Kinh nghiệm: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Tom_172010, 21/4/2011.

  1. thuyn

    thuyn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Mình chưa sinh đâu, cuối tháng này cơ, đang lo lắm đây, sinh về có kinh nghiệm gì mình sẽ post lên để mọi người tham khảo. Nhưng có lẽ mình sẽ chọn sinh dịch vụ cho an toàn, và chon ca trực luôn mà ko nhờ bác sĩ nào cả. Mình có theo bác sĩ khám nhưng nói chung ko quen lắm nên vẫn sợ. nhỡ chờ mãi họ ko vào thì mệt. chúc các mẹ sắp sinh mẹ tròn con vuông nhé.
     
    Đang tải...


  2. MITME

    MITME Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    1,325
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Tớ cũng có theo khám 1 bác sỹ trong PSHN, cũng sợ đẻ không trùng vào ca trực của bác sỹ, mình dự kiến sẽ dùng gói dịch vụ D3. Mình cũng hỏi thẳng chị bác sỹ như thế nào cho tiện, thì chị ý cũng trả lời là nếu trường hợp đẻ vào đêm, không trùng ca trực đêm chị sẽ không lên mà nhờ người thôi, nên không cần thiết đăng ký chọn bác sỹ đỡ đâu, chỉ cần đến lúc đẻ, alo cho chị ý, chị ý sẽ nhờ Bác sỹ trong ca đó đỡ cho mình và mình phong bì cho người ta thôi.
    Tớ cũng chưa đi làm HSS, đang tính tuần này đây mà nghe tả thấy oải ghê á.
     
  3. Tí Kem

    Tí Kem Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Cả nhà cho e hỏi là Khu A2 các mẹ nhắc đến có phải là khu đẻ ở tầng 3 nhà A ko? Có 1 hay nhiều khu A vậy các mẹ?
     
  4. Bau&Bi

    Bau&Bi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    8,375
    Đã được thích:
    873
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Các mẹ ơi giúp em với, em mới tập 1 nên chẳng biết gì cả. Sắp tuần 37 rồi, em trước cũng định đăng ký D3 nhưng giờ thấy giá cả tăng quá nên quyết định đăng ký A2 thôi. Em không có bảo hiểm, cũng chẳng có quen biết. Mẹ nào mới sinh hay mới đi đăng ký làm hồ sơ thế nào thì truyền lại cho em ít kinh nghiệm với, càng cụ thể càng tốt ạ. Mẹ nào có người quen hay số điện thoại của bác sỹ, hộ sinh nào thì pm cho em với. Em cũng chưa biết bây giờ khoản bồi dưỡng cho kíp đỡ thế nào nữa, mà bồi dưỡng trước hay sau khi sinh các mẹ nhỉ? Em cảm ơn các mẹ trước ạ
     
  5. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Em vưà sinh đc 2 tuần đây, về làm hồ sơ thì mẹ cháu đọc lại trang trước có 1 mẹ chia sẻ cụ thể đi làm như thế nào ròi đấy. Còn đẻ thì e cũng đẻ ở A2 thôi, đêm e đau, cố chịu đến 6h vào viện rồi nhập viện như bthuong. Vào khám cấp cứu ở tầng 1 rồi họ cho lên a2. Lên đó, e đau hơn rồi đánh liều gọi điện nhờ chị Lệ ( các mẹ trên này giới thiệu). Hôm ấy ko phải phiên trực nhưng e gọi nên chị ấy vẫn tới và khám lại cho e, rồi cho truyền..... nói túm lại là giúp mình từ đầu tới cuối, chị ấy đỡ, khâu, rồi đặt phóng hộ, 6h e vào thì 10h10 e sinh rùi. Hôm đó hết phòng riêng nên e nằm phòng loại nào đó, nói chung là cũng khép kín, 1 mình 1 giường, cũng đc vì e đẻ thường. Hôm sau là e ra viện. Viên phí thì e có BH nên hết có hơn 400k, bồi dưỡng chi ấy 1M +200k (mẹ chồng e biếu lúc đầu) và toàn khoa 1M. Em thấy chỉ hãi khoản đau đẻ thui, còn thủ tục và các thứ khác nhờ chị ấy nên nhanh gọn. Cảm ơn các mẹ trên này chia sẽ, chứ e cũng chả quen biết ai trong viện cả.
    Mẹ cháu cứ tham khảo trên này rồi tự tin đi đẻ nhé.

    Nhân tiện mẹ nào sinh thường cho e hỏi, sau 2 tuần các mẹ có thấy đau nhức nhiều ko? Sao e vẫn đau và nhức thế chứ? E đang đinh vào khám lại xem sao đây ạ
     
    Bau&Bi thích bài này.
  6. Bau&Bi

    Bau&Bi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    8,375
    Đã được thích:
    873
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Em cảm ơn mẹ nó nhé, thứ 5 tuần này cũng định lên làm xét nghiệm và HSS luôn đây. Em không có bảo hiểm nên cũng chưa biết làm thế nào, nhưng chắc cũng không phức tạp lắm đâu mẹ nó nhỉ? Mẹ nó pm giúp em sđt của chị Lệ với để có gì còn nhờ chị ấy giúp cho. Tập 1 nên em thấy căng thẳng quá. Em cảm ơn các mẹ nhiều. Chúc các mẹ và các con luôn mạnh khỏe.
     
  7. kittenhanam

    kittenhanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    1,626
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Hồi tập 1 mình cũng sinh thường, bị rạch tầng sinh môn. 1 tháng sau mới hết đau. k biết có phải vì khâu chỉ tự tiêu mà bị đau lâu thế k nhỉ vì bình thường da mình khá lành.
     
    huongxing thích bài này.
  8. dophuogthao

    dophuogthao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    hihi lại nghĩ lại chuyện đẻ, bây giờ mỗi khi mà phải nằm lên cái giường gác 2 chân là mình sợ, hức...
    Mình đẻ thường, đau bt nhưng vẫn hãi.
    Lần đấy mình đau bụng cứ theo cơn, chưa ra nước ối, máu gì cả...ra Bv đã mở 2phân...lúc 11h, đến 10h30 thì sinh..hihi nhưng mình ko biết rặn đẻ, ko lấy dc hơi, thế là bác sỹ quấn cái khăn quang bụng mình và cùng mình è em bé ra, hức...
    Lúc bé ra thì nhẹ nhõm, như là bị rỗng ruột ấy, rồi khâu, dù tiêm tê rồi nhưng vẫn cảm nhận rõ là ng ta khâu ntn???Sau khi sinh xong, mẹ tròn con vuông thì mới cảm ơn bsỹ, có ng đưa tiền trước thế là bị mắng, bảo cất đi đấy!! Bạn nên cân nhắc, mình vừa đẻ tháng 4/2011
     
  9. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Ôi e cũng thấy chị bsi bảo vì tiêu chỉ nên nhức, nhức mà e đau nhức từ hôm về tới h là 2 tuần rùi, vẫn thấy nhức, nhất là ban đêm. Ôi e sợ đẻ rùi cả nhà ạ, hư hự, toàn dọa bố cháu là ko đẻ nữa thui
     
  10. kittenhanam

    kittenhanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    1,626
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Hồi trước mình đau cả tháng cơ mà, nhất là tuần đầu tiên đứng lên ngồi xuống như bị tra tấn, bé nhà mình còn bị vàng da phải vào viện chiếu đèn 1 tuần nữa chứ. vậy mà giờ tập 1 được 2 tuổi thì mình cũng sắp sinh tập 2 :d. nghĩ đến khâu đi đẻ cũng thấy sợ.
     
  11. Bau&Bi

    Bau&Bi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    8,375
    Đã được thích:
    873
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Hôm nay em vừa đi làm xét nghiệm và đăng ký HSS rồi các mẹ ạ. Học tập kinh nghiệm của các mẹ nên em đi sớm, làm mọi thứ cũng thấy nhanh gọn, nên chỉ đến 10h30 là em xong hết rồi ạ. Cũng hơi mệt nhưng mọi thứ cũng xong xuôi cả rồi nên cũng đỡ lo, giờ chỉ còn chuẩn bị tinh thần chờ đến ngày sinh nữa thôi. Em cảm ơn các mẹ nhiều nhé.
     
  12. Tí Kem

    Tí Kem Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Mẹ nó dự sinh ngày nào thế? Mẹ nó vào đăng ký có nhờ vả ai ko hay tự đi vậy? Mình cũng đc 36w rồi, định đầu tuần vào làm HSS đây nhưng chưa biết nên như nào.
     
  13. Bau&Bi

    Bau&Bi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    8,375
    Đã được thích:
    873
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Em dự sinh vào ngày 30/12.Làm HSS thì em không nhờ ai, hai vợ chồng tự đi làm thôi, cũng đơn giản chứ không có gì khó đâu mẹ nó ạ. Mẹ nó đi làm HSS thì đi vào giữa tuần ấy, vì em thấy các mẹ trên đây bảo đầu tuần giao ca nên có khi làm việc muộn hơn hay thế nào đó. Mẹ nó tham khảo thêm nhé.
     
    kittenhanam thích bài này.
  14. Tí Kem

    Tí Kem Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Tks mẹ nó nhé. M dự sinh 5/1 đây, giữa tuần này m cũng vào đăng ký rồi tiện thể thám thính xem vụ nhờ vả khi đẻ thế nào.
     
  15. Tí Kem

    Tí Kem Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Ko biết các mẹ đã sinh bé rồi còn vào topic này nữa ko nhỉ, cho mình hỏi với. Mình đọc từ đầu topic thấy có 1 số mẹ kể về việc Chị Lệ bảo "đẻ tối nay luôn nhé", liệu đây có fải PP đẻ chỉ huy k? Nghe chị Lệ nói thì có vẻ như PP này phổ biến nhỉ. Nếu cũng chủ động chọn đc ngày đẻ như vậy thì tốt quá, có cái là liệu có ảnh hưởng j k thôi. Có mẹ nào biết rõ về vụ này k bảo m biết với
     
  16. hoangloan037

    hoangloan037 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/2/2011
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    mình vừa sinh bé được 4 tháng, tớ ko bít việc Chị Lệ bảo "đẻ tối nay luôn nhé" nhưng mà chị ấy thật sự rất nhiệt tình, nếu vỡ ối trước thì sẽ hỏi mình muốn sinh thường hay mổ tự mình quyết định và chị ấy sẽ có pp đẻ nhanh, nói chung là yên tâm khi nhờ dc chị ấy. hihi chúc các mẹ sắp sinh mẹ tròn con vuông nha....................
     
  17. luna-bill

    luna-bill Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Có mẹ nào có số của bác sĩ Lệ không cho em xin với ạ. Sđt của em là 0983 22 11 42. Em cũng tập 1 mà đọc thấy các chị đi đẻ sợ quá, không quen biết nên lo quá ạ. Cảm ơn các mẹ nhé :)
     
  18. memun11

    memun11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Mình mới sinh bé ở A2 được nửa tháng đây. Đúng là bây giờ nếu các mẹ không nhờ ai vào sinh tay bo thì đưa tiền trước thật, mà đưa 1tr chứ không phải 500k như năm ngoái đâu các mẹ nhé. Các hộ sinh chia nhau luôn trong phòng đẻ và còn nói tiếng "lóng" với nhau là "tiền photo". Còn nếu đã nhờ người quen thì đưa tiền sau khi sinh xong. Kinh nghiệm được update đấy. Hôm mình đi sinh mình thấy là bây giờ hộ sinh họ nhẹ nhàng và tận tình nữa, vì thế tạo tâm lý thoải mái hơn cho các mẹ lúc đau đẻ.
     
  19. luna-bill

    luna-bill Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Chị memun11 ơi chị sinh ở A2 rồi nằm ở phòng dịch vụ hay như thế nào ạ? Bây giờ có được đăng kí như thế ko chị? Hay sinh ở D3 mới được nằm dịch vụ ạ? Em đọc mấy topic thấy các mẹ đồn giờ sinh ở D3 mới được nằm dịch vụ ạ
     
  20. mebong1303

    mebong1303 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    chào các mẹ,
    e cũng đang 36 tuần, tuần sau là đi làm hs sinh rùi, cũng lo lắng ghê gớm vì em ko quen ai cả. Các chị pm giúp em số chị Lệ với ạ, không biết không quen biết gì trước gọi có sao ko :confused: Em cảm ơn các chị nhiều lắm
     

Chia sẻ trang này