Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Lâu rồi mới lại ghé thăm hai mẹ con. Bé cố gắng lên, mẹ cũng cố lên. Mong hai mẹ con sẽ luôn mạnh khỏe
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Tôi vào link của bà từ link của Hội Cún, đọc xong thư bà viết tôi không biết phải nói thế nào nhưng trong lòng cầu chúc cho bà và con sức khỏe. Bà phải tự tin kiên cường lên, vì chỉ có bà mới làm được điều tốt nhất cho con. Tôi làm trong lĩnh vực đào tạo, nên tôi tin vào phương pháp điều trị và chăm sóc cho các trẻ Đặc biệt này. Hãy cố lên bà nhé.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chị ơi! Hãy cố gắng lên. Em tin bé sẽ hiểu và cũng nhiều tình yêu thương với mẹ, như chị đã dành cho bé.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Hãy cố gắng lên mẹ nó nhé, cầu chúc cho bé nhanh khỏe và bình thường như bao đứa trẻ khác. Mình đọc bài của mẹ nó mà cũng thấy mình vô tâm với con quá. Mình chỉ luôn lựa chọn đồ cố gắng tốt nhất cho con nhưng mình đã không kiên nhẫn trong việc chăm sóc con. Việc chăm sóc con dường như mình đã phó mặc cho bà nội mất rồi (trong lúc mình đi làm từ 7h45p-18h40), trong thời gian mình vắng nhà ấy con mình đã được ăn uống, tắm rửa.... hết nên mình đã ko phải làm gì cho con trai mấy. Con được 3 tuổi thì 2.5 năm mình đi học ngày cuối tuần (tối thứ 6, ngày thứ 7, chủ nhật). Hai trường phái hơi đối lập một chút trong việc chăm sóc con khiến em nhiều khi thấy khó lòng thay đổi. Em biết thời gian em đi vắng nhiều nên cũng không nên đưa ra ý kiến vì em có làm được đâu, mà ông bà nội trông con em những điều tốt nhất vô điều kiện. Mỗi tội con em bướng bỉnh do được chiều chẳng hạn, em mà ở nhà với con em là em sẽ quát vì em không thể đồng ý với con khi bướng bỉnh như thế. Cứ lúc hai mẹ con ở nhà có lúc bực quá em xưng "mày" với con em ý, bình thường không bao giờ em xưng hô thế với con, sau lúc ấy em hối hận lắm, em nghĩ mình thật vô tâm. Con em xưng hô cũng tình cảm lắm toàn gọi tên bố..., mẹ .... thôi, yêu yêu lắm ạ.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ nhìn 2 bé thật đáng iu!chúc bé "ngày mai trời lại sáng.........".
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Tình cờ hôm nay biết đến topic này của bạn. Nắm chặt tay chia sẻ với bạn. Hai mẹ con cùng cố gắng nhé.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Sẽ lại theo dõi và tiếp tục ủng hộ, cổ vũ cho 2 mẹ con. em đọc rât nhiều lần rồi. Và cái ánh mắt của anh nhìn em đó sẽ là hình ảnh đẹp chị ạ. Hy vọng rồi đây sẽ có những điều thật tốt đẹp đến với cả nhà
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc bài này thấy thương 2 mẹ con mẹ nó, nhưng mẹ nó cố lên nhé, bé cũng đang dựa vào mẹ nó từng ngày để lớn lên. Mong cho thời gian tới, em bé sẽ tiến triển tốt hơn, niềm vui lại đến với mẹ nó.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Tình hình con trai thế nào rồi em? Con trai vẫn đang tiếp tục thử sức mẹ phải không? Con "đặc biệt" thì cũng cần mẹ "đặc biệt" đấy nhé: mẹ phải khỏe hơn các mẹ khác, mạnh mẽ hơn các mẹ khác, nghị lực hơn các mẹ khác... để đủ sức là chỗ dựa tinh thần cho con, đủ sức để chăm lo cho con, đủ sức để vượt qua sự mệt mỏi của bản thân để làm trụ cột vững chắc trong gia đình trong việc định hướng đồng thuận giúp đỡ con phát triển. Thực sự là khó khăn và gian nan đấy nhưng với tình yêu thương mà em dành cho con và thêm chút mạnh mẽ,kiên trì và mềm dẻo nữa, đích đến sẽ không còn xa, em à. Cố gắng nhé. Đừng mệt mỏi. Em tạo điều kiện cho mọi thành viên trong gia đình cùng tham gia. Từng vị trí, mỗi người sẽ có thế mạnh riêng và em là người sử dụng các thế mạnh đó chứ không phải là ai khác. Kể cả em bé của con trai cũng có thể trợ giúp đắc lực trong việc phát triển cảm xúc của anh đấy. Sự phát triển về cảm xúc sẽ là yếu tố tích cực để phát triển nhận thức. Con trông cậy vào em. Đừng do dự, đừng ngần ngại và đừng mệt mỏi, em nhé.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ chúc hai mẹ con mạnh khỏe nhé, nhất định ông trời có mắt
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ bà ơi, hôm nay mới đọc tâm sự của bà. mỗi người sinh ra đều có số phận an bài. mình giờ đang làm hết sức tốt nhất có thể mà thôi. nói thực nếu vào hoàn cảnh như bà tôi cũng ko biết mình có vượt qua được không nữa. nhưng đã là một người mẹ, chỉ cần nhìn thấy con mình thì sẽ có thêm sức mạnh để bước tiếp. bà hãy cố gắng lên nhé. khi bé nhà tôi mất mà chưa một ngày nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, tôi cũng muốn khóc. nhưng tôi nhìn sang chồng tôi đang đau khổ, nhìn cả nhà ko ai dám nói một câu sợ làm tôi tổn thương, tôi lại nhịn, vẫn phải sống, sống vì mọi người. rồi con bà sẽ tốt lên từng ngày mà. có thể bà sẽ phải dắt tay con đi suốt cuộc đời này, nhưng dù sao cũng còn có bàn tay con để mình nắm bà à. sinh con ra ai chẳng mong con khỏe mạnh, thông minh, nhưng ko được thế thì cũng là do số phận đã gửi con đến cho mình. đã tin tưởng trao cho bà sứ mệnh lớn lao thế. hãy ráng lên, hãy nghĩ vì con mà có sức mạnh bước tiếp bà nhé. yêu bà và 2 thiên thần nhỏ lắm.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Vết thương nào rồi cũng lành. Chỉ có điều thời gian làm lành nó dài hay ngắn thôi. Mong sao các mẹ sẽ vượt qua tất cả. Cùng nhìn về phía trước để bước tiếp con đường.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Bà hãy xây dựng một đức tin với "Thượng đế" cùng với tấm lòng của bà với con.Bà hãy cảm tạ Thượng Đế mỗi ngày vì ngài đã ban cho bà một đứa con đăc biệt.Và chính Ngài là người có đủ quyền năng và ban cho bà và cháu điều kỳ diệu mà con người nhiều khi không làm nổi.Chúc bà bình an.Cầu mong chúa trời sẽ chúc phước cho bà.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ em nghĩ chị nên chăm sóc cho bé nhiều hơn, em tin một ngày nào đó bé sẽ khỏi , chị hãy tin vào phép màu cuộc sống , Không gì là không thể cả
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chị ơi. hôm nay em đọc bài báo này nên up vào đây để chị xem nhe
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mình thương bé và thương mẹ nó quá! Cố lên chị nhé, Mình dành cho con thêm tình yêu thương và sự quan tâm cho con nó đỡ tủi nhé! Bé càng đặc biệt mình càng nên quan tâm bạn ah!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Hôm nay mình mới vào topic của mẹ nó. Cũng vì tên topic thật đặc biệt. Đọc hết hơn 44 trang comment của các mẹ, thật swj những điều cần chia sẻ các mẹ đã chia sẻ hết rồi. Bản thân mình, ngoài sự khâm phục vì tình yêu thuơng con vô bờ bến của bạn, mình tin bằng tình yêu đó sẽ giúp sức cho bạn, cho bạn và con trai sẽ vững bước tiếp theo. Hãy cố gắng lên bạn nhé. Mọi người sinh ra đã có số mệnh ở trên đời. Mình không thay đổi được số phận, nhưng mình biết vượt qua số phận để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Mình tin bạn và đứa con đặc biệt yêu thuơng của bạn sẽ làm đ][cj điêu đó. Khi đọc những tâm sự của bạn, nước mắt mình đã rơi như chính vào hoàn cảnh của mình vậy. Mong cho mẹ con bạn luôn đuọc mạnh khỏe
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chị ạ, hôm nay em mới vào, dạo này em nhảy việc nên cũng hơi bận. tình hình là thế này chị ạ. Sau hôm e trao đổi với chị, thực sự em cũng hơi nản và buông xuôi vì anh xã nhà em chiều con thái quá, không đúng cách và rất lười trong việc phải ốp con. Em đã buông tay rồi đấy vì cứ một mình em dạy một phách còn cả nhà lại để con em biến thiên tự nhiên, kết quả là sau hơn 1 tháng, con em không nghe lời ai mấy nữa, em cũng vẫn để tạm thời như vậy để cho bà nội và ba cháu nhận ra là nếu không có sự đồng thuận và nhất trí cao của tắt cả mọi ngừoi thì một mình em không làm được gì, kết quả là tối hôm nay, cả nhà em đã ngồi lại và thống nhất là sẽ ủng hộ phương pháp của em, cùng phối hợp với em chứ không trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như trước nữa, điều này khiến em phấn chấn lên nhiều, rồi mới có đôngj lực vào topic để chia sể với mọi người đấy, em biết 2 tháng qua là 2 tháng em sao nhãng, lãng phí với con em, nhưng ngược lại em đã khiến mọi người tỉnh ra nhiều, hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp trước khi con em không thể nói được gì. Em cảm ơn tất cả mọi ngừoi, những chia sẻ đầy thiện chí và có tâm. Em sắp hoàn thành khóa học tác động cột sống, sau một thời gian thực hành, chắc em cũng có thể bấm cho con em được. Cháu đã biết cầm thìa xúc ăn lúc đói rồi ạ, cơm nát và thức ăn vừa miệng thì không phải nhai nữa ạ. tất nhiên phần nhai thì vẫn hơi kém. Em hy vọng sẽ có cải thiện hơn.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Lâu lâu hôm nay em mới lại vào ngôi nhà này đã bao lần đọc àm vẫn khóc!!! mỗi lẫn em cảm thấy bất lực với con gái em là em lại vào đây đọc chị ạ chỉ để mình phải kiên trì hơn! bởi ko chỉ mỗi mình em khó khăn mà còn có chị và nhiều bà mẹ khác đang khó khăn hơn em rất nhiều, bởi vậy em lại cố gắng để hiểu đựoc con và làm cho con hiểu đựoc mẹ! em cảm ơn chị! đã chia sẻ để có nhữung mẹ như em sẽ nghị lực hơn nữa.... em chúc cho chị và bé cùng với gia đình sẽ luôn có niềm tin vào " Ngày mai trời lại sáng"!!!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chúc mừng em đã thành công được 1 việc rất quan trọng. Chúc mừng con trai đã tiến triển tốt. Về việc nhai của con, em thử: 1/ cho con chơi thổi bong bóng xà phòng, thổi kèn, thổi bóng bay... (nâng dần theo thứ tự chị liệt kê). Để khuyến khích con kiên trì, biến những bài tập này thành trò chơi nhé, thú vị đấy 2/ cho con tập nhai = bánh quy hình thú, chữ, vừa tập vừa chơi (loại bánh ngoại nhập sẽ dễ tập hơn). Mẹ điều hành cả nhà nhé.iGiữ không khí trong nhà luôn vui vẻ, đầm ấm, con sẽ đỡ bị kích thích hơn. Cố gắng học mà chơi, chơi mà học. Sẽ hiệu quả hơn nhiều lần so với học kiểu 1:1 đấy em à. Thân mến