Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Xuống trang 2 rồi .... CÁc bà rắn Tết này có ai kinh doanh gì không để các bạn ngâm cứu? Bobo đi chơi HK về chưa nhỉ, tớ nhờ mua mấy thứ nên ngóng bạn í quá cơ...hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Chúc ngày mới tốt lành. Tớ kéo nhà mình lên nào.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mấy hôm trước trời lạnh nên rắn chui vào hang hết rồi. Hôm nay nắng ấm, rắn chui ra sưởi nắng đi nào. Tết Dương Lịch năm nay mọi người đã có plan gì chưa? Nhà tớ định về bà ngoại chơi 2 ngày. Tớ up cái ảnh bầy rắn xinh vừa đi chụp ở vườn hoa Nhật Tân tuần trước lên cho nhà cửa ấm cúng nhé:
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hai bạn đứng giữa tên gì thế An ơi, nhìn mặt thì quen mà quên mất tên rồi. Rắn xinh có hoa đẹp làm nền càng xinh hơn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Các mẹ thư giãn đố vui tí nha: 1- Một người mù và một người câm vào cửa hàng. Người câm muốn mua mũ và để người bán hàng hiểu được mình muốn mua mũ, người câm chỉ tay vào cái mũ trong cửa hàng và chỉ vào đầu mình, và anh ta cũng mua được cái mũ. Đến lượt người mù đố bạn làm sao anh ta làm cho người bán hàng hiểu được là anh ta muốn mua mũ ? ? ? 2- Có 2 người ngồi trước cửa siêu thị và chơi cờ tướng. Họ chơi 5 ván. Mỗi người đều thắng 3 ván. Sao lại thế? 3- Jack được trả 5 đôla cho một lần cưa khúc gỗ ra làm đôi. Vậy Jack được trả bao nhiêu tiền để cưa khúc gỗ ra làm bốn? 4- Có hai con rùa, một đực một cái, vào một cái hang, một lúc sau một con rùa bò ra khỏi hang. Đố bạn con rùa bò ra khỏi hang la rùa đực hai rùa cái? Tại sao? 5- Cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn cầm cũng không được?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Năm nay HR buôn bán kém năm ngoái nhỉ! Năm ngoái giờ này hơn 1000 trang rồi, năm nay mới được 1 nửa.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Quên chưa giới thiệu từ trái qua phải: Đứng đầu bên trái là diễn viên Thuý Ngọc, tiếp theo là diễn viên kiêm người mẫu Thanh Mai, cạnh cô là người đẹp Lan Anh, và cuối cùng là diễn viên điện ảnh Thu An, đây là ảnh hậu trường sau khi 4 người đẹp vừa đi bấm máy về
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà! Hôm nay là ngày 30 tháng 12, còn 1 ngày nữa là bước sang năm mới. Tớ không cảm thấy dạt dào tình cảm như An để viết ra những lời văn mà hội mình đọc ai cũng phải comment khen ngợi vì tớ vốn dốt văn. Ngày xưa đi thi đại học, nếu không có điểm ngoại ngữ kéo lại thì chẳng bao giờ đỗ được đại học. Không biết mọi người thì thế nào, còn tớ thì cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Có thể những lo lắng về cuộc sống, công việc đã khiến cho tớ chẳng còn thời gian để nghĩ đến những gì khác. Nhưng giờ nhìn lại một năm qua, tớ thấy có những thất bại, nhưng cũng có những thành công. Tớ đã học thêm được nhiều điều, dần nhận ra điều gì là quan trọng. Tớ cũng đã trả giá để có được những bài học đó và tớ vui vì tớ đã sống đúng như tớ muốn. Tuy cuộc sống kinh tế chưa được ổn định nhưng bước đầu cũng đã có những thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trong hội mình, có nhiều bạn tớ thấy hp hơn tớ về mọi mặt, thật lòng tớ mừng cho các bạn, chứ chẳng có chút gì ghen tị. Bởi vì bản thân tớ, tuy ko được như các bạn nhưng tớ thấy tớ cũng hài lòng với những gì hiện có. Có lẽ cái sự "biết thế nào là đủ" giúp tớ không phải vật vã vì chạy đua theo người khác. Một năm qua, ngày nào với tớ cũng trôi qua bình thường như vậy, chẳng có gì quá vui, cũng không có gì quá buồn. Giống như ngày xưa, khi chuẩn bị thi đại học, tớ chỉ nghĩ đơn giản là mình học từ lớp 1 đến lớp 12, mình vẫn lên lớp đều, chẳng có lí gì lại không đỗ đại học. hi hi. Có thể cuộc sống của tớ sẽ mãi mãi là như vậy, cứ đều đều tiến lên như thế? Có khi thế lại hay nhỉ? Có câu: Bình thường mới là thật. Vài lời tâm sự cùng các bạn, chúc các bạn sang năm mới, cuộc sống gia đình thêm ổn định, hạnh phúc, kinh tế ngày càng đi lên, mọi thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe, công việc luôn thuận lợi!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Các nàng Rắn xinh đẹp và trẻ trung quá, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ cùng quan điểm với mẹ Hân Hân nên tớ cũng không quá ước mơ những thứ cao sang, tớ tạm chấp nhận với cuộc sống hiện tại. 1 Năm qua đi tớ cũng có nhiều thăng trầm, biến cố nhưng đến cuối năm thì tớ lại ổn hơn, cuộc sống đi vào ổn định. Hy vọng sang năm sẽ phát triển tốt hơn nữa. Tớ chúc gia đinh nhà Rắn 1 năm mới luôn tươi vui, hạnh phúc, sức khỏe, bình an. Chúc cho công việc thuận lợi, mọi việc hanh thông.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Được tin mật báo hôm nay sinh nhật Hà bầu. Chúc Hà sang tuổi mới hạnh phúc, mẹ tròn con vuông nhé!!!!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Phương, tôi thấy bà viết văn hay đấy chứ. Vạn sự khởi đầu nan mà. Chúc bà sang năm làm ăn thuận lợi hơn, ko đau đầu vì tiền nữa nhé. Còn quan điểm sống của tôi để luôn cảm thấy mình happy là" Hãy tận hưởng những gì mình có được hiện tại và không bao giờ tự nhận mình già". Vì thế các em ở chỗ tôi luôn gọi là chị An xì tin . Hihi!!!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sn Hà Cún nhé! Chúc bà sang năm mới mẹ tròn con vuông!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sn Hà, chúc Hà luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé! @ Phương: P ơi tớ giống P đấy, tớ bằng lòng với cuộc sống hiện tại của tớ. Chỉ cầu mogn gia đình bé nhỏ của mình bình an là đủ. Đi làm về có thời gian nấu nướng chơi với con cái, cuối tuần mẹ con tự thưởng cho nhau đi xem phim hay đi chơi. So với các bạn tớ thấy tớ bé nhỏ như hạt cát í, nhưng tớ thấy vui vẻ - có lẽ thế là đủ nhỉ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi Phương. Tớ cũng có một năm đầy sóng gió nhưng rút cục thì gia đình vẫn là nơi cho tớ chỗ dựa và là trốn "đi về". Tớ quote lại vài dòng tâm sự trước thềm năm mới để chia sẻ cùng Phương nhé. Tớ nghĩ là tớ và Phương trong năm vừa qua cũng có vài điểm tương đồng. Chúc Phương và gia đình sang nắm mới nhiều điều may nắm và tốt đẹp hơn. Một năm nữa sắp qua đi... Mình làm được gì rồi nhỉ... Một năm hạnh phúc với cậu con trai "thi đỗ thành đạt" và mẹ... lõm túi. Một năm với con gái yêu đã lớn và cực xinh xắn...(càng lớn càng nghịch nhưng em thật láu lỉnh). Một năm vợ chồng mình chung lưng đấu cật theo đúng nghĩa của nó. Một năm đầy sóng gió với buôn với chả bán, buồn nhiều nhưng cũng có chút thành quả. Một năm mình triển khai gần xong một dự án.... Một năm sóng gió nhưng xét cho cùng vẫn là thành công... Năm tới thì sao nhỉ. Tạm biệt một năm sắp qua.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Năm mới sắp đến rồi. Nhà tớ vừa cafe tiễn năm mới xong. Chúc các bạn bước sang năm mới nhiều thành công, hạnh phúc. Chúc cho Hội Rắn chúng ta luôn bền vững và ngày càng phát triển. Cái lõi bên trong mới là quan trọng, dù đi đâu làm gì vẫn luôn nhớ về HR chúng mình
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ khóa cửa nhà cũ nhé. Mời các bạn sang nhà mới tụ họp. Link nhà mới đây
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà! Tớ vào điểm danh và gửi lời chúc mừng năm mới tới các bạn trong hội Rắn!