Tôi thuật lại tình hình cho các bà nghe!! Hôm qua bà Thủy với bà Hằng đi thăm con bà Hà ở Viện NHi!! Nhưng mờ bà ấy trốn viện cho con về nhà!! Hai bà Hằng và Thủy phải vào nhà bà Hà. Nhưng có sự cố là các bà ấy không nhớ rõ câầ thang nào, nên leo lên leo xuống .... 18 tầng cầu thang mới đúng nhà!! Trôm vía là con bà Hà đã đỡ hơn khá nhiều các bà nhé!! hi hi... tuy là chưa khỏi hẳn!!
chào các mẹ , mình vào nhầm chuồng ,cám on mẹ tit's shop nhé . các mẹ cho mình gia nhập với . nói nhỏ : mình cũng kinh doanh nhưng chưa đụng hàng của mẹ nào , thế nên mong các mẹ ủng hộ mình nhé , bắt tay cùng tiến lên
chào các mẹ , mình vào nhầm chuồng ,cám on mẹ tit's shop nhé . các mẹ cho mình gia nhập với . nói nhỏ : mình cũng kinh doanh nhưng chưa đụng hàng của mẹ nào , thế nên mong các mẹ ủng hộ mình nhé , bắt tay cùng tiến lên __________________
Chắc giờ này nhà các bà lên chuồng hết rồi nhỉ Tôi hôm nay bị mất ngủ vì hum nay đi đám cưới tận Bắc Giang, tôi thì say xe giờ người vẫn quay quay như ngồi trên ô tô Không biết đi ô tô khổ thế đấy các bà ạ
Chào các bà! Mấy hôm nay em bận đi chơi giờ mới về đến HN! các mẹ buôn ác liệt quá! Em đọc mỏi cả mắt! he he he Tình hình con bà Hà thế nào? Bà Hằng và bà Thủy đâu! ko lên đây báo cáo lại để bà Lý ở tít Lai Châu báo cáo!
Bà luôn thỏ non đeo kính lão rồi! he he he! đi đâu chán lại quay về up 1 loạt bà hoành tráng cả chuồng!
các bà ơi, có bà nào biết chỗ nào thanh lý nội thất cửa hàng thời trang thì ới tôi câu nhé, tôi đang muốn mở rộng cửa hàng mà. Giúp bạn gà với nhá. cảm ơn các bà thêm tí nữa : tôi mới có kiện hàng VNXK đẹp và rẻ, mỗi cái chỉ mấy chục nghìn thôi. vào ngắm đi, link ở chữ ký ấy
Ngắm roài!! Nhưng mờ tôi chịu, chẳng ủng hộ các bà được!! Bao h thử thì mới biết vừa không! Tôi mua áo chuyên bị chật!! hic hic...
tôi cũng vào ngắm nghía rùi đó, hic, nhưng cái áo tui thích thì chỉ còn mỗi siz S, ko bon chen đc. đợi khi nào tui có tiền mở shop sẽ nhập hàng của bà về bán nhá....tui cũng ủng hộ truyện của mẹ nó nhưng đen quá, hnay ntin cho mẹ LCMai hỏi về vụ sách thì mẹ đó nói : Em xin lỗi đã quên mất chị ko ship sách, mà giờ thì hết sách rồi, hic, đen đủi.