Trâu mộng nhà mình được gần 2,5 tuổi rồi. Tiếc là ko thể đưa ảnh nào dưới mấy chục KB để cà nhà Thưởng lãm thằng Trâu Mộng này. Nó biết nhiều quá nên hư, nó thông minh nên nghịch khủng. Nó đối đáp kinh lắm. VD: Hỏi: Sao Bin đi ị nhiều thế? Đáp: Vì ăn nhiều đấy. Bin: Ba làm gì đấy? Ba: Ba đang nấu cơm Bin: Ba nấu cơm à? Ba: Ừ, Bin có ăn không? Bin: Bin có ăn, ba có ăn không? Ba: Có chứ Bin: Ba nấu cơm nhé, Bin đi chơi đây. Chạy đi luôn. Bin: Kim Lan mặc áo ấm vào (bạn hàng xóm, cùng tuổi) Kim Lan: (không nói gì) Bin: Kim Lan, về mặc áo ngay (giọng nói rất đàn anh) Kim Lan vẫn đứng im, không nói gì Bin: Kim Lan, nói có nghe không? (giọng kiểu ra lệnh) Bin: Kim Lan không mặc áo à? (giọng đã hạ nhiệt trở lại bình thường) Kim Lan vẫn không nói gì Bin: Kim Lan có mặc áo không? Cô Hương ơi (mẹ Kim Lan), Kim Lan không mặc áo. (mồm gào rõ to, cả làng nghe thấy) Kim Lan vẫn im lặng Bin: Kim Lan mặc áo vào, không có bị đánh bây giờ? (giọng đầy hăm doạ) Kim Lan vẫn bình chân như vại Bin chạy sang nhà Kim Lan, vừa đi vừa gào rõ to: Cô Hương ơi, sang đánh Kim Lan này, Kim Lan không mặc áo. Cô Hương ơi, đánh Kim Lan ngay, không chịu mặc áo. Rồi lôi cô Hương vào tận nơi để cho cô Hương thấy Kim Lan không mặc áo rét. Xong chuyện, đi chơi. Bin hư, mẹ đánh Bin. Bin vừa khóc vừa nói: Tại sao mẹ đánh Bin? Mẹ nói đi. (thái độ rất gay gắt) Mẹ: Bin hư, mẹ nói mà không nghe thì mẹ đánh. Bin: Mẹ không ngoan, mẹ không được đánh Bin. Mẹ: Bin cãi mẹ, như thế là hư Bin: Mẹ không ngoan, mẹ xin lỗi Bin đi. (vẫn khóc, thái độ vô cùng gay gắt) Thằng Trâu mộng này to con hơn các bạn, các bạn chỉ cao tầm 80cm, nặng 12kg. Trâu mộng cao 93 cm, nặng 18 kg. Thấy mẹ đến đón, chạy từ trong nhà trẻ ra đón mẹ. Tự dưng có bạn dơ tay ra cản, làm Trâu mộng mất đà ngã. Lập tức Trâu mộng đứng dậy quay lại, đẩy bạn 1 cái kiểu khiêu kích, và hỏi: Tại sao lại đẩy Bin? bạn kia bị Trâu húc, ngã lùi ra sau dúi dụi đến tội nghiệp. Trâu mộng lại to mỏ: Xin lỗi Bin chưa? Người lớn can thiệp không thì nguy. Dạy trẻ thông minh thật là mệt mỏi, các bạn ạ!
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi ĐÁNG YÊU quá chị ơi, đọc xong mà em cười chảy cả nước mắt
Tuy bé Bin thông minh và đáng yêu, nhưng nếu tình trạng bé cứ hùng hổ thế thì có lo tính bé sau này dễ gia trưởng không ạ
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Đọc xong thấy bé Trâu Mộng rất "đáng sợ" chứ không đáng yêu đâu - Đối đáp và ứng xử với bạn bè như thế mà sau này không trở thành cá biệt thì hơi bị ...may đấy ! Gia đình nên xem lại cách giáo dục bé, để bé biết thế nào là giới hạn chứ cứ như thế này thì khi lên 5 tuổi là bố mẹ chỉ suốt ngày đi lạy van trẻ và xin lỗi hàng xóm cũng hết hơi rồi !
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi uốn nắn từ sớm đi anh ơi, trẻ con bây giờ lớn nhanh thật đấy
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Bác dạy chí phải, em đang nỗ lực. Nói là nói hư, thực ra nó bướng thôi. Giọng lưỡi của nó thì không khác gì 1 chỉ huy. Từ lúc biết đi, nó đã giúp cô giáo mang sữa cho các bạn. Lúc biết nói, nó bắt đầu giúp cô giáo gọi các bạn vào lớp khi các bạn đi ra cửa Lúc hiểu được ý nghĩa của nhiều vấn đề, nó giúp cô giáo lôi cổ bạn nào cứ ì ra, không chịu nghe theo lời cô giáo. Nói chung nó biết nhiều, phát biểu cảm nghĩ sớm, giọng nói bình thường nghe rất yêu, núc nó nịnh đầm thì cứ gọi là củ cải cũng nghe, chẳng cần biết đúng sai. Lúc nó đề nghị là giọng rất trịnh trọng, lúc nó quát nạt hay ra lệnh thì đúng là sấm nổ bên tai. Mồm to dã man. Mà nó thể hiện sự ngây thơ trong sáng rất đáng yêu Bin: Bai Bai gà con nhé, bin đi học đây. Chiều về gặp lại gà con nhé. Mẹ: Bin chào mỗi bạn gà con thôi à? Bin: Bin bai bai bạn mèo nhé, bin đi học, bạn mèo ở nhà ngoan nhé. Điện thoại cho bà ngoại, Bin hát bài Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm và hỏi thăm bà theo sự mớm cung của mẹ, nhưng cuối cùng Bin nói với bà rằng: Bà ơi bà, Bin sống khổ lắm. Bà: Bin khổ gì? Bin: Mẹ bắt đi tất Mẹ: Rét mướt thế này, không đi tất là không được Bin: xị cái mặt ra chuẩn bị khóc lóc. Bin: Ba ơi, con gì đây? Ba: Con cá đấy Bin: Con cá à? ba mua cho Bin nhé? Ba: Đẻ bà mua cho Bin: Bà nội mua cho bin à? Ba: ừ! Đến nhà bà Bin: Bà nội ơi mua cho bin con cá Bà: Mua cá ở đâu? Bin Mua ngoài chợ. Bà: Mua làm gì? Bin: Mua cho Bin chơi, chơi như bạn Cua ấy Bà: Bạn cua đâu rồi? Bin: Bạn cua về nhà rồi (số là bà có xin được con cua ngoài chợ, Bin chơi chán, cô của Bin đưa Bin và cua ra Hồ thả, và nói là cho Cua về nhà) Bà: Chờ bà lấy tiền Bin: Bà lấy tiền nhanh đi Bà: Tiền lấy ở đâu? Bin: Chỉ tay lên cái ví bà để ở cánh cửa mà nói. Lấy ở đây Bà: Phải ra ngân hàng rút tiền chứ Bin: Bà ra nhanh đi, ra ngân hàng đi. Bà: Thôi đành dắt thằng cháu đi ra chợ mua 1 con cá và 2 con cua về cho nó chơi. Bin: Gà con ơi, ra đây chơi với bin Bin: Mẹ ơi, lấy cho Bin cái ghế Mẹ: Lấy làm gì? Bin: Để bin ngồi chơi với gà con Mẹ: Đây ghế đây Bin: Lôi cái ghế to như người ra lồng gà rồi leo lên ngồi và nói. Mẹ ơ! mẹ lấy ghế cho gà con ngồi đi Mẹ và các cô chú: cười vỡ bụng. Bin: Mẹ ơi, lấy áo cho gà con mặc đi Cô hàng xóm: Bin cởi áo cho gà con mặc đi Bin: Bin rét lắm Cô hàng xóm: Gà con cũng rét lắm Bin: Mẹ lấy áo cho gà con mặc rồi. Cô hàng xóm: Bin cởi ra kẻo gà con rét lắm Bin: Cởi ảo luôn, mọi người cười quá trời, không cho Bin cởi áo nữa.
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Bé cao và khôn trước tuổi, thích nhỉ......................
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Vấn đề là sự phát triển của con nhanh hơn các bạn nên cũng đừng quá lo lắng bạn ạ! Chỉ có điều cứ thường xuyên nói chuyện với con như với một chàng trai thực sự thì sẽ dần dần uốn nắn được theo chiều hướng tích cực (giống như xử lý bé ở giải đoạn "khủng hoảng tuổi lên 3" ý bạn). Con thông minh thật nhưng bố mẹ tuyệt đối ko cổ vũ khi con làm điều gì sai, kể cả điều đó rất buồn cười và thể hiện con là nhất (có nhiều bố mẹ thích cái này ở con là ko nên). Chúc bé ngoan và luôn nghe lời bố mẹ
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Mẹ Bin có Bin khỏe mạnh thông minh thế thì thích quá rồi. Nhưng theo mình thì hiện Bin có hai vấn đề nhỏ sau mà tầm tuổi này mình thấy nhiều bé gặp nhất là các bé trai í: - Một là vấn đề cân nặng, mình ko nhớ chính xác nhưng mình sợ 18 kg vào tầm này là hơi thừa kg đó. - Hai là vấn đề thái độ và cách cư xử của bé. Chưa nói rằng điều bé muốn, điều bé nói có đúng hay không, nhưng khi truyền đạt với người khác thì nên dạy cho bé thái độ lịch sự. Cái đấy ba mẹ phải làm gương cho con. Ví dụ như tầm tuổi này có thể hiểu nói lịch sự hay quát tháo. Nhiều khi thấy con nói về lý thì đúng rồi hoặc được ai khen khôn thế nên bỏ qua thái độ cư xử của con cũng sẽ làm con nghĩ như thế là được rồi, lần sau con sẽ lặp lại.
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Bé thông minh, đáng yêu quá chị ơi, có vẻ như bé còn rất người lớn nữa
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Con mình chưa lớn bằng bé Bin nhà chủ top, chưa có kinh nghiệm nhưng đồng ý với ý kiến mẹ Tung Duong. Nhiều khi bố mẹ thấy như con mình là nhất sẽ rất khó uốn nắn con lúc hư!
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Cháu mình bây giờ hơn 3 tuổi rồi nhưng nhiều khi cháu nói mà cả nhà giật mình. Có lẽ bây giờ cũng do trẻ em tiếp xúc với báo chí,tivi nhiều nên các cháu phát triển sớm hơn chúng ta ngày xưa.
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Hình của thằng Trâu mộng đây ạ, chẳng hiểu có lên hình được không nữa. Đây là ảnh lúc cháu nó được 2 tuổi tròn, hơi béo vì còn bụ sữa. Giờ thì dỏm người hơn nhiều, cao hơn 5cm rồi ạ. Giờ là 94cm rồi ạ. Trọng lượng vẫn 18kg. Trí tuệ thì biết nói với mẹ là lấy tiền đi mua bim bim cho Bin ăn. Nói với bà là lấy tiền đi chợ mua cua, cá cho Bin chơi. Việc uốn nắn hắn, có vẻ càng lớn, càng hiểu biết hơn nên cũng dễ bảo hơn, các bác ạ. Không giống Trâu Điếc nữa. Thỉnh thoảng vẫn bị tật Trâu Điếc nhưng thực ra nó muốn làm theo ý nó. Khá điên đầu với thằng Trâu Còi này ạ
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi bé nhà chị đáng yêu thế, nhà em có 3 đứa cháu mà nó nghich kinh khủng, ông bà ở nhà trông cũng mệt đứt hơi rồi, trẻ con bây giờ ăn uống đầy đủ nên thông minh lắm.
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Trộm vía, bé nhà mẹ nó là niềm mơ ước của mình đấy. Nhà mình sinh đôi mà 2 nhóc lại lười ăn nên còi dí, hic.Chẳng biết bao giờ mới được cân nặng như các bạn. còn khoản nghịch thì chắc không thua kém các bạn, mẹ lúc nào cũng phải làm quan tòa thôi, hi hi!
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Mình cũng có một đứa cháu thông minh ăn nói kiểu la lá Bin nhà chị kia , nhiều lúc cũng ko hiểu tại sao nó nói đc nhưng câu nói của người lớn được Rất đáng yêu và đẹp trai nhé nhưng thông minh quá nhiều khi cũng " sợ " các mẹ à .!