Các mẹ bận bịu tết nhất quá hay sao mà để nhà mình vắng hoe thế này, em độ này cái máy bị làm sao mà vào trang này post lúc được lúc không nên em chán cứ ngó nghía các mẹ không thôi à, các con độ này thế nào rồi ạ :?: chắc các bé đã nói giỏi lắm rùi nhỉ :?: Táo mèo nhà em độ này yêu kinh khủng ạ, nhưng cũng khiếp kinh khủng nữa, em đang đau hết cả ruột vì con em đây, độ này nó không uống sữa nữa mà ăn bù bằng phomai, kem trứng, yến sào, nhìn thấy là đòi ăn ạ, ăn hết hộp yến thì dốc ngược lên rồi liếm liếm cái hũ nhìn buồn cười lắm í, tại lão xã nhà em đi mua về nó nhìn thấy thế là thay vì đang uông sữa nó cứ chỉ chỏ đòi uống ạ , ăn xong em cho tráng miệng bằng sữa chua thì nó hất tung toé biết mở tủ chỉ cái hũ kem trứng hoặc hộp phomai ạ, mà giờ mồm nó tinh lắm, anh ta chén liền 1 hũ kem trứng, 1 hũ phomai tráng miệng được, còn sữa thì nhất định không uống, em thử cho uống sữa tươi và đổi sữa khác cũng vậy, cứ nhìn thấy màu trắng là nó đẩy ra rồi, hộp phomai màu trắng cũng không ăn, sau đó mẹ nhét cho 1 thìa thì từ thìa 2 chạy đến chỗ mẹ há mồm và biết cái hộp nào nó thích nữa huhu, trộm vía con từ giờ đồ tráng miệng thì yên tâm không phải ép nhưng em đau dạ dày quá, vì gìơ đỡ tốn tiền sữa thì 1 ngày hạn chế cũng 1 hũ kem, 2 hũ phomai, 1 hũ yến ặc ặc, chắc em chỉ kham nổi 1 tháng là tèo trộm vía, trộm vía. Vụ răng lợi, em cứ kêu ca là lâu lắm không mọc răng mãi vẫn 8 cái giờ trong miệng đang lấm tấm trắng 4,5 cái liền và 1 cái răng hàm tít tịt tận bên trong nó mọc từ lúc nào mà ngày nào cũng 2 lần đánh răng cho con mà không phát hiện ra, giờ dài ơi là dài rồi hôm nó ăn vạ em mới thấy. Vụ nói, thằng này nhà em chậm nói quá ạ, chỉ í ẹ thôi, nói mấy câu 1 từ một, gọi mỗi bà ơi là rõ, còn chưa nói được gì hết, biết nói dét di, ma mi, bà ơi, búp bê và linh tinh mấy cái đơn giản nữa, giờ lì quá ạ, ăn vạ thành thần, khóc giả vờ nữa chứ, ặc ặc ai quát thì cái mặt quặm lại, mắt lườm lườm nhìn lì lợm kinh khủng và cái gì cũng bắt chước nữa, NÓ cứ nhìn thấy bố mẹ nó ngồi gần nhau là hét ầm lên phải cách li ra không thì gào ầm lên,bố mẹ không được nhìn nhau, không được nằm gần nhau, không được cầm tay nhau, giờ đêm ngủ là chui vào giữa nằm rồi lạ thế chứ Hôm qua em làm sáng về thấy bố bảo trưa ăn ít, sáng uống được tí sữa thì nôn hết, chiều về thì bố pha sữa cho con xem có uống không thì dù biết cả 2 tuần nay là ai pha thì đi mà uống nhưng vẫn cố em cũng lười cho ăn hũ phomai rùi đi chơi, tối về bố mẹ ăn xong mới cho ăn thế là đói quá kêu loạn cả lên, thấy mẹ bê bát cháo ra kêu gào ầm ĩ lên , từ giờ em chẳng ép nữa cho mày đói há miệng ra thì cho ăn hí hí
Sao cái vụ này giống Nhím em thế chị ơi , la Nhím thì mắt gườm gừơm, mặt cúi xuống lấm lét ...Bà bảo nó giống mẹ đấy :twisted: (hehe...) đến lúc em điên tiết lên quát bảo ko được như thế thì mồm mếu máo khóc "mẹ xương (thương)" ý là thương nó đi ko được quát ý . Trộm vía anh Táo nhé, mẹ có đau ví 1 tí nhưng mà con ăn thế thì có bao nhiêu mẹ cũng lo cho ý chứ còn hơn lúc ko ăn 1 thìa nào thì mẹ lại còn khóc thảm thiết hơn chị nhỉ
Đãng nhé nhà zozo phải vào đây sinh hoạt mới đúng, nhưng vì thấy nhà cuối năm lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp nên cứ hay post bài bên đấy @táo mèo: thấy mẹ táo kể chuyện táo buồn cười thế! Cu Táo dạo này biết nhiều ra phết rồi đấy nhỉ! Trộm vía ăn phomai thành thần nhỉ! Zozo nhà mình thì vẫn chỉ cháo và sữa thôi, trộm vía dạo này cháo mỗi bữa ăn được 1 bát ô tô, sữa thì không bao giờ từ chối, kể cả khi vừa ăn cháo xong, nhìn thấy chai sữa là cầm lên chạy ra chỗ mẹ dí vào tận tay, ý bảo là đi pha sữa! Không hài lòng cái gì là dậm chân, ghê lắm, khoản này chắc giống bà nội ! Bà nội zo nhiều khi thấy zo tè dầm, thì cũng dậm chân lừ mắt quát "sao con không gọi hả, mải chơi thế hả ..."; thế là bây giờ chị ta cũng cứ dậm chân lừ mắt khi đòi cái gì mà không được. Hát múa suốt ngày, nhưng nói thì cũng chỉ được vài từ đơn giản thôi, bây giờ cũng bắt đầu nói được 2~3 từ trở lên rồi. Hát bài: bà ơi bà cháu yêu bà lắm, thì cứ: bà u bà bà bà bà....
hahaha, thế thì cho em Dưa ra hát chung mới được. cũng vỗ tay, lắc lư đầu ra vẻ lắm nhưng hát thì cứ bà u bà bà bà bà bà :-D
Trộm vía, táo mèo buồn cười thế. Bạn Bin bây giờ nói được câu dài rồi nên bố mẹ mệt cả tai vì nói nhiều quá, đã thế lại còn hay cãi nữa. Hôm nọ vặt hoa của bà từ chiều thế mà đến tối thấy hoa rơi dưới đất lại còn hỏi: "Hoa bà nội rơi bao giờ?" Bin nói nhiều từ vẫn ngọng nên mỗi lần hát hay đọc thơ thì chết cười vì nghe mãi mới luận ra được là Bin nói cái gì.
Bống nhà mình nói nhiều kinh nên lắm lúc nhức đầu lắm , cứ thỉnh thoảng lại gọi "mẹ ơi, mẹ làm gì đấy?" có lúc thì bảo "mẹ bế con tí tẹo" còn đi chơi với bà thích bà bế thì bảo với bà "bà bế cháu tí" bà vẫn chưa bế thì bảo " bà bế cháu nội tí" làm cho mọi người cười ngất vì cái vụ nịnh nọt của nó. Bống nhà mình nói sõi lắm, không bị ngọng tẹo nào cả.
Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi BỐNG CÒI (hy vọng bây giờ đã hết còi) Chúc con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, càng lớn càng xinh nhé!
Cám ơn bà già nghe, trình độ vi tính của bà dạo này lên tay quá nhỉ Đẹp quá....đúng ảnh xịn của em Bống
Janine ơi, chị có thấy nhanh không? chị Bống 2 tuổi rồi đấy CHÚC MỪNG SINH NHẬT BỐNG - MINH THƯ NHÉ UPDATE ẢNH MỚI CỦA BỐNG ĐI CHỊ JANINE ƠI
>>Janine: Chúc mừng sinh nhật Bống. Chị Bống trông chững chạc ghê. Chị ơi, chị update ảnh mới của chị Bống đi. >>Han&An: Chị ơi, ảnh chị làm cho chị Bống đẹp quá. Hôm nào em nhờ chị làm cho Bin 1 vài kiểu có được không ạ[-o< ?
@ Janine: thế bà không úp hình sinh nhật hai tuổi của con lên à? @ Mẹ Bin: Ừ, được. Nhưng mà làm kiểu như thế nào, đơn giản thui thì chị àm được, phức tạp quá thì chưa học tới, hihi.
Hi hi cám ơn các mẹ đã chúc mừng em Bống nợ các mẹ hình mới của em Bống đến mai vì hôm nay đi vội quá không mang đi
>>janine: Chị ơi, lúc nào thay avatar chị thay cả thước đo tuổi cho chị Bống luôn nhé . >>Han&An: Em cảm ơn chị trước nhé.
Chúc ăn Tết vui vẻ Các mẹ ơi, chuẩn bị nghỉ Tết rồi, chúc các mẹ, các con và gia đình ăn Tết vui vẻ và năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.
ALL: CHÚC MỪNG NĂM MỚI! Chúc mọi người và gia đình bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, mọi sự như ý và có thật nhiều niềm vui.
Happy New Year artyman: artyman: artyman: Em đang phải đi làm cả nhà ạ, có ai mùng một phải đi làm như em không hu hu hu:x nhưng không sao không khí mùa xuân nên vẫn cười hì hìartyman: artyman: