mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thanhthanh786, 16/11/2011.

  1. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    nhìn mọi người náo nức chuẩn bị cho con đi chơi noel tự nhiên thấy thương con quá,từ lúc có nó đến một hộp sữa hút cũng chẳng giám mua để uống chứ chưa nói đến sữa bột, ăn thì toàn ăn linh tinh bánh mỳ với mỳ tôm chả biết sau này nó phát triển thế nào chắc nó sẽ giận mình lắm sinh nó ra trong nghèo khổ túng thiếu ko cho nó có cs tử tế đầy đủ,cả ngày một bữa cơm,trời đất ko biết mình làm mẹ kiểu gì nữa,người mẹ tồi tệ,chưa làm được ra đồng nào thì đã có người đòi nơ rùi mình thấy nản quá chẳng biết còn cố được đến lúc nào, đêm nào cũng khóc con mình chắc nó cũng buồn lắm mình thật tồi tệ, mẹ xin lỗi con nhiều lắm, mẹ yêu con nhiều nhưng không mang hạnh phúc đến cho con được
     
    Đang tải...


  2. svhoclamcha

    svhoclamcha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Đọc topic này tự nhiên thấy bùn ghê,cả nhà cố lên nào...chủ topi cố lên nào,Noel vui vẻ nha....
     
  3. mexuxu1404

    mexuxu1404 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/12/2011
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Chia sẻ cùng chị. Hãy cố gắng lên chị nhé! Em cũng đã từng đánh mất hạnh phúc làm mẹ của mình sau bao nhiêu ngày tháng mong đợi. Chị hãy cố gắng, thật cố gắng làm chủ cuộc sống của mình, đừng phụ thuộc vào cái con người hèn hạ và vô trách nhiệm kia mà càng thêm đau khổ. Chúc chị và con yêu khoẻ mạnh, vui vẻ nhé
     
  4. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Buồn làm gì em ơi

    Như chị nè cách đây 10 năm, ngày đó trong lúc yêu chị anh ấy còn yêu thêm một cô gái khác - Chị chấp nhận ra đi và anh cưới cô ấy.Giờ đây gặp lại sau 10 năm chị hạnh phúc với người chồng hiện tại với con trai yêu, còn anh ta thì đang ôm đầu thổ lộ với chị là "trời trừng phạt anh rồi, vợ anh đã cắm cho anh cả đống sừng lên đầu, giờ nó bỏ anh để lại 2 đứa con".

    Cố gắng lên em. !!!
     
  5. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Đọc tâm sự của bạn, mình có cảm giác bạn vẫn hơi mơ mộng, cuộc sống đâu chỉ có tình yêu trai gái, mà trong tình yêu cũng không thể có sự phản bội đừng nói đến mấy lần như bạn trai bạn, mình có cảm giác người yêu bạn rất trăng hoa ( Lăng nhăng khi 2 bạn đã yêu nhau mặn nồng, ở qua đêm với người mà anh ta nói ko yêu...) Bạn đừng đắm chìm trong mối quan hệ này, nếu bạn nghĩ vì đã ko còn trinh trắng, đã mắc sai lầm và sợ không có ai đến với bạn nữa...Mình khẳng định với bạn là sự thật không như vậy đâu...Đừng tự hạ thấp bản thân mình xuống tầm với những thằng hèn và đâm sau lưng bạn như thế. Bạn chắc cũng hiểu, nếu lấy anh ta, bạn cũng ko hạnh phúc ( Gia đình cấm đoán, lại còn cô gái kia nữa...) Bạn sống bình thường được không? Hay một ngày nào đó, dù có lấy bạn rồi, anh ta cũng sẽ bỏ bạn mà đi với người khác? Đấy là chưa kể tới những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chung sống : Tài chính, tình cảm, quan hệ gia đình, bồ bịch....
    Anh ta hèn, hèn lắm bạn ạ. Vậy nên đừng trở thành con người như anh ta và cũng đừng tiếp tay cho những thằng hèn như thế. Bạn không phải người có lỗi, chính anh ta mới phải là người đau khổ và bế tắc lúc này bạn ạ!
     
  6. collagensol

    collagensol Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau này nhé, cố lên bạn ạ
     
  7. manukamatong

    manukamatong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    bỏ đi làm lại từ đầu chị ah, anh ta ko xứng với chị đâu.bắt bỏ con đến 2 lần thì đúng là thắng mất dạy
     
  8. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    các mẹ ơi em bị sốt mấy hôm nhưng chỉ sốt về chiều tối thôi liệu có sao không nhỉ em chưa đi khám được vì chưa có tiền đang đợi thưởng tết dương lịch được mấy trăm em đi khám nhưng vào đây hỏi các mẹ trước mong các mẹ tư vấn giúp em,cảm ơn các mẹ
     
  9. December21

    December21 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Thời tiết đang thay đổi, mẹ nó đừng vội lo quá. Con sốt có cao không? Nếu sốt nhè nhẹ (:h:8do) thì cần cẩn thận với phổi và phế quản nhé.
     
  10. uyenminh08092011

    uyenminh08092011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Bạn đã quyết định chưa? đọc mà thương bạn quá nhưng cũng trách bạn nữa, người ta bảo yêu mù quáng đúng thật. Trong suốt mấy năm yêu nhau người đó không chỉ một lần làm bạn đau lòng vậy mà bạn vẫn tha thứ hết lần này đến lần khác. Mình mới làm mẹ, mỗi đêm khi nhìn đứa con gần 4th ngủ ngon lành mình thấy thật hạnh phúc, đừng từ bỏ con bạn nhé. Hãy vượt qua mọi khó khăn nhé, hãy can đảm và nỗ lực, một người đàn ông như vậy không cần thiết phải xuất hiện trong cuộc sống của bạn thêm nữa.
     
  11. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,389
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Càng càng đọc càng thương chị. Chị hãy cố gắng nên, nếu có thiếu thốn quá thì có thể nhờ các mẹ trên diễn đàn ủng hộ cho
    chị cái gì đó. Hãy vui lên và ăn uống đầy đủ cho đứa bé trong bụng chị ạ.
     
  12. memit121209

    memit121209 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/1/2011
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Chia sẻ với bạn nỗi đau này, nhưng mình nghĩ như vậy chưa hẳn là đã hết mà bạn phải tìm đến cái chết vì bạn còn đứa con đáng yêu trong bụng kia để yêu thương chia sẻ, chăm sóc. Bạn hãy vứt thằng người yêu đó đi, nói thật mình chẳng thấy ai hèn như thế, mình thấy hắn chỉ lợi dụng bạn mà thôi về cả vật chất , tinh thần và tình cảm, ... thật tội nghiệp bạn quá, nếu hắn có lấy bạn thì tớ đảm bảo cuộc đời bạn cũng sẽ không hạnh phúc khi sống với người như vậy đâu, đừng tiếc nuối làm gì, hắn ko xứng đáng với những gì bạn đã hy sinh cho hắn đâu. Giờ đằng nào thì gia đình bạn cũng từ bạn rồi, bạn thử quay về xin lỗi và nói là đã chấm dứt với hắn, xin bố mẹ tha thứ, nếu không được thì bạn hãy đi xa tìm một công việc để nuôi sống bản thân và nuôi con sau này.
     
  13. Mẹ Nhật Huy

    Mẹ Nhật Huy IU CON TRAI NHẤT TRÊN ĐỜI

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Bài của bạn dài quá mình chưa kịp đọc hết, mình đánh dấu cái đã. Mình chỉ có lời khuyên cho bạn là ở trên đời này sống là khó, sống đc hạnh phúc và vui vẻ thì càng khó bạn ạ. Còn chết thì quá dễ dàng rồi. Bạn phải thật nghị lực và bản lĩnh lên, vì chỉ có bạn mới cứu chính bạn mà thôi.
     
  14. thanhthuyvu1987

    thanhthuyvu1987 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,235
    Đã được thích:
    687
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Đọc những dòng tâm sự của chị hơi vất vả:).có lẽ chị viết theo mạch cảm xúc của mình.....nhg em chỉ muốn nói rằng::
    Tất cả những hi sinh của chị,chị đã đc gì và mất những gì....những điều đã đc đó liệu có nhìu hơn những thứ đã mất không????
    Còn cha mẹ sinh ra ta,tạo cho ta sự sống,cha mẹ bắt ta chết,ta phải chết!nhưng em nghĩ ko cha mẹ nào bắt con mình phải chết cả ngoài những ng lngf lang dạ sói.
    vậy cớ sao chị lại muốn chết vì những nguyên nhân do chính mình gây ra....
    h em chỉ mong chị mạnh mẽ,vượt qua tất cả,đầy đủ sk để em bé khỏe mạnh..ông trời ko cho ai cơ hội lần thứ 2 đâu chị ah!!!
    Người chòng của chị.có thế nào thì hãy tạm quên anh ta đi,cố gắng vì mình,vì con.ng phụ nữ HP nhất khi tận mắt nhìn thấy con mình ra đời đc khỏe mạnh....
    những việc sau đó thì sẽ tính sau,ko có cái gì ko giải quyết đc cả và ông trời ko dồn ai vào bước đg cùng cả.luôn có 1 con đường cho mình đi,nó chông gai hay trải đầy hoa hồng,việc lựa chọn phụ thuộc vào chị.em mong và tin chị sẽ HP,ít nhất với đứa con của chính mình......
     
  15. cafelanh

    cafelanh Banned

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Chủ topic ở đâu ấy nhỉ , các mẹ có ai ở gần sang chơi và trò chuyện với chủ topic đi .

    Em ở HCM , đọc chuyện của chủ topic mà thấy thương và thấy mình may mắn quá , bạn chủ topic bây giờ chẳng nhẽ không có ai chăm sóc, đỡ đần sao, mẹ bạn có biết việc bạn có thai chưa ? Mình nghĩ mẹ bạn cho dù giận nhưng vân rất thương con, bạn nên cho những ngừoi thân mà bạn tin họ sẽ hiểu và giúp đỡ cho bạn biết và nhờ sự giúp đỡ của họ . Như bạn bị động thai , sảy thai rồi còn bỏ em bé nữa mình nghĩ giữ được đứa trẻ rất khó, bạn cần phải được nghỉ ngơi và chăm sóc. Hãy tìm đến tất cả những ai có thể giúp được cho bạn nhé . Chúc mẹ tròn con vuông, và còn nữa, tinh thần của bạn cần thoải mái, những gìi tồi tệ hãy bỏ qua hết, hãy chỉ suy nghĩ, bạn đang có 1 sinh linh bé bỏng , đó là niềm vui mà không gì có thể cướp đi của bạn nữa . Đừng để ảnh hưởng đến đứa bé nhé. Chúc bạn hạnh phúc
     
  16. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,389
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Hix. Chủ toppic nếu cần mọi người giúp đỡ động viên hãy chia sẻ nhé.
    Khi nào sinh chị nhớ báo cho mọi người biết nhé.
    Chúc chị mọi điều may mắn. Tư dưng lại nghĩ tết Dương lịch này không biết chị có nhớ nhà và lại tủi thân không?
     
  17. tuvvbk

    tuvvbk TOKYO Wedding CHỤP ẢNH CƯỚI phong cách Đẹp,Lạ

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Hôm trước bạn pm lại mình bận chưa trả lời hôm nay mới quay lại top. Mình không biết bạn đã hết ảo tưởng về thằng mất dạy kia chưa nhưng mình khuyên bạn nên nhìn lại sự việc 1 lần nữa và đừng nhu nhược với thằng đó và với chính bản bản thân bạn nữa. Hãy yêu bản thân mình trên hết, giữ gìn sức khỏe, mạnh mẽ lên bạn nhé. Chúc bạn khỏe mạnh và sớm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
     
  18. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    chào các mẹ gần tết rùi các mẹ đã chuẩn bị tết được nhìu chưa ạ, gần tết em thấy nhớ nhà quá mọi năm tầm này là em đã chuẩn bị về nhà rùi,nhưng năm nay không được ở nhà với mọ người rùi, em đang định được nghỉ tết thì em tìm việc làm thêm mẹ nào biết việc gì làm thêm tết thì mách em với, em muốn cố làm trả nợ tháng này em mới trả được mấy triệu, còn nợ mất hơn 14 triệu nữa muốn trả nên cố làm các mẹ có biết mách em với ạ, em cảm ơn các mẹ
     
  19. banh_keo

    banh_keo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Bình tĩnh nàng nhé.......................................lo lắng cho đứa bé.
    Đời chỉ có 1 lần.Chết đi rồi thì ra người thiên cổ ngàn thu vĩnh biệt.
    100 năm nữa hay 1000 năm nữa chẳng ai biết và còn nhớ đến mình.

    Đau khổ trên đường đời là điều tất yếu xảy ra.Hãy dung cảm chấp nhận lấy nó và sống hết trọn 1 đời người .

    Thân ái @
     
  20. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    nhờ các mẹ tư vấn giúp em đi làm về thì thấy bị đau lưng với đau bụng, nghi là đi đêm về trời lạnh nên đau,em cố tắm rửa rùi đi ngủ cho ấm chắc sẽ hết đau nhưng càng nằm em càng đau lưng nhiều hơn đau ko dở người được nằm đến 3h sáng muốn dậy đi vs mà không sao ngồi dậy được em phải mất đến 15phút để vin vào thành giường mới ngồi dậy được rồi lần đi vs, đến sang nay dậy cũng vẫn đau ngồi đến gần nửa tiếng mới đứng dậy đi được, không biết có mẹ nào chửa mà cũng bị như em không, em không biết là bị sao mà lại đau thế, đau như này em sợ bị sao thì khốn khổ cho em, người thân chả có ai, một thân một mình chả biết nhờ vả ai nữa,tiền thì không có để đi khám, em thấy chán quá chỉ biết ngồi khóc và tự trách mình, đến đi tiêm phòng em cũng đã có tiền đi tiêm đâu, mà thấy bảo ai chửa cũng phải tiêm 2 mũi tiêm phòng, không biết không tiêm 2 mũi ấy có được không nhỉ mà không tiêm có ảnh hưởng gì không các mẹ,em cũng không rành lắm mà thời gian tim hiểu cũng không có mấy hôm nào em đi làm từ 7h snág đến 10h đêm mới về, rồi vội vàng cắm cơm ăn tắm giặt xong 12h đêm,sáng nay chưa ngồi được dậy đã có người gọi điện đòi nợ, em thấy chán cuộc đời em quá,
     

Chia sẻ trang này