Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! iu xế, mình có bé trai cũng hay mua đồ màu tươi chút mặc cho nó iu , chứ mấy màu đen,xám thì mình hông hay mua đâu
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! Đồng chí này chắc là thích màu mè hoa hoét thôi. Thế thì vẫn chưa bằng thằng bé hàng xóm nhà tớ, con trai mà suốt ngày thích hóa trang thành con gái, lấy áo của mẹ quấn thành váy con gái, hóa trang lằng nhằng để thành cô dâu. Nhà mình thì tôn trọng sở thích của con nhưng cũng phải đính chính cho con những cái giới hạn theo giới tính. Theo mình nghĩ thì trẻ ở tuổi này thì ý thích chỉ nhất thời và chúng muốn tò mò xem nếu mình dùng đồ giống con gái thì sẽ thế nào thôi. Thằng bé nhà tớ hôm nọ thấy bác nó lôi phấn son ra, vì nó chả bao giờ có mấy món ấy nên giãy nảy sao mẹ không đẻ con là con gái, con chẳng thích làm con trai đâu, con thích làm con gái ( để được sở hữu cái túi lỉnh kỉnh phấn son ấy thôi ạ ) hoặc thấy thỏi son của mẹ thì ôm rịt lấy để chơi và con củng cố: con thích làm con gái cơ ( để đc bôi son giống mẹ ý mà ). Đấy là ngây thơ thôi.
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! hí...hí..!nhiều khi còn đòi mặc đi học cơ bạn ạ!^^
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! cảm ơn mẹ Đậu xanh đã khuyên bảo!Tôm nhà mềnh chỉ có tính là thỉnh thoảng mít ướt như con gái chút thui chứ mặc đồ toàn do Mẹ sắm mà!mặc đồ đi bên ngoài thì Mẹ toàn cho mặc phong cách hiphop chứ không có đồ con gái đâu ạ!
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! Tôm đếm số ngược! Mẹ nào hay mất ngủ thì vào đây nghe Tôm nhà mềnh đếm xong chắc cũng lăn ra ngủ lun nhỉ!^^ [youtube]e5QHJ0C70R0[/youtube]
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! Chắc nhà bạn đẹp lắm nhỉ, thấy kiến trúc hay hay... Theo mình chuyện ăn mặc cũng ảnh hưởng 1 phần đến tính cách trẻ. Nhưng mà đồ thế này mình thấy đẹp mà, đâu có lòe loẹt. Cái màu hồng thì chút chút...hihi
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! hihi...cũng bình thường thui bạn ạ!cho mí kiểu trang trí vào phòng khách cho lạ mắt tí mờ!Thực ra bộ quần áo này dành cho các bé Nam đấy chứ!nhưng nhà sản xuất lại cho màu mè lên trông hay hay nên mềnh mí mua cho Tôm nhà mềnh mặc mà!
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! cậu này sao này có thể trở thành người mẫu được đấy
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! trẻ thích màu sắc thì khs thông minh và năng động chị cứ yên tâm
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! dạ!Tôm cũng đang phấn đấu để vượt độ cao 1m70 của Dì Tôm đây ạ!hí...hí...
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! mình thấy thích màu sắc ko ảnh hưởng j cả. Vì thực ra người lớn chúng ta tự áp đặt màu hồng là dành cho con gái đấy chứ.
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! Đọc số điện thoại cùng Tôm nào!^^ [youtube]VpFvHtawKJw[/youtube]
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! Hì em Tom chịu ăn mặc như thế là tốt đấy chứ lại còn làm dáng chụp ảnh nữa, iu quá
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! hehe!toàn đòi mẹ cho mặc bộ màu hồng là chủ yếu thui ạ!Tôm còn nhiều kiểu tạo dáng hoành tráng hơn nữa cơ dưng mờ mẹ Ruby sẽ upload lên dần dần để ngắm ạ!
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! Trẻ con thích màu sắc là điều bình thường mà, nhìn càng đáng yêu và nhanh nhẹn.
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! yeah!đôi khi mềnh cũng mún thay đổi phong cách ăn mặc lạ lạ chút cho ku cậu đỡ chán mừ!^^
Ðề: Tôm chỉ thích mặc đồ lòe loẹt như con gái thôi! Con nít mặc màu mè 1 chút càng đáng iu đấy chứ, em đang thèm con trai quá đi.