Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! Hôm trước lúc ghé qua cửa hàng sữa em nghe mấy cô bán hàng bảo sữa abbott tốt lắm, đủ chất dinh dưỡng nhưng ko làm trẻ béo phì vì đã được tách béo rồi. Tính ra thì giá tiền hợp lí nếu mua 1 lần cả hộp to, vì nó đậm đặc nhưng khi pha lại dễ hòa tan, không bị đóng cặn hay lỏng bỏng như khi dùng dielac, enfa...
Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! chia sẻ với bạn quá, mình cũng may mắn hơn bạn là dc ông bà 2 bên hộ trợ mua dc nhà... giờ 2 vc chỉ lo làm để lo cho con thôi, nhưng ko bít do mình quá vô tư, lạc quan hay sao mà mình ít khi nghĩ ngợi vì sự thiếu thốn lắm, mình thì có nhiều sài nhiều, có ít sài ít... chỉ mong gia đình con cái luôn mạnh khỏe là tốt nhất thôi.
Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! Tiết kiệm đi thôi ạ, tăng xin,giảm mua,tích cực kiếm tiền.Có những đôi vợ chồng giáo viên,lương cả 2vc chỉ 4 triệu mỗi tháng nuôi 2 con vẫn đủ mà.
Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! nói thì nói vậy thôi chứ sao đủ được, chưa kể con ốm đau nữa, sao mà bạn biết đủ, ngta nợ đầu thiếu đuôi đó, trừ những GV có dạy thêm thì miễn bàn. anh chị mình đều dạy TD, lương 4tr, tiền ku đi học 600K, chưa kể sữa, tiền ăn vặt, thuốc thang...đủ thứ chi tiêu sao đủ?
Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! E cũng nghĩ thế. 4tr thì không thể đủ được ạ. :-s Mình nhìn vào thì người ta vẫn "sống" thôi, chớ cũng khó lắm chứ. Có thêm bé nữa, thì thật là ... haizz. LẠi thỉnh thoảng ma chay cưới xin thì ...
Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! Chả biết thế nào nữa Ngày mới đi làm lương 1,2tr/tháng vẫn thấy phơi phới (chậc, khi đó giá vàng khoảng 1 tr/cây, xăng dưới 10k/lit) vì còn độc thân + giá cả dễ mua) Năm 2011, lương gấp 7 lần (có chồng + 01 con) thấy cuộc sống càng khó khăn, lương tháng nào cũng tiêu hết lương tháng đó (k biết ốm đau thì sao nữa, hix, k dám nghĩ, nhắm mắt mà sống). Các khoản không thể cắt giảm được: thuê phòng, điện, nước, học phí + sữa + thực phẩm + quần áo + khám chữa, thuốc men... cho riêng con. Bố mẹ ăn tiết kiệm, mặc tằn tiện. Biết khi nào mới khá lên nổi đây
Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! Mua các thứ vừa đủ ăn thôi, ttrước đây mình hay mua nhiều, ăn thừa không hết thì phải động viên nhau ăn cố, ăn cố không hết thì bỏ tủ lạnh vài hôm rồi mang đổ đi. Chuyển từ ăn nhiều thịt sang ăn cá, mình hay mua cá mương bé bé về kho lên ăn cả xương, vừa chống loãng xương, vừa rẻ và vừa lành mà ngon, cá này không ăn thức ăn tăng trọng mà. TK ga bằng cách sắp sẵn đồ ăn ra rồi nấu 1 lèo. Hạn chế ăn đồ rán, đồ ninh cho đỡ tốn ga mà cũng tốt cho sức khỏe.
Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! Dạo này nhà mình cũng chi tiêu tiết kiệm hẳn đi. Sáng dậy toàn ăn cơm ở nhà, chẳng lang thang bún phở nữa. Đi làm ké được ít nước ở công ty, ké được tí điện sạc pin dt, laptop ox dạo này cũng ít nhậu nhẹt, rượu bia hẳn đi, tối toàn thấy về nhà sớm với vợ con -> thik nhứt khoản này. bữa cơm trong nhà tuy ít món hơn nhưng lại đông đủ hơn, đúng là nhiều khi tiền tạo nên sự xa cách trong gđ thật
Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! Cung chi vi van de bao gia day ma minh dang phan van ne. Be nha minh uong S26 ma len can cham qua. Minh dang muon doi sang sau de cho be nhung khong biet chon loai nao. Cac me tu van giup minh voi
Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! Thấy nhiều người khen S26 tăng cân tốt mà, mẹ bé thử chuyển qua Similac xem sao nhé, nếu thiếu cân quá có thể dùng Similac Neosure nhé, tăng cân tốt lắm mỗi tội nếu không hợp bé sẽ bị táo...
Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! Thât ra cân nặng chỉ là 1 phần để đánh giá sự pt của bé thôi. C cho bé dùng đc bn hộp rồi ah? Vì nhiu khi bé chưa kịp quen vs sữa các mẹ đã đi đổi sữa rồi nên là làm rối loạn tiêu hóa của bé đấy
Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! Mẹ nó nghiên cứu sang Karicare Úc hoặc Galia Calisma Phap xem sao. Nhiều mẹ khen hai loại này tăng cân đấy, nhưng giá hơi mắc tí ạ
Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! ĐÚng là thời buổi khó khăn,các bố mẹ toàn tích kiệm là thượng sách nhỉ......
Ðề: Làm cha mẹ - Thật khó ! cu nhà em mới đổi sang pediasure dùng cho trẻ biéng ăn cũng có vẻ thích hợp bé tăng cân hơn