Ai sinh ra trên cuộc đời này cũng đều mong muốn mình có một cuộc sống đầy đủ, sung túc và tốt đẹp. Chẳng ai muốn mình phải lam lũ, khổ cực, khó khăn hết. Nhưng mỗi chúng ta đều không được cái quyền lựa chọn mình sinh ra trong một gia đình như thế nào, càng không thể chọn lựa bố mẹ mình là ai nữa, là người giàu có hay nghèo khổ, là người có địa vị cao trong xã hội hay chỉ là một người nông dân bình thường. Mỗi chúng ta chỉ có thể lựa chọn con đường tương lai cho mình đang hướng đến bằng chính nghị lực, khả năng và vốn kiến thức mà ta tích lũy được trong suốt cuộc đời mình. Đã gọi là cuộc sống thì sẽ có những người giàu sang và người nghèo khó. Vậy tình cảm của con người có cần sự giàu có hay nghèo khổ ấy nữa hay không? Có phải người ta yêu nhau là phải môn đăng hộ đối mới đến được với nhau? Tôi chứng kiến bao cuộc tình chia tay nhau cũng vì cái lí do mà không thể nào giải thích được, đó là vì cuộc sống hoàn cảnh gia đình giàu hay nghèo mà họ chia lìa nhau. Hạnh phúc bắt đầu từ tình yêu, tình yêu bắt nguồn từ cảm xúc và rung động nơi con tim mình từ đối phương, cái nghèo hay giàu sang nó liệu có chỗ đứng chân trong tình cảm giữa con người? Mỗi chúng ta hãy một lần nghĩ lại, đành rằng lựa chọn đối tượng để yêu thương và đến với nhau phải xem xét nhiều mặt nữa, nhưng nếu chúng ta chỉ vì những vật chất bên ngoài để đến với nhau liệu tình cảm ấy có giả tạo quá hay không? Nó có bền vững hay không đây? Tình cảm con người là điều thiêng liêng và quý giá, và trong tình yêu lại càng khẳng định điều đó hơn. Khi con tim chúng ta rung động đồng cảm thì ắt hẳn sẽ tìm đến với nhau và vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Vốn dĩ bản chất của tình yêu hoàn toàn trong sáng, thơ mộng và thanh khiết biết nhường nào nhưng có lẽ vì cuộc sống, vì lo toan mà dần dần những phù phiếm, vật chất len lỏi vào trong tình yêu đó… và cũng chính nó làm cho bao đôi lứa phải xa nhau. Nghèo đâu phải là cái tội, cái tội chỉ có khi chính trong hoàn cảnh ấy ta không biết vươn lên, không biết xây dựng một tương lai, một mục đích cho mình thì đó mới chính điều có lỗi. Trong tình yêu người giàu sang hay thấp hèn họ đều như nhau cả, bởi thước đo giá trị của tình yêu không phải là vật chất mà là bên trong tâm hồn của mỗi người. Hãy dũng cảm đối mặt với chính tình cảm trong trái tim của mình, hãy vượt qua những cái tự ti trong bản thân mình để khi tình yêu đến có ta có đủ sức đón nhận và trao nó cho người yêu thương. Đừng mặc cảm vì cuộc sống nghèo khổ mà khô khan trong tình yêu, chính trong cái khổ ấy con người ta mới cảm nhận sâu sắc giá trị của hạnh phúc mà ta đang có được, biết đâu trong chính sự nghèo khổ mà mình lại tìm thấy sự giàu có trong tâm hồn mình thì sao? Đừng để cho những người yêu chân thành phải đau khổ chỉ vì cuộc sống của họ nghèo nàn, thiếu thốn bởi đó không phải là tội của họ, cái nơi mà ta hướng đến chính là tình yêu chân thành. Rồi ta sẽ hạnh phúc nếu ta nhận ra sự giàu có trong tâm hồn của người mình yêu. Hồng Phúc
Ðề: Sự giàu sang và nghèo khó trong tình yêu với cuộc sống hiện tại thì cũng thể phủ nhận giá trị của vật chất, coi nhẹ hoặc ko có nó thì cũng khó có được hạnh phúc trong tình yêu.
Ðề: Sự giàu sang và nghèo khó trong tình yêu Tiền chỉ phát huy đc tác dụng trong lĩnh vực mà nó có thể có tác dụng. Và tình yêu thì ko thể thay thế cho bữa cơm hàng ngày.Tình yêu ko thể mua ô tô hay xây đc một ngôi nhà lớn. Tình yêu cũng không thể xây cho người ta nhưng ngôi biệt thự sang trọng hay mua sắm những trang sức đắt tiền. Nhưng tình yêu có thể làm cho con người đc thăng hoa để có thêm động lực và gầy dựng sự nghiệp.
Ðề: Sự giàu sang và nghèo khó trong tình yêu Đành rằng những điều bạn nói là đúng, nhưng trong cuộc sống bây giờ, chúng ta cũng không thể chỉ hướng đến tình yêu mà không xem xét các giá trị vật chất. Rất nhiều cặp vợ chồng rất yêu nhau, nhưng do hoàn cản không tương xứng hay nói theo cách của bạn là không "môn đăng hộ đối" nên nảy sinh cãi vã rồi cuối cùng vẫn phải xa nhau đó bạn. Mình không nói tiền là tất cả, nhưng nó cũng rất quan trọng và chúng ta vẫn nên cân nhắc kĩ lưỡng về vấn đề này
Ðề: Sự giàu sang và nghèo khó trong tình yêu Trong tình yêu người giàu sang hay thấp hèn họ đều như nhau cả, bởi thước đo giá trị của tình yêu không phải là vật chất mà là bên trong tâm hồn của mỗi người; Thích câu này nhất!
Ðề: Sự giàu sang và nghèo khó trong tình yêu Câu này có lẽ đúng với nhiều thế hệ trước thôi chị ạ, thời buổi bây giờ con ng thực dụng lắm. hic.
Ðề: Sự giàu sang và nghèo khó trong tình yêu cuộc sống hiện nay phải thực tế cực kỳ thực tế, treo tâm hồn trên mây thì sớm muộn cũng bị ngã đau thui
Ðề: Sự giàu sang và nghèo khó trong tình yêu Những điều bạn nói mình nghỉ chỉ đúng 1 phần thôi. Tình cảm là thứ quan trọng khiến thay đổi tâm trạng của con người nhưng đồng hành với nó bao giờ cũng cần đến vật chất vì nếu không có tiền thì nhiều lúc mình cũng không thể làm được nhiều việc.
Ðề: Sự giàu sang và nghèo khó trong tình yêu Có tiền tốt hơn không có tiền Tiền không mua được cho bạn hạnh phúc nhưng mua được nhiều thứ khác, ví như sự an toàn về tài chính, chế độ chăm sóc y tế, giáo dọc, du lịch, cuộc sống về hưu chất lượng tốt. Nói tóm gọn: Tự do.