em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mexu3010, 18/6/2011.

  1. bavi

    bavi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Thực sự để kiếm được 1 công việc như ý mình mà lương cao quả là khó khăn. Em ra trường 3 năm cũng nhảy một vài công ty rồi
    nhưng chưa có cty nào làm em ưng ý. Ngay cả thời điểm hiện tại bây giờ: Mọi người trong công ty rất đoàn kết nhưng áp lực công
    việc lớn. Năm nay tình hình kinh tế khó khăn nên ko bán được hàng. Nhiều lúc chán nản chỉ muốn nghỉ việc về nhà đi buôn rau có khi
    lại có tiền và chẳng phải nghĩ ngợi nhiều. Làm thì ăn ko làm thì nhịn.

    Zưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải tiếp tục, vẫn phải cố gắng thôi.
     
    Đang tải...


  2. gia đình đá quý

    gia đình đá quý Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Ai cũng được như mẹ này thì đâu cần phải bỏ việc làm gì. chủ yếu giờ mình phải tự cân bằng cuộc sống, gia đình và công việc để kiếm niềm vui thôi.
     
  3. e.sacom

    e.sacom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Tùy quyết định và suy nghĩ của mỗi người thôi:
    Lúc trước mình cũng đã từng gặp trường hợp này. Lúc đó cũng suy nghĩ nhiều không biết quyết định như thế nào một bên là tương lai chưa chắc chắn một bên là việc làm thu nhập ổn định mà mình ko hài lòng.
    Bước vào môi trường mới là việc rất khó khăn bạn phải thay đổi nhiều thứ để thích nghi. Và phải đủ dũng cảm đối mặt với thất bại. Đủ tự tin để tin rằng bạn sẽ thành công. Đủ khả năng để làm lại mọi việc từ đầu.
    Và cuối cùng lời khuyên cho bạn: hãy làm những gì bạn muấn làm dù có những lúc khó khăn nhưng hãy đối mặt với nó và tự hào nói rằng mình đã có đủ dũng cảm làm điều mình muấn làm.
     
  4. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Em cũng từng chán nản trong công việc lắm. Thế nhưng vượt qua khó khăn để vươn đến thành công mới thích. Em thấy vui vì em đang sống có ích, he he, dù tiền em chẳng nhiều :D
     
  5. chesach.tancuong

    chesach.tancuong Đệ nhất danh trà!

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Áp lực công việc ai cũng có mà. Quan trọng là mình biết tự cân bằng giữa công việc - cuộc sống gđ- cá nhân. Tình hình kinh tế suy giảm là chung roài, khó khăn cũng chung, Cố lên cả nhà. Giờ kiếm việc cũng không phải dễ.
     
  6. Mẹ Gâu06

    Mẹ Gâu06 Quỳnh Hương - 0934294499

    Tham gia:
    25/8/2007
    Bài viết:
    5,880
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Bây giờ thời buổi khó khăn, làm ở đâu cũng chịu áp lực lớn + lương k cao cả. Nếu thấy có chỗ nào thu nhập tốt hơn hoặc phải đầu tư ít thời gian hơn thì nhảy, còn không làm việc hết sức để thấy hiệu quả cao, ngày nghỉ nghỉ ngơi trọn vẹn là tốt nhất bạn ạ.
     
  7. Tom n Jerry

    Tom n Jerry Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Ui, em rất tò mò muốn biết công ty mẹ nó làm là công ty nào !
    Em đây ra trường 5 năm rồi, nhảy 5 nơi thì có tới 3 nơi bullshit, 2 nơi kia tàm tạm. Giờ em đang lục đục đi tìm việc, em vừa nghỉ ở cái chỗ mà trong vòng 2 tháng, nhân viên in, out gần chục người (mà quy mô công ty cũng có ngần đấy thôi đấy ạ) Nhiều lúc em thấy nản lắm vì cứ bơi mãi mà chưa thấy bến bờ đâu, rồi lại tự kỷ hay là vấn đề tại bản thân mình ??? Lên đây đọc thấy an ủi đôi phần vì cũng nhiều người gặp phải công ty củ chuối như mình, thấy các mẹ cũng dính phải đủ các thể loại, nhưng cũng tìm được bờ hạnh phúc, và em lại cố gắng phấn đấu để tìm được chốn dừng chân. Quan điểm của em cũng là việc làm cũng là 1 phần cuộc sống của ta, ngốn mất gần hết thời gian cuộc sống, vậy mà không vui thì em không thể làm được ạ !
     
  8. chesach.tancuong

    chesach.tancuong Đệ nhất danh trà!

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Năm nay KT suy thoái, thấy công ty nào cũng rục rịch giảm biên chế nhỉ. Bên tớ cũng vậy, sau tháng này cố một số người cũng bị nghỉ việc và luẩn chuyển. Buồn thía ko bit. Mềnh cũng thấy mệt mỏi quá roài.
     
  9. binhno

    binhno Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    E làm về giáo dục thôi mà cũng chán nè. Làm thuê thấy mệt mỏi. 4,5 năm đi học. Ra đi làm vài năm rồi mà lương cứ 3 cọc 3 đồng. Công việc thì đầy ắc đầy ư. Đồng nghiệp thì ganh tỵ nhau, bon chen nhau. E chán đi làm rồi các mẹ ạ. Làm thuê Nản kinh khủng.
     
  10. huongkapa

    huongkapa Banned

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Em cũng muốn bỏ việc ra đi quá
     
  11. hoangyentn468

    hoangyentn468 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    11,013
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    hix. Sắp sang năm mới rồi các mẹ cố gắng lên. Sang năm tha hồ mà tìm việc mới, phù hợp, lắm màu mè.
     
  12. Minzy Shop

    Minzy Shop 0973291920 - Sâm Nấm

    Tham gia:
    8/1/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Mình làm kế toán cũng chán lắm. Lương thấp, việc nhiều, rủi ro cao. Áp lực quá mình bỏ nghề rồi. Chuyển qua làm kinh doanh được bao nhiêu ăn bấy nhiều, thời gian thoải mái.....
     
  13. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Mẹ Ốc quay trở lại topic để tâm sự với các mẹ đây.

    Cuối tháng 11, đầu tháng 12 mẹ Ốc nghỉ làm do cty làm ăn chán quá, việc chả có toàn ngồi chơi, mai một hết cả kiến thức. Nghỉ được vài ngày thì e đi phỏng vấn vào 1 công ty Logistic khá lớn, mức lương apply là 7tr.6, ấy thế mà về e hỏi chồng xem thế nào để đi làm thì chồng bảo "nghỉ luôn ở nhà đi, gần Tết rồi đi làm làm gì, xem còn nuôi con, cho con đi gửi trẻ vài tháng ổn ổn rồi hãy đi làm không thì chọn cái gì khác làm đi". Nào thì chọn cái gì khác làm, mẹ Ốc bàn với chồng mở cửa hàng kinh doanh "thời trang công sở thiết kế may đo và bán sẵn". Thế là giữa giữa tháng 12 mẹ Ốc mở cửa hàng, trộm vía cũng đúng vào dịp Tết, buôn bán làm ăn cũng được, sau Tết ra giêng cửa hàng bán hàng chậm hơn, rồi mẹ Ốc lại tính toán bán thêm online "1 món ăn ngon nữa". Hiện tại mẹ Ốc vẫn quay cuồng trong mớ công việc và chưa hề nghĩ tới đi xin việc văn phòng trở lại. Mẹ Ốc tạm chia sẻ thế thôi, có lẽ lại phải gác lại chờ 1 time nữa cửa hàng và cv kinh doanh ổn định thì mới dám đi làm trở lại. Haizzzzzzzzzzzzz nghĩ cảnh đi làm thì chán, mở ra kinh doanh thì vất vả, suy nghĩ cũng lại chán ......... tâm trạng thất khó hiểu
     
  14. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,020
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Ngưỡng mộ mẹ này quá. Vợ chồng thật đồng lòng nên dễ quyết định. Nàng cứ chăm sóc cho cái công việc kinh doanh ổn ổn đi đã, sau đó đi làm là OK. Cái kế hoạch này bao người mơ ước mà chả thực hiện được, trong số đó có tôi. Vừa đi làm vừa quản lý kinh doanh sướng nhé. Này nhé, vất vả tí nhưng cơ mà được nhiều thứ lắm: vẫn có cơ quan, đoàn thể, lương vẫn lĩnh, kết quả kinh doanh vẫn thu. Sướng nhé, chả phải than vãn nhiều vì lương không đủ tiêu. Ủng hộ kế hoạch của mẹ nó và cho em lót dép học hỏi kinh nghiệm cái nhé. Bà kon ta cứ mạnh dạn làm nhé, sai rồi sửa...HÍc.
     
  15. Chudi89

    Chudi89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Em chào cả nhà...
    Em sn 89, mới ra trường được mấy tháng, e học ngân hàng....e thì ó nử năm thục tập bên mỹ....cũng mới về nc, nhg ôi thôi h đi xin việc mới thấy khó khăn và gian truân. Tính em thì không thik xin xỏ dù người nhà làm ngân hàng. Rồi em không thích làm ngân hàng vì thấy nhàm chán với áp lực quá. Em muốn bay nhảy một chút tức là việc gì càng khó, mình tự làm chủ được, không phụ thuộc vào ai, rồi được giao tiếp nhiều với khách hàng, không những thế còn áp dụng được rất nhiều kiến thức hồi đi học. vì em học tài chính ngân hàng nên cái gì cũng học qua 1 chút nên h vô ngân hàng cũng kém cạnh hơn so với các ban học chuyên về 1 mảng.....em lại rất dị ứng với kiểu quan liêu, rồi đồng nghiẹp đấu đá nhau, nịnh nọt sếp lớn sếp bé, rồi thì bị trù ẻo.....đủ ca kiểu nên em ngại đi làm nhà nước lắm......thôi thì giờ em cũng tìm được cho mình một công việc đáp ứng đủ yêu cầu của mình dù nó hơi khó khăn chút.....
    Cũng mệt phêys cả nhà nhỉ.....
     
  16. đinhmai

    đinhmai uy tín là chính

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    2,643
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    chào các mẹ, em cũng có tí tâm sự với các mẹ ah.
    EM SN 87, TỐT NGHIỆP ĐH NGÀNH KẾ TOÁN, RA TRƯỜNG, LẤY CHỒNG, SINH CON, TRÔNG CON...ĐI ĐỨT 2 NĂM KO XIN ĐƯỢC VIỆC.
    NĂM NGOÁI EM QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH QUẦN ÁO TRẺ EM, NÓI CHUNG CŨNG ĐỦ ĂN THÔI, NHƯNG CŨNG VẤT VẢ, LẤY HÀNG, GIAO HÀNG, QUẢNG CÁO...
    MỌI NGƯỜI CŨNG KHUYÊN ĐI LÀM, ỔN ĐỊNH,MÀ LÀM CÔNG SỞ KHÁC HƠN LÀM NGHỀ NÀY...CÓ NGƯỜI LẠI BẢO LÀM ÁP LỰC, VẤT VẢ...
    BÂY GIỜ EM CŨNG ĐỊNH ĐI XIN VIỆC, NÊN KO BIẾT ĐƯỜNG NÀO MÀ LẦN, NGHE CÁC MẸ THAN THỞ CŨNG NẢN...
    THỜI BUỔI KINH TẾ KHÓ KHĂN, LÀM GÌ CŨNG KHÓ, THÔI THÌ CÁC MẸ CÙNG CỐ GẮNG THÔI AH.
     
  17. Chudi89

    Chudi89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Sắp tới có lớp : nhà kinh doanh chuyên nghiệp, có mẹ nào muốn đi nghe không ạ. Buổi học này thì free nhưng em đảm bảo sau buổi học, các mẹ sẽ biết thêm nhiều điều trong kinh doanh, sẽ giúp cho các mẹ nào dang kinh doanh hoặc muốn kinh doanh, hay đơn giản là tìm hiểu về kinh doanh có nhiều cái nhìn hơn về môi trường kinh doanh hiện nay.......lớp học vào 18/3 từ 8h sáng tới chiều luôn, do anh Trương Sơn Hà - doanh nhân đất việt 2010 và bác Mai Xuân Phương - thạc sỹ kinh tế làm chủ giảng. Tuy nhiên, mẹ nào muốn đi thì đăng kí với em nhé, em sẽ lấy giấy mời cho ạ. Em chỉ xin được khoảng 5 giấy mời nên các mẹ muốn tìm hiểu thì liên lạc với em qua inbox hoặc sđt 0902104999 nhé....hhihi.....
    Thay vì mình than hoài than mãi thì đi xem sao các mẹ nhỉ....
     
  18. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    ở đâu cũng áp lực và có những stress nhất định! cố gắng vậy!!
     
  19. kientruc.aspace

    kientruc.aspace Thành viên mới

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    Lúc này kinh tế khó khăn, xin việc khó lắm bạn ạ. Mình nghĩ tốt nhất là nên chịu khó chịu đựng 1 chút, qua giai đoạn này thì muốn bay nhảy cũng được.
     
  20. Michelle_Lalle

    Michelle_Lalle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em muốn bỏ việc quá các mẹ ơi!

    em đây vừa mới ra trường được 4 tháng em cũng làm ở doanh nghiệp nhỏ lương 4tr nhưng cv em không iu thích lại có áp lực lắm phải thức đêm làm nữa nên em cũng khá là chán nhưng vẫn cố làm vì mới ra trường,đâu dễ xin việc em đang cố trao dồi tiếng anh để qua tết sang năm sau em tìm cv khác tốt hơn,để tránh áp lực vì làm IT nên không bì nổi với tụi con trai,từ lúc đi làm xuống mất 4kg rồi lúc trước 47kg giờ còn có 43kg mà em lại cao 1m6 nên thấy lêu nghêu sao ấy,thức khuya mụn nổi đầy mặt cha mẹ thấy cũng xót lắm mà em nghỉ đi làm lấy tiền đâu có dễ thời buổi kinh tế khó khăn muốn tìm được cv mà mình thấy thích đâu có dễ,cty em sếp hơi khó nhưng cũng thở được chứ ko đến nổi ,đồng nghiệp thì cũng hòa đồng nhưng thời gian làm việc một ngày tới gần 9 tiếng ,thấy mấy mẹ ai nấy cũng vất vả trong cv cả.Thôi tự nhủ cố mà làm rồi cũng sẽ có ngày có 1 cơ hội cho mình tìm đc cv mình iu thích và thích hợp với mình thui
     
    Sửa lần cuối: 15/10/2013

Chia sẻ trang này