của các mẹ sẽ gút lại giờ & ngày) . Hiện tại quĩ mình còn là : 1 , 432 , 217 Mọi người xem chi tiết ở đường link này : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=3235&page=16 Có mẹ nào ủng hộ thêm thì từ bây giờ đến tuần sau , thủ quĩ jeany sẽ gút lại cùng với số quĩ dư cũ rồi mình mua quà và phong bì đến thăm các cháu cuối năm luôn
Các mẹ ơi, năm mới sắp đến rồi, các bé ở gia đình Tê Phan mấy hôm nay lạnh, ốm suốt, thương lắm. Chúng mình hãy đến thăm các em để các em có một cái tết ấm áp nha. Em một chân nha chị, hôm nay đến mà quên mang thùng sữa, để hôm đó em mang cho các em luôn
Đúng em ạ nhìn hai bé quậy nhất , nhất là bé Nghi thấy các mẹ là leo hết người này qua người khác hát hò đủ thứ mà hôm nay nằm im ru mà thấy thương quá .Các mẹ cuối năm ai cũng bận bịu cả nhưng tranh thủ đi thăm các cháu về mặt tinh thần , cùng chúc cho các cháu ăn tết thật vui vẻ khỏe mạnh .
Thật là sơ sót quá, em làm thủ quỹ mà công việc ngập đầu chả có mấy khi vào diễn đàn. Cám ơn chị Nguyệt đã post một bài làm ấm lòng rất nhiều mẹ (em tin như vậy). Mẹ Luti có nhờ em ủng hộ GDTP 1,200,000đ, em sẽ ứng trứơc để chuyển cho GDTP vào tuần này luôn. Đề nghị mọi người thống nhất thời gian, nên vào chiều T7, CN cho tiện ạ. Mọi người cũng bàn luôn mình mua gì hay mang tiền mặt đến nhé. Mong rằng từ nay tới lúc đó sẽ nhận được nhiều những tấm lòng vàng của các ba mẹ trong diễn đàn LCM. Em xin ủng hộ thêm 500K. Tạm thời tổng kết quỹ ạ Số dư : 1,434,217 Mẹ Luti & các bạn ủng hộ : 1,200,000 Jeany ủng hộ các cháu ăn tết : 500,000 Tổng tiền hiện có 3,134,217 VND
Lâu quá không có dịp thăm lại các em - Chủ nhật này thì cận quá rồi, chúng ta có thể tổ chức vào chiều Thứ bảy 10 /2 hay chiếu chủ nhật 11/2 được không?
Vâng em loa lên là cho tuần sau nhưng chưa gút lại là ngày nào vì còn chờ xem các mẹ rãnh ngày nào nhất thì đi ngày đó , cũng là hai ngày cuối tuần như anh nói .
Quĩ hiện tại còn lại tổng cộng là : 1 , 432 , 217 DANH SÁCH ỦNG HỘ HIỆN GIỜ LÀ : Mẹ Luti & các bạn :1.200.000 Jeany : 500.000 Chiyo : 500.000 ( bữa đó mang tới luôn ) Hana : 100.000 ( bữa đó mang tới luôn ) DANH SÁCH ĐI THĂM CÁC CHÁU : _ Anh Khanh _ Jeany _ Chiyo _ MaihanhHN _ Huongdx _ Minh Nguyệt *Mình có thể đi thăm các cháu vào 3h chiều Chủ Nhật được không ? *Đến cuối tuần gút lại , có thể lấy số lẻ mua chút quà ( Sữa + Bánh ) tới thăm các cháu ,còn lại đi phong bì là tiện nhất ? Đây là ý kiến cá nhân mình ? Mọi người bàn thêm đến thứ năm thì thống nhất lại ngày giờ ....
chị Nguyệt ơi em gop 100k nhé ,hai cô bạn Kim và Ngân cùng Cty với em góp mỗi người 100k nữa ,vậy tổng cộng là 300k em sẽ đưa chị tối nay nhé .
Chị ơi, cho em góp chút quà nhá! Em có 2 hộp sữa bột loại dành cho ng bệnh ấy!Chắc cho các cháu uống lấy sức đc nhỉ!Chiều hay sáng mai em mang qua nhà chị nhá, vì em sợ CN k đi đc 2 thằng giặc nó ở nhà mà!!!
Tê Phan Các chị ơi Cho Pyky đóng góp 500,000 cho các em nhà Tê Phan. Xin lỗi em ko đi cùng được vì cuối tuần này nhà em có việc bận rồi . Jeany cho chị xin lại số TK, chị chuyển tiền cho em . Cảm ơn Jeany nhe
Quĩ hiện tại còn lại tổng cộng là : 1 , 432 , 217 DANH SÁCH ỦNG HỘ HIỆN GIỜ LÀ : Mẹ Luti & các bạn :1.200.000 Jeany : 500.000 Chiyo : 500.000 ( bữa đó mang tới luôn ) Hana : 100.000 ( bữa đó mang tới luôn ) Me Mickey & 2bạn : 300.000 (bữa đó mang tới luôn ) Pyky : 500.000 Bibo gởi hai hộp sữa bột bồi dưỡng cho các cháu bệnh Tiền các mẹ ủng hộ và quĩ hiện tại tổng cộng : 4.532.217 DANH SÁCH ĐI THĂM CÁC CHÁU : _ Anh Khanh _ Jeany _ Chiyo _ MaihanhHN _ Huongdx _ Minh Nguyệt Có ai đăng ký nữa không ? mới có 6 người *Ngày đi thăm các cháu lúc 3h chiều chủ nhật ( 11/2 ).Không ai ý kiến thì mình gút lại giờ đó chứ *Còn đi thăm các cháu : nên mua thêm ít quà ? hay đưa tiền ? Các bác thấy thế nào thì góp thêm ý kiến
Chúng ta đều biết địa chỉ của GĐ Tê Phan rồi - nên cứ đến thẳng đấy ( từ 3 - 4h) ai đến trước thì vào trước và đến 04g thì gút lại - trò chuyện, trao quà ... Mình nên mua độ 3- 400K quà thôi ( Bánh mứt, sữa hộp, gạo nếp, lạp xưởng... ) còn lại thì tặng bằng tiền mặt để thầy Bình lo cho các em. Hôm đó tôi cũng mang ít quà cho các em. Hẹn gặp tất cả các bạn.
Tường thuật buổi đi thăm các cháu Tê Phan Chiều nay tới thăm các cháu không có Thầy Bình vì bận việc đột xuất , mấy bé bị bệnh hôm trước nay đã khỏe lại .Ngoài các thành viên Làm Cha Mẹ còn có nhiều khách tới thăm các cháu cuối năm.Một không khí thật đầm ấm vui vẻ như một gia đình dù mọi người chỉ mới vừa biết mặt nhau mấy phút ,ngồi quây quần bên nhau ăn uống vổ tay ca hát rất sôi động , mình cũng bị bé Bi bắt hát một bài may mà nhớ liền bài “cháu lên ba “ nên bắt nhịp được mọi người cùng hát thật vui , bé Nhi hôm nay khỏe hẳn nên không chịu ngồi yên cứ ngồi trên đùi hết mẹ nay đến mẹ khác vừa ăn bánh vừa hát nên không nghe được bé hát những gì .Ấn tượng nhất là anh bạn Tây bạn của mẹ nào đó dẫn đến đã hòa vào chơi cùng các cháu nhìn rất thân thương gần gũi,cảm động hơn khi về anh ta đã giúp thêm các em ít tiền tiêu tết . Bây giờ mình báo cáo chi tiết hơn về các khoảng thu chi : TỔNG QUĨ HIỆN CÓ NGÀY CUỐI CÙNG : 4.532.217$ Tặng tiền mặt : 3.000.000$ Còn lại : 1.532.217 $ mua quà cho các cháu ăn tết gồm 10 món : 1/ 2 thùng sữa cô gái Hà Lan 2/ 50 ký gạo 3/ 2 bình dầu ăn ( 10lít ) 4/ 5 bì lạp xưỡng ( Loại nữa ký ) 5/ 5 thùng mì tôm 6/ 1 thùng nước cam Twister 7/ 1 thùng xá xị Chương Dương 8/ 1 bịch xà bông bột Tide 9/ 1ký bột ngọt 10/1ký bột nêm Ajj ngon Thêm ít quà bánh cho các cháu ăn liền Tổng cộng mua hết : 1.589.000$(mình bù thêm) Vậy là quĩ hiện tại đã dùng hết .
Hoan hô chị Nguyệt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao . Các anh chị ơi, hết quỹ 2006 rồi, mình bắt đầu kêu gọi lòng hảo tâm cho quỹ 2007 đi . Đến thăm các em lần này lại mong được có dịp đến thăm các em lần tới . Có lẽ lần sau mình đến thăm cơ sở ở Gò Vấp xem ở đó như thế nào nhỉ ? Các anh chị thấy sao ạ ?
Chị cũng mong là sẽ có được nhiều dịp ghé thăm các em hơn , sẽ có được một buổi sinh hoạt vui vẻ ấm cúng như hôm rồi .Sang năm mới cũng cầu mong sẽ có một nguồn tài trợ cố định hàng tháng như ý mẹ Luti , thục tế hơn để các cháu được tiếp tục học hành . @ Bibo ới ! Chị có mang hai hộp sữa của em gởi lên cho hai cháu bị bệnh bồi dưỡng , hôm qua từơng thuật bị thiếu