Con là nguồn động lực lớn nhất của mẹ !

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi quynh.huong, 13/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nguyenthuy81

    nguyenthuy81 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con là nguồn động lực lớn nhất của mẹ !

    Mình thấy mọi người nói Similac tăng cân út nhưng đều lắm, mỗi tội hơi táo. Mình cũng đang cho con uống sữa Similac sang hộp thứ 2 rồi. Mà bé nhà mình 4,5 tháng mới có 7kg thôi
     
    Đang tải...


  2. thuyhang82

    thuyhang82 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con là nguồn động lực lớn nhất của mẹ !

    Chính sách tiết kiệm thời bão giá: ăn sáng với cơm nguội rang, ăn trưa mỳ tôm gói, đi làm bằng xe đạp, tắm rửa tại cơ quan, sạc điện thoại cơ quan, chiều nghe đài phường, dùng wifi chùa, tối đóng cửa ngủ sớm =))
    Nói đùa vậy thôi chứ cũng thực sự gian nan, em nghĩ phải thắt chặt chi tiêu đồng thời tìm cách kiếm thêm thu nhập thôi
     
  3. Calla is me

    Calla is me Banned

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con là nguồn động lực lớn nhất của mẹ !

    Các mẹ mang cơm đi buổi trưa là đỡ tốn nhiều lắm!!!
    Buổi tối hôm trước nấu cơm xong để riêng phần mang đi ra cho vào tủ lạnh (để có 1 bữa cơm tử tế, không phải ăn toàn đồ thừa không ) Em thấy làm như thế này không vất vả hơn tí nào.
    Mang cơm đi vừa sạch sẽ, vừa tiết kiệm, buổi trưa đỡ phải ra ngoài nắng nôi, khói bụi ạ ^
     
  4. quynh.huong

    quynh.huong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con là nguồn động lực lớn nhất của mẹ !

    Mình may mà được cơ quan bao bữa ăn trưa rồi, không ngon vì họ nấu chung cho hơn 100 cn mà, nhưng tiết kiệm được khối nhỉ?
    Tết ra,MC gửi cho nào là trứng, nào là thịt bò,giò cá biển, hôm rằm xong đứa em nó lại mang ra bao nhiêu là cá nên chỉ đi chợ mua rau, chỉ có tốn tiền hoa quả, tiền xăng xe, vì đi làm 20km lận, ko đi được xe buýt thế có chết không chứ
     
  5. mexitin_1986

    mexitin_1986 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con là nguồn động lực lớn nhất của mẹ !

    Nói vậy chứ mình thấy dân Việt mình cũng dễ thích nghi . Dễ chấp nhận và vượt qua hoàn cảnh .
    Công việc của mình hay phải trực đêm thì lấy đâu ra thời gian mà ở nhà nấu ăn sáng cho chồng con . Được cái , ngành mình bao cấp 1 phần bữa ăn trưa nên cũng đỡ .Mỗi tội lương thì đúng là tệ , mà chả có điều kiện làm thêm vì phải tuân theo quy chế ngành .
     
  6. mecongchuabarbie

    mecongchuabarbie Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con là nguồn động lực lớn nhất của mẹ !

    Mọi hôm ngày nào mình cũng uống 1 ly caffe buổi sáng, giờ chỉ dám hai ngày một ly thôi! Cafe cũng tăng giá nữa!!!
     
  7. hienhienxinh

    hienhienxinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con là nguồn động lực lớn nhất của mẹ !

    Theo em phải nói bão giá ảnh hưởng nhiều nhất đến nhà có con nhỏ và bà bầu....Lương có hạn để tiết kiệm phải tiết kiệm mua sắm -> khoản này em cắt giảm đc, vì đang bầu bí em lại xin đc đồ bầu của các chị nên hạn chế mua. Khổ nhất là khoản ăn uống, tuần rồi em đi mua sữa enfa mama đã tăng 22k/hộp rồi, mẹ cháu ăn đc ít mà đổi về dielac mama thì sợ con thiếu chất...híc híc. Lại còn hoa quả, tẩm bổ nữa, chưa kể phải tiết kiệm để đến lúc sinh mua đồ cho con nữa... đau đầu thật đấy. Giá cả tăng từng ngày, chóng cả mặt...Nhà mấy mẹ có con nhỏ cũng ko thể cắt giảm ăn uống đc.
     
  8. cunyeucuame87

    cunyeucuame87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con là nguồn động lực lớn nhất của mẹ !

    Đúng đấy các mẹ nó ạ, mình có con rồi, tất cả phải dồn hết vào cho con. Mẹ ăn ít đi 1 tẹo thì được chứ không nỡ nhìn con thiếu dinh dưỡng :( Mà giá cả thì cái gì cũng tăng, chi phí ăn uống 1 ngày cũng đủ chết rồi :(
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này