Nhật ký buồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bố-cáu kỉnh, 21/12/2011.

  1. bố-cáu kỉnh

    bố-cáu kỉnh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Mấy chục năm rồi tôi luôn là người "trầm lặng" nội tâm, bởi lẽ tôi nghĩ rằng việc của mình không tự giải quyết thì còn làm gì được nữa. Càng ngày tâm trạng càng căng thẳng có lẽ "thùng rác" đã quá đầy làm con người ta mệt mọi, mà càng mệt mỏi thì lại càng hay cáu kỉnh. Thôi thì chia sẻ bớt tâm trạng sẽ khiến người ta thoải mái hơn. Cũng có thể có người bố nào giống như tôi có thể đồng cảm với mình!

    Cuộc sống gia đình luôn nhiều áp lực và thử thánh, nếu không vượt qua được chắc chắn gia đình bạn sẽ đổ bể hoặc chí ít cũng nặng nề khó chịu.
    Theo quan điểm sống của tôi về gia đình thì:
    - Một hai năm đầu sẽ là hạnh phúc cho dù cũng có lúc cãi cọ nhau, tuy nhiên tình cảm còn nồng ấp nên mọi thứ sẽ qua dễ dàng.
    - Năm ba, năm bốn sẽ là lúc nảy sinh nhiều bất đồng nhất, bởi đã có đủ thời gian để bộc lộ những ưu điểm và nhược điểm của mỗi người.
    - Năm năm, năm sáu sẽ là thời kỳ quan trọng nhất cho một gia đình. Khi đã có một gia đình tương đối ổn định (1-2 con) và các ưu nhược điểm đã quá rõ ràng và mục tiêu xây dựng một gia đình hạnh phúc đã quá đầy đủ, mỗi người chúng ta cần "điều chỉnh" một chút tính cách và thói quen của mình để dung hòa giữa mọi người trong gia đình. Tại sao tôi nói điều chỉnh bởi vẫn biết "bản tính khó rời" nhưng điều chỉnh thì có thể được bởi chúng ta là con người đbiết suy nghĩ. Trong những năm này nếu các bạn không điều chỉnh được bản thân để dung hòa thì gia đình sẽ rất khó bền vững.

    Nhiều người vẫn cho rằng việc gia đình là việc của người vợ, nhưng theo tôi nó phải là của cả hai, tùy tính chất công việc, thời gian và thể trạng mà phân công công việc nhà một cách hợp lý. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được vai trò "xây tổ ấm" của phụ nữ. Việc xây tổ ấm thế nào, bằng cách nào lại phụ thuộc vào tính cách và bản chất của từng người phụ nữ Việt Nam.

    Ngày 21/12/2111
    Do tích chất công việc nên mình thường về nhà sớm và đón con gái lớn, tranh thủ "vào bếp" với các công việc chính sau đó sang bà đón thằng thứ hai về rồi chờ bà xã về nhà (khoảng 6h45) chuẩn bị ăn cơm.
    Hôm nay mình đi cắt cái tóc nên công việc vào bếp chưa hoàn thiện, 7h bà xã về, tắm cho con gái rồi.....:

    - Anh đưa con em trông rồi xuống nấu nốt cơn đi, em đói lắm rồi!
    Buồn quá, đây là những câu mà mình thường xuyên phải nghe,nhưng hôm nay buồn lạ thường, không nói gì nữa, mình hằm hằm đi xuống bếp nấu nốt bữa cơm nhưng có lẽ vừa làm vừa "ném đĩa" cho xong chuyện. Không phải mình không nói mà đã nói nhiều rồi.
    Liệu bà xã có nghĩ đến việc mình cũng đang rất đói không nhỉ? Nếu như mình được nghe một câu khác như "Anh có đói không em xuống nấu nốt cơm để hai vợ chồng cùng ăn, em cũng đói lắm rồi" hay chí ít cũng một câu " Anh xuống giúp em cùng nấu cơm cho nhanh, em đói lăm rồi!" Thì mình đã không bức xúc đến vậy.
    Buồn quá!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bố-cáu kỉnh
    Đang tải...


  2. cafelanh

    cafelanh Banned

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký buồn

    chị nhà anh ko biết nấu cơm hả anh ?
     
    bố-cáu kỉnh thích bài này.
  3. banglang256

    banglang256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/7/2011
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký buồn

    Đôi khi phụ nữ hơi vô tâm 1 chút, a nhắc khéo chị ấy cũng xuống nấu cơm với a :lol: phụ nữ ưa nịnh mừ
     
    bố-cáu kỉnh thích bài này.
  4. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,393
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký buồn

    Hix. Chưa hiểu ra câu chuyện như nào?. Nhưng anh thử góp ý với chị xem sao?
     
    bố-cáu kỉnh thích bài này.
  5. bố-cáu kỉnh

    bố-cáu kỉnh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký buồn

    Ngày 22/12/2011
    Hôm nay mình phải đi công tác sớm đến tối mới bắt đầu trở về, 7h nhận được cuộc điện thoại:
    - Uh, gì thế?
    - Về đến đây rồi?
    - Đanh chuẩn bị về!
    - Ăn cơm không?
    - Nấu thì ăn, không nấu thì thôi!
    Tit tit...
    Hết ngày, đi ngủ thôi, mệt quá!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  6. cafelanh

    cafelanh Banned

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký buồn

    anh ơi, sao anh ko thẳng thắn với vợ 1 lần, vừa thẳng thắn vừa tình cảm, trích ra 1 ngày anh chị ở nhà, nói rõ cho vợ biết, anh lạnh lùng thì chị cũng lạnh lùng lại thôi à , nếu như vợ có gì sai thì anh chỉnh ngay , thế có phải tốt ko
     
    bố-cáu kỉnh thích bài này.
  7. buoidaxanh_bentre

    buoidaxanh_bentre Nhà Cung Cấp Bưởi Da Xanh

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    10,928
    Đã được thích:
    3,500
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký buồn

    Trước anh quen chị nhà chắc tìm hiểu chưa kỹ rồi :D

    Nữ Công Gia Chánh. Hic. Khéo cho B nhà em vợ hắn người miền tây khéo tay món nào cũng ngon.
     
    bố-cáu kỉnh thích bài này.
  8. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký buồn

    Bác này đảm đang quá thành ra vợ được nhờ, mà được nhờ nhiều quá thành ra ... cứ muốn nhờ mãi . . . phải chỉnh ngay thôi bác ơi, phụ nữ VN vẫn bị ảnh hưởng câu "nữ công gia chánh" đấy ạ! :D
     
  9. banglang256

    banglang256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/7/2011
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký buồn

    Em đồng ý, bác pải chỉnh lịa bà xã thui k thành :"nam công gia chánh" mất ](*,)
     
    bố-cáu kỉnh thích bài này.
  10. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,393
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký buồn

    Đúng ạ. Anh phải chấn chỉnh lại chị nhà đi thôi.
    Chắc tại anh chiều chị nhà quá nên chị quen rồi.
     
    bố-cáu kỉnh thích bài này.
  11. ngoctuyet.tnt

    ngoctuyet.tnt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký buồn

    Hic, Em cũng là con gái, nhưng sao nghe chuyện của anh mà bực thay cho anh vậy nè. Phải chấn chỉnh ngay anh ơi............................
     
    bố-cáu kỉnh thích bài này.
  12. tuvvbk

    tuvvbk TOKYO Wedding CHỤP ẢNH CƯỚI phong cách Đẹp,Lạ

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký buồn

    Anh nên dạy chị ấy nấu nướng và cách thu vén gia đình đi. Ngoài ra anh nên tâm sự và chia sẻ suy nghĩ của mình với vợ. Chứ cứ buồn và than vãn giải quyết được gì đâu.
     
    bố-cáu kỉnh thích bài này.
  13. Gió Xuân Về

    Gió Xuân Về Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký buồn

    Chắc là ngày xưa bác tìm hiểu chưa kĩ càng.
    Đọc qua câu chuyện thì mình nghĩ rằng bác chủ top cũng đã nhiều lần nhắc nhở vợ rồi.Nhưng chắc là ko ăn thua.
     
    bố-cáu kỉnh thích bài này.
  14. Canhbuomdotham79

    Canhbuomdotham79 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký buồn


    Anh đã chiều vợ quá để cô ấy bắt nạt anh rồi. Đàn ông giúp vợ điều đó không sai, nhưng phụ nữ phải biết điều chứ không được kêu đó là việc của anh. Mình cũng làm về rất muộn 18h30' trở ra , mình sống cùng bố mẹ chồng, vợ chồng em chồng. Về đến nhà là nhanh chóng thay quần áo và xuống bếp luôn. Bữa cơm chiều thường đã được bố mẹ chồng nấu tinh tươm nhưng mình vẫn phải xuống để xem còn thứ gì không làm nốt. Hoặc có một số thứ chưa xong nhưng bố mẹ chồng nhắc nhở lên đi tắm đi thì mình mới để đấy bố mẹ làm nốt và lên đi tắm. Mình nghĩ quan trọng người phụ nữ phải biết điều thế mới dung hòa cuộc sống gia đình, đừng ỷ lại, được đằng chân lân đằng đầu.
     
  15. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,274
    Đã được thích:
    1,861
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký buồn

    mình thấy nếu thực sự cô vợ như chủ top nói thì thật sự tệ hại. Nếu mình là đàn ông mình bỏ lâu rồi.

    Tuy nhiên trong cuộc sống mình thấy có nhiều đôi vợ chồng anh với chị mỗi người nghĩ một kiểu thành ra giận nhau 2 bên đều mệt mỏi.

    Mình có một số thắc mắc:
    - Vợ bạn đi làm đến 6h45 mới về? Cô ý là người ích kỷ chỉ biết đến công việc thôi à? Bạn đã bao giờ để ý xem tại sao cô ý về muộn thế chưa?
    - Từ trước tới giờ trong gia đình chỉ có bạn là người nấu cơm? Đọc lên mình cảm nhận thấy thế?
    - Chi tiết cô ý vẫn đi tắm cho con trước khi kêu đói lắm rồi. Mình thấy có 2 khả năng: cô ý chẳng mệt gì cả nên vẫn có sức đi tắm cho con được hoặc cô ý mệt nhưng vẫn cố gắng tắm cho con.

    Nếu thật sự mọi chuyện đúng như bạn nói thì mình thấy Cô vợ này đúng là người vô lo vô nghĩ, vô tư quá thể, không biết quý trọng những gì mình đang có.
    Còn nếu do 2 bạn chưa hiểu nhau, chưa tìm được tiếng nói chung thì mình nghĩ nếu người vợ đọc được những dòng này của bạn cô ý sẽ rất buồn.

    Đôi điều chia sẻ chúc cuộc sống của 2 vợ chồng bạn sẽ khá hơn.
     
  16. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký buồn

    Em thấy cái đoạn đối thoại nói chuyện qua đt nhà bác này đã thấy tc 2vc có vấn đề rồi, e chẳng bao giờ dám nói cộc lốc với chồng như thế dù là đang giận nhau đi chăng nữa
    Chồng m chứ người ngoài đâu mà ko nhẹ nhàng tc đc, càng nhẹ nhàng các ông càng yêu chiều thiệt đi đâu đâu
    Bác phải xem lại vợ bác nhé!
     
    bố-cáu kỉnh thích bài này.
  17. chip_tit

    chip_tit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/2/2012
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký buồn

    Gia đình bố cáu kỉnh thế nào rồi ah?

    Hay là anh viết thư cho chị đi ah.
     
    bố-cáu kỉnh thích bài này.
  18. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,274
    Đã được thích:
    1,861
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký buồn

    ko biết trường hợp nhà 2 bạn thế nào chứ như nhà mình. Nếu chồng đi công tác xa thì mình luôn có cảm giác bất an, lo lắng hôm nay anh ý đi đường có an toàn không.
    Vì vậy mình thường phải gọi điện, hoặc lấy cớ gọi (khi giận nhau, và lúc đó thì giọng mình tất nhiên chẳng nuột nà gì) để cốt nghe thấy rằng chồng mình vẫn đang bình an, nhưng chồng mình thì hầu như rất ít khi gọi, Liệu vợ bạn có ở trường hợp giống mình không. Lần này cũng vậy, Chồng mình đi công tác từ hôm qua, mình đã gọi điện nhưng từ hôm qua tới giờ anh không một lần gọi về, hôm nay mình đang phải dằn lòng không gọi điện đây. oaaaaaaaaaaaaai
    Tuy nhiên mình thấy giọng người chồng ở đây nghe cũng sao lạnh lùng vậy? Đúng như bạn nói, chắc chắn tình cảm của 2vc có vấn đề rồi.
     
    Sửa lần cuối: 20/2/2012
  19. bố-cáu kỉnh

    bố-cáu kỉnh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký buồn

    Rất cảm ơn mọi người đã chia sẻ quan điểm, mình thấy được an ủi chút ít vì có nhiều ý kiến đồng tình hơn các ý kiến phản đối. Cái thùng rác nó cũng vơi đi chút rồi, chuyện của mình thì nhiều lắm, khi nào nó đầy lại phải nhả ra một ít vậy.
    Cảm ơn mọi người nhé!
     
    Sửa lần cuối: 22/2/2012
  20. bebuon282

    bebuon282 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/3/2010
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký buồn

    Không biết đàn ông thời nay ntn chứ mình thấy cậu mình mới lấy vợ 1 năm nhưng ngày nào cũng nâú cơm, giặt quần áo, quét nhà, giặt tã cho con mới sinh... Vợ đi làm cty về sớm hơn chồng 30p nhưng ko bao giờ nấu cơm . Chỉ chờ chông về rồi sai chồng " Anh nấu cơm đi , em ko biết anh thích ăn gì nên cũng ko mua. Anh chạy ra chợ mua luôn nhé". Mình là cháu nhưng nhìn 2 vợ chồng cậu mợ ấy cũng thấy ngứa mắt . Cả nhà mình ai cũng ghét mợ ấy vì tính lười. Ăn cơm chung thì chỉ vác mồm lên ăn rồi phủi mông đi xuống nhà năm ngủ chả làm 1 việc gì hết. Rồi cậu chán quá đi sang nhà bạn uống rượu cho đỡ bực ( Đơn giản vì ko muốn cãi nhau vs vợ )về nhà mợ ấy khóc um nhà lên kêu số khổ muốn chết . Nhìn cứ như trong phim hài ko đỡ đc. Vợ chông phải cùng nhau chia sẻ gánh vác công việc chứ ko phải ỉ lại vào nhau. Ai cũng phải nói ra nỗi lòng của mình thì người kia mới biết mình sai ở đâu , cần sửa ra sao?
     
    bố-cáu kỉnh thích bài này.

Chia sẻ trang này