Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Mặt trời hay mặt trăng? Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà: - Đẹp thật, nhìn trăng kìa! - Sai bét! Đó là mặt trời! Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người lảo đảo đi ngược lại, một người hỏi: - Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ? Người kia nhìn lên trời chăm chú rồi cau mày hỏi lại: - Xin lỗi, các anh định hỏi về cái bên trái hay bên phải?
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Chú ếch cô đơn Một chú ếch sống rất cô đơn, tách biệt khỏi bầy đàn, buồn bã, không biết tương lai mình về đâu. Cậu bèn tìm đến bác sĩ tâm lý. - Cậu đừng lo . Sẽ có một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện. Cô ấy rất muốn gặp cậu và muốn tìm hiểu mọi điều về cậu. Chú ếch mừng rỡ: - Thật tuyệt! Tôi sẽ gặp nàng ở đâu? Ở trong chỗ làm, trong buổi tiệc hay ở nhà riêng? - Không, - nhà tâm lý trả lời - trong phòng thí nghiệm sinh học.
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Đọc mà buồn cười chảy nước mắt! Cảm ơn những bạn đã nhiệt tình post chuyện!
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Mẹ có chuyện gì hay cũng post lên cho mọi người cùng đọc, càng nhiều người kể thì sẽ càng có nhiều chuyện hay mẹ nó nhỉ
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Cảm ơn các mẹ! Lâu lắm rồi mình mới được cười thoải mái thế này Mình chỉ vào đây để hóng hớt thôi, không có gì để góp vui với các mẹ
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Kẻ bị nạn Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Một anh đến chậm không tài nào vào xem được. Tức quá, anh ta liền hét toáng lên: - Tôi là bố kẻ bị nạn đây! Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn và vội vã giãn ra cho anh ta vào. "Kẻ bị nạn" là một... chú chó vừa bị xe cán chết.
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Thật thà Hai vợ chồng đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát bước lại gần. - Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 75 km không? Ông chồng cãi: - Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 60 km/h mà... Cô vợ ngồi sát bên liền chêm: - Anh rõ ràng lái 80 km/h mà... Viên cảnh sát: - Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá nhanh! Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn. Đi một vòng quanh chiếc xe, tay cảnh sát hỏi người chồng: - Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa??? - Thưa không đâu... Hồi nãy tôi lái xe cán trúng cục đá to văng lên làm vỡ đó... Cô vợ lại nối lời: -Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu năm mà nhắc hoài không chịu thay bóng… Tay cảnh sát ghi biên bản thêm một tội nữa. Anh chồng tức quá mắng át vợ: - Cô làm ơn câm cái miệng giùm tôi một vài phút có được không hả? Tay cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ: - Ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao? Cô vợ tìm cách bênh chồng: - Dạ đâu có... Chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi à... chứ bình thường ảnh hiền và dễ thương lắm... Tay cảnh sát phạt anh chàng thêm tội lái xe trong tình trạng say xỉn.
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Tin tốt tin xấu Đoàn tàu kéo đẩy được đưa vào sử dụng lần đầu đang băng băng trên đường ray thì động cơ của đầu đẩy ngừng hoạt động. Người lái tàu quyết định tiếp tục hành trình với động cơ còn lại nhưng một lát sau, đầu kéo lại hỏng nốt. Để trấn tĩnh hành khách, người lái tàu thông báo: - Thưa quý vị! Chúng ta đang có tin tốt và tin xấu. Tin xấu là cả hai đầu máy đều đã ngừng hoạt động và chúng ta sẽ bị kẹt ở đây một thời gian. Tin tốt là phương tiện chúng ta đang sử dụng không phải một chiếc máy bay.
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi mình dạo này cũng stress nặng mà ko có thời gian đi chơi cho thoải mái.bác nào có chỗ nào hay hay thì mách cho mình
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Chúc... Trẻ trung như heo sữa, Bốc lửa như heo hơi, Chịu chơi như heo nái, Hăng hái như heo con, Sắc son như heo đất, Đủ chất như ..heo thịt
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Việc học Lúc bé, nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học. Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ. Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại. Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi. Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi.... Lớn lên mới biết, càng học càng ngu
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Chuyện vợ chồng Nửa đêm, chuông điện thoại nhà bác sĩ reo. Giọng nói hốt hoảng của một khách hàng quen. - Alo, bác sĩ ơi! Ông đến ngay nhà tôi đi, thằng con trai tôi nó lỡ nuốt cái bao cao su vào bụng rồi. - Được rồi, tôi đến ngay. Bác sĩ vội thu dọn đồ nghề và chuẩn bị ra khỏi cửa nhà, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn giọng nói khi nãy: - Thôi khỏi bác sĩ, tôi tìm được cái khác rồi. o O o Vỡ mộng - Em nói với anh là khi chưa có chồng, em thường phụ má chuyện cơm nước lắm phải không? - Dạ, đúng vậy! Mà có gì không anh? - Nếu vậy thì chuyện bếp núc em phải khá lắm, chứ đâu có nấu nướng ẹ như vầy! - A, đúng rồi! Em có phụ má thật, nhưng chỉ phụ lặt rau, rửa cá. Còn nấu nướng là một tay má lo hết, không dám cho em mó tay vào. o O o Hảo tâm Nhân cuộc nói chuyện về làm việc từ thiện, một phụ nữ vui miệng khoe với người hàng xóm. - Hôm nay tôi rất vui vì đã làm được việc có ích. Tôi đã cho một kẻ vô công rồi nghề 10 nghìn đồng. - Sao chị lại quá rộng rãi như vậy? Hắn có đáng để cho không? Thế chồng chị phản ứng thế nào? - Người hàng xóm ngạc nhiên. - Ông ấy khen tôi rất sáng suốt và nói: "Cảm ơn!".
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Nói xấu vợ một cách thanh lịch - Anh thân yêu, em đang chuẩn bị tham gia màn trình diễn thời trang. Theo anh, khán giả sẽ nói gì khi em xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ tắm? - Chắc là họ nói anh lấy em vì tiền! o O o Nghe nàng nói, bạn cứ coi như đang đọc một cuốn sách. Có điều cuốn sách này không dễ dàng gấp lại được. o O o Nghe nói, đàn ông Đan Mạch khi bị vợ mắng thường chạy sang Thụy Điển, còn đàn ông Thụy Điển lại chạy sang Đan Mạch. Do đó, hai nước này có những... chiếc phà cực lớn hoạt động suốt ngày đêm!
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Con gà Một hôm mẹ Eddie bảo cậu đem con gà xuống thị trấn để bán vì gia đình đang thiếu tiền. Eddi đi và gặp một cô gái trẻ, cậu hỏi cô gái có muốn mua con gà không, cô gái trả lời: - Tôi sẽ mua nhưng tôi để tiền ở nhà rồi, cậu đi với tôi về nhà rồi tôi sẽ trả tiền cho - Cô gái nói. Về đến nhà trong lúc cô gái đang lấy tiền thì có tiếng gõ cửa. - Cậu núp vào đâu đi - Cô gái bảo Eddie - Chồng tôi về, Ông ta rất hay ghen và ông ta sẽ giết cậu nếu trông thấy cậu đấy. Eddie liền trốn vào trong tủ quần áo. Nhưng đó thật ra không phải chồng của cô gái mà là bạn trai của cô ta. Nhưng đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, bây giờ thì chính là chống cô ta đi làm về. Vì thế người kia liền chui tọt vào cái tủ quần áo chung với Eddie. - Ông có muốn mua con gà này không - Eddie hỏi người đàn ông. - Tao không cần con gà đó - Người đàn ông nói. - Hoặc là ông mua hoặc là tôi sẽ la lớn lên đó. - Thôi được rồi, đây 10 đô la, cầm lấy và câm miệng lại. 5 giây sau. - Đưa con gà lại đây cho tôi - Eddie bảo. - Cái gì? - Người đàn ông hỏi. - Ðưa cho tôi hay là muốn tôi la lên. - Ðây này. - Giờ thì mua con gà đi không thì tôi hét lên đó. - Nè tiền đây làm ơn im lặng giùm. Cuối cùng, Eddie cũng trở về nhà với con gà trên tay, cậu đi vào nhà bếp. - Mẹ ơi, đây là 200 đô la, còn gà là của con nhé - Eddie nói. Tối hôm đó bố Eddia trở về nhà. Eddie nhìn ông ngạc nhiên rồi nói: - Bố này, mua giùm con con gà này đi. - Nghe này, con nợ bố 200 đô la trong cái tủ quần áo đấy nhé. - Thế bố có mua con gà này không hay là con kể cho mẹ biết!!!
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Giấc mơ tuyệt vời Vợ chồng già trò chuyện với nhau: - Bà nó ạ, đêm qua tôi thấy một giấc mơ thật tuyệt. Tôi còn là trai tân và đến cầu hôn bà... - Vậy có gì mà ông cho là tuyệt? - Vì trong mơ, bà đã từ chối lời cầu hôn của tôi.
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Nghe có nản không? Máy trả lời điện thoại tự động của siêu thị nọ hễ bạn gọi đến sẽ nói như sau: "Nếu quý khách đặt hàng, hoặc trả tiền hàng xin ấn số 5. Còn nếu quý khách khiếu nại, vui lòng ấn số 6548792455212222122 (!?). Kính chúc quý khách may mắn". Vợ hỏi chồng: - Dạo em suýt chết đuối, anh có thấy anh chàng lao tới cứu em không? - Có chứ! Hắn ta qua chào anh trước mà! Vợ: - Nếu chồng vợ bình đẳng thì anh phải quét một nửa lá rơi trên sân. - Nửa rơi trên sân là của mình, còn nửa của tôi vẫn còn trên cây!
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Rượu vang trị SARS Ba thông báo khác nhau của Tổ chức Y tế Thế giới làm cho mọi người phát cuồng lên. Tổ chức Y tế Thế giới vừa ra thông báo gây chấn động thị trường: rượu vang có thể phòng ngừa và chống được bệnh SARS! Năm phút sau thông báo, tất cả đàn ông đã không còn ở nhà. Từ anh công nhân đến ngài giám đốc, từ chàng cầu thủ tới cậu diễn viên, tất cả đều tập trung ở quán. Họ nốc rượu vang như uống nước lã, nhấm nháp với bất cứ thứ gì có thể vớ được: lạc rang, ổi xanh, cóc chín, tắc kè phơi khô hoặc xí muội... Ở các nhà hàng, người ta treo khẩu hiệu: “Hãy uống vì tương lai và sự an toàn của gia đình bạn” Ở các sân bay, người ta miễn vé cho ai nách cắp một chai rượu. Trong các cuộc thi hoa hậu, hễ ai sặc sụa mùi rượu là ngay lập tức được bầu vào ban giám khảo. Nhưng đùng một cái, các bác sĩ ra thông báo: “Chỉ có rượu vang trắng có tác dụng thôi. Còn vang đỏ, vô hiệu”. Mà từ xưa đến nay, phần lớn người ta uống rượu vang đỏ. Lập tức, rượu trắng lên cơn sốt. Một bọn buôn bán vô lương tâm còn làm giả rượu trắng bằng cách pha thêm nước lã vào rượu đỏ. Đùng một cái nữa, Tổ chức Y tế Thế giới xin đính chính. Họ nói: “Đúng rượu vang chữa được SARS, nhưng không phải uống mà bôi!”. Ôi thôi thôi, tất cả nháo nhào. Thiên hạ xức rượu vang vào người như xức nước hoa hảo hạng. Người ai nấy đều ướt đẫm mùi nho. Người ta còn pha rượu vang vào nước tắm, nhúng quần áo vào thùng rượu vang để giặt như nhúng xà phòng. Bỗng đùng một tiếng cuối cùng, các nhà bác học thông báo: “Muốn chữa SARS, không phải uống, cũng không phải bôi mà cần vác thùng rượu vang lên lưng, chạy đi chạy lại cho ra mồ hôi!”.
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Câu hỏi khó trả lời Một người da đen bị bọn phân biệt chủng tộc đánh cho nhừ tử, thành bệnh rồi lăn ra chết. Linh hồn anh bay lên thiên đường gặp Thượng Đế. Anh ta thắc mắc: - Tại sao Người lại cho con khả năng chạy 100 mét dưới 10 giây? Thượng Đế trả lời: - Ta cho con ưu thế đó để con có thể đối phó với các con sư tử châu Phi dữ tợn. Người da đen lại hỏi: - Tại sao Người cho con nước da màu đen? - Ta cho con nước da màu đen để có thể chịu đựng được cái nóng khủng khiếp của châu Phi. Người da đen hỏi thêm: - Vậy thì tại sao Người lại cho con sinh ra tại Mỹ?
Ðề: Cùng nhau xả stress nào các mẹ ơi Có cơ sở Vào tháng mười, những người da đỏ hỏi Tù trưởng của mình xem mùa đông sắp tới có lạnh hay không. Vì không thực sự rõ lắm về câu trả lời, vị tù trưởng đáp lại rằng mùa đông sẽ lạnh và dân chúng trong làng nên thu nhặt củi để chuẩn bị. Là một người lãnh đạo tốt, ông ta sau đó liền tới bốt điện thoại, gọi Ban theo dõi thời tiết của Quốc gia và hỏi, "Mùa đông này liệu có lạnh không?" Người đàn ông cầm điện thoại đáp, "Mùa đông này quả thực là sẽ rất lạnh." Thế là Tù trưởng quay về khuyến khích mọi người tiếp tục thu nhặt thêm củi nữa để chuẩn bị. Một tuần sau ông ta lại gọi đến và hỏi, "Có đúng là mùa đông này rất lạnh không?" "Ðúng," người đàn ông đáp, "nó sẽ là một mùa đông cực lạnh." Tù trưởng quay về yêu cầu mọi người đi và mang về bất cứ mẩu củi nào mà họ tìm thấy. Hai tuần sau ông ta lại gọi điện hỏi lại, "Anh có hoàn toàn chắc chắn là mùa đông này sẽ rất lạnh không?" "Chắc chắn", người kia trả lời, "những người da đỏ đang thu nhặt củi đến phát điên lên đấy!"