Kinh nghiệm: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi ohido water, 23/12/2011.

  1. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Các mẹ có đồng ý với em kinh doanh cũng phải có duyên? Đó là cái duyên bán hàng hay cái lộc và sự may mắn? Ngoại trừ những yếu tố như là kinh nghiệm, khả năng bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo.
    Nhà em xuất thân cả gia đình đều làm ngành giáo dục. Nói đến hai từ kinh doanh nó nghe xa lạ lắm. Vài lần bố mẹ em cũng từng thử kinh doanh do nghĩ rằng khi về hưu mình cũng sẽ có một công việc để làm cho vui. Nhưng kinh doanh gì cũng toàn lỗ. Bán hàng vừa bán vừa cho vừa lấy hộ,hi... Nhiều lúc bố mẹ em cứ nói vu vơ với nhau là mình không có duyên kinh doanh. Tưởng chừng câu nói không có gì. Nhưng cái chữ duyên đấy nó đúng với ý nghĩa và vai trò của nó.
    Em học chuyên ngành kế toán của trường Ngân Hàng. Ở trong trường em chỉ tưởng tượng ra công việc của mình sau này là một công việc văn phòng và làm bàn giấy :D. Kinh doanh nó bắt đầu chưa hình thành rõ nét từ trong em là cho đến khi đang ngồi ở ghế nhà trường thì có một đoàn sinh viên ở trường khác sang trường em bán đĩa học và tìm công tác viên. Cả nhóm bạn em chỉ đùa là sẽ tham gia cho vui vậy mà chiều hôm đó, kết quả thu hoạch của em lại thật đáng kể. Em bán được nhiều hơn tất cả.\
    Cho đến năm cuối cấp, khi thời gian chơi quá dài và quyết định đi làm thêm để giết thời gian đồng thời kiếm thêm kinh nghiệm, em cũng không nghĩ là mình sẽ muốn đi bán một cái gì đó hoặc là thuyết phục được ai đó mua hàng, em nghĩ mình không đủ khả năng. Những chỗ mà em nhòm ngó đó là các công ty với những công việc văn phòng.Không hiểu sao tìm mãi không được mà em lại phỏng vấn thành công ở một shop bán quần áo thời trang có tiếng. Lúc em thử việc cạnh tranh với 03 người nữa. Trong suốt 3 ngày ai bán được nhiều hơn sẽ được chọn. Em chỉ biết cố gắng hết sức. Sau khi được chọn em hỏi chị quản lý : Tại sao ba ngày em bán không được một sản phẩm nào mà chị lại nhận em trong khi bạn bị cho nghỉ việc thì bán được rất nhiều? Chị ấy chỉ trả lời : Bởi vì chị nhận thấy em có khả năng và tác phong của người làm kinh doanh...
    Nhưng bước ngoạt chính thức của em khi chọn kinh doanh là cái nghề và cũng có thể là cái nghiệp đó là cái chí hướng của hai vợ chồng khi lấy nhau thì muốn cùng nhau gây dựng một sự nghiệp chung. Công ty đã mở ra thì buộc hai vợ chồng phải phấn đấu hết mình. Và càng ngày càng gắn bó với các sản phẩm, càng tiếp xúc với các khách hàng, được tư vấn và phục vụ họ em càng say mê với nghề kinh doanh và quyết tâm học hỏi thật nhiều để hiểu về nó hơn nữa.Câu chuyện của em chỉ muốn nói với mọi người một điều là có rất nhiều cách để khiến mọi người đến với kinh doanh, có thể chỉ là do di truyền của gia đình, là sự tiếp nối từ cha mẹ, có thể là do sự ham thích ngay từ lúc còn trẻ, ... do rất nhiều cái cớ nữa nhưng mà cái cớ để đẩy em đến với kinh doanh thì nó cứ như một cơ duyên âm thầm đưa em đến. Có mẹ nào giống như em không? Và những mẹ khác đến với kinh doanh như thế nào ah? Các mẹ có thấy mình có 'duyên' với kinh doanh không ạ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ohido water
    Đang tải...


  2. baumeo

    baumeo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    không biết là có duyên k nhỉ, em bán bỉm đc 2 tháng, túc tắc thêm đồng mua sữa mua đồ chơi cho con thôi chứ để sống dựa vào nó thì chưa ổn. Mẹ nó có đam mê và tố chất, chúc mẹ nó thành công nhé!!!
     
    mecubi14 thích bài này.
  3. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,393
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Nghe mẹ nó nói thì em nghĩ có khi em ko có duyên với nghề kinh doanh: bởi e đang làm KD nhưng em bán hàng không được tốt lắm.
     
  4. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Em cám ơn mẹ nó nhé, em hy vọng mẹ nó cứ kiên trì nhất định thành công . Em chưa có em bé mà lúc nào có sẽ mua bỉm ủng hộ mẹ nó ah, mẹ nó bán hàng ở đây là em yêu tâm rồi :D
     
  5. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Kinh doanh có nhiều khó khăn là chuyện bình thường mẹ nó ah, em sợ viết nhiều các mẹ không muốn đọc nên không kể chứ vạn sự khởi đầu nan mà, mẹ nó đừng nản. hi. Mẹ nó bán toàn những mặt hàng cao cấp nhỉ?
     
    bovang thích bài này.
  6. e.sacom

    e.sacom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    kinh doanh là con đường chông gai người ta chỉ thành công nếu yêu thích nó.
     
  7. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,393
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Có gì cao cấp đâu chị. Cũng BT mà, giá cũng có đắt đâu, nhưng năm nay lạm phát nên cũng kho buôn bán.
    Vẫn nhủ lòng phải cố gắng nên chị ạ.
     
  8. CUCOP

    CUCOP Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/5/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Năm tới mình cũng muốn mở cửa hàng tạp hóa không biết làm ăn rồi sẽ ra sao đây.
     
  9. mẹ Nhót

    mẹ Nhót Guest

    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Phi thương bất phú, các cụ xưa bảo vậy
    Nhưng giai đoạn này đi buôn cũng thấy nản qua
     
  10. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,393
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Hôm trước thấy sếp em bảo ngồi với mấy bác bên nhà nước. Các ông ý bảo sang năm có khi nhà nước còn siết chặt
    hơn nữa. Thế này thì buôn với bán gì chứ, lạm phát lại tăng cao nữa.
     
  11. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Đúng rồi năm nay bán gì cũng chậm chán lắm ah. mấy năm trước giáp tết thế này bên em bán hàng cứ vù vù chóng hết cả mặt, mà năm nay vắng tanh. Dự kiến sẽ còn kéo dài đến năm 2012 nữa. Thế những vẫn phải cố gắng mẹ nó ah, cho con cái nó bớt khổ như Nhót nói là Phi Thương bất Phú đấy ạ, mình mà không cố gắng con cái mình nó sẽ vất vả?hihi.
     
    Gà Trống HN thích bài này.
  12. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    . Mẹ nhót ơi chị em mình giao lưu nhé, em thấy nhà chị có bán mặt hàng gia dụng ạ. em vào xem nhưng không vào được hix.
     
    Gà Trống HN thích bài này.
  13. Tương ớt cô Vinh

    Tương ớt cô Vinh LH: Cô Vinh 093.225.3009

    Tham gia:
    22/10/2011
    Bài viết:
    5,500
    Đã được thích:
    2,198
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Oa, topic này hay quá :D
    Em giờ em thấy em có duyên bán tương ớt đấy, hihi :D
    Chứ trước giờ em ko nghĩ em có duyên buôn bán đâu :">
     
    Gà Trống HN thích bài này.
  14. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    .Lúc thích rồi lại ham đúng không ạ.Chồng em bảo làm kinh doanh phải biết 'tham', tham làm tham kiếm tiền thì khi đó mới thật chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong công việc kinh doanh của mình được.:D. Mà nhà nội em ở nam Định chuyên cung cấp cây cảnh và Đào mai cho dịp tết đấy, anh ơi có giao lưu không ah? hihi. Bà chị chồng em hay đi chợ cây cảnh ở Hà Nội lắm ah, 5 ngày có một phiên chợ, anh làm cây chắc cũng hay ra đó :D
     
    Sửa lần cuối: 24/12/2011
    Gà Trống HN thích bài này.
  15. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Em phải công nhận mẹ nó có duyên bán tương ớt thật đấy ah,khách khứa lúc nào cũng nhộn nhịp,ai cũng khen, bán hàng là cần cái duyên này lắm đấy hihi:pEm cũng thích cái sáng tao j của mẹ nó khi đưa mặt hàng này ra bán :D
     
    Tương ớt cô Vinh thích bài này.
  16. Gà Trống HN

    Gà Trống HN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Cám ơn bạn Mình cũng có mối rồi,mình oánh dấu khi có dịp nhất định sẽ giao lưu,vụ này chưa biết trước được kết quả ntn cả,phải đợi đúng dịp áp tết xem tình hình ntn mới biết được vì vụ này năm nay mình mới bắt đầu ra quân thôi.
     
  17. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,060
    Đã được thích:
    2,318
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Mình cũng nghĩ đó là một cái duyên đấy. Mình cũng rất đam mê kinh doanh, cũng khởi nghiệp vài lần và thất bại vài lần rồi. Hiện giờ đang tạm ổn với lĩnh vực này nhưng vẫn thôi thúc muốn làm thêm cái gì đó nhưng chưa biết làm cái gì cả. Cũng quan tâm tới sản phẩm ohido nhà mẹ nó vì nó cũng có hơi hướng liên quan, vài lần định alo hỏi xem làm đại lý bên bạn thế nào (thấy đang tuyển phải k ạ?) nhưng rồi lại thôi, hihi. Có lẽ là cái duyên nên lúc nào nó đến thì nó đến nhỉ.
    Chúc cả nhà buôn bán phát tài.
     
  18. buihuonguct42

    buihuonguct42 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ôi chán quá!!! Hn em chẳng muốn buôn bán gì cả các chị ạ! Đặt hàng từ hôm 29/12 mà người ta quên mất hôm qua mới gửi!!!! Còn buôn với bán gì nữa!!!! Cho em xả bực mình tí nha!
     
  19. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Vâng đợi duyên nó đến nhưng phải có cái cớ để tạo thành cái duyên mẹ nó ah.Mẹ nó có nghĩ vậy không hihi... Nếu có hợp tác được thì quá tốt ah, bên em lợi nhuận của đại lý cao lắm chị ah, chính sách tốt. Hy vọng mình có duyên làm ăn ah :))
     
  20. teaxinh

    teaxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề kinh doanh đến với em như một cơ duyên!

    Em phải công nhận là làm kinh doanh hay bất cứ nghề gì cũng cần phải có duyên đấy.Em cũng mới bdau tập tọe buôn bán tí xíu,ko biết thế nào nữa đây hihi
     

Chia sẻ trang này