QUét nhà, quét hết nỗi buồn đi nhé. Chia sẻ với BONGXINH nhá. Lúc đấy thì cũng tức thật, nhưng mà biết xin xỏ mà ko được thì cũng đếch thèm xin. (giống chồng tôi ở khoản này thế) hì hì
Chào cả nhà. Đúng là tháng này là tháng mất của, ông chồng nhà tôi hôm qua vừa làm mất cái điện thoại (, còn tôi thì bị bực mình toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu. Mong cho nhanh hết tháng.
@ ALL: tình hình là Mẹ cu Núi, mem này cũ rồi nhưng ít vào nhà nên sắp thành mem mới, sắp chuyển ctác rồi, bà ấy chán làm ngân hàng rồi, cbị chuyển sang làm cv khác, sẽ có nhiều tg 888 và off với cả nhà, bà nào có YM của bà ấy thì tranh thủ chat chit đi nhá :finga:.
Có cả bầy ngựa bên cạnh mi mà. Mà mi xem tình hình off sinh nhật tháng 7 của hội thế nào đi chứ hội trưởng thì chắc bận tối mắt rùi.
Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra, nhưng dường như chúng ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng mà không hế nhận ra cái kia đang mở. Tôi chúc những ngón tay bạn chạm được vào cánh cửa đang mở ấy!
Tặng bạn niềm vụi để bạn ngọt ngào, tặng bạn nụ cười để bạn rạng rỡ, tặng bạn nhiều điều tốt lành để bạn mãi là người bạn hạnh phúc của mình!
Bống xinh: Chia sẻ với bà nhé, gần hết nửa năm rồi mà nhà mình vẫn lận đận quá nhỉ. All: Hô hào off sn tháng 7 đi tôi nhớ các bà quá rồi đấy lâu chẳng đc gặp Hanghanam: Vào chào 1 câu rồi biến mất tiêu thế ảnh đà nẵng đâu. Baolinh: BÀ có chuyện gì buồn thế mà bà cũng post ảnh đi sầm ssơn đi.
"Chỉ cần một phút để phải lòng ai đó, một giờ để thích và một ngày để yêu, nhưng cần đến cả một đời để lãng quên. Tôi ước gì tôi luôn phải lòng bạn, vì tôi không muốn bị lãng quên" Ấn tượng với chữ ký của Anna.
Cảm ơn bà nhé. Tôi cũng bận nhiều việc đặc biệt là cv ở cquan không được tốt lắm nên tôi cũng k có n time chat với các bà. Hy vọng thời gian tới tôi sẽ tham gia được. Chắc mình sắp thành mem mới rùi, hichic
Sao giống nhau thế, nhưng nhà tôi thì đổi lái kịp nên không sao . Mà sao bà không xin "nộp phạt" cho nó mà lấy xe về
Chào các bà, Mecunui: CHúc mừng bà có công việc mới, tôi đang ước có lương như công việc cũ của bà thôi. Muom2yeu đâu ấy nhỉ, vụ sách thế nào rồi
Thay mặt hội trưởng hội phó tớ triệu tập off đột xuất nhé ( có lý do liên quan đến 1 thành viên bí mật hè hè) nói thế các mụ tự hiểu nhé Off hội ngựa sinh nhật tháng 7 - thời gian 11g30 ngày 15-7-2009. Các mụ biểu quyết xem ăn gì nhé
All: Bongxinh vừa đến nhà tui trưa nay, thấy Nga nó nói chuyện mình mới biết nó bị giữ xe, nhưng thấy anh giai nhà Nga vui vẻ lắm, No Problem Bongxinh: thk mụ nhìu nhìu nhé, lúc mụ vìa rồi thấy ax nhà tui nói bà mua quà đến cho Bean, hi hi tui thưởng thức trước luôn, ngon lém.
Cảm ơn hai mụ, toàn chuyện chả đâu vào đâu ý mà. Tôi đi Sầm Sơn về cũng vui, học tập kinh nghiệm của Hoa nên mọi việc cũng OK không đến nỗi như mọi người đồn đại, cảm ơn Hoa nhé.
Hic, tụi nó sắp ọp kìa, sướng thế Mấy mụ có ăn uống gì thì nhớ dành phần cho tôi nhé! @Bongxinh: Sao ko dí cho tụi nó tí tiền rồi lấy xe về, ông xã đi lại bằng gì? @hanghanam: Vẫn choáng vì mụ càng ngày càng trẻ, vào chào câu rồi biến mất à Tôi thanh lý sữa này, ủng hộ đê nào! http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=56772