Tranh luận: Sống sót thời bão giá!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi me_vietanh, 9/12/2010.

  1. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,447
    Đã được thích:
    3,330
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    cu con nhà em thì em cũng chăm đầy đủ lắm nhưng xã nhà em thì thỉnh thoảng em cho ăn bún
     
    Đang tải...


  2. Herbes

    Herbes Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    6,984
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Nhà e toàn ăn cơm nhà nên tiết kiệm dc kha khá chị à! Căn bản chả thik ăn ngoài quán tý nào.
    Sáng cả nhà ăn sáng ở nhà! Trưa ông bà ở nhà ông bà tự lo, e thì lên cơ quan ăn cơm cơ quan, xã e nấu đồ ăn cho mang lên cơ quan. Chiều về cả nhà lại ăn cùng nhau nên tiết kiệm dc nhiều mà lại vệ sinh nữa.
    Hồi Luca 2 tháng phải vào viện tiêm, e vừa thương vừa xót toàn khóc suốt, ko dám bế con tiêm mà toàn phải ông hoặc bà nội hoặc bố bế thôi! Mẹ bế là mẹ khóc mất!
     
  3. mequocan

    mequocan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Quốc An 1 tháng rưỡi cũng ở bv mất 15 ngày,ngày nào cũng tiêm 4 mũi mà y tá thì tiêm đau nên cứ khóc,có lần bực quá mình mắng cả y tá luôn,vì họ lấy máu xét nghiệm mà 3 lần chưa lấy xong.
    Cái vụ ăn uống ở nhà dù sao cũng tiết kiệm mà an toàn k bít ngoài đó sao chứ ở trong này nhìu nhà ăn công cộng nấu nướng kinh hoàng nên nó là nỗi ám ảnh mỗi khi mình quyết định đi ăn ở ngoài.
    Cứ nghĩ là chăm con tốt thì k phải tốn tiền bi bv là tự động làm mọi việc vì con thui,bố thì có thể tự lo cho than đc nên k cần lo quá,đôi lúc để bố phải bít quan tâm đến mẹ con 1 chút là đc rùi.
     
  4. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,447
    Đã được thích:
    3,330
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    đúng là mỗi lần con ốm là 1 lần khổ vào viện nhìn y tá lấy ven cho con mà phát khóc lên rồi con lười ăn nữa chứ rồi tốn tiền mất thời gian
     
    mequocan thích bài này.
  5. mequocan

    mequocan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    mình cũng thế,cứ lo k bít con có bị gì k,con như thế nào trong khi người thì ở cty còn tâm hồn thì ở trường con học,chán thế mới có 1 đứa thêm đứa nữa k bít sao,chưa dám nghĩ
     
  6. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,447
    Đã được thích:
    3,330
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    giờ nuôi con thật khó và tốn nhiều công sức ,nhiề lúc em buồn và suy nghĩ nhiều lắm xã hội bây giờ nhiều thay đổi đồng tiền mất giá kiếm thật khó chi tiêu còn khó hơn ,chăm con dậy con rồi ko biết lớn lên nó có trở thành người có ích ko
     
  7. mequocan

    mequocan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    mẹ nó nghĩ xa xôi làm gì cho mệt thế,em đây cứ nghĩ chăm con cho tốt là đc,nếu sau này con k tốt thì chúng ta cũng k thể tự trách bản thân mình đc,nhưng làm cha mẹ ai cũng mong điều tốt cho con mình,mẹ nó cứ lạc quan lên đi lo gì ngày mai mẹ nó nhỉ
     
  8. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,447
    Đã được thích:
    3,330
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    vâng chắc tại em hay nghĩ nhiều tại kiếm xiền giờ khó quá đầu óc căng thẳng
     
  9. me cua Bo

    me cua Bo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    4,634
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    hí hí, tối qua e vừa trách chồng e xong đó, kiếm được ít mà đi tối ngày thà về gần nhà ngày làm 8h tiền ít cũng đc, con còn bít bố là ai, nhà ai cũng vậy thui mẹ Zin ạ, e ko nghĩ thì thôi, chứ nghĩ mãi mà chả ra vấn đề thì e lại chả nghĩ nữa, nói xong là xong, bố nó hiểu đc thì hiểu, cs thì cứ xoay vần thôi, mong vào thời vận may mắn thì fất, còn ko chỉ mong khoẻ mạnh lo làm lo ăn chứ chả dám mong nhìu
     
  10. mequocan

    mequocan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    mình cứ trêu chồng hoài nếu cứ đi sớm về muộn lúc nào đấy về đến nhà con trai sẽ chào"chào ba mới tới chơi"lúc đó xem ai thiệt thòi
     
  11. me cua Bo

    me cua Bo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    4,634
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    hôm trước có bà ngoại ở quê lên chơi, Bo nhà e khóc ko theo bà, bố nó đc thể lên mặt. chứ trước á, cả nhà có bố nó là nó ko thèm theo, có mấy khi nhìn thấy mặt đâu mà bít là bố với con.
     
  12. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,447
    Đã được thích:
    3,330
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    chồng em làm về cái gì đấy mà đi tối ngày ...........tại tết đến nơi rồi hơi khủng hoảng kinh tế lên suy nghx linh tinh vậy đó em
     
  13. mequocan

    mequocan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    dạo này mình cũng chơi chiêu với 2 cha con nhà hắn,mỗi lần con muốn làm gì mình cứ bảo tay ba khỏe lắm ba làm loáng cái là xong con ra nhờ ba đi,vậy là anh chàng cứ nhè ba mà bắt làm,hì hì mình đỡ phải bận tâm,lão cứ dắt xe ra khỏi nhà là mình xui con"ba đi chơi đấy con đi với ba nhé"là thằng con leo lên xe ngồi chờ ba,mình k cần phải réo gọi mỗi khi lão đi chơi mà quên giờ về
     
  14. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Haha, nhà Bo buồn cười thế. .
     
  15. me.rongcon

    me.rongcon Nắng đã lên

    Tham gia:
    1/5/2011
    Bài viết:
    4,057
    Đã được thích:
    1,522
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Các mẹ ơi NHÀ mình vừa có chương trình ủng hộ Cao Bằng đón tết, các mẹ vào link dưới chữ ký của mình để cùng góp phần cho bà con tết này ấm hơn, no hơn nhé. Thanks mọi người.
     
    huecapetown thích bài này.
  16. minhhanh78

    minhhanh78 bansi24.com

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Đau đầu vì tiền quá các bố các mẹ ơi
     
  17. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,790
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Hôm nay bà hàng xóm laị lên thăm cháu, mình lại được nhờ
    mua bộ tim cật (1 quả tim 2 quả cật) 4 hay 5 lạng mà có 45k
    hôm trước mình mua 1 quả tim né tí 2.2 lạng đã 52.5k ( 55k nhưng toàn tiền chẵn nên còn chừng đó họ thu vậy)
     
  18. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,790
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Giải pháp hay này, bái phục luôn .
     
  19. me cua Bo

    me cua Bo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    4,634
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    chồng e làm bên phích nước rạng đông đó chị, bên đó làm toàn 10h nhưng chồng e fải 12h/ngày ấy, nản lắm
    e cũng chỉ đợi Bo lớn lên bằng anh An để dạy con làm theo mà giờ thì cu cậu toàn làm ngược lại, mẹ đi thì con theo, keke
     
  20. me cua Bo

    me cua Bo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    4,634
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Sống sót thời bão giá!

    buồn cười cơ mà cũng đau lòng fết, bố với chả con, thằng này có vẻ hợp mẹ hơn
     

Chia sẻ trang này