Ðề: Em sắp sinh cần các mẹ có kinh nghiệm sinh BV.PSHN giúp!!! bạn đừng lo lắng quá. nói không đau thì cũng không phải. lúc vào sinh họ tiêm thuốc tê cho mình mà ko đau đâu. bạn hãy nghĩ nhẹ nhàng hơn 1 chút vì sắp được gặp thiên thần bé nhỏ của mình rồi. cố lên bạn nhé
Ðề: Em sắp sinh cần các mẹ có kinh nghiệm sinh BV.PSHN giúp!!! Mn nên bình tĩnh thôi đừng có lo lắng quá nhé sẽ o tốt đâu nhé,nên nghĩ cho con mọi thứ có ck lo
Ðề: Em sắp sinh cần các mẹ có kinh nghiệm sinh BV.PSHN giúp!!! Chị 2 bé này. 1 đẻ ở PSTW, hãi vãi. Lần 2 chị sang PSHN. Đẻ sướng thật. Chị dùng DV 3d. Khi vào đóng trước 5 triệu. Lúc về vẫn lấy lại được hơn 1triệu. Bé nhà chị thai già tháng. Khi chọc ối, chị bác sỹ sợ không dám đỡ, gọi điện cho anh Trưởng khoa thế là anh ấy sang đỡ hộ. Không phải phong bì phong bao gì đâu. Các bác sỹ ở đấy phục vụ tận tình lắm. Sau này mình kể cho chồng nghe chuyện trong phòng đẻ, anh trưởng khoa đỡ cho nhưng thế nào ... anh chồng mình mắng mình là sao không nói sớm để anh ấy đi cám ơn anh Trưởng khoa. Các DV khác thì không biết nhưng đẻ ở PSHN tốt hơn PSTW nhiều bạn ạ
Ðề: Em sắp sinh cần các mẹ có kinh nghiệm sinh BV.PSHN giúp!!! Chào các mẹ, mình vừa đi làm HSS về xong (9/7/2014), cập nhật lên đây cho mẹ nào cần tham khảo ạ. Trước tiên là nhin ăn sáng và lấy sẵn nước tiểu đóng vào chai ở nhà cho tiện. Khi lấy nước tiểu thì lấy đoạn giữa chứ đừng lấy ngay đoạn đầu vừa tè , thấy bác sĩ bảo nên thế. 1. Mẹ nào có bảo hiểm thì làm HSS ở khu B1 7h bắt đầu làm việc, nên có mặt lúc 6h30 là lấy được số thứ tự đầu. Mẹ nào đi sớm thì xếp sổ trước ở quầy tiếp đón, ai chưa có sổ thì để tạm phiếu siêu âm hoặc gì đó tương tự có tên mình đặt vào đó cho đỡ mất thứ tự, khi nào lễ tân bắt đầu làm việc thì mua sổ xong thay vào vị trí của mình. Lấy sổ xong thì lễ tân trả số thứ tự cho mình, cứ thế vào khám theo hướng dẫn thôi. chi phí e k rõ vì e k có bảo hiểm. 2. Mẹ nào không có bảo hiểm thì làm HSS ở khu D1 (khu tự nguyện 1) 7h30 bắt đầu làm việc, có mặt từ 7h10 là đẹp, cũng đặt sổ và lấy số thứ tự xong lễ tân sẽ hướng dẫn đi những phòng nào. Cụ thể, lấy số xong ra P8 nộp tiền, xong ra P11 lấy máu và nước tiểu, cuối cùng ra P2 siêu âm thai rồi ngồi chờ kết quả máu, nước tiểu ở ngoài cửa P2 luôn. có kết quả thì mang vào nhờ bác sĩ đọc, xong ra cửa khai HSS, vậy là xong. Họ sẽ giữ lại kết quả xét nghiệm để kẹp vào HSS nên mẹ nào muốn lưu thì mang đi photo giữ lại 1 bản, họ chỉ trả lại mình quyển sổ khám thôi, sổ thì có ghi số hồ sơ của mình, VD của mình là 159, khi nào có hiện tượng sinh mang sổ tới và bảo hồ sơ 159 là được. Mình k quen biết ai cả, k bảo hiểm, tự túc từ A-Z, tổng chi phí là 963K + 5K mua sổ. Bên này không đông lắm nên độ 1 tiếng rưỡi là xong thôi. Tuy nhiên mẹ nào bị viêm gan B lưu ý, biết mình bị rồi thì lúc lấy sổ lễ tân hỏi đến làm gì thì mình bảo làm HSS và nói luôn e bị viêm gan B, cho xét nghiệm cả HBeAg (cái này thêm 110K nữa, nên của mình mất tổng 1.078K) thì lấy máu 1 thể, đợi kết quả luôn. Tránh trường hợp như mình, lấy xong kêt quả, vào nhờ bác sĩ đọc thì bảo dbị viêm gan B, cần làm thêm xét nghiêm HBeAg, hình như là để xem mức độ hoạt động của virut thì phải, nếu âm tính thì thôi, dương tính thì sẽ phải tiêm huyết thanh (700K) cho con sau sinh. Mình lại phải lấy máu lần nữa và chờ thêm 1 tiếng nữa để lấy kết quả. Mình cũng hỏi thăm y tá thêm được thông tin là hiện tại mình k có thẻ BH nên phải sang D1 làm HSS, tuy nhiên khi đẻ nếu mình có bảo hiểm thì vẫn được chập nhận như bình thường, lúc đó mới chọn sinh thường hay dịch vụ, chứ k phải là làm HSS ở khu dịch vụ thì phải sinh ở đó. Y tá bảo khi nào chuyển dạ thì mang HSS đến, cầm theo thẻ bảo hiểm, vào phòng cấp cứu khu B1 mà đăng ký, sinh thường đặt cọc 3tr, sinh dịch vụ đặt cọc 13tr, thừa thiếu tính sau. Đây là toàn bộ thông tin mình có hôm nay, đi làm HSS xong cũng đỡ hoang mang hơn ở nhà tưởng tượng nhiều. Hi vọng giúp ích cho các mẹ.